Chương 1452
Chương 1452: Bàng hoàng nghe tin dữ!! Nhanh chóng mở rộng!! Hung thần đến nơi!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trở lại tinh hệ Hoán Tỉnh Liên Minh, Tô Bạch lập tức nhìn thấy cánh cổng quang năng màu tím sẫm phía xa, trông như chìm sâu dưới đầm lầy tinh chướng. Nồng độ tinh chướng bên ngoài cao gấp mấy lần trước đó, phần chướng khí đặc quánh quanh cổng vẫn không ngừng khuếch tán ra xung quanh, vừa khiến vòm trời sao vốn đen kịt càng thêm u ám, vừa phả ra từng đợt hơi thở lạnh buốt.
Cùng với sự lan tràn của tinh chướng, những mảnh vỡ hành tinh trôi nổi trên vòm sao đều bị ăn mòn. Có mảnh bị nuốt chửng hoàn toàn biến thành dưỡng chất, có mảnh biến dạng méo mó, phóng đại nhất là những tiểu hành tinh nằm sát luồng tinh chướng đậm đặc kia, nhiều khối mọc ra vách đá uốn lượn như xúc tu, trông vô cùng rợn người.
"Rõ ràng chưa tới thời hạn, sao lại đột ngột biến đổi thế này..." Bên trong Hỗn Độn, Tô Bạch nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hơi trầm xuống. Trước đó hắn từng suy đoán Cấm Kỵ mới sinh này muốn ổn định hoàn toàn thì phải mất vài ngày, nhưng biến cố hiện tại đã rút ngắn thời gian đi rất nhiều.
"Cứ theo đà này, Cấm Kỵ muốn hoàn toàn củng cố chắc chỉ mất một ngày... Tới lúc đó, cả mười hai hành tinh có sự sống của Hoán Tỉnh Liên Minh sẽ bị hủy diệt hoàn toàn... Chúng ta muốn dùng truyền tống không gian để rời đi e rằng cũng không dễ dàng..."
"Chẳng lẽ việc mình lẻn vào đã khiến cự thú Cấm Kỵ sốt ruột? Buộc nó phải thúc đẩy tinh chướng bùng phát sớm để Cấm Kỵ hoàn thiện trước thời hạn?" Sau khi phân tích một lượt, Tô Bạch không khỏi có phần tự trách.
Rõ ràng biến cố này chắc chắn có liên quan đến hắn.
Không nghi ngờ gì, để đạt được hiệu quả thế này, đám Cấm Kỵ Sinh Vật nhất định đã trả một cái giá cực lớn. Nhưng bất kể tổn thất ra sao, chỉ cần Cấm Kỵ thành hình hoàn chỉnh thì với chúng đều xứng đáng.
Ngược lại, một khi Cấm Kỵ thành hình, đó sẽ là thảm họa tuyệt đối đối với cả Hoán Tỉnh Liên Minh.
"Xem ra không thể đợi thêm nữa... Nhưng như vậy, kế hoạch trước đó của mình e là vô dụng rồi." Tô Bạch nhìn tinh chướng phía trước đang tiếp tục lan rộng qua Hỗn Độn. Gần như mỗi giây trôi qua lại có thêm hàng vạn dặm tinh vực bị chướng khí bao phủ ăn mòn. Xung quanh hắn lúc này chẳng còn quang cảnh cũ, tinh chướng ngưng thực bao vây bốn phía chực nuốt chửng lấy hắn, nhưng khi vừa chạm vào Tinh Lực Vạn Vật Tương Dung lượn lờ ngoài thân cơ giáp, chúng lại như ngầm hiểu nhau mà lùi dạt ra, để lại một khoảng chân không an toàn.
Tô Bạch không sao, nhưng Tiểu Côn Ngô bên cạnh lại chẳng hề dễ chịu. Tinh Lực xanh thẳm quấn quanh người, sức mạnh Hạo Hãn phát huy trọn vẹn, vẻ mặt ngây ngô ngày thường đã chuyển thành nghiêm túc. Nó vừa nhe nanh giương vuốt chống đỡ tinh chướng, vừa ghim chặt ánh mắt thù địch vào cánh cổng màu tím sẫm: "Tô Bạch, luồng sức mạnh ghê tởm này càng lúc càng mạnh, chúng ta phải làm sao đây?"
"Chúng ta vào trước..." Chính câu hỏi của nó đã khiến Tô Bạch, người vốn còn đôi chút do dự, hạ quyết tâm. Hắn nhìn sâu vào cánh cổng màu tím sẫm.
Nếu đợi Cấm Kỵ thành hình thì mọi chuyện sẽ quá muộn. Đặc điểm lớn nhất của Cấm Kỵ hoàn chỉnh là Tẩy Địch Chi Tuyền bất diệt. Đến lúc đó, hắn cũng không dám chắc phương pháp thanh tẩy của mình còn hiệu quả hay không. Dù bây giờ xông vào lành ít dữ nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn còn cơ hội.
"Được." Cảm nhận được sự nặng nề trong giọng nói của Tô Bạch, Tiểu Côn Ngô gật đầu thật mạnh, mang theo vẻ kiên quyết sẵn sàng cùng hắn vào chỗ chết.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ngay lúc Tô Bạch và Tiểu Côn Ngô chuẩn bị liều mình xông vào hang cọp, từng luồng dao động pháo quang năng từ đằng xa ập tới. Hỗn Độn lập tức quay đầu, Tô Bạch vừa nhìn liền thấy ba chiếc tinh hạm mang hình dáng hung tợn đang lao nhanh tới cùng đàn chiến hạm dày đặc phía sau!
Đó chính là cụm tinh hạm Tam vị nhất thể Hung Thần hào cùng hạm đội trực thuộc đến từ Hung Vô Tinh.
