Chương 1217
Chương 1217: Mọi người hỏi han! Triệu Thiên Mệnh tiến thoái lưỡng nan!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tiếng gọi "chủ nhân" tràn ngập Tinh Lực kia khiến Lâm Khắc như bừng tỉnh khỏi cơn mê, chấn động đến đinh tai nhức óc!
Giờ khắc này, hắn dường như đã hiểu rõ mọi thắc mắc trước đó!
Thảo nào Vương thú lại đứng về phía Hoa Hạ Hạm Đội... Thảo nào triều thú vạn tinh xưa nay vốn không phân địch ta lại chỉ tấn công cơ giáp sư của Lăng Vân Tinh bọn hắn.
Hóa ra tất cả... đều vì kẻ ngồi trong cỗ cơ giáp đỏ đen kia!
Lúc này, Lâm Khắc chỉ cảm thấy sự thất bại tràn trề. Dù đã nhận ra đối phương chính là đầu sỏ, là căn nguyên khiến Lăng Vân Tinh bọn hắn đại bại thảm hại... nhưng hắn lại chẳng làm gì được đối phương!
Hắn cũng cảm nhận được khí tức hùng hậu truyền ra từ "Hỗn Độn", đó là khí tràng của cấp Hằng Thiên cao giai. Một tồn tại như vậy giết hắn dễ như bẻ cành mục, căn bản không cần tốn nhiều công sức.
Hắn lấy gì để đấu với đối phương? Lấy gì để tranh giành với đối phương?!
Bên trong "Phồn Diệp Lục Ngạc", gương mặt Lâm Khắc già sọm đi cả chục tuổi, chẳng còn chút khí thế hống hách coi trời bằng vung lúc trước.
Toàn bộ con người hắn suy sụp không khác nào chó nhà có tang.
Đáy mắt ngập tràn hối hận!!
Hắc Lân Á Long Vương lúc này cũng thoát khỏi cơn phấn khích khi gặp lại Tô Bạch. Mắt rồng liếc qua liền thấy "Phồn Diệp Lục Ngạc" dường như đã bất động.
Chớp lấy cơ hội, long diễm quấn quanh móng rồng, nó vung mạnh một trảo!!
Xoẹt!!
Thân máy "Phồn Diệp Lục Ngạc" bị xé nát vụn, ngọn lửa hừng hực thiêu rụi toàn bộ cỗ máy. Lâm Khắc, một trong hai cự đầu của Tinh Không Liên Minh, cứ thế bỏ mạng dưới tay Hắc Lân Á Long Vương!
Pháo hoa rực rỡ bùng nổ, dư ba khủng khiếp từ vụ nổ thổi bay làn khói đặc chưa tan hết, để lộ bầu trời đầy sao lấp lánh ở phía xa.
Sau khi "Phồn Diệp Lục Ngạc" nổ tung và Lâm Khắc đền mạng.
Những người phe Lăng Vân Tinh vốn còn đang do dự lập tức chọn đầu hàng!!
Từng cỗ cơ giáp giơ cao hai cánh tay, bày tỏ lập trường của mình.
Vút!!
Sau khi giết chết Lâm Khắc, Hắc Lân Á Long Vương đập đôi cánh mỏng bay tới trước mặt "Hỗn Độn", vẻ mặt nịnh nọt, khuôn mặt rồng hung dữ bỗng trở nên hiền từ đến lạ: "Chủ nhân~~"
Nghe thấy lời nó, những người có mặt lại sững sờ!!
"Đ... Đây là tinh thú của cậu? Cậu thu phục được cả một con Vương thú sao?!" Triệu Thiên Mệnh lập tức hỏi qua máy liên lạc. Ông không muốn để lộ thân phận của Tô Bạch, nhưng quả thực không thể kiềm chế được lòng tò mò. Đây là Vương thú, hơn nữa còn là con Vương thú chém chết được cả Lâm Khắc cấp Hằng Thiên bốn sao!!
Từng giao thủ với Lâm Khắc nên ông hiểu rất rõ thực lực của đối phương, trong số Hằng Thiên bốn sao thì Lâm Khắc tuyệt đối không hề yếu.
