Chương 1387
Chương 1387: Phương pháp phá trừ cấm kỵ?! Có thể thử xem!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Phệ Không Thú?! Đế thú!"
"Làm sao có thể... Không phải trong truyền thuyết nói Phệ Không Thú chỉ xuất hiện ở khu vực gần vùng hỗn lưu không gian của Ngũ Phương Tinh Vực sao? Hoán Tỉnh Liên Minh chúng ta nằm ở vị trí gần trung tâm Bắc Bộ tinh vực mà..."
"Xong rồi... Xong hết rồi. Lại có loại quái vật này, chúng ta hoàn toàn không có khả năng sống sót."
"Thế này thì đánh đấm gì nữa? Đế thú đấy, tồn tại ngang hàng với Hạo Hãn, dù bây giờ có để Y Phổ La Đặc đến đây, ông ta cũng chẳng dám chắc mình có thể tiêu diệt được Phệ Không Thú..."
"Haha... Quả nhiên, đây là trời muốn diệt Hoán Tỉnh Liên Minh chúng ta, cấm kỵ sơ sinh lại đáng sợ đến mức này..."
"Cấm kỵ... Đây là cấm kỵ sao? Nếu cấm kỵ sơ sinh thật sự kinh khủng như thế, có lẽ truyền thuyết Y Phổ La Đặc dẫn đầu mọi người phá vỡ cấm kỵ chỉ là giả dối..."
"Haizz... Rốt cuộc vẫn chỉ là mừng hụt..."
"Phệ Không Thú?!" La Bá Tốn cấp Hằng Thiên bốn sao nghe thấy cái tên Phệ Không Thú cũng giật mình, nhưng nghĩ lại thấy có điểm không đúng: "Không đúng... Tôi thừa nhận tinh hạm của anh Tô Bạch trông rất hiện đại, nhưng đối mặt với đế thú như Phệ Không Thú, muốn trốn thoát căn bản là bất khả thi chứ?!"
Lời của hắn kéo đám đông đang kinh hãi vì Phệ Không Thú sực tỉnh, tất cả đồng loạt nhìn về phía Tô Bạch:
"Đúng vậy... Nếu thực sự có Phệ Không Thú... sao bọn họ thoát được?"
"Vị này có khi nào đang chém gió không..."
"Bất thường, có đến mười hai phần bất thường."
Không phải họ coi thường Tô Bạch. Tô Bạch vừa thể hiện thực lực của mình, nhưng dù hắn có mạnh đến đâu, trước mặt đế thú ngang hàng với cường giả cấp Hoàn Vũ thì hoàn toàn chẳng bõ dính răng...
Nếu nói một mình hắn dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó để miễn cưỡng thoát thân thì may ra còn có một phần nghìn vạn cơ hội.
Nhưng hắn không đi một mình, phía sau còn dẫn theo cả vạn cơ giáp sư thực lực bình thường.
Trong tình huống này, căn bản không thể trốn thoát khỏi tay đế thú.
Nhất thời, họ bắt đầu nghi ngờ tính xác thực trong lời Tô Bạch.
Tô Bạch nghe vậy chỉ cười: "Quên mất chưa nói, con Phệ Không Thú kia chỉ là con non, thực lực cùng lắm chỉ ở mức hoàng thú sơ giai."
"Thì ra là thế... Chỉ là con non..."
"Phù~~ Hết cả hồn, tôi còn tưởng là Phệ Không Thú trưởng thành thật chứ."
"Khoan đã!!! Anh Tô Bạch, anh nói con non Phệ Không Thú đó có thực lực hoàng thú sơ giai?!" La Bá Tốn nghe vậy vừa thở phào thì chợt nhận ra vấn đề, nhìn chằm chằm vào Tô Bạch. Lần này Tô Bạch không lên tiếng nữa, chỉ bình thản gật đầu.
"Xì~~" Đám cơ giáp sư Hung Vô Tinh có mặt tại đây lập tức hít sâu một hơi, nhìn biểu cảm của Tô Bạch là biết hắn không nói dối.
Điều này có nghĩa là, bên trong cấm kỵ sơ sinh này thực sự có một con non Phệ Không Thú đạt trình độ ngang ngửa Hạo Hãn cơ giáp sư...
Muốn phá vỡ cấm kỵ này thì buộc phải làm thịt con non Phệ Không Thú kia.
Nhưng họ có thực sự làm được không?
Tinh thú cấp Hoàng... Chí Cao Tam Giai đấy...
Phải biết toàn bộ Bắc Bộ tinh vực chỉ có ngần ấy cường giả Hạo Hãn, mỗi một người đều là tồn tại cấp bá chủ tinh vực...
Thực lực của Hoán Tỉnh Liên Minh chỉ xếp ở mức trung thượng tại Bắc Bộ tinh vực, lấy gì đấu với hoàng thú?!
Nếu trước đó trong cơn tuyệt vọng họ còn nhận ra vài điểm bất thường, thì lần này ngoài tuyệt vọng ra chỉ còn lại tuyệt vọng.
Bởi vì có quái vật thực lực cỡ này trấn giữ mới đúng tiêu chuẩn của một cấm kỵ sơ sinh...
