Chương 1437
Chương 1437: Chuyện cũ năm xưa! Một lời thành sấm?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lần này, Tô Bạch đã khôn ngoan hơn, trước khi cầm lấy những cuốn sách cánh hoa liền hỏi hệ thống xem chi phí dịch thuật tốn bao nhiêu Tinh Tế Điểm.
【10 Tinh Tế Điểm】
Cứ thu vào không gian riêng rồi tính sau.
【5 Tinh Tế Điểm】
Chắc là rác rưởi, không cần.
【1000 Tinh Tế Điểm】
"Hử?! Xem ra cuốn sách này có chút giá trị." Sau khi thu dọn gần hết số sách trên bàn, cuối cùng Tô Bạch cũng phát hiện một cuốn bám đầy bụi, phí dịch thuật lên tới hàng nghìn điểm. Nếu hắn đoán không lầm, bên trong hẳn chứa nội dung hắn cần. Không chút do dự, hắn lập tức chọn dịch.
Rất nhanh, những ký tự ngoằn ngoèo biến thành văn tự mà hắn có thể đọc hiểu. Nhưng hắn lại phải thất vọng, cuốn sách này không hề ghi chép vị trí suối nguồn của vùng đất tẩy rửa, mà là nhật ký của Chướng Mạt.
Hắn cũng chẳng rõ tại sao một sinh mệnh biến hóa từ thực vật lại dùng phương thức cổ xưa đến vậy để ghi chép cuộc sống, nhưng ngay cả loại sách đồi trụy kia Chướng Mạt còn xem, thì việc này có gì mà nó không làm được?
Rất nhanh, Tô Bạch lật đọc từng câu từng chữ trong cuốn nhật ký.
【Ngày 12 tháng 1 năm 3013, cảm tạ sức mạnh tẩy rửa đã mang lại sự sống mới cho tôi, cho tôi sức mạnh đủ để đối đầu với lũ chim ngu ngốc kia, cảm giác thoát khỏi cái chết thực sự quá mê hoặc.】
【Ngày 13 tháng 1, chết tiệt, sức chiến đấu của lũ chim ngốc vẫn quá mạnh. Lần này dù có chủ thượng ra tay, chúng tôi vẫn không địch lại. Nhưng không sao, trước khi tan biến tôi đã chém chết hai con chim cấp Phá Tinh. Nhìn bộ dạng đau đớn ngã xuống của chúng, lòng tôi hả dạ vô cùng.】
【Ngày 14 tháng 2, thật kỳ diệu, uy lực của sức mạnh tẩy rửa vượt xa tưởng tượng của tôi. Không ngờ chỉ sau một tháng, tôi đã có được sức mạnh bực này. Hôm nay tôi đã có thể hạ sát lũ chim cấp Tinh Vẫn, ha ha ha, lần sau tôi sẽ giết nhiều hơn nữa!】
【Ngày 15 tháng 8, chúng tôi vẫn đánh giá thấp sức mạnh của bầy chim ngốc. Thật không ngờ chúng lại có cường giả cấp Thống Lĩnh đỉnh phong tọa trấn, cường giả cấp Thống Lĩnh cũng có tới tám kẻ. Với lực lượng hiện tại của chúng tôi, muốn xóa sổ chúng vẫn còn quá khó khăn. Nhưng không sao, tôi cảm giác mình cách cấp Thống Lĩnh không còn xa nữa. Tin rằng Chướng Mai và Chướng Quỳ cũng vậy. Chờ đến khi tất cả chúng tôi đột phá, nhất định sẽ quét sạch lũ chim này!】
【Ngày 14 tháng 1 năm 3014, rốt cuộc cũng kết thúc... Trải qua một năm ròng huyết chiến, cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng. Nực cười là con Loan Điểu Vương kia lại hy sinh bản thân để mở ra một khe nứt không gian, truyền tống lũ chim non trong tộc đi. Đáng tiếc... tất cả chỉ là vô ích, ngày mà nghi thức tẩy rửa bắt đầu, vạn vật sinh linh trong tinh hệ này đều sẽ không còn tồn tại!】
【Ngày 15 tháng 4 năm 3014, chủ thượng lại giao công việc tái thiết cho Chướng Hòe? Tôi thừa nhận nó rất mạnh, nhưng chuyện xây dựng thì nó hiểu cái quái gì chứ?! Thôi, mệnh lệnh của chủ thượng tóm lại không thể làm trái.】
【Ngày 5 tháng 4 năm 3018, Chướng Mai đúng là đồ ngu, hôm nay lại dám lén lút trốn ra ngoài? Nó không biết là hiện tại suối tẩy rửa vẫn chưa ổn định, một khi rời đi thì chúng tôi sẽ không còn thân thể bất tử nữa sao? Nhưng nói thật, tôi cũng khá mong nó ra ngoài thật, dù sao loại phế vật này sống sót cũng chỉ tổ vướng mắt. Thôi kệ nó đi, cuốn sách lũ chim ngốc kia để lại xem ra cũng thú vị phết, hóa ra nhân loại duy trì nòi giống bằng cách đó à?】
【Ngày 27 tháng 6 năm 3020, hiện tại suối tẩy rửa đã dần ổn định, thám tử chúng tôi phái ra ngoài cũng mang về tình báo của Hoán Tỉnh Liên Minh. Xem chừng thực lực của Hoán Tỉnh Liên Minh còn không bằng lũ chim ngốc trước đây, muốn giải quyết chúng chắc dễ như trở bàn tay! Đến lúc đó, tôi nhất định phải gom thật nhiều sách sinh sản mới được, mấy cuốn đang sưu tập tôi đọc đến phát ngấy rồi. Haizz, giá như tôi không phải Thống Lĩnh thì tốt, khỏi cần giữ thể diện, có thể bảo thám tử tiện thể gom vài cuốn mới về... Dù không có sách mới để tiếp thu tri thức, nhưng khi thực lực mạnh lên và suối tẩy rửa dần ổn định, tôi có thể cảm nhận được trong vũ trụ này còn nhiều vùng đất tẩy rửa tương tự xuất hiện sau khi chúng tôi giáng lâm. Ước chừng chẳng mấy năm nữa là đại nghiệp tẩy rửa sẽ hoàn thành.】
【Ngày 20 tháng 1 năm 3024, tin tốt lành, suối tẩy rửa rốt cuộc cũng ổn định rồi. Chờ suốt mười năm, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Đợi tẩy rửa hoàn tất, toàn bộ sách của chúng đều thuộc về tôi!!】
【Ngày 13 tháng 3 năm 3024, hóa ra đây chính là suối tẩy rửa..... Không được, tình báo quan trọng thế này tốt nhất đừng ghi vào.】
Tô Bạch: "..."
