Chương 1555
Chương 1555: Vì đại nghiệp Đan Ninh dâng hiến tất cả?! Bị chơi một vố?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Ha ha ha, đương nhiên là để cô chết có giá trị một chút rồi!!" Nghe Kim Lâm hỏi vặn lại, Kim Kính không kìm được cười lớn, đồng thời chỉ tay về phía bình chướng bên ngoài hang động tinh chướng sâu không thấy đáy ở sau lưng: "Cô không thử nghĩ kỹ lại xem, thiên phú của mình là gì à?!"
Kim Lâm: Σ(⊙▽⊙"a!!
Chuyện này lại liên quan đến thiên phú của cô?
Thiên phú của cô là Hồng Phấn Quang Chướng cấp S, thuộc loại hình bình chướng có phẩm cấp cực cao.
Nhìn lớp bình chướng đã có phần mờ nhạt kia, Kim Lâm trợn tròn hai mắt, nhanh chóng hiểu ra ý đồ của bọn họ: "Các người muốn để thứ đó nuốt chửng tôi nhằm phá vỡ tầng bình chướng kia?!"
Thiên phú dạng bình chướng cực kỳ đặc thù. Hầu như mọi cơ giáp sư đều có thể dùng Tinh Lực dựng nên bình chướng Tinh Lực để ngăn cản đòn tấn công từ bên ngoài. Thế nhưng bình chướng của những cơ giáp sư sở hữu thiên phú dạng này lại khác biệt hoàn toàn, nó được hòa trộn thuộc tính đặc biệt. Hiệu quả lớn nhất của Hồng Phấn Quang Chướng chính là có thể phân tán và chuyển dời đòn tấn công phải gánh chịu ở mức độ tối đa, đây cũng là lý do cô có thể cầm cự lâu đến vậy dưới tay Kim Mạc Lâm.
Bằng không, một cơ giáp sư Hằng Thiên sáu sao thông thường căn bản không thể chống đỡ lâu như thế trước mặt một Hằng Thiên đỉnh phong, nhất là khi đôi bên đều không điều khiển cơ giáp.
E rằng Kim Mạc Lâm dẫn dụ cô tới đây là muốn để tinh chướng bên trong hấp thu năng lực Hồng Phấn Quang Chướng, từ đó công phá lực lượng bình chướng đang ngăn cản chúng tràn ra ngoài.
Ngay khi cô nghĩ thông suốt điểm này, Kim Mạc Lâm vốn im lặng từ đầu bấy giờ mới hiếm hoi mở miệng: "Được rồi, đã hiểu rõ mọi chuyện thì cô cứ yên tâm dâng thân xác này cho bộ tộc và tộc trưởng đi. Chờ đến khi đại nghiệp của tộc trưởng thành công, công lao của các người sẽ được ghi nhận!"
Vừa dứt lời, hắn tăng cường phóng thích Tinh Lực, mấy cánh tay mang tính axit cực mạnh quấn quanh tinh chướng lại ầm ầm giáng xuống!
Rắc!
Lực lượng Hồng Phấn Quang Chướng vốn đã lung lay sắp đổ, dưới đợt công kích cuối cùng này rốt cuộc vỡ tan hoàn toàn.
Kim Lâm tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt.
Lúc này cô thậm chí chẳng còn muốn nghĩ xem rốt cuộc Kim Phồn vì sao lại làm như vậy. Trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ: chết thì chết thôi... chết rồi coi như xong hết mọi chuyện!
Oành!
Thế nhưng ngay giữa lúc cô tuyệt vọng, một luồng sương xám đột ngột bốc lên. Trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ, Kim Lâm dường như thấy trước mặt xuất hiện một bóng hình mờ ảo, ngay sau đó cả người rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Kẻ nào?!" Biến cố bất ngờ xảy ra khiến Kim Mạc Lâm vừa thu hồi Tinh Lực phải hừ lạnh một tiếng. Kim Kính đứng bên cạnh lập tức bộc phát Tinh Lực, từng bào tử quái dị sớm đã bị tinh chướng ăn mòn bắn tung tóe ra phía trước, nện thẳng vào luồng sương xám vừa xuất hiện!