"Xem khẩu khí của ngài Tô Bạch... dường như không sợ Phệ Không Thú? Chẳng lẽ các hạ có cách giải quyết nó?" Giữa lúc lòng người hoang mang, Khải Nhĩ Ni Phổ vẫn luôn quan sát Tô Bạch. Sau giây lát thất thần, ông nhận ra khi Tô Bạch nhắc đến con non Phệ Không Thú, vẻ mặt dường như chẳng hề sợ hãi.
Hoặc Tô Bạch trước mắt là một kẻ không biết trời cao đất dày, chưa nếm mùi khủng khiếp của hoàng thú... nhưng xét biểu hiện của đối phương và việc hắn có thể xuất hiện tại Hung Vô Tinh, khả năng này rõ ràng không thể xảy ra.
Lại liên tưởng đến thực lực từng khiến chính ông phải kinh hãi trước đó...
Đôi mắt có phần u ám của Khải Nhĩ Ni Phổ lập tức sáng rực lên!
Chẳng lẽ... thực lực của vị Tô Bạch này có thể địch lại Hạo Hãn?
Nhưng Khải Nhĩ Ni Phổ phải thất vọng, vì khi ông nói xong, Tô Bạch liền lắc đầu: "Tôi không có cách giải quyết nó."
Hắn nói thật. Với thực lực hiện tại, hắn đúng là không sợ con non Phệ Không Thú, dù sao so với Hạo Hãn cơ giáp sư thì trí tuệ và thủ đoạn của Phệ Không Thú vẫn kém xa, hắn muốn dây dưa với đối phương cũng không khó khăn gì.
Nhưng hắn cũng không làm gì được Phệ Không Thú, trừ phi hệ thống bật hack cho hắn như lần đại chiến với Thao Thú Vương trước kia. Đáng tiếc là lần này hắn đã gặp con non Phệ Không Thú rồi mà hệ thống chẳng có động tĩnh gì, chứng minh sẽ không có chuyện được hỗ trợ như lần trước.
Nghĩa là hiện tại hắn và con non Phệ Không Thú rơi vào thế chẳng ai làm gì được ai.
"Vậy sao..." Nghe Tô Bạch nói, Khải Nhĩ Ni Phổ có phần thất vọng, nhưng rất nhanh đã bình tâm lại, thậm chí còn bất lực tự cười nhạo mình.
Cũng phải, mình đang nghĩ cái gì thế này... Vị Tô Bạch này ở độ tuổi hiện tại mà sở hữu thực lực mạnh hơn cả ông đã đủ nghịch thiên rồi, nếu thực sự có khả năng chém giết Hạo Hãn thì e rằng Trung Ương Tinh Vực cũng chẳng thể ngồi yên.
Chỉ có điều như vậy thì bọn họ lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt...
Tô Bạch không đối phó được Phệ Không Thú, bọn họ càng chịu chết. Cứ thế này thì chuyện muốn phá vỡ cấm kỵ sơ sinh chẳng khác nào trò cười.
"Muốn phá vỡ cấm kỵ này, chẳng lẽ chỉ có cách giết chết con Phệ Không Thú kia?" Lúc này Tô Bạch hỏi thêm một câu. Về cấm kỵ, trước khi tới đây hắn quả thực đã tìm hiểu đôi chút, cũng biết tin đồn năm xưa Y Phổ La Đặc dẫn dắt các cường giả phá vỡ cấm kỵ sơ sinh, nhưng những ghi chép về chuyện này ở Lam Tinh hắn biết không nhiều. Trước đó người của Hung Vô Tinh vừa nghe cấm kỵ này chỉ là cấm kỵ sơ sinh đã lạc quan như vậy, khéo chừng họ biết nhiều điều hơn mình?
"Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ. Nhưng theo lời cụ cố của tôi, người từng theo Y Phổ La Đặc trải qua trận chiến năm ấy kể lại, muốn phá cấm kỵ thì trước hết phải tìm cách cầm chân cự thú cấm kỵ... Sau đó dùng thủ đoạn nào đó tìm ra cội nguồn của cấm kỵ sơ sinh, phá hủy nó trước khi nó định hình hoàn toàn. Đây cũng là cách duy nhất để phá vỡ cấm kỵ. Một khi cội nguồn định hình xong, cấm kỵ vượt qua giai đoạn sơ sinh thì sẽ vĩnh viễn không thể phá nổi. Nếu tôi không đoán lầm thì cự thú cấm kỵ ở đây chính là Phệ Không Thú... Đáng tiếc là với thực lực của chúng ta, rất khó để cầm chân một con hoàng thú... huống chi là đi tìm cội nguồn cấm kỵ." Khải Nhĩ Ni Phổ lắc đầu, giọng bất lực.
Chưa bàn đến việc tìm cội nguồn cấm kỵ thế nào, nội việc cầm chân Phệ Không Thú thôi họ đã không làm nổi. Dù có tập hợp toàn bộ cơ giáp sư của Hoán Tỉnh Liên Minh lại đồng loạt ra tay, e rằng cũng khó cầm chân Phệ Không Thú dù chỉ trong chốc lát.
"Chỉ cần cầm chân là được? Vậy có lẽ tôi thử được." Thế nhưng đúng lúc này, giọng Tô Bạch lại vang lên.
Khải Nhĩ Ni Phổ: Σ(⊙▽⊙"a!!
Mọi người: Σ(⊙▽⊙"a!!!
