Chương 145
Chương 145: Nhìn người ta kìa! Tiêm Tinh rốt cuộc rời đi!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tô Bạch rất hoảng!
Hoảng đến mức cuống cả lên!
Dù là cường hóa vũ khí hay giúp Triệu Thiên Mệnh cường hóa "Sâm La", chỉ dựa vào một mình hắn chắc chắn không xong!
Ai ngờ... đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng này hệ thống lại thăng cấp?
Theo mấy bộ tiểu thuyết hắn từng đọc trước kia, hệ thống cứ thăng cấp là mất toi mười bữa nửa tháng.
Giờ phải làm sao đây??
Chẳng lẽ lại bảo Triệu Thiên Mệnh về trước đợi mười ngày nửa tháng?
Hình như... cũng đâu phải không được!
Dù sao cũng là Tinh Vẫn cơ giáp, thời gian cường hóa lâu hơn một chút cũng bình thường mà?
"À phải rồi, chú Triệu, muốn cường hóa 'Sâm La' thì cần thêm chút thời gian, hay là đến lúc đó cháu báo cho chú nhé?" Tô Bạch ngẫm nghĩ, trong lúc chưa biết hệ thống thăng cấp mất bao lâu, tốt nhất cứ để Triệu Thiên Mệnh về chờ.
"Ừ, đương nhiên không vấn đề gì, hồi trước chú đợi 'Sâm La' thăng cấp thành công lên Tinh Vẫn cơ giáp còn mất hơn một tháng cơ." Triệu Thiên Mệnh không hề thấy bất ngờ.
Đây là Tinh Vẫn cơ giáp, đâu phải mấy thứ như cánh tay máy hay vũ khí Đại Địa, chênh lệch giữa hai bên là một trời một vực.
Dù Tô Bạch có thể nhanh chóng cường hóa xong vũ khí Đại Địa, ông cũng không nghĩ cậu có thể cường hóa "Sâm La" trong nháy mắt.
Nhưng... tình hình hiện tại hơi đặc biệt, nếu lâu quá e rằng Triệu Thiên Mệnh cũng không đợi nổi, rốt cuộc ông vẫn lên tiếng hỏi: "Một tháng có cường hóa xong không?"
Tô Bạch ngẫm nghĩ, hệ thống cụ thể cần bao lâu thì hắn không rõ, nhưng... một tháng thì kiểu gì cũng phải xong chứ.
"Dạ, chắc là kịp, nhưng cháu không dám hứa chắc." Cuối cùng Tô Bạch vẫn không đưa ra cam kết chắc chắn với Triệu Thiên Mệnh, lỡ quá hạn thật thì chẳng phải hại người ta sao. Còn về vũ khí Đại Địa... thật ra mấy ngày nay hắn cũng đã nghiên cứu thấu đáo, tự tay làm có thể không đạt hiệu suất như hệ thống, nhưng vẫn làm được, mấu chốt là giải quyết vấn đề bảng mạch vũ khí Đại Địa không thể dẫn điện trong hợp kim titan.
Chỉ cần gắn kết chặt chẽ chất liệu bảng mạch với kim loại titan rồi dùng kỹ thuật nén mật độ trong [Văn Thái Rèn Đúc Vũ Khí] là có thể hoàn thành, cùng lắm là bản thân vất vả hơn một chút.
"Ừ... vậy cháu cứ nghiên cứu xác nhận lại xem. Nếu không nắm chắc xong trong vòng một tháng thì việc cường hóa tạm gác lại, chú qua lấy 'Sâm La' đi rồi tính sau." Triệu Thiên Mệnh nghe vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn Tô Bạch nếu không dám chắc xong trong một tháng thì lùi thời hạn cường hóa lại, rồi báo cho ông qua lấy "Sâm La" về là được.
"Tiền thì khỏi cần chuyển lại đâu, mất công phiền phức..." Thấy Tô Bạch định rút điện thoại chuyển lại Tinh tệ, Triệu Thiên Mệnh vội ngăn hắn lại: "Chú Triệu tin cháu!"
Tô Bạch nghe vậy cũng thấy xúc động... Đây là 15 tỷ Tinh tệ... chứ đâu phải 150 Tinh tệ.
Đối phương tin tưởng hắn đến mức này khiến hắn có phần ngại ngùng xen lẫn cảm kích.
Hắn gật đầu thật mạnh: "Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ hoàn thành sớm nhất có thể."
Tô Bạch không đưa ra lời hứa chắc chắn, nhưng hắn sẽ dốc toàn lực, ít nhất khâu cường hóa vũ khí sẽ không dám lơ là nửa phần.
Đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện tốc độ thăng cấp của hệ thống nhanh hơn một chút!
Tuyệt đối đừng làm lỡ việc của Triệu Thiên Mệnh.
Ông ấy đã nhiều lần nhấn mạnh mốc thời gian một tháng, Tô Bạch dù có chậm hiểu đến mấy cũng nhận ra, một tháng nữa Hạm đội Nam Giang e rằng sẽ có hành động lớn!
Nếu không thì đâu cần nâng cao sức chiến đấu gấp gáp đến thế!
Dù là cơ giáp của Triệu Thiên Mệnh, hay một nghìn cỗ "Chiến Thương", cho đến toàn bộ vũ khí cơ giáp Đại Địa, tất cả đều chỉ ra rằng một tháng sau Nam Giang sẽ nổ ra đại chiến, hơn nữa kẻ địch cực kỳ mạnh.
Mạnh đến mức ngay cả một cơ giáp sư cấp Tinh Vẫn đỉnh phong như Triệu Thiên Mệnh cũng cảm thấy khó giải quyết.
Cải Tạo Giáo Đình?
Bọn họ chắc không có bản lĩnh đó chứ?