Lúc này, các tinh hạm của hạm đội Hung Vô Tinh đang liên tục khai hỏa pháo quang năng để triệt tiêu sự ăn mòn của tinh chướng phía trước!
Bên trong chiếc Tôn Ma Hào đi đầu, Khải Nhĩ Ni Phổ nghiêm mặt chỉ huy người của Hung Vô Tinh tấn công: "Hỏa lực không được ngừng! Tọa độ ngay phía trước, chắc chắn đây là nguồn gốc Cấm Kỵ!"
"Hả?! Thủ lĩnh, hình như có gì đó không đúng, tôi cảm nhận được tinh thể của mình đột nhiên xuất hiện cách đây không xa..." Khải Nhĩ Ni Phổ vừa dứt lời, Gia Lặc đã thốt lên kinh ngạc.
Câu nói vừa buông ra khiến tất cả mọi người có mặt đều giật mình. Khảm Nhĩ Sái và La Bá Tốn trên Huyết Ma Hào và Hung Sát Hào, vốn đang dùng Tinh Lực kết nối liên lạc đơn sơ, nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc: "Ý cậu là sao?"
"Cậu bảo phía trước đột nhiên xuất hiện khối tinh thể Tinh Lực cậu tách ra trước đó?"
Cả hai gần như đồng thanh hỏi.
Dù sao họ cũng không thấy được hình ảnh cụ thể.
"Hai người đừng cãi nhau, nghe Gia Lặc nói hết đã..." Khải Nhĩ Ni Phổ quát vào máy liên lạc Tinh Lực thô sơ vừa chế tạo ăn theo ý tưởng của Tô Bạch, rồi nghiêm mặt nhìn sang Gia Lặc: "Rốt cuộc là thế nào?"
Gia Lặc vội tiếp lời: "Khoảng vài nhịp thở trước, vị trí cách phía trước chừng vạn mét đột nhiên xuất hiện cảm ứng Tinh Lực. Dù tinh chướng cản trở khiến cảm ứng rất yếu, nhưng tôi dám chắc đó chính là tinh thể Tinh Lực do tôi tách ra."
"Hóa ra là vậy... Xem ra có người đến trước chúng ta rồi! Chắc là người phát hiện nguồn gốc Cấm Kỵ rồi báo cho Phất Lãng Cơ." Nghe xong, Khải Nhĩ Ni Phổ khẽ gật đầu, sau đó cười phấn khích: "Đi, mau đến chi viện cho người ta! Nhân tài có năng lực trinh sát cỡ này đa phần chiến lực không quá mạnh, giờ kẹt trong tinh chướng ắt khó bảo toàn tính mạng. Đây chính là cơ hội ngàn vàng để chúng ta lôi kéo anh ta!!"
Rõ ràng Khải Nhĩ Ni Phổ đã quên mất Hoán Tỉnh Liên Minh lúc này vẫn đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, trong đầu chỉ mải nghĩ cách chiêu mộ cơ giáp sư có năng lực do thám kinh người kia.
Người trên ba chiếc Hung Thần Hào cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ phối hợp tăng cường hỏa lực, khí thế như muốn bắn nát cả vùng tinh vực này. Không chỉ pháo quang năng và đạn nhiệt năng, nhiều tinh hạm thậm chí đã dùng đến chùm kích quang cường độ cao.
Những cột Tinh Lực liên tục đánh bạt tinh chướng lan tràn tứ phía, mở ra lối đi giữa chướng khí bằng sức mạnh thuần túy.
"Là người của Hung Vô Tinh? Tới đúng lúc thật đấy!" Thấy cụm Tam vị nhất thể Hung Thần hào, Tô Bạch trong buồng lái Hỗn Độn lập tức mừng rỡ. Đã có người của Hung Vô Tinh đến thì kế hoạch trước đó của hắn lại có thể tiếp tục triển khai.
Dù chỉ dựa vào cơ giáp sư của Hung Vô Tinh thì gần như không thể cầm chân hoàn toàn đám Cấm Kỵ Sinh Vật, nhưng bọc lót được phần lớn là đủ, số còn lại hắn nghĩ cách thì kiểu gì cũng giải quyết được.
Dù sao đi nữa thì cơ hội thắng vẫn cao hơn nhiều so với việc hắn và Tiểu Côn Ngô đơn thương độc mã xông vào!
"Ông chủ Tô, chúng tôi đến rồi!" Ngay lúc Tô Bạch vừa thở phào, trong khối tinh thể Tinh Lực trên người hắn cũng vang lên giọng nói của Vương Công Tử.
Hỗn Độn lại xoay người lần nữa, lập tức thấy Hồng Mông Hào và Thái Sơ Hào được bao bọc trong màn chắn màu xanh lam nhạt phía ngoài tầng tinh chướng.
Nhìn thấy hai chiếc tinh hạm quen thuộc, Tô Bạch mừng rỡ ra mặt!
Tô Bạch: (*^▽^*)
Thái Sơ Hào và Hồng Mông Hào đã tới thì chứng tỏ người của Hoán Tước Tinh chắc chắn cũng đã đến!
Như vậy kế hoạch của hắn có thể thực thi trọn vẹn!
Có điều chẳng mấy chốc... Tô Bạch liền nhận ra điều bất thường. Hắn nhìn chòng chọc ra phía sau Thái Sơ Hào và Hồng Mông Hào, kết quả phát hiện ngoại trừ Tiểu Hồng đang kéo chiếc đuôi dài bám lấy đuôi tàu, hoàn toàn không thấy bóng dáng của bất kỳ chiếc tinh hạm nào khác!!
Tô Bạch: (•_•)???
