Chương 1422
Chương 1422: Là ai?! Ai đang nói chuyện?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Ai? Ai đang nói thế?!" Luke vừa định tiếp lời thì nghe thấy giọng nói liền giật bắn mình. Phải biết rằng do ảnh hưởng của cấm kỵ, thiết bị liên lạc của họ gần như đã hỏng sạch, việc đột nhiên nhận được đường truyền tin này khiến gã vô cùng kinh ngạc.
Không chỉ Luke, cả Fernand vừa định bảo Molina ngậm miệng, Phất Lãng Cơ đang trầm ngâm suy nghĩ lẫn toàn bộ cơ giáp sư Hoán Tước Tinh có mặt tại đó đều giật mình khi nghe thấy âm thanh xa lạ này.
Tất cả đồng loạt nhìn về phía Vương Công Tử và Chu Thiển Linh.
Ngược lại, người của Tinh Tế hạm đội sau khi nghe thấy giọng Tô Bạch truyền tới thì ai nấy đều lộ rõ vẻ vui mừng.
Vương Công Tử và Chu Thiển Linh lập tức đáp lời ngay: "Có bọn tôi, Tô... hạm trưởng, bên anh không sao chứ?!"
Dù sao nơi này cũng có người ngoài, họ quyết định không dùng cách gọi quen thuộc với Tô Bạch mà đổi sang cách gọi tôn trọng là hạm trưởng.
Lời họ vừa dứt, Tề Xuân, Tả Hiền, Long Hạo, Nguyệt Hoàn cùng những người khác liền nhao nhao hỏi dồn: "Hạm trưởng, anh không sao chứ?"
"Hạm trưởng, anh chạy đi đâu thế? Khoảng bao giờ thì tới được Hoán Tước Tinh?"
"Không sao là tốt rồi, tôi biết ngay con Phệ Không Thú kia làm sao làm gì được hạm trưởng!"
"Một con hoàng thú tép riu, trước mặt hạm trưởng căn bản không đáng nhắc tới!!"
Tô Bạch: "..."
Bên trong Hỗn Độn, Tô Bạch nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Tiểu Côn Ngô đằng xa đang vui vẻ nuốt từng khe nứt không gian đã được hắn xử lý. Hắn thầm thấy may mắn vì lúc này nó không ở gần đây, nếu không để nó nghe thấy mấy lời kia thì chưa biết chừng lại dỗi...
Đứa nhóc này nhìn bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn, nhưng bản chất vẫn là hoàng thú. Nó thân cận với hắn vì hắn đã thanh tẩy tinh chướng trong cơ thể nó, lại còn không tiếc công sức gia cố khe nứt không gian cho nó ăn suốt dọc đường.
Không thấy hai đầu Cấm Kỵ Sinh Vật là Chướng Phong và Chướng Tường khi nhìn thấy Tiểu Côn Ngô còn phải kiêng dè thế nào sao?
Đến Cấm Kỵ Sinh Vật bất tử bất diệt còn như vậy, huống chi mấy tay tép riu trong Tinh Tế hạm đội của hắn.
Nghĩ tới đây, Tô Bạch không khỏi thở dài. Ban đầu hắn thực sự ngỡ thực lực của Tinh Tế hạm đội đã đủ để tung hoành ở Bắc Bộ tinh vực.
Nhưng qua biến cố lần này... hắn hiểu ra thực lực của mọi người trong hạm đội quả thực vẫn còn kém...
Nếu đụng phải kẻ địch cấp cấm kỵ hoặc cả một tinh hệ, họ rất khó phát huy tác dụng.
"Không biết có cách nào nâng cấp luôn thiên phú của bọn họ không." Ngoài thành viên Thiên Mệnh Tiểu Đội có thiên phú cực cao, thiên phú của những người còn lại trong Tinh Tế hạm đội chỉ ở mức bình thường. Tề Xuân thậm chí chỉ có thiên phú cấp B, với tiềm năng như vậy thì trở thành Tinh Vẫn cơ giáp sư gần như đã là kịch trần, dù có thổ nạp pháp hỗ trợ cũng khó lòng tiến xa hơn.
Muốn giúp họ bước lên tầm cao mới, chỉ có cách tác động vào thiên phú.
Tuy nhiên, Tô Bạch cũng hiểu rất rõ việc thiên phú của mình có thể nâng cấp chủ yếu là do Nắm Giữ Không Gian vốn thuộc nhánh dưới của Vạn Vật Tương Dung, ngay cả khi nó tiến hóa thành Hút Không Gian cấp SS cũng vẫn vậy.
Thiên phú của người khác không có đặc tính này, cơ hội vô cùng mong manh.
"Hạm trưởng?" Lúc này, tiếng Vương Công Tử vang lên, có vẻ hơi lạ lẫm vì sao Tô Bạch đột nhiên im bặt.
"Lần này liên lạc là vì tôi đã tìm được ngọn nguồn cấm kỵ. Tọa độ cụ thể lát nữa sẽ hiển thị trên Tinh Lực tinh thạch, các cô báo tin này cho người của Hoán Tỉnh Liên Minh, bảo họ nhanh chóng tới đây. Kẻ địch rất đông, ngoài cự thú cấm kỵ đạt cấp Hạo Hãn ra còn khoảng hai mươi kẻ mạnh cấp Hằng Thiên, trong đó có năm trung giai và hai cao giai." Nghe vậy, Tô Bạch mới đi thẳng vào vấn đề chính, tóm tắt sơ lược tình hình ở ngọn nguồn cấm kỵ.
Sau khi hắn nói xong, toàn bộ người của Hoán Tước Tinh đều rơi vào im lặng.