Đoàng!!
Kèm theo chấn động từ mấy viên bào tử, sương xám phía trước tan rã hoàn toàn. Cảm nhận được Tinh Lực bộc phát trên luồng sương xám đó, cả Kim Kính lẫn Kim Mạc Lâm đều sững sờ.
Không phải vì luồng sương xám này quá mạnh, mà là vì nó quá yếu...
Trong cảm ứng của bọn họ, thứ này nhiều nhất chỉ đạt trình độ Tinh Vẫn một sao.
Bọn họ thật sự không hiểu nổi, thứ này làm thế nào bám theo sau lưng mà không bị phát giác, lại vì cớ gì dám nhảy ra cản đường như châu chấu đá xe!!
Chỉ là khi nhìn xuyên qua làn sương xám sắp tan biến về vị trí ban đầu của Kim Lâm, ánh mắt hai người đều lóe lên dữ dội. Cơn giận ngập tràn lập tức bốc lên, theo sau đó là một cảm giác nực cười tột độ!
Bởi vì Kim Lâm vốn phải nằm trên mặt đất lại biến mất không thấy tăm hơi!!
Cả hai lúc này chỉ thấy mất mặt. Bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày bản thân bị một con sâu bọ cấp Tinh Vẫn một sao tính kế!
"Chết tiệt!!" Kim Mạc Lâm giận dữ phóng vọt đi dọc theo hang động, thề phải nghiền nát con sâu bọ dám phá đám kia thành tro bụi!
Kim Kính bám sát phía sau. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa cất bước, hắn nhận ra ở bên ngoài hang động tinh chướng phía sau đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Một người trong đó chính là Kim Lâm vừa biến mất dưới mí mắt bọn họ, người còn lại hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Chỉ là luồng Tinh Lực Tinh Vẫn một sao và sương xám chưa tan hết trên người đối phương đập vào mắt hắn vô cùng chướng tai gai mắt!
"Sâu bọ từ đâu tới! Dám nhúng tay vào chuyện của Đan Ninh bộ tộc chúng ta!" Vừa nói, khí thế thuộc về Hằng Thiên sáu sao của hắn vừa bộc phát dữ dội, bày ra bộ dạng như muốn xé nát Ảnh thành từng mảnh.
Tuy nhiên đòn tấn công còn chưa kịp chạm tới, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.
Ảnh mang theo Kim Lâm đang thoi thóp, ngay dưới mí mắt hắn xuyên thẳng qua lớp bình chướng ngăn cách vô số tinh chướng bên trong Tinh Chướng Mê Quật, chìm vào biển tinh chướng vô tận!
Kim Kính: (⊙_⊙)???
Hắn từng nghĩ đối phương có thể tìm cách đưa Kim Lâm rời đi, hoặc dùng quỷ kế gì đó để phân tán sự chú ý, nhưng vạn lần không ngờ kẻ đó lại chọn cách tự sát?!
Lúc này trong đầu Kim Kính chỉ có duy nhất một ý nghĩ:
Mày muốn tự sát thì tự đi mà chết?! Cớ sao trước khi chết còn phải phá hỏng kế hoạch của bọn tao?!
Đáng tiếc, không ai trả lời câu hỏi này.
Keng keng keng!
Những bào tử quấn quanh lực lượng tinh chướng của hắn xuyên qua lớp bình chướng, trong chớp mắt bị tinh chướng bên trong nuốt chửng không còn một mống.
Kim Kính rảo bước lên phía trước, nhìn làn tinh chướng đang cuộn trào dữ dội hơn vì vừa được no nê một bữa thì dừng chân lại, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi: "Thứ này càng lúc càng mạnh... Nếu mình liều lĩnh bước vào, nhất định sẽ bị nuốt đến mức xương tàn cũng chẳng còn!!"