Đọc tới cuối, chân mày Tô Bạch nhíu chặt lại, khóe miệng không kiềm được giật giật...
Viết tiếp đi chứ! Sao đến đoạn then chốt lại không viết nữa?!
"Phù!" Thở hắt ra một hơi dài, Tô Bạch mới đặt cuốn nhật ký xuống. Nếu không tận mắt đọc, hắn khó mà tin nổi cuốn sách này lại do một kẻ trông cực kỳ trầm ổn như Chướng Mạt viết ra.
Chỉ có thể nói, những kẻ bề ngoài trông vững vàng như thế đa phần đều có một lối thoát khác để xả ra những cảm xúc tiêu cực. Chướng Mạt chọn phương thức viết nhật ký đã bị đào thải hơn nghìn năm nay, hơn nữa còn là viết tay...
Nhưng cuốn nhật ký này quả thật ghi lại vài thông tin vô cùng quan trọng.
Chẳng hạn như, ngoài vùng cấm kỵ này ra, cùng thời điểm đó còn có không ít cấm kỵ khác giáng lâm...
Đây cũng là điểm khiến hắn thấy đau đầu nhất.
"Mình chỉ nói đùa thôi mà... Đâu cần phải nói gở thành thật thế chứ?" Bên trong Hỗn Độn, khóe miệng Tô Bạch thoáng nét cười khổ. Nghĩ lại chuyện lúc trước hắn còn bảo mấy nơi cấm kỵ này không thể nào đồng loạt giáng lâm mười năm trước, giờ lập tức bị vỗ mặt.
Nhưng tin tốt là nếu cảm nhận của Chướng Mạt không sai, những cấm kỵ kia ít nhất cũng phải mất vài năm nữa mới thực sự bộc phát.
Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn...
Ngoài tin tức khiến người ta thắt lòng này, Tô Bạch còn để ý tới một trọng điểm khác: "Chướng Hòe... Đã là Cấm Kỵ Sinh Vật chịu trách nhiệm tái thiết vùng đất tẩy rửa này, liệu trong tay nó có bản vẽ kiến trúc của toàn bộ khu vực hay không??"
Theo lý mà nói, ngành kiến trúc hiện đại từ lâu đã không cần đến thứ như bản vẽ phác thảo, hoàn toàn thay thế bằng ảnh toàn phần, dùng xong là hủy được ngay.
Thế nhưng lũ Cấm Kỵ Sinh Vật này rõ ràng chưa tiến hóa đến bước đó. Từ việc Chướng Mạt vẫn còn dùng phương thức nguyên thủy để ghi chép cuộc sống thường ngày, lại thêm việc chúng có hệ thống văn tự thống nhất, khả năng tồn tại bản phác thảo là cực kỳ cao!!
"Nhưng ngay cả khi Chướng Hòe thực sự nắm bản vẽ khu vực tẩy rửa... mình biết đi đâu tìm nó đây? Chẳng lẽ lại đi gõ cửa từng phòng..." Tô Bạch vuốt cằm, chân mày nhíu chặt, trong lòng dâng lên chút bực bội.
Nếu hắn thật sự gõ cửa từng phòng để tìm Chướng Hòe, không bị nghi ngờ mới là chuyện lạ!!
Hành động đó chẳng khác gì cởi bỏ ngụy trang rồi trực tiếp xông đi tìm suối tẩy rửa.
Điểm này khiến Tô Bạch vô cùng nhức đầu...
Cảm giác giống hệt như biết rõ cách qua màn nhưng lại không có được vật phẩm để kích hoạt qua ải.
"Đâu thể nào Chướng Hòe lại tự dâng mình tới cửa được?" Tô Bạch tự giễu lắc đầu, chuẩn bị tính kế lâu dài!
"Cốc! Cốc! Cốc!" Ngay khi Tô Bạch đang suy tính, cánh cửa phòng đột nhiên bị gõ vang!
Σ(⊙▽⊙"a!
