Chương 1440
Chương 1440: Vào mật thất! Hành tung bại lộ?! Rơi vào trùng vây!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Đây là dân làm thiết kế à? Đúng là đáng sợ thật..." Tô Bạch nhận ra hắn vẫn đánh giá thấp mức độ coi trọng của Chướng Hòe đối với thiết kế của vùng đất tẩy lễ. Tình trạng này chẳng khác mấy so với lúc các cơ tu sư bình thường cạn kiệt cảm hứng.
Tất nhiên, trong số cơ tu sư bình thường đó không bao gồm ông chủ Tô... Dù sao ban đầu việc cường hóa đều do hệ thống ra tay, đến khi hắn có thể độc lập xử lý mọi chuyện, kỹ nghệ cơ tu của hắn đã đạt tới một cảnh giới nhất định, không hề có chuyện cạn kiệt cảm hứng.
Nhìn đống bản thảo vứt đầy đất, hay nói đúng hơn là tác phẩm tâm huyết của Chướng Hòe... Tô Bạch bất giác có chút cảm khái: "Nếu theo cách nói trong nhật ký của Chướng Mạt, Chướng Hòe này dường như đã chịu trách nhiệm công việc tái thiết vùng đất tẩy lễ từ rất sớm, kéo dài suốt mấy năm qua, vậy thì rốt cuộc bản nào mới là bản vẽ thiết kế Suối Tẩy Lễ trong miệng chúng vẫn chưa thể biết được..."
"Hay nói cách khác... ở đây rốt cuộc có còn bản vẽ thiết kế Suối Tẩy Lễ hay không cũng chưa chắc?"
Tô Bạch nhất thời phân vân, suy nghĩ xem có nên lãng phí thời gian lật tìm hay không.
Nếu tìm được thật thì còn đỡ, nhưng vạn nhất lật xem hết đống này mà vẫn trắng tay, e là hắn sẽ phát điên mất!
"Thay vì đứng đây đoán mò, chi bằng cứ xem thử trước đã, ngộ nhỡ có thứ hữu dụng thì sao?" Cuối cùng Tô Bạch vẫn quyết định tìm kiếm, dù sao cũng không thể vào đây một chuyến mà chỉ giết mỗi một tên Chướng Liên rồi ra về tay trắng.
Đã quyết định, Tô Bạch không chần chừ nữa, bắt đầu kiểm tra nhanh các bản phác thảo dưới đất ngay từ dưới chân mình.
So với những cuốn sách bằng cánh hoa chỉ toàn chữ viết không hiểu được, các bản vẽ ở đây đều có hình vẽ tương ứng, dù không hiểu mô tả và tên gọi cụ thể, Tô Bạch vẫn có thể dựa vào trí nhớ của mình để đối chiếu gần như khớp với kiến trúc cổ thụ này.
Chẳng hạn như bản vẽ trên tay hắn lúc này chính là sơ đồ khu ký túc xá bên trong kiến trúc cổ thụ. Thấy ngoài gian phòng bề nổi ra, những kiến trúc này đều có một gian cách biệt tương tự như mật thất, Tô Bạch ngạc nhiên nhướng mày: "Không ngờ lại có thứ này, vừa nãy không lục soát kỹ phòng của Chướng Mạt đúng là lỗ vốn..."
"Đã có mật thất... vậy bản phác thảo Suối Tẩy Lễ liệu có được cất trong mật thất của Chướng Hòe không?" Nhưng lúc này cũng không có thời gian để hối tiếc vì chưa vét sạch mật thất của Chướng Mạt, hắn đưa mắt nhìn xuyên qua vô số trang giấy chất đống trên bàn, nhìn chăm chú vào giá sách phía sau.
Nếu trong phòng có mật thất, khả năng đồ quan trọng được cất bên trong rõ ràng lớn hơn nhiều.
Rất nhanh, hắn đặt bản phác thảo trên tay xuống, đi thẳng tới bên giá sách, đưa tay chạm vào đó nhằm mở mật thất.
Thế nhưng dù hắn đã đặt tay lên cơ quan mở được vẽ trên bản vẽ, nó vẫn không mở ra.
Tô Bạch: -_-||
"Hệ thống, dịch phần chú thích trên này..." Hết cách, Tô Bạch đành phải nhờ đến hệ thống.
[Dịch văn bản cần 100 Tinh Tế Điểm, có chọn dịch hay không?]
Tô Bạch: "..."
Quả nhiên, hệ thống không thể giúp không công. Khoảnh khắc này, Tô Bạch rất muốn dùng thẳng Vạn Vật Tương Dung để cưỡng ép mở mật thất, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Trước đó để mở cửa phòng, hắn đã tiêu hao không ít tinh chướng vừa hấp thu từ Chướng Liên, lúc này nếu tiêu hao tiếp e là khó duy trì được lớp ngụy trang hiện tại.
Hắn cũng không dám tùy tiện hấp thu tinh chướng xung quanh trong vùng đất tẩy lễ này, lỡ như bị cự thú cấm kỵ ở đây phát hiện thì lợi bất cập hại.
May là 100 Tinh Tế Điểm cũng không đắt, ít nhất rẻ hơn nhật ký của Chướng Mạt nhiều, hắn trả nổi.
Không do dự nhiều, hắn lập tức chọn đồng ý.