Oành!!
Đúng lúc hắn đang nghĩ ngợi, Kim Mạc Lâm đuổi theo được một nửa phát hiện có điểm bất thường cũng lập tức quay trở lại. Vừa tới nơi đã thấy Kim Kính đang do dự chùn bước trước bình chướng, trong lòng hắn lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành, vội mở miệng: "Có chuyện gì."
Nghe tiếng, Kim Kính mới cứng đờ quay đầu lại, chỉ tay về phía hang động tinh chướng, giọng điệu khô khốc: "Kim Lâm bị con sâu bọ kia mang vào trong rồi...."
Kim Mạc Lâm: (⊙_⊙)???
Phản ứng y hệt Kim Kính, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Kim Mạc Lâm là đối phương đang tự sát!
Lực lượng tinh chướng bên trong dồi dào đến mức ngay cả một kẻ đã bị tinh chướng ăn mòn như hắn cũng không dám tùy tiện bước vào, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng có thể bị ăn mòn thành bã vụn!
Tên sâu bọ không biết từ đâu chui ra kia sao lại dám lao vào trong chứ!!
"Chết tiệt!!!" Biết Kim Lâm hiện giờ rất có thể đã bị một kẻ điên muốn tìm cái chết kéo vào trong hang động tinh chướng, Kim Mạc Lâm không kìm được gầm lên một tiếng giận dữ.
Ngay sau đó là một cơn ớn lạnh: "Kế hoạch của tộc trưởng hỏng rồi... Ta phải làm sao đây?!"
Mục đích ban đầu của bọn họ là đặt Kim Lâm ở ngoài Tinh Chướng Mê Quật, để lượng tinh chướng đã tràn ra khỏi bình chướng nuốt chửng cô, sau đó nội ứng ngoại hợp với tinh chướng bên trong, lợi dụng năng lực của Hồng Phấn Quang Chướng nhằm phá hủy triệt để tầng bình chướng.
Nhưng hiện tại... Kim Lâm bị đưa vào bên trong. Với trình độ Tinh Lực của cô, căn bản không đủ cho đám tinh chướng trong Tinh Chướng Mê Quật chia chác, càng không thể dựa vào chút Tinh Lực ít ỏi đó để phân tích ra biện pháp công phá tầng bình chướng này.
Nghĩ đến việc kế hoạch của bản thân và tộc trưởng tan thành mây khói vì một kẻ điên không rõ lai lịch, Kim Mạc Lâm tức giận đến phát điên. Càng bực bội hơn là hắn thậm chí còn không có cách nào trả thù đối phương!!
Theo nhận định của hắn, với lượng Tinh Lực Tinh Vẫn một sao kia, ngay khoảnh khắc đối phương bước chân vào trong có lẽ đã bị lực lượng tinh chướng gặm nhấm sạch sẽ rồi!!
"Trưởng lão... giờ chúng ta phải làm sao?" Kim Kính thấp thỏm hỏi Kim Mạc Lâm, hoa văn tinh chướng và đường vân lam sắc Đan Ninh trên mặt hắn dường như cũng vì lo lắng mà dần dần mờ đi.
"Phù~~" Kim Mạc Lâm thở ra một ngụm trọc khí, liếc mắt nhìn hắn: "Còn làm sao được nữa? Đợi!! Nếu tầng bình chướng này rốt cuộc không thể phá vỡ, ít nhất cũng phải đoạt lấy Liên minh Áo Phàm dâng lên cho tộc trưởng!"
Hắn cũng hết cách rồi... Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể lui một bước để chọn phương án thứ hai, thi hành nhiệm vụ còn lại của bọn họ. Chỉ cần thâu tóm toàn bộ Liên minh Áo Phàm, bọn họ cũng coi như đã nắm được hang động tinh chướng này trong tay!