Vậy mà Hắc Lân Á Long Vương lại có thể chém giết đối phương, thực lực đáng sợ đến mức nào.
"Vâng." Tô Bạch bên trong "Hỗn Độn" đáp lại một câu ngắn gọn, rồi quay sang nhìn Hắc Lân Á Long Vương: "Làm tốt lắm, các ngươi canh chừng ở đây trước."
Từ khoảnh khắc đặt chân tới đây, hắn đã cảm nhận được Tinh Lực của Hải Lão ở phía dưới vô cùng suy yếu.
Dứt lời, hắn lập tức lao thẳng xuống dưới, hướng về phía Áo Thiên Tinh!!
Mọi người: ( ̄△ ̄;)
Nhìn "Hỗn Độn" lao xuống như một ngôi sao chổi đỏ đen, đám người chớp chớp mắt, rồi đồng loạt chuyển ánh nhìn về phía "Sâm La" đằng xa!
Dù cách một lớp giáp dày cộm, Triệu Thiên Mệnh vẫn cảm nhận rõ những ánh mắt rực lửa của mọi người. "Sâm La" giơ cánh tay gỗ sau lưng lên gãi đầu, làm bộ ngây ngô.
"Thằng nhãi này đừng có giả ngu... Nói mau, rốt cuộc người đó là ai hả?!" "Sa Bạo Long Quyển" áp sát trước mặt "Sâm La", Ngạo Phong Hành lập tức chất vấn Triệu Thiên Mệnh!
Ông quá tò mò về danh tính của vị này rồi! Bản tính ông vốn thích hóng chuyện, vừa nghe nói một góc tinh không có khả năng xuất hiện cường giả là phản ứng đầu tiên lập tức lao tới ngay.
Giờ đây trước mặt lại xuất hiện một nhân vật khoác cơ giáp vũ trang cấp Hằng Thiên, chiến lực cấp Hằng Thiên cao giai, thậm chí còn sở hữu một con Vương thú cực mạnh làm sủng thú, ngay cả triều thú vạn tinh kia dường như cũng do đối phương sắp đặt!!
Nhân vật bậc này đúng là đời ông chưa từng thấy! Làm sao ông có thể không tò mò về danh tính của đối phương cho được!
Hơn nữa, lập trường của vị cường giả sở hữu Vương thú này rất rõ ràng, hoàn toàn đứng về phía Hoa Hạ Hạm Đội. Là Hằng Thiên cơ giáp sư của Hoa Hạ Hạm Đội, nếu bảo Triệu Thiên Mệnh không biết tí gì thì ông tuyệt đối không tin.
Ngạo Phong Hành tin rằng với mối quan hệ giữa Tháp Thành Tinh và Hoa Hạ Hạm Đội, ông hỏi câu này cũng chẳng có gì phải e ngại.
Dù sao... đối phương quá mạnh... Một tồn tại như vậy, cả Tinh Không Liên Minh không một ai có thể uy hiếp nổi.
Ngạo Phong Hành đóng vai người phát ngôn, hỏi ra điều mà mọi người quan tâm nhất.
"Tuyết Vũ Nữ Vương" và "Hãn Thành Dung Nham" cũng tiến đến trước mặt "Sâm La", im lặng không nói một lời.
Thái độ đều rất rõ ràng, họ cũng vô cùng tò mò về danh tính của cơ giáp sư điều khiển "Hỗn Độn"!
Lúc này, Triệu Thiên Mệnh chỉ cảm thấy mồ hôi vã ra như tắm.
Những người trước mặt đều là đồng minh, vừa mới cùng nhau đồng lòng trải qua một trận đại chiến.
Bây giờ họ hỏi, nếu ông còn giả ngơ thì đúng là không phải phép.
Nhưng thân phận của Tô Bạch là tuyệt mật tại Hoa Hạ Hạm Đội. Dù bây giờ Tô Bạch đã trưởng thành, nhìn khắp Tinh Không Liên Minh không ai uy hiếp được hắn, nhưng ông vẫn sợ lộ tin tức ra ngoài.
