Chương 1248
Chương 1248: Là địch hay bạn?! Chiến hạm lạ bất ngờ tới cảng sao?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Vương Công Tử cùng các thành viên Tinh Tế hạm đội phía sau nhìn đám đông cường giả nghìn nghịt trước mặt, chỉ cảm thấy áp lực đè nặng!
Theo kế hoạch ban đầu, khi đến tinh cảng Lam Tinh, họ không định dừng lại mà sẽ lái thẳng Hồng Mông Hào về căn cứ Tinh Tế hạm đội.
Chỉ là... nhìn bóng người ken đặc thế kia, họ đành phải gạt bỏ ý định ban đầu, bước xuống xem xét tình hình.
Đến khi nhìn rõ những người tới đón, họ kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Họ có tư cách gì mà khiến đích thân Hải Lão dẫn đầu nghênh đón thế này?!
Ai nấy đều lúng túng, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ!
Dĩ nhiên, người khó hiểu không chỉ có họ.
Nhiều cường giả Lam Tinh Liên Minh có mặt lúc này cũng thoáng ngẩn người, chưa hiểu rõ tình hình trước mắt.
May mà Hải Lão phản ứng kịp thời, sau khi Vương Công Tử chào hỏi liền ho nhẹ một tiếng: "Khụ, tiểu Vương này, Tô Bạch không về cùng các cậu sao?"
Ông nhớ được Vương Công Tử chủ yếu là nhờ Triệu Thiên Mệnh bên cạnh ghé sát tai nhắc nhỏ một câu.
Triệu Thiên Mệnh với bọn Vương Công Tử không phải lần đầu gặp mặt, coi như đã quen thuộc. Nghĩ thầy mình trăm công nghìn việc chắc khó nhớ nổi tên cô, hắn mới mở miệng nhắc khéo.
Có điều sau khi cảm nhận được khí tức của Vương Công Tử, Triệu Thiên Mệnh cũng thoáng sững sờ. Nếu trí nhớ không nhầm thì trước đó Vương Công Tử mới chỉ ở cấp Phá Tinh.
Sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã lên Tinh Vẫn rồi?
Bây giờ đột phá Tinh Vẫn thực sự dễ dàng đến thế sao?!
Hắn nhớ năm xưa mình trầy trật tốn bao nhiêu công sức mới đột phá được Tinh Vẫn cơ mà.
Ngoài Triệu Thiên Mệnh, tại hiện trường còn một người nữa bị khí tức Vương Công Tử để lộ làm cho giật mình.
Đó chính là tổ trưởng Đế Tổ, Trần Vân!
Phải biết rằng trước đây Vương Công Tử từng là cấp dưới của hắn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ cô mới sang Tinh Tế hạm đội một thời gian ngắn mà đã tiến bộ vượt bậc, đột phá thẳng lên cảnh giới Tinh Vẫn cơ giáp sư. Nếu hắn nhớ không lầm, tuổi của Vương Công Tử cũng chẳng lớn hơn Chu Thiển Linh là bao!
Thiên phú này chắc chắn lọt top mười của Lam Tinh Liên Minh rồi!!
Năm xưa Tô Nam Thiên và Triệu Thiên Mệnh cũng chẳng chói sáng đến mức này!!
Trần Vân sững người tại chỗ, trong đầu chỉ còn đúng một ý nghĩ:
Tinh Tế hạm đội màu mỡ đến thế thật à? Hay là mình cũng nhảy việc sang đó thử xem?
"Báo cáo Thống soái, Tô... Hạm trưởng còn ở phía sau, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ tới!" Vương Công Tử nghe vậy vội vàng đáp lời. Lúc này cô cũng hiểu ra, Hải Lão và mọi người phần lớn là đến đón Tô Bạch.
Cùng lúc đó, các thành viên Tinh Tế hạm đội cũng dần lấy lại bình tĩnh. Nếu bảo đến đón Tô Bạch thì hoàn toàn hợp lý, thậm chí còn hơi đìu hiu ấy chứ.
Đón Hạm trưởng nhà mình thì phải điều toàn bộ cơ giáp sư của Lam Tinh ra nghênh đón mới đúng chứ?!
Dĩ nhiên họ chỉ dám nghĩ bụng, chứ câu này tuyệt đối không thể nói bừa.
"Hử? Thế à? Vậy mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi." Hải Lão tuy có chút khó hiểu vì sao Tô Bạch lại rớt lại phía sau chứ không cùng Tinh Tế hạm đội đi Hồng Mông Hào trở về, nhưng cũng không hỏi thêm.
Ông chỉ nghĩ Tô Bạch muốn dạo chơi giữa biển sao nên mới tự mình lái Hỗn Độn bay đằng sau.
Nghĩ đến đây, ông liếc nhìn Ildov và Tony phía sau, nghiêm giọng dặn dò: "Chuyện sắp diễn ra sau đây, tôi hy vọng hai vị đều có thể giữ bí mật!"
Một khi Tô Bạch lái Hỗn Độn trở về, thân phận cơ giáp sư của hắn sẽ không giấu nổi nữa, Hải Lão đành phải bịt miệng Ildov và Tony trước.
Cả hai nghe vậy ngẩn ra một thoáng, nhưng lập tức gật đầu lia lịa. Ildov vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm đi Minh chủ, tôi tuyệt đối coi như chưa thấy gì!"
"Đúng thế, từ nhỏ mắt tôi đã kém, trí nhớ cũng tệ lắm, đảm bảo không nhớ nổi đâu." Tony cũng vội vàng bảo đảm.
