Chương 1607
Chương 1607: Triển lãm giao lưu sửa chữa cơ khí?! Đúng là song hỷ lâm môn!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Bên Hung Vô Tinh ra tay rồi sao? Nhưng người của Hoán Tước Tinh sao lại chịu phối hợp như vậy?" Suy đoán duy nhất của Tô Bạch là Hung Vô Tinh đã gây áp lực lên Hoán Tước Tinh, chỉ là hắn không ngờ Hoán Tước Tinh vốn sở hữu một Hằng Thiên cao giai như Phất Lãng Cơ lại chịu nghe theo.
Sự hợp tác này khiến Tô Bạch bất giác tự hỏi liệu mình có hiểu lầm Hoán Tước Tinh hay không, thực ra họ cũng không xấu đến thế?
"Không phải đâu, có vẻ như chính Phất Lãng Cơ đã chủ động giấu kín tin tức về ngài. Hắn còn rêu rao khắp nơi rằng Hoán Tước Tinh đã phối hợp ra sao, dốc toàn lực thế nào trong trận chiến này, biến tướng quảng bá một phen cho bản thân." Vương Công Tử lắc đầu, chuyển thông tin họ thu thập được từ các trạm thông tin không gian trên đường bay cho Tô Bạch.
"Hóa ra là thế... Việc này hắn làm không tệ." Tô Bạch nhếch môi. Dù mục đích chính của Phất Lãng Cơ là sợ sự xuất hiện của hắn và Tinh Tế hạm đội sẽ cướp mất ánh hào quang của Hoán Tước Tinh nên mới tự đánh bóng tên tuổi, nhưng nhờ hành động đó mà tin tức về hắn và hạm đội mới được giấu kín.
Ít nhất trong tình hình hiện tại, Tô Bạch đánh giá hắn xử lý khá tốt. Hơn nữa lời lẽ của Phất Lãng Cơ cũng không phóng đại quá mức, người của Hoán Tước Tinh quả thực đã phối hợp cùng họ chống lại đợt tấn công của Cấm Kỵ Sinh Vật, thậm chí tiêu hao không ít năng lượng của Tẩy Địch Chi Tuyền. Dù đối phương xuất phát từ mục đích gì thì chuyện nào ra chuyện đó, Tô Bạch sẽ không vì việc hắn có ý đồ riêng mà phủ nhận công lao của họ.
"Hả?! Tô chủ tiệm không muốn nổi tiếng sao?" Tề Xuân thấy Tô Bạch không những không bất mãn mà còn khen ngợi Phất Lãng Cơ, liền buột miệng hỏi.
Tô Bạch liếc hắn một cái: "Đương nhiên không phải... Chỉ là lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Hơn nữa, nếu thật sự phải nổi danh, tôi muốn mình được cả Ngũ Phương Tinh Vực biết đến với tư cách là một cơ tu sư."
Tô Bạch không hề ghét việc nổi tiếng. Khi thực lực đã đủ, danh tiếng mang lại vô số lợi ích. Nhưng so với việc nổi danh nhờ chiến lực, hắn muốn thân phận cơ tu sư của mình vang danh khắp Bắc Bộ tinh vực hơn.
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn thành nguyện vọng mở chi nhánh Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế ra khắp các hành tinh thuộc Bắc Bộ tinh vực, đếm Tinh tệ mỏi tay, từ nay về sau không bao giờ phải lo lắng vì thiếu hụt Tinh Tế Điểm nữa!!!
Đặc biệt là khi nguồn thu nhập đã bị cắt đứt như hiện tại, hắn càng nóng lòng muốn gây dựng tiếng vang cho tay nghề cơ tu của mình!!
Khoan đã! Gây dựng tiếng vang cho thân phận cơ tu sư?!
Nghĩ đến đây, mắt Tô Bạch bỗng sáng lên. Hắn không hề quên nơi phát ra khí tức Bản Nguyên Thể chính là Liên Minh Lạp Địch Á, vùng đất thánh cơ tu lớn nhất trong lãnh địa Khải Quang Tinh, chỉ đứng sau bản tinh Khải Quang Tinh. Còn nơi nào thích hợp hơn La Địch Á để hắn tạo dựng danh tiếng chứ?!
Hơn nữa, chỉ cần hắn được người ngoài biết đến dưới thân phận cơ tu sư, cả Đan Ninh bộ tộc lẫn Phùng Vũ đều sẽ không liên hệ hắn với kẻ đã phá tan vùng cấm kỵ.
Dù sao thì việc song tu cả cơ tu sư lẫn cơ giáp sư có thể cùng xuất hiện trên một người, nhưng nếu có ai nói rằng một Cơ tu đại sư hay thậm chí Cơ tu tông sư lại chính là Hạo Hãn cơ giáp sư, mà kẻ đó còn là một thanh niên trẻ tuổi, thì ai nghe xong cũng sẽ nghĩ kẻ nói câu đó bị điên!
Chưa kể, cái tên Tô Bạch này vốn dĩ hết sức bình thường, trùng tên trùng họ là chuyện quá đỗi phổ biến!!
Thời niên thiếu bồng bột, Tô Bạch từng phàn nàn chuyện Tô Nam Thiên đặt cho mình cái tên nghe hệt như nhân vật quần chúng. Giờ đây, hắn lại thấy có phần biết ơn ông già nhà mình!
"Tô chủ tiệm? Tô chủ tiệm?" Tề Xuân đang nói chuyện bỗng thấy Tô Bạch im bặt rồi nở nụ cười kỳ quái, trong lòng không khỏi rợn tóc gáy, vội cẩn thận gọi khẽ hai tiếng.
