Chương 1251
Chương 1251: Nơi rèn giũa Tinh Vẫn?! Họ quá già rồi?! Kế hoạch phân đội thiên tài!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Hả?" Lần này Hải Lão sững sờ hoàn toàn.
Đầu óc ông hoàn toàn mù mịt, nghe ý của Tô Bạch thì ngoài chuyện đó ra vẫn còn việc khác?
Ông lặng lẽ nhìn Tô Bạch, chờ nghe đoạn tiếp theo.
"Tinh thú trong Tinh Loan Mê Quật rốt cuộc thực lực có hạn, hơn nữa vì có Tiểu Hắc, tức là con Vương thú của tôi, nên đám Tinh thú còn sót lại chưa chắc dám quá càn rỡ. Do đó nhiều nhất chỉ có thể dùng để tôi luyện cho cơ giáp sư từ cấp Phá Tinh trở xuống. Còn cơ giáp sư cấp Tinh Vẫn trở lên vừa tới gần e là đã dọa chúng chạy mất." Tô Bạch vừa nói tiếp vừa lộ vẻ tự trách: "Sư gia còn nhớ trước trận tinh chiến lần này, tôi từng rời đi một thời gian không? Cũng vì thế mà hại người chịu trọng thương, thập tử nhất sinh..."
"Ừ, tôi biết, đó không phải lỗi của cậu, cậu không cần tự trách. Cậu chắc chắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Đây là do chúng ta đánh giá sai thực lực của Áo Thiên Tinh, đoán sai con bài tẩy của Duy Nhĩ Tư, lại coi thường dã tâm của Lâm Khắc nên mới khiến tình thế tuột khỏi tầm kiểm soát. Ngược lại, nếu không nhờ có cậu, chúng ta e rằng đã chết từ lâu rồi, cậu không cần áy náy." Hải Lão nghe ra vẻ tự trách trong lời nói của Tô Bạch, vội vàng xua tay.
"Điều tôi muốn nói với sư gia chính là chuyện này... Chuyến này tôi đi chủ yếu để tìm kiếm một di tích ẩn, nguyên nhân cụ thể tôi không tiện tiết lộ, nhưng trong di tích ẩn đó, tức Thần Phong di tích, tôi đã phát hiện ra..." Lần này Tô Bạch nói hết toàn bộ chuyện ở Thần Phong di tích, trừ việc giấu chuyện mảnh vỡ bản nguyên ra thì những gì nói được đều nói hết. Suốt quá trình, Hải Lão đều duy trì vẻ mặt ngơ ngác, mãi tới khi nghe tới giao dịch cuối cùng với Lý Mạc Vũ, ông mới như bừng tỉnh!
"Hít... Không ngờ cậu đã trưởng thành tới mức này... Vương thú đỉnh phong, Hằng Thiên đỉnh phong... Đây là đối thủ hiện tại cậu phải đối mặt sao?"
"Còn Đan Ninh hạm đội kia lại là một nhánh của Đan Ninh bộ tộc, một trong những bá chủ Bắc Bộ tinh vực? Thật không ngờ bọn họ lại có bối cảnh lớn như vậy..."
"Cậu cũng không cần quá lo lắng... Có Khải Quang Tinh giúp đỡ, Đan Ninh bộ tộc hẳn sẽ không ra tay với chúng ta."
Hải Lão vừa phân tích tiếp thu lời Tô Bạch, vừa cảm thán, mãi tới cuối cùng mới bỗng nhận ra: "Vậy ý của cậu là..."
"Đúng vậy, tôi định dùng Thần Phong di tích làm nơi tôi luyện cho các Tinh Vẫn cơ giáp sư của Lam Tinh chúng ta... không đúng, phải là của Tinh Không Liên Minh. Tinh thú ở đó yếu nhất cũng là cấp Tinh Vẫn, độ khó hoàn toàn đủ." Tô Bạch mỉm cười, thản nhiên thốt ra lời kinh người.
"Nhưng..." Nghe vậy, Hải Lão còn muốn nói thêm điều gì, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tô Bạch, ông bật cười: "Được, tôi tin cậu."
"Có thể tìm được một di tích như vậy làm nơi tôi luyện, quả thực là may mắn của bọn họ." Ông vốn định nói Thần Phong di tích liệu có quá nguy hiểm hay không, nhưng nghĩ lại, không nguy hiểm thì sao đạt được mục đích rèn luyện?
Hiện giờ bọn họ phải đối mặt không còn là hạng người như Áo Thiên hay Lăng Vân, mà là một trong những thế lực bá chủ được toàn bộ Bắc Bộ tinh vực công nhận, thậm chí còn có cả mối đe dọa từ Trung Ương Tinh Vực. Muốn Lam Tinh Liên Minh nhanh chóng trưởng thành, chỉ có thể trực tiếp đối mặt nguy hiểm, sàng lọc thần tốc!
So với những người khác, bọn họ có lợi thế lớn hơn, đó là có cơ giáp do Tô Bạch cường hóa!
Nếu thế mà còn không vượt qua nổi khó khăn, chỉ chứng minh bản thân họ vô dụng!
"Đa tạ sư gia. Ngoài chuyện đó ra, chuyến này tôi tới thực ra còn có việc cần nhờ sư gia giúp một tay." Nói xong chuyện di tích và rèn luyện, vẻ mặt Tô Bạch trở nên nghiêm túc hơn, sau đó nói ra suy nghĩ của mình: "Trước khi xuất phát, tôi dự định mở rộng chiêu mộ một lần để bổ sung thực lực cho Tinh Tế hạm đội."