Một Hằng Thiên cao giai mới hai mươi tuổi, lại còn là Cơ tu đại sư... Sự tồn tại bực này dù đặt vào dòng chảy lịch sử dài dằng dặc của toàn bộ Ngũ Phương Tinh Vực cũng là độc nhất vô nhị.
E rằng ngay cả người của Trung Ương Tinh Vực biết được cũng sẽ nảy sinh ý đồ khác.
Hằng Thiên cao giai có thể đi ngang ở Tinh Không Liên Minh, thậm chí hiếm có hiểm họa nào ở Bắc Bộ tinh vực, nhưng nếu người của Trung Ương Tinh Vực ra tay thì Hằng Thiên cao giai vẫn chưa đủ tầm.
Triệu Thiên Mệnh lúc này chỉ muốn lay Tô Nam Thiên đang trôi nổi trong "Diêm La" phía sau dậy để ông ấy tự quyết, dù sao Tô Bạch cũng là quý tử của ông ấy!!
"Hử? Nếu không tiện thì thôi vậy." Ngạo Phong Hành nhận ra sự do dự của Triệu Thiên Mệnh, vội vàng chuyển đề tài.
Triệu Thiên Mệnh làm vậy phần nhiều là vì thân phận của vị cường giả kia quá mức kinh người. Nghĩ đến đây, thực ra ông cũng đã có suy đoán, chỉ là phỏng đoán này quá đỗi kinh thế hãi tục.
"Cũng đúng, tin tức về cường giả vẫn nên ít dò la thì hơn, kẻo chọc giận đối phương thì lại sôi hỏng bỏng không." Thấy ngay cả Ngạo Phong Hành vốn thân thiết với Hoa Hạ Hạm Đội cũng đổi giọng, Đạt Lao liền vội vàng tiếp lời.
Ông ta thực sự tò mò về vị cường giả này, nhưng lại càng sợ chọc giận đối phương hơn. Thế lực mạnh như Áo Thiên hay Lăng Vân trong mắt người ta còn chẳng ra gì, huống chi là Cổ Nguyên Tinh của bọn họ. Khó khăn lắm mới bám được vào con thuyền lớn Hoa Hạ Hạm Đội, ông ta không muốn vì chuyện cỏn con này mà khiến đối phương phật ý.
Bây giờ ngẫm lại, lần này đúng là quyết định sáng suốt nhất đời ông ta!
Có cường giả như vậy tọa trấn Hoa Hạ Hạm Đội, bọn họ sao lại không được thơm lây?
Thấy hai người đều nói vậy, Băng Tinh Lộ trong "Tuyết Vũ Nữ Vương" đương nhiên không tiện hỏi thêm. Dù sao nói một cách công bằng, bà là người tiêu hao ít nhất trong số các Hằng Thiên cơ giáp sư ở đây.
Ngạo Phong Hành và Đạt Lao đối phó với kẻ địch đều đã dốc toàn lực, Ngạo Phong Hành thậm chí còn chém chết Lâm Nguyệt Tinh, còn bà dù tham gia vây hãm Lâm Khắc nhưng vì xung khắc thuộc tính nên chẳng đóng góp được bao nhiêu.
Có điều thái độ của Triệu Thiên Mệnh lại khiến phỏng đoán trong lòng bà ngày càng rõ ràng hơn...
"Phù..." Thấy mọi người không gặng hỏi nữa, Triệu Thiên Mệnh trong "Sâm La" mới thở phào: "Được rồi, trận chiến tinh không lần này mọi người đều vất vả, đợi một lát nữa, chúng ta chờ thầy trở về rồi cùng chúc mừng..."
Nói xong, ông mới nhìn thấy "Tốn Dực Quyền Sư" đang dần trôi dạt ra xa, bèn giơ tay chỉ: "À ừm... Mọi người thật sự mặc kệ sống chết của Phó thủ lĩnh Tra Nhĩ sao?"
Băng Tinh Lộ: Σ(⊙▽⊙"a!!
