Chương 1474
Chương 1474: Uy thế của đệ nhất nhân! Vừa hồi sinh lại mất rồi?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Bị thánh diễm thiêu rụi thân xác, chìm trong ngọn lửa rực cháy, Chướng Trúc không ngừng gào thét thảm thiết: "A a a!!"
Thế nhưng ngoài tiếng thét thảm, trong lòng nó phần nhiều vẫn là nỗi không cam tâm!
Nó không hiểu nổi, rõ ràng cùng là cường giả Thống Lĩnh thất tinh, lại còn ở ngay trên sân nhà của mình, vậy mà Phất Lãng Cơ vẫn có thể dùng thực lực áp đảo tuyệt đối để trấn áp nó!
Nó không phục!!
Đáng tiếc, dù nó có không phục đến mức nào thì thánh diễm vẫn cứ bùng cháy, chỉ trong chớp mắt đã thiêu rụi phần đốt trúc phía dưới thành tro bụi, mặc cho nó điên cuồng thúc giục tinh chướng cũng không thể dập tắt hoàn toàn.
Lần này, Chướng Trúc bắt đầu hoảng loạn... Nó vốn không sợ chết... dẫu sao chết đi vẫn có thể sống lại.
Thế nhưng nếu không tìm ra cách đánh bại "Long Tượng Thánh Quân", nó sẽ còn phải chết thêm nhiều lần nữa.
Lúc này suối Tẩy Địch đang trong trạng thái bị kích hoạt cưỡng ép, vốn chẳng chịu nổi sự phung phí thế này của nó.
Nếu nó chết thêm vài lần, khiến năng lượng của suối Tẩy Địch cạn kiệt làm cho quá trình tẩy rửa lần này không thể diễn ra suôn sẻ, nó sẽ trở thành tội nhân.
Đến lúc đó, dẫu có tiêu hao đến chết được "Long Tượng Thánh Quân" trước mắt, nó cũng chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt từ Chướng Đằng!!
Dù lúc này ngọn lửa thần thánh trên thân chưa tắt, nỗi đau rực cháy vẫn đang tiếp diễn, Chướng Trúc vẫn gắng gượng vắt óc tìm đối sách, hy vọng có thể tìm ra lối thoát trước khi hoàn toàn bị hủy diệt!!
Nó vô thức đưa mắt nhìn về phía sau!
Ngay thời điểm này, Chướng Khôi và Chướng Úc cũng vừa hoàn thành một lượt hồi sinh. Điều đó khiến mắt Chướng Trúc sáng rực lên, vội vã gào lớn: "Mau tới ứng cứu!!"
Chướng Khôi và Chướng Úc từ đằng xa đã nhận ra bóng hư ảnh long tượng khổng lồ kia, cùng với Chướng Trúc đang bị thánh diễm trắng xóa thiêu đốt dưới chân đối phương. Sắc mặt cả hai đều tái mét, không ngờ chỉ trong thoáng chốc hồi sinh ngắn ngủi, viện quân của kẻ địch đã kéo đến!
Nghe thấy tiếng kêu cứu của Chướng Trúc, hai con không hề do dự, lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh, lao hết tốc lực về phía "Long Tượng Thánh Quân"!
Rầm! Rầm!
Thế nhưng ngay giữa đường bay, hai đòn đánh nặng nề giáng thẳng xuống đỉnh đầu chúng.
Cú va chạm khiến cả hai tức khắc khựng lại giữa không trung, vội ôm lấy nhụy hoa đang được các cánh hoa bao bọc mà giận dữ chửi rủa: "Kẻ nào dám đánh lén!!"
"Ông nội mày đây!"
"Hừ!"
Đáp lại chúng là hai giọng nói hoàn toàn trái ngược, một bên ngông cuồng, một bên tràn đầy khinh miệt.
Hai con ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra hai cỗ cơ giáp đã xuất hiện trên bầu trời tự lúc nào.
