Chương 1427
Chương 1427: Bị bỏ lại rồi?! Tọa độ tới! Quyết chiến bắt đầu!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Ngân Bạch Độc Giác Hào sau khi phóng lên liền tản ra bốn phương tám hướng. Theo chỉ thị của Phất Lãng Cơ, bọn họ còn cần truyền tin tức đến ba hành tinh gần nhất. Ngoại trừ Hung Vô Tinh ở phía nam không cần báo tin, họ phải tới Khoá Việt Tinh ở phía đông, Phong Đường Tinh ở phía tây cùng Ngải Trạch Tinh ở phía bắc. Chỉ thấy những chiếc Ngân Bạch Độc Giác Hào hoá thành vệt sáng bạc loé lên, biến mất nơi vòm trời Hoán Tước Tinh.
Trong khi đó, Thái Sơ Hào và Hồng Mông Hào dẫn theo những chiếc Ngân Bạch Độc Giác Hào còn lại quay đầu về hướng nam. Dựa theo hải trình tinh không đã ghi lại khi tới đây, chúng hướng thẳng về toạ độ Tô Bạch gửi đến. Phía sau, chiếc Ngân Bạch Độc Giác Hào khổng lồ do Phất Lãng Cơ đích thân toạ trấn duy trì cùng tốc độ bám sát theo sau.
Thực ra bọn họ cũng có bản đồ toàn cảnh dẫn thẳng tới Loạn Không Chi Địa, nhưng hiện tại đang nằm trong phạm vi Cấm Kỵ, họ không dám chắc lộ trình cũ sẽ không xảy ra vấn đề.
Thà cứ bám theo người của Tinh Tế hạm đội đi một con đường an toàn tuyệt đối, đợi đến chỗ rẽ rồi hẵng đổi lại cho họ dẫn đường!
"Không đúng... Thủ lĩnh... Hình như chúng ta bị bỏ xa rồi!!" Thế nhưng, sau khi bám theo Hồng Mông Hào và Thái Sơ Hào được một đoạn, cơ giáp sư Hoán Tước Tinh ngồi ở vị trí lái bỗng thốt lên kinh hãi.
Phất Lãng Cơ lúc này mới nhận ra, hai chiếc tinh hạm vốn dĩ cự ly không tính là quá xa, giờ đã cách họ ngày một xa hơn!
Phất Lãng Cơ: (•_•)???
"Các cậu không biết tăng tốc à?" Phất Lãng Cơ bất lực nhìn thuộc hạ nơi vị trí lái.
Người kia nghe vậy liền hoảng hốt đáp: "Chúng ta đã nâng tốc độ lên mức tối đa của việc di chuyển trong tinh hệ rồi... Nhưng đối phương thật sự quá nhanh!!"
Mọi người: "..."
Lời vừa dứt, toàn bộ người bên trong Ngân Bạch Độc Giác Hào đều câm nín, đồng loạt quay sang nhìn Phất Lãng Cơ!
Phất Lãng Cơ: -_-||
"Nhìn tôi làm gì... Cố bám theo đi... Thật sự không theo kịp thì chúng ta dùng bản đồ toàn cảnh đi tới Loạn Không Chi Địa..." Dứt lời, hắn trở về chỗ ngồi, bất lực lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn theo hai chiếc tinh hạm đang dần khuất bóng.
Chênh lệch lại lớn đến thế sao... Không hổ là hạm đội có cường giả bậc Hạo Hãn toạ trấn, quả nhiên không thể so bì!
...
Cùng lúc nhóm người Hoán Tước Tinh chia nhau hành động, Khải Nhĩ Ni Phổ ở Hung Vô Tinh cũng nhìn thấy viên tinh thạch đang nhấp nháy toạ độ trước mặt Gia Lặc.
Gia Lặc: (•_•)???
"Thủ lĩnh Phất Lãng Cơ có ý gì đây? Chỉ gửi mỗi một toạ độ? Ngoài ra không còn gì khác?" Gia Lặc vốn tưởng Phất Lãng Cơ sẽ giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, không ngờ đợi nửa ngày chỉ nhận được một toạ độ, khiến hắn nhất thời không đoán ra suy nghĩ của Phất Lãng Cơ. Hắn vô thức nhìn sang Khải Nhĩ Ni Phổ bên cạnh.
Nhưng lại phát hiện vẻ mặt thủ lĩnh nhà mình đang vô cùng kích động.
"Cậu ngốc à... Thứ này chắc chắn là toạ độ khởi nguồn của Cấm Kỵ!! Giỏi cho Phất Lãng Cơ, trước đây đúng là coi thường ông rồi, không ngờ ông còn có bản lĩnh này! Ha ha ha!!" Khải Nhĩ Ni Phổ liếc Gia Lặc một cái, rồi cười lớn nói.
Hắn hiểu Phất Lãng Cơ, biết vị thủ lĩnh Hoán Tước Tinh kiêm kẻ mạnh nhất Hoán Tỉnh Liên Minh tuyệt đối không vô duyên vô cớ gửi tới một thứ vô dụng.
Phất Lãng Cơ không hề giải thích, chỉ gửi một toạ độ, điều này đã chứng minh tầm quan trọng của nó.
Trong tình cảnh hiện tại, còn thứ gì quan trọng hơn vị trí khởi nguồn của Cấm Kỵ chứ!?
Vậy nên toạ độ này đại diện cho điều gì đã quá rõ ràng.