"À, nhắc đến chuyện này, sắp tới có lẽ tôi sẽ đến Liên Minh Lạp Địch Á một chuyến. Mọi người cứ ở lại trong không gian Bản Nguyên đợi tôi." Tô Bạch hoàn hồn, xua tay với Tề Xuân.
"Tô chủ tiệm định đi tham dự triển lãm giao lưu cơ tu của Liên Minh Lạp Địch Á sao?" Vương Công Tử nghe vậy liền tiếp lời.
Tô Bạch: (•_•)???
"Triển lãm giao lưu cơ tu gì cơ? Nói rõ xem nào!" Tô Bạch ngớ người. Hắn hoàn toàn không biết Liên Minh Lạp Địch Á dạo gần đây có tổ chức sự kiện này. Kể từ khi tiến vào tinh không, hắn liên tục trải qua nhiều trận ác chiến. Kẻ địch ngày càng mạnh cùng những bí mật sâu kín dần lộ ra khiến hắn càng phải dốc sức tu luyện, chuyện cơ tu quả thực đã bị gác lại không ít.
Mọi người: (•_•)???
Nghe Tô Bạch hỏi ngược lại, tất cả đều ngơ ngác.
Ban đầu bọn họ cũng nghĩ giống Vương Công Tử, không hề bất ngờ khi nghe Tô Bạch nói muốn đến Liên Minh Lạp Địch Á. Ai cũng hiểu rõ hạm trưởng nhà mình là một cơ tu sư xuất chúng nhường nào, lại còn cực kỳ đam mê cơ tu. Theo suy nghĩ của họ, Tô Bạch chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội giao lưu với các Cơ tu đại sư khác.
Nhưng xem chừng họ đã đoán sai?!
Hạm trưởng hoàn toàn mù tịt về triển lãm giao lưu cơ tu này? Vậy hắn đến Liên Minh Lạp Địch Á để làm gì?!
Dù trong lòng đầy rẫy thắc mắc, mọi người vẫn ngầm hiểu ý mà giữ im lặng.
Ai cũng rõ tính Tô Bạch: chuyện gì muốn nói thì hắn sẽ tự nói, còn nếu không muốn, họ tuyệt đối không nên hỏi nhiều.
"Triển lãm giao lưu cơ tu này do Liên Minh Lạp Địch Á tổ chức định kỳ mười năm một lần, quy tụ toàn bộ cơ tu sư bao gồm cả các Cơ tu đại sư trong lãnh địa Khải Quang Tinh. Tại đây, từ Cơ tu đại sư cho đến các cơ tu sư trẻ tuổi triển vọng đều sẽ mang những tác phẩm đắc ý gần đây ra trao đổi kinh nghiệm. Nghe nói còn có không ít người nhân cơ hội này để trao đổi kỹ thuật truyền thừa. Đương nhiên quy trình vận hành và tổ chức cụ thể ra sao thì tôi không nắm rõ, thông tin từ trạm không gian cũng không chi tiết đến mức đó." Vương Công Tử nhanh chóng giới thiệu sơ lược về sự kiện, phần thông tin chi tiết hơn thì cô cũng không rõ.
Thế nhưng, bấy nhiêu thông tin đã đủ khiến Tô Bạch phấn khích. Hắn không kìm được mà gào thét trong lòng: Đúng là song hỷ lâm môn!!
Tuy rằng lần triển lãm này không mang tính đối kháng trực diện như giải đấu cơ tu sư để người ta lập tức nhìn ra chênh lệch giữa các cơ giáp được chế tạo.
Nhưng triển lãm này có Cơ tu đại sư tham gia!!
Tô Bạch không rõ Khải Quang Tinh có bao nhiêu Cơ tu đại sư, nhưng chỉ cần có một hoặc hai người góp mặt, tầm ảnh hưởng của nó đã vượt xa giải đấu cơ tu sư trước đây hắn từng tham gia gấp bội.
Chưa kể địa điểm tổ chức lại nằm ngay trong lãnh địa Khải Quang Tinh.
Nhờ hai yếu tố đó, phần lớn cơ tu sư và cơ giáp sư trên toàn cõi Bắc Bộ tinh vực nhiều khả năng đều sẽ dõi theo sự kiện này!
Nếu hắn có thể gây tiếng vang lớn tại triển lãm, đó sẽ là chiêu bài quảng cáo đắt giá nhất. Sau này dù là mở rộng Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế ra khắp Bắc Bộ tinh vực hay thu hút người dân nơi đây tìm đến các tiệm hiện có để sửa chữa và cường hóa, mọi thứ đều sẽ dễ như trở bàn tay.
Biết đâu chừng còn giải quyết được luôn khủng hoảng đứt gãy nguồn vốn trong kho bạc nhỏ của hắn hiện tại!!
"Khặc khặc khặc~~" Nghĩ đến đây, Tô Bạch không nhịn được mà bật ra vài tiếng cười "sảng khoái".
Âm thanh khiến tất cả những người có mặt đều nổi da gà!
Không hiểu sao lúc này họ rất muốn mặc niệm cho các Cơ tu đại sư sắp tham gia buổi triển lãm giao lưu kia...
"Quyết định vậy đi. Lần này Băng Thấm, Sở Nhiên cùng Chu Thiển Linh và Long Hạo sẽ đi cùng tôi. Những người còn lại túc trực trên Hồng Mông Hào và Thái Sơ Hào, đợi chúng tôi trở về." Dứt tiếng cười, Tô Bạch lập tức chọn nhóm bốn người Chu Thiển Linh cùng mình đến Liên Minh Lạp Địch Á.