Cỗ bên trái mang sắc tím pha lê toàn thân, xung quanh ngập tràn lôi quang dữ dội. Tại vị trí khớp nối giáp tay màu tím có hai huy hiệu khắc hình lôi lang, phía sau huy hiệu mỗi bên được đính hai mảnh giáp trang trí hình tia chớp tím pha lê, các luồng hồ quang tím sẫm không ngừng dao động lượn quanh. Nơi giáp vai là hình tượng hai đầu lôi lang tím pha lê nhìn về hai hướng đối nghịch, lớp bờm lôi đình trên thân chúng đang liên tục tích điện. Mặt nạ tím pha lê dạng đầu sói có hai chiếc râu dẫn hình tia sét ở đỉnh, chính giữa hai chiếc râu là năm quả cầu lôi điện tím sẫm xoay tròn, không ngừng phóng điện áp ra xung quanh. Giáp ngực tím pha lê khắc mười đường vân sấm sét mỗi bên, chính giữa hoa văn là đầu lôi lang với đôi mắt rực tia điện tím sẫm đang há rộng chiếc miệng đỏ lòm, ngậm chặt một viên bôn lôi điện châu. Dòng điện cực mạnh men theo đầu sói chạy dọc xuống dưới, phủ kín toàn bộ phần giáp chân màu tím. So với thân trên tương đối gọn gàng, lớp bờm sấm chớp cuồn cuộn trên giáp chân lại trông vô cùng hỗn loạn, sắc nhọn.
HJY-0003, Hằng Thiên cơ giáp hệ tốc độ: Lôi Cực Bôn Lang.
Nằm bên phải "Lôi Cực Bôn Lang" là một cỗ cơ giáp toàn thân đỏ thẫm như pha lê, nham thạch nóng chảy đỏ rực quấn quanh thân thể tựa dây leo. Vị trí khớp giáp tay màu đỏ pha lê cũng mang hai huy hiệu, nhưng bên trên khắc hình một con viêm quy đang tắm mình trong dung nham. Phía sau huy hiệu, từng đợt nham thạch phun trào dữ dội không ngừng bắn ra ngoài, nhiệt độ cực cao liên tục thiêu đốt không khí xung quanh, khiến cơ giáp như bị bao bọc trong một luồng sương mù nhiệt lưu mờ ảo. Luồng khí nóng không ngừng dâng lên, lan đến tận vị trí hai đầu viêm quy đang không ngừng phun nham thạch nơi giáp vai mới dừng lại, để lộ tấm mặt nạ đỏ rực tắm trong dung nham. Phía trên mặt nạ, năm quả cầu nham thạch bị nén lại đang không ngừng xoay quanh, tương ứng với lớp giáp ngực mang hình dạng mai rùa dung nham, tất cả đều đang cuồn cuộn trào ra lượng dung nham kinh hồn. Dung nham trượt dài xuống dưới như thác nước, không ngừng tưới lên lớp giáp chân rực đỏ nóng bỏng.
HJY-0002, Hằng Thiên cơ giáp hệ sức mạnh: Phần Thế Viêm Quy.
Giọng nói ngông cuồng ban nãy phát ra từ Lư Khắc bên trong "Lôi Cực Bôn Lang". Đối với hai con Cấm Kỵ Sinh Vật phía dưới, hắn hoàn toàn không có lý do để nể nang.
Còn tiếng hừ lạnh khinh bỉ kia thuộc về Mạc Lâm Na trong "Phần Thế Viêm Quy".
Vì biến cố tại vùng Tẩy Địch, Phất Lãng Cơ buộc phải triệu hồi sớm hai viên tướng đắc lực này vốn được phái đi tìm kiếm người của các hành tinh khác.
May mắn là họ chưa rời đi quá xa, lại thúc giục chiến hạm tăng tốc tối đa bất chấp hao tổn nên đã kịp hội quân với Phất Lãng Cơ từ trước đó.