"Thống soái, nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi xin phép về trước." Sau khi hai người kia bảo đảm, Vương Công Tử chào Hải Lão một tiếng rồi dẫn mọi người trở lại Hồng Mông Hào, đóng cửa hạm, giảm công suất bộ gia tốc hạt rồi từ từ rời khỏi tinh cảng, xuyên qua bầu khí quyển hạ dần xuống Vân Hải!
Tiễn Hồng Mông Hào rời đi xong, mọi người mới phóng tầm mắt nhìn về nơi xa lần nữa.
"Không ngờ Vương phó hạm trưởng đã lên Tinh Vẫn rồi, tốc độ này hình như chỉ chậm hơn Chu Tổng trưởng năm xưa một chút thôi nhỉ?" Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi, Kim Vệ xích lại gần Chu Thiển Linh lên tiếng, ánh mắt mang ý cười đánh giá cô.
Hắn dường như muốn xem vị tổng trưởng từng được xưng tụng là thiên kiêu số một của Hoa Hạ Hạm Đội, thậm chí cả Lam Tinh Liên Minh, có cảm nghĩ gì.
Thế nhưng điều khiến hắn hơi thất vọng là Chu Thiển Linh chỉ giơ tay đẩy gọng kính không độ, vẻ mặt thản nhiên: "Cũng khá, tiếc là vẫn chậm hơn một chút."
Bản thân cô vốn chẳng mấy bận tâm đến chuyện này. Đối với Chu Thiển Linh, đó chẳng qua chỉ là hư danh. Vương Công Tử đột phá được thì thiên phú quả thực tốt, nhưng có tấm gương Tô Bạch sờ sờ ra đó, người của Tinh Tế hạm đội có ai đột phá cô cũng chẳng thấy lạ.
"Xì, mất hứng." Thấy không trêu chọc được gì, Kim Vệ tặc lưỡi một tiếng rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngước nhìn bầu trời sao!
Cuối cùng, sau khi chờ chừng vài chục phút.
Ùng ùng ùng!
Trên bầu trời sao vang lên tiếng gầm rú của bộ gia tốc hạt.
Thân tàu Thái Sơ Hào cứ thế xuất hiện trước mắt mọi người mà không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào!
(•_•)??? (´`;)? [・ヘ・?] [・_・?] ⊙(・◇・)?
Nếu như trước đó việc Vương Công Tử "thay thế" vị trí Tô Bạch xuất hiện chỉ khiến họ hơi khó hiểu...
Thì tinh hạm xa lạ bất ngờ xuất hiện lúc này trực tiếp khiến tất cả mọi người chết lặng!
Từng người trừng lớn hai mắt, trừng trừng nhìn tinh hạm đang chuẩn bị hạ cánh.
Hải Lão thậm chí còn giơ cao cánh tay phải!
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Ngay lập tức, toàn bộ họng pháo ở vành ngoài tinh cảng đều chĩa thẳng vào Thái Sơ Hào đang hạ xuống.
Chỉ cần ông ra lệnh một tiếng, hỏa lực sẽ khai hỏa, bắn chìm chiếc tinh hạm này ngay tại chỗ!
Cạch cạch...
Đúng lúc này, cửa hạm Thái Sơ Hào mở ra. Thần kinh của mọi người căng như dây đàn, cánh tay giơ cao của Hải Lão sẵn sàng hạ xuống bất cứ lúc nào.
"Người kia sao trông quen thế nhỉ??"
"Đúng thật... cứ thấy quen quen thế nào ấy!"
"Đồ ngu! Đó chẳng phải là ông chủ Tô sao?"
"Á! Đúng rồi đúng rồi! Đúng là ông chủ Tô!"
"Sao ông chủ Tô lại bước ra từ một chiếc tinh hạm lạ hoắc thế kia?!"
"Ai biết được..."
"May quá là ông chủ Tô, tôi cứ tưởng lại có kẻ địch nào tới chứ!"
Mãi đến khi nhìn rõ Tô Bạch bước ra từ cửa hạm Thái Sơ Hào, trái tim đang treo lơ lửng của mọi người mới hạ xuống.
Tất cả họng pháo trên tinh cảng xoay ngược lại, thu về dưới lòng đất.
Hải Lão sải bước tiến lên trước mặt Tô Bạch, đồng thời liếc nhìn chiếc Thái Sơ Hào phía sau: "Cậu về rồi à? Đây là?"
"Chào sư gia. À, đây là Thái Sơ Hào, tinh hạm của Tinh Tế hạm đội chúng cháu. Lúc trước cháu nán lại một chút cũng là vì nó." Tô Bạch lễ phép chào Hải Lão trước, sau đó mới giải thích ngắn gọn lai lịch của Thái Sơ Hào.
Lúc này Ildov và Tony cũng nhận ra chàng thanh niên phía trước, quả nhiên y hệt như những gì họ thấy trên màn hình quang học trước đó.
Có điều sau khi nghe Tô Bạch nói xong, cả hai lại đờ người ra.
Vừa rồi khi Hồng Mông Hào xuất hiện, họ đã bị diện mạo của nó làm cho chấn động một phen, mà Thái Sơ Hào lúc này rõ ràng cũng là một chiếc tinh hạm cấp Hằng Thiên.
Chẳng lẽ điều đó đồng nghĩa với việc, một hạm đội ngoài biên chế nho nhỏ lại sở hữu cùng lúc tới hai chiếc tinh hạm cấp Hằng Thiên?!
Đến bọn họ còn chưa có chiếc nào kia mà!!!