Lúc này, họ thậm chí còn chẳng kịp chấn kinh, trong lòng ai nấy như bị một tảng đá đè nặng.
Lý do rất đơn giản... kẻ mạnh ở ngọn nguồn cấm kỵ quá đông.
Tròn hai mươi chiến lực Hằng Thiên, con số này còn nhiều hơn tổng số của Hoán Tước Tinh và Hung Vô Tinh gộp lại, chưa kể bên trong còn có hai Hằng Thiên cao giai... và cả kẻ mạnh cấp Hạo Hãn mà nghe tên thôi đã thấy không thể đánh bại...
Chỉ có thể nói cấm kỵ đúng là cấm kỵ... Dù chỉ là cấm kỵ sơ sinh cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng.
Không khí tại hiện trường ngày càng ngột ngạt.
Cho đến khi đầu dây bên kia lại vang lên tiếng của Tô Bạch: "Bảo họ không cần quá lo lắng, tôi đã đạt được thỏa thuận với Phệ Không Thú, nó sẽ hỗ trợ chúng ta cùng tổng tấn công vào ngọn nguồn cấm kỵ."
Mọi người: (⊙_⊙)???
Σ(⊙▽⊙"a!!
"Mẹ kiếp?!! Tôi không nghe nhầm chứ?!" Luke vừa nãy còn đang sầu não thì giờ lại nhảy dựng lên một lần nữa, trố mắt nhìn khối Tinh Lực tinh thạch trong tay Vương Công Tử và Chu Thiển Linh.
Gã vừa nghe thấy cái quái gì vậy?!
Đạt được thỏa thuận với Phệ Không Thú?!
Không đúng... Chẳng phải bảo Phệ Không Thú chính là cự thú cấm kỵ sao?!
Tình hình rốt cuộc là thế nào?!
Không riêng gì gã, nghe xong câu nói của Tô Bạch, người của cả Hoán Tước Tinh lẫn Tinh Tế hạm đội đều ngẩn tò te.
Đặc biệt là người của Tinh Tế hạm đội, những kẻ từng tận mắt nhìn thấy Phệ Không Thú.
Cứ nghĩ tới đôi mắt to ngang một hành tinh kia là sống lưng họ lại ớn lạnh.
Thế mà lúc này... ông chủ Tô kính mến lại nói với họ rằng hắn đã liên minh với Phệ Không Thú?!
Phệ Không Thú thành người mình rồi?!
"Ông chủ Tô đỉnh vãi!!!" Sau một thoáng sững sờ, Tề Xuân là người đầu tiên reo hò. Người khác nói câu này hắn có đánh chết cũng không tin, nhưng người nói là Tô Bạch!!
Trong lòng hắn, Tô Bạch là toàn năng!
Đúng, chuyện liên minh với hoàng thú nghe quả thật hoang đường... trên thực tế cũng không thể nào làm nổi, nhưng đó là với người phàm!!
Ông chủ Tô có phải người phàm không?!
Hiển nhiên là không!!
"Không hổ là hạm trưởng... Thế này thì chắc ăn mười mươi rồi..." Long Hạo cũng mỉm cười gật đầu. Ban đầu nghe số lượng kẻ mạnh bên trong cấm kỵ, hắn cũng có chút lo ngại. Theo hắn thấy, hạm trưởng nhà mình dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ là Hằng Thiên đỉnh phong... dẫu có thể giằng co với kẻ mạnh cấp Hạo Hãn thì thời gian cũng không thể kéo dài, chút thời gian đó chưa chắc đã đủ để người của Hoán Tỉnh Liên Minh hạ gục đám sinh vật cấp Hằng Thiên kia... Nhưng hiện tại tình thế đã khác.
Ấu thú Phệ Không Thú là hoàng thú ngang hàng với cấp Hạo Hãn, có nó hỗ trợ, Tô Bạch hoàn toàn có thể rảnh tay giải quyết đám quái vật cấp Hằng Thiên.
Không phải hắn coi thường đám quái vật đó... Chỉ cần là cấp Hằng Thiên thì trước mặt hạm trưởng nhà mình căn bản không có cửa đánh trả, Tô Bạch nhất định sẽ dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ.
"Lần này chắc chúng ta là nhóm thứ hai phá được cấm kỵ sơ sinh rồi nhỉ?" Tả Hiền thì đã nghĩ tới viễn cảnh sau khi phá xong ngọn nguồn cấm kỵ, không khỏi cảm thán một câu.
Vương Công Tử, Chu Thiển Linh cùng những người khác tuy không lên tiếng nhưng nét mặt ai nấy đều nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác nguy cơ đè nặng bao nhiêu ngày qua sụp đổ tan tành ngay khoảnh khắc này.
Phất Lãng Cơ: (•_•)???
Molina: (•_•)???
Fernand: (•_•)???
Nhìn vẻ mặt của người bên Tinh Tế hạm đội, đám cường giả của Hoán Tước Tinh đều ngớ người ra.
Không phải chứ... Các người chấp nhận chuyện đối phương liên minh với Phệ Không Thú dễ dàng vậy à?!
Đấy là hoàng thú! Hoàng thú đấy mấy người ơi!!
Nó dễ liên minh đến thế sao?!
Ít ra cũng phải hỏi cho rõ ngọn ngành xem tình hình cụ thể thế nào chứ?!
"Khụ khụ... Vị bạn... vị tiền bối này... Không biết làm sao anh dám chắc đây không phải là cái bẫy của Phệ Không Thú?" Cuối cùng Phất Lãng Cơ không nhịn nổi nữa, bước tới cạnh Vương Công Tử rồi hướng về phía Tinh Lực tinh thạch cất lời.