Cũng chính vì nguyên do này mà bọn họ mới bị trì hoãn lâu đến vậy.
Nếu hỏi Phất Lãng Cơ có hối hận không?
Chắc chắn hắn rất hối hận. Nếu biết trước người của Hung Vô Tinh sẽ đi theo Tô Bạch tiến vào sớm, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian chờ đợi bọn họ, để rồi dẫn đến kết cục Khải Nhĩ Ni Phổ bỏ mạng, Khảm Nhĩ Sái cùng La Bá Tốn trọng thương như hiện tại.
Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, người quen cũ đã mất, hắn chỉ có thể dùng máu tươi của kẻ thù để tế linh hồn người đã khuất!
"Chết đi!" Đúng lúc "Lôi Cực Bôn Lang" và "Phần Thế Viêm Quy" chặn đứng Chướng Khôi cùng Chướng Úc, "Long Tượng Thánh Quân" giơ cao thanh đoản kiếm trong tay, ngưng tụ thánh quang rực rỡ, hóa thành một vệt sao băng lóe lên, một lần nữa đâm xuyên qua tàn khu của Chướng Trúc đang vùng vẫy trong thánh diễm.
Đòn này trực tiếp xóa sổ Chướng Trúc vốn đã ở bên bờ diệt vong.
Không một ai ngờ tới, cái mạng đầu tiên của nó sau khi tự sát để trở lại lại mất đi nhanh đến thế!
Biến cố này lập tức khiến tâm thần Chướng Úc và Chướng Khôi chấn động dữ dội. Hai con đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ nỗi sợ hãi trong mắt đối phương khi nhìn về phía "Long Tượng Thánh Quân" đằng xa. Chướng Khôi thậm chí còn lẩm bẩm: "Không lẽ Phất Lãng Cơ cũng thiêu đốt biển Tinh Lực giống như tên Khải Nhĩ Ni Phổ kia? Rõ ràng cùng là thực lực Thống Lĩnh thất tinh... tại sao Chướng Trúc ở trước mặt hắn lại mỏng manh đến thế?"
Chướng Úc đứng bên cạnh nghe vậy thì sắc mặt càng thêm đen kịt: "Tôi thà mong là hắn đã đốt biển Tinh Lực... Nhưng nhìn trạng thái của hắn xem, rõ ràng là không hề có!"
"Đây chính là thực lực của người đứng đầu Hoán Tỉnh Liên Minh sao? Quả nhiên trước đây chúng ta đều đã đánh giá thấp hắn..."
Xẹt! Xẹt!
Ào ào!!
Vừa dứt lời, Chướng Úc và Chướng Khôi liền cảm nhận được trước mặt có hai luồng Tinh Lực hung hãn đang bùng nổ dữ dội. Vừa quay đầu, chúng đã thấy "Lôi Cực Bôn Lang" tay cầm ngọn trường mâu sấm sét nhảy vọt lên cao, làm động tác ném lao chuẩn xác rồi dồn lực phóng mạnh ngọn lôi mâu trong tay. Lôi quang lóe lên, ngọn lôi mâu mang theo sức mạnh kinh lôi tột cùng lập tức lao đến trước mặt Chướng Khôi, trong chớp mắt đâm xuyên thủng nụ hoa của nó!
Cùng lúc đó, dòng nham thạch phía trước "Phần Thế Viêm Quy" bên cạnh bỗng khựng lại trong tích tắc. Cỗ cơ giáp vặn mình tạo thế cân bằng với tấm khiên rùa dung nham trước ngực rồi tung ra một quyền! Cú đấm nham thạch nóng bỏng đến mức như có thể thiêu rụi cả thế gian lập tức bộc phát, xuyên thủng nhụy hoa vốn được các cánh hoa uất kim hương bảo vệ nghiêm ngặt của Chướng Úc, sau đó ngọn lửa lan rộng, thiêu rụi hàng loạt cánh hoa xung quanh!