Tâm trạng Khải Nhĩ Ni Phổ lúc này rất tốt. Trước đó điều hắn lo lắng nhất là không tìm ra nơi phát tích Cấm Kỵ, chỉ đành trơ mắt nhìn Cấm Kỵ hoàn toàn củng cố vững chắc.
Dù hiện tại hắn vẫn chưa nắm chắc có thể công phá nguồn gốc Cấm Kỵ, nhưng ít nhất đã có phương hướng!!
Không cần phải như ruồi mất đầu tìm kiếm khắp nơi nữa.
"Bây giờ, lập tức truyền toạ độ này vào toàn bộ tinh thạch của cậu, bọn họ sẽ tự hiểu ý nghĩa của nó." Khải Nhĩ Ni Phổ lập tức hạ lệnh, bảo Gia Lặc đồng bộ toạ độ này đến tất cả tinh thạch.
Gia Lặc nghe lệnh không hề do dự, nhắm mắt lại, Tinh Lực quanh thân lưu chuyển. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra, theo sự bùng nổ Tinh Lực của hắn, các viên tinh thạch do cường giả các tinh cầu mang theo đi khắp Hoán Tỉnh Liên Minh đều đồng loạt phát ra ánh sao rực rỡ!
"Toạ độ?! Tìm ra nhanh vậy sao?!" Trên chiếc tinh hạm vừa rời Hung Vô Tinh bay thẳng về Đỗ Lộ Tinh, Lý Khởi Minh kinh ngạc nhìn viên tinh thạch đang nhấp nháy toạ độ trong tay, khẽ nhíu mày.
Dù đây là chuyện tốt... nhưng nghĩ đến hiệu suất của Hung Vô Tinh lại cao như vậy, hắn có chút chán nản.
"Thôi, nhìn thẳng vào chênh lệch mới bù đắp được khoảng cách..." Ngẩn ra hồi lâu, Lý Khởi Minh bất lực lắc đầu. Dù là hắn cũng không thể không thừa nhận khoảng cách giữa họ và Hung Vô Tinh ngày càng lớn. Chỉnh đốn lại tâm trạng, ánh mắt hắn loé lên nhìn thuộc hạ ở vị trí lái: "Chúng ta còn bao lâu nữa mới tới Đỗ Lộ Tinh?"
"Khoảng nửa ngày nữa ạ!" Thuộc hạ phía trước vội vã đáp lời.
"Ừ, toàn tốc tiến lên, càng nhanh càng tốt." Lý Khởi Minh gật đầu, lập tức hạ lệnh tăng tốc, sau đó ngồi lại vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, điều tức Tinh Lực trong người.
...
"Tốt quá rồi, xem ra vẫn kịp thời gian!" Ở một nơi khác, Tạp Lôi Lạp tới mục tiêu là Khải Lai Tinh sớm hơn hắn, lúc này vẻ mặt đầy kích động nhìn sang Mã Đỗ đối diện, giơ cao viên tinh thạch trong tay không ngừng lắc lắc.
Vừa mới biết chuyện Hoán Tỉnh Liên Minh gặp phải, tâm trạng còn đang nặng trĩu, Mã Đỗ cùng các cơ giáp sư Khải Lai Tinh phía sau thấy vậy cũng mừng rỡ: "Xem ra trời không diệt Hoán Tỉnh Liên Minh chúng ta!!"
"Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi!"
"Thủ lĩnh! Xin hãy hạ lệnh! Chúng tôi đã sẵn sàng!"
"Thề bảo vệ vinh quang của Hoán Tỉnh Liên Minh!!"
Mã Đỗ nghe tiếng hô vang của mọi người phía sau, khoé miệng hơi nhếch lên, trịnh trọng nhìn Tạp Lôi Lạp: "Lần này may nhờ có cậu và mọi người ở Hung Vô Tinh, nếu không e rằng chúng tôi sẽ mãi sống trong sợ hãi."
"Mọi người đều là người của Hoán Tỉnh Liên Minh, lúc này còn phân biệt gì nữa!" Tạp Lôi Lạp xua tay đáp.
"Cũng đúng, toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị xuất kích!" Mã Đỗ cười nói, lập tức quay người nhìn mọi người, hạ đạt mệnh lệnh.
...
"Nhanh vậy sao? Hung Vô Tinh này đúng là có chút bản lĩnh..." Giản Hào đi đường riêng với Lý Khởi Minh, lúc này nhìn đường nét tinh cầu phía trước, khoé miệng hơi nhếch: "Thời gian vừa vặn! Chuẩn bị hạ cánh, mang tin tốt này nói cho những người bạn ở Lôi Khắc Tinh!"
Ngoài bọn họ ra, Lưu Sĩ sắp tới Văn Nhất Tinh lúc này tâm trạng cũng kích động không kém, chẳng màng đến việc đây có phải công đầu của Hung Vô Tinh hay không, chỉ lập tức lệnh cho tinh hạm tăng tốc, tranh thủ đến nơi sớm nhất rồi chạy tới toạ độ kia mở màn trận quyết chiến.
...
Tô Bạch không hề hay biết tình hình bên ngoài. Lúc này hắn đã lái 'Hỗn Độn' cùng Tiểu Côn Ngô tới toạ độ đó. Tiểu Côn Ngô thu gọn vây cá và đuôi cá, quay lưng về phía xa ngụy trang thành một tiểu hành tinh, còn 'Hỗn Độn' nấp sau lưng nó, gắt gao nhìn chăm chú vào cánh cổng quang mang màu tím sẫm đang tỏa ra u quang, xung quanh tản mát tinh chướng nồng đặc phía trước.