"Không vấn đề gì... Tôi tin những đứa nhóc kia biết tin này thì cửa của Tinh Tế hạm đội sẽ bị chen lấn đến vỡ tung mất." Thấy Tô Bạch nghiêm túc như vậy, Hải Lão còn tưởng hắn sắp nói chuyện gì to tát, không ngờ chỉ là chuyện cỏn con này.
Dù Tô Bạch không nói, ông cũng đã định bóng gió nhắc hắn bổ sung thêm lực lượng chiến đấu.
Tinh Tế hạm đội hiện giờ chỉ có hơn năm nghìn người, quy mô như vậy chỉ coi là một hạm đội địa phương. Nhưng sau này hắn phải vượt qua các tinh vực, bước lên vũ đài không gian, ngần ấy người hiển nhiên không đủ.
Giờ Tô Bạch chủ động đề xuất, ông đương nhiên vui mừng: "Cậu cứ tùy ý tuyển, có cần tôi đưa cả hai lão già Triệu Thiên Mệnh với Tô Nam Thiên qua cho cậu không?"
Hải Lão thậm chí còn chủ động đề nghị để Triệu Thiên Mệnh và Tô Nam Thiên gia nhập Tinh Tế hạm đội!
Hiện tại uy vọng của ông đã đủ lớn, lại ngồi ở vị trí minh chủ Tinh Không Liên Minh, dẫu cho Tô Nam Thiên và Triệu Thiên Mệnh có rời đi cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, cùng lắm thì giao hết mọi việc cho Chu Thành là xong.
Chu Thành: (•_•)????
"Thôi khỏi... Bọn họ già quá rồi... Hơn nữa có họ hỗ trợ, vị trí của sư gia cũng vững vàng hơn." Đối với việc này, Tô Bạch thẳng thừng từ chối.
Đùa cái gì vậy, để Tô Nam Thiên đi theo hắn làm thuộc hạ?
Thế thì còn ngày nào yên thân nữa?!
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!!
"Cũng phải... Giới trẻ các cậu quả thực có suy nghĩ riêng. Đã vậy thì cậu cứ làm theo ý mình đi, cần tôi làm gì thì cứ nói thẳng." Nghe vậy, Hải Lão bật cười. Thấy Tô Bạch không muốn mang theo Tô Nam Thiên và Triệu Thiên Mệnh, ông cảm thấy khá buồn cười, chỉ tiếc không ghi hình lại cảnh này để sau này cho hai gã kia xem mình bị hắt hủi thế nào.
"Đã vậy thì tôi xin đa tạ sư gia... Lần này tôi định thành lập một phân đội toàn thiên tài. Về phạm vi, tôi hy vọng mở rộng ra toàn bộ Tinh Không Liên Minh. Chỉ có một điều, nếu muốn gia nhập Tinh Tế hạm đội, bọn họ buộc phải lập Tinh Thệ. Tin tức này cần sư gia giúp thông báo một tiếng." Đây chính là mục đích lớn nhất khi Tô Bạch đến tìm Hải Lão.
Hắn tin rằng chỉ cần mình muốn, các thiên tài bên phía Lam Tinh Liên Minh nhất định sẽ vô điều kiện gia nhập.
Chỉ là giống như đợt tuyển cơ tu sư trước đó, hắn không muốn một hơi hút cạn sạch nhân tài của Lam Tinh, làm vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ trỗi dậy của Lam Tinh.
Nhưng muốn bồi dưỡng một phân đội thiên tài thực thụ, chỉ dựa vào một phần thiên tài Lam Tinh là không đủ. Vậy thì cần mở rộng khu vực chiêu mộ, nếu hướng tới toàn bộ Tinh Không Liên Minh hẳn sẽ tuyển đủ số lượng ưng ý.
Tuy nhiên, uy danh của hắn hữu dụng ở Lam Tinh, chứ đặt vào toàn bộ Tinh Không Liên Minh thì chưa chắc.
Nhiều người chỉ biết hắn là cơ tu đại sư, chứ không biết thực lực của hắn ra sao.
Mà thiên tài thực sự tuy sẵn lòng kết giao với cơ tu đại sư, nhưng chưa chắc chịu bán mạng vì họ!
Muốn bọn họ cam tâm tình nguyện gia nhập thì phải mượn danh tiếng ngút trời hiện tại của Hoa Hạ Hạm Đội để tạo thế cho mình!
Một cơ tu đại sư không đủ sức hấp dẫn họ, nhưng nếu nhờ đó mà móc nối được quan hệ với Hoa Hạ Hạm Đội đang phong độ vô song, tin rằng không ít người sẽ dao động.
Dù vẫn không thể thu hút được những thiên tài đỉnh cao nhất — bọn họ đa phần đều có sự kiêu ngạo riêng, không dễ dàng gia nhập bất cứ thế lực nào — nhưng cũng có thể lôi kéo được kha khá thiên tài bình thường.
Đối với Tô Bạch bấy nhiêu là đủ rồi!
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ bảo Chu Thành đi sắp xếp ngay." Hải Lão lập tức hiểu được suy tính của Tô Bạch. Ông rất muốn bảo hắn không cần phiền phức như thế, cứ tuyển thẳng ở Lam Tinh là xong.
Nhưng nghĩ đến hậu quả, ông đành thôi.
Tô Bạch mỉm cười: "Vâng, vậy đa tạ sư gia."