Ngay sau đó, phần chữ trên bản vẽ hiện ra trước mắt, ánh mắt đầu tiên của Tô Bạch lướt qua phần mô tả công tắc: [Xoay trái ba vòng, xoay phải ba vòng, xoay xong vỗ mạnh một cái mới có thể mở ra.]
Tô Bạch điều khiển tay phải của Hỗn Độn thao tác theo đúng phương thức ghi trên đó.
Cạch cạch~
Rất nhanh, giá sách trượt sang bên trái, để lộ mật thất ẩn giấu phía sau.
Tô Bạch bước vào ngay lập tức. So với căn phòng bên ngoài, cách bài trí của mật thất này đơn giản hơn nhiều, chỉ có một bộ bàn ghế bằng gỗ cổ thụ đặt lặng lẽ bên trong. Điều khiến hắn bất ngờ và vui mừng là trên chiếc bàn trong mật thất có chừng tám chín mươi tờ phác thảo tương tự như loại giấy cánh hoa bên ngoài.
Không nghi ngờ gì nữa, đây hẳn là bản thảo hoàn chỉnh cuối cùng của Chướng Hòe.
Tô Bạch sải bước tiến lên, cầm lấy tờ giấy cánh hoa trên cùng quan sát kỹ. Trên đó vẽ chính là lối vào vùng đất tẩy lễ và con đường lớn phía sau lối vào. Chỉ là bên cạnh một cổng một đường đơn giản như vậy lại có chú thích dày đặc, khiến Tô Bạch rất bất ngờ. Giữa lúc hắn đang tò mò, bên tai lại vang lên thông báo của hệ thống:
[Dịch văn bản hiện tại cần tiêu hao 1000 Tinh Tế Điểm, có dịch hay không?]
Hệ thống chết tiệt này đã học được cách chủ động chào hàng rồi đấy à...
Dù trong lòng rất muốn mắng hệ thống một trận, bảo cho nó biết làm thế là không đúng, nhưng cuối cùng Tô Bạch vẫn không kìm được mà chọn dịch.
Chữ viết dần hiện ra, ánh mắt Tô Bạch cũng dần thay đổi, hắn bắt đầu chăm chú đọc nội dung trên đó: [Bản vẽ kế hoạch phòng ngự lối vào tầng thứ nhất: Dẫn động lượng lớn lực tẩy lễ truyền vào cửa, khiến kẻ không cùng tộc sẽ bị lực tẩy lễ thanh tẩy ngay lập tức. Sau đó đặt lá hòe của ta ở hai bên đường để bảo đảm có thể nắm bắt tình hình lối vào bất cứ lúc nào. Ta đã truyền lực tẩy lễ của bản thân vào từng chiếc lá hòe, đảm bảo nó có thể phản hồi mọi chuyện xảy ra về cho ta ngay tức khắc...]
Đọc đến đây, chân mày Tô Bạch khẽ nhíu lại. Ban đầu hắn tưởng tinh chướng ở lối vào là tự nhiên tồn tại, từ đó suy đoán ra sự tồn tại của Suối Tẩy Lễ. Nhưng điều hắn không ngờ là sự thật không phải vậy. Lượng tinh chướng trong vùng đất tẩy lễ này tuy gấp hơn vạn lần mảnh vỡ bản nguyên, nhưng lượng tinh chướng tự nhiên tản ra tới vị trí cổng lại không nhiều như hắn từng thấy.
Điều này chứng tỏ Suối Tẩy Lễ cách lối vào một khoảng rất xa.
Ngoài ra, lối vào dường như còn có thủ đoạn giám sát do Chướng Hòe bố trí, có thể truyền mọi chuyện qua lại nơi đó về cho nó thông qua cảm ứng từ lá hòe...
Biết được điểm này, Tô Bạch bắt đầu cố gắng nhớ lại xem mình có để lộ sơ hở nào ở lối vào hay không, chỉ sợ ngay từ đầu đã bị Chướng Hòe phát hiện ra manh mối...
"Khoan đã... không đúng... Nếu Chướng Hòe có bản lĩnh này... chẳng phải có nghĩa là..." Chưa kịp nghĩ sâu, Tô Bạch bỗng giật mình tỉnh ngộ. Nếu Chướng Hòe có thể dùng lá hòe của chính nó để giám sát vị trí lối vào vùng đất tẩy lễ...
Vậy thì căn phòng nó ở làm sao có thể không có bố trí như thế được?!
Ầm ầm!!!
Ngay khoảnh khắc hắn bừng tỉnh, một luồng khí tức bàng bạc lập tức bùng nổ từ đằng xa, bao trùm toàn bộ phạm vi cổ thụ khu 1. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh băng vang lên giữa không trung: "Chướng Mạt và Chướng Mai đã chết! Hiện có kẻ mạo danh thân phận bọn họ lẻn vào vùng đất tẩy lễ, mục tiêu đã ngụy trang thành Chướng Liên tiến vào phòng của thống lĩnh Chướng Hòe! Tất cả lập tức buông bỏ mọi việc trên tay, phối hợp với các vị thống lĩnh vây quét, quyết phải giết chết kẻ xâm nhập ngay tại đây!"
"Chú ý! Kẻ xâm nhập sở hữu năng lực ngụy trang thành đồng loại của chúng ta, thực lực cực mạnh, tuyệt đối không được hành động đơn độc!!"