Ít nhất theo góc nhìn của Tô Bạch... Cải Tạo Giáo Đình khá là yếu.
Bất kể là gã Đoạn Hàn nào đó, hay Tần Khám, thậm chí ngay cả tép riu như Ngu Mộng cũng có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào nội bộ của chúng.
Bọn chúng có thể gây ra uy hiếp gì cho Triệu Thiên Mệnh?
Nhưng ngoài Cải Tạo Giáo Đình ra... Tô Bạch thật sự cũng không biết còn nhân tố bất ổn nào khác.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng đành thôi, điều hắn làm được chỉ là cố hết sức cường hóa xong vũ khí, đồng thời hy vọng hệ thống mau chóng thăng cấp để giúp Triệu Thiên Mệnh cường hóa thành công!
Bây giờ dù hắn đã là cơ giáp sư cấp Đạp Tinh chín sao, nhưng... đối thủ mà ngay cả Triệu Thiên Mệnh cũng thấy khó khăn thì hắn lao lên cũng chỉ nộp mạng!
Dù có đột phá lên Phá Tinh e rằng cũng chẳng phải đối thủ.
Trừ khi đối phương tự đến tiệm sửa chữa cơ giáp Tinh Tế dâng mạng.
"Được rồi, cháu cũng không cần tự tạo áp lực quá lớn đâu. Nếu không nhờ cháu, chúng chú thậm chí còn chẳng thể cường hóa nổi vũ khí. Đời người ai chẳng có lúc lực bất tòng tâm, đừng ép bản thân quá, không thì bố mẹ cháu về lại hỏi tội chú mất?" Triệu Thiên Mệnh như nhìn thấu tâm trạng của Tô Bạch, vỗ vai hắn.
Lúc này ông không nói những lời ấy với tư cách Tổng trưởng Hạm đội Nam Giang, mà là với tư cách một người đi trước.
Theo ông thấy, Tô Bạch đã đủ xuất sắc rồi, chỉ là tự đòi hỏi bản thân quá khắt khe, chẳng qua thời gian cường hóa cơ giáp lâu hơn một chút, có gì to tát đâu?
Ông không muốn để Tô Bạch phải gánh nặng tâm lý...
Không thì đến lúc đó khéo bị Tô Nam Thiên tóm ra ngoài so tài riêng thật!
"Cháu hiểu rồi." Tô Bạch nghe vậy liền mỉm cười. Giọng điệu của Triệu Thiên Mệnh rất chân thành, hắn biết đối phương thật sự nghĩ như thế.
Hắn cũng chẳng phải kẻ thích làm bộ làm tịch, tận nhân lực tri thiên mệnh, bản thân chỉ cần dốc hết sức là được.
Nói chuyện xong, Triệu Thiên Mệnh liền rời khỏi gian sửa chữa số một.
Đúng lúc này, các thành viên Hạm đội Nam Giang cũng vừa bốc dỡ xong toàn bộ vũ khí.
Thấy Triệu Thiên Mệnh bước tới, họ lập tức đứng nghiêm chỉnh tề!
∠(°ゝ°)!
"Báo cáo Tổng trưởng!! Vũ khí cận chiến tổng cộng 220.000 món, vũ khí súng ống tổng cộng 280.000 món, hiện đã bốc dỡ xong!"
Thành viên hạm đội hai bên đồng thanh hô vang dội, tiếng dội liên hồi trong gian sửa chữa tinh hạm, đinh tai nhức óc.
Tinh thần hăng hái cỡ này khiến khóe mắt Tôn Vũ lại giật giật!
Ông trừng mắt nhìn Trương Lỗi, như muốn nói: Cậu nhìn người ta xem!!
Trương Lỗi chỉ biết nhìn dáo dác sang hai bên, giả vờ như không thấy.
Đùa gì thế... Đám lính trẻ của Đội chấp pháp đúng là có tiến bộ... nhưng làm sao nhiệt huyết sôi trào đến mức này được.
Rốt cuộc có chuyện gì vậy, người của tổng bộ Hạm đội Nam Giang cắn phải thuốc kích thích à??
Anh không hiểu, càng không thể thông suốt!
Nhưng anh biết, lúc này nói gì thì nói cũng sẽ bị "con nhà người ta" đè bẹp dí.
"Ừ, về hàng." Triệu Thiên Mệnh thấy vậy mỉm cười nhạt, cất tiếng rồi sải bước lên Tiêm Tinh Hào trước tiên.
Theo bước chân ông lên tàu Tiêm Tinh Hào, các thành viên xung quanh cũng lần lượt theo sau bước vào hành trình trở về.
Lữ Hưởng trước khi đi khẽ gật đầu chào Tô Bạch một tiếng.
Còn Đới Hồng Y thì quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thâm ý.
Vù vù vù~~~
Khi các thành viên Hạm đội Nam Giang bước vào Tiêm Tinh Hào, tiếng động cơ gầm rú vang rền!
Vô số máy gia tốc hạt dưới đáy phun trào, tức thì nối liền thành một dải rực lửa!
Sóng nhiệt trào dâng, nhiệt độ cực cao bùng phát từ hàng loạt máy gia tốc hạt thậm chí còn cuốn theo một cơn lốc dữ dội!
Cơn lốc quét qua gian sửa chữa tinh hạm, thổi tung vạt áo của đám người Tô Bạch!
May mà mấy người tức khắc vận chuyển Tinh Lực bao bọc lấy bản thân, đồng thời Tô Bạch cũng kích hoạt màn chắn phòng ngự ngăn cách hành lang ở giữa!
Oành~~~
Cùng lúc đó!
Hai cánh của Tiêm Tinh Hào khẽ vẫy!
Tức thì vút thẳng lên trời cao!
