Chương 1610
Chương 1610: Thành Cơ Tu danh bất hư truyền!! Cùng đài so tài với đại sư?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Vẫn là câu nói đó, có giả mạo hay không hắn cũng chẳng quản được. Cho dù thực sự có kẻ mượn danh hắn mở tiệm cơ tu, hắn cũng không cách nào nhổ tận gốc. Huống hồ, một khi đã quyết định mở chi nhánh Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế khắp Bắc Bộ tinh vực, những rủi ro thế này là điều khó tránh.
Tất nhiên... những khách hàng bị kẻ mạo danh lừa gạt đa phần cũng chẳng phải khách hàng chất lượng cao gì...
Tô Bạch cũng không mấy để tâm.
Huống chi, bây giờ nói chuyện này vẫn còn quá sớm. Hắn sẽ mở Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế phủ khắp Bắc Bộ tinh vực, thậm chí cả Ngũ Phương Tinh Vực, nhưng không phải lúc này. Muốn mở khắp Bắc Bộ tinh vực, ít nhất cũng phải đợi đến khi Đan Ninh bộ tộc bị xóa sổ, cục diện Bắc Bộ tinh vực cơ bản ổn định, và các cấm kỵ sắp bùng nổ đều bị công phá rồi mới tính tiếp.
Nếu không, bên này vất vả lắm mới mở được một chi nhánh, đằng kia cấm kỵ lại bất ngờ giáng xuống nuốt chửng cả hệ sao đặt tiệm, thì biết làm thế nào?!
Mục đích chính của Tô Bạch tại hội chợ triển lãm giao lưu cơ tu lần này vẫn là tạo dựng danh tiếng, đồng thời tiêm một liều vắc-xin cho tất cả mọi người, để họ biết rằng ở Bắc Bộ tinh vực này có sự tồn tại của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế.
Thấy Tô Bạch có vẻ không bận tâm, Chu Thiển Linh cũng không hỏi thêm, chỉ thầm tính toán trong lòng xem làm thế nào để ngăn chặn chuyện này xảy ra.
Đối với suy nghĩ của bọn họ, Tô Bạch không can thiệp. Dù bản thân không để bụng, nhưng nếu thực sự có thể triệt tiêu tối đa những kẻ mạo danh thì cũng tốt.
Một nhóm người mang theo những toan tính riêng cùng bước lên thang máy không gian, rất nhanh đã đáp thẳng xuống bề mặt La Địch Á 3.
Rắc rắc~
Cửa thang máy không gian vừa mở ra, đập vào mắt là một thành phố nồng đậm hơi thở cơ khí. Những tiệm cơ tu đồ sộ như pháo đài chiếm cứ hơn nửa diện tích thành La Địch Á này, ngay cả khu vực trung tâm vốn thường dành cho thương mại ở hầu hết các hành tinh cũng không ngoại lệ. Những tiệm cơ tu đủ mọi hình thái chính là tông màu chủ đạo của nơi đây. Thảo nào La Địch Á 3 dù nằm ở rìa lãnh địa Khải Quang Tinh lại nhận được đánh giá cao đến vậy: nền văn hóa cơ tu chỉ xếp sau bản tinh Khải Quang Tinh!
Điều này gắn liền mật thiết với mức độ coi trọng cơ tu của nơi này!
Ít nhất, trong số những hành tinh Tô Bạch từng đặt chân tới, La Địch Á 3 tuyệt đối là độc nhất vô nhị!!
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Sở Nhiên và Băng Thấm liền bị cảnh tượng trước mắt hút chặt tầm mắt, không tài nào dời đi được.
Đôi mắt trong veo của hai người lúc này như đang lấp lánh ánh sao.
(☆_☆)(☆_☆)
"Đây chính là thành phố cơ tu sao?!" Sở Nhiên bước nhanh ra khỏi thang máy, đứng trên con đường nồng đậm chất kim loại, kích động nhìn ngó khắp nơi, miệng không ngừng thốt lên kinh ngạc.
Dù sao Băng Thấm cũng là công chúa của Biên Duyên Tinh, nền giáo dục thục nữ được tiếp nhận rõ ràng bài bản hơn hẳn Sở Nhiên vốn do lão già Càn Nhạc nuôi lớn. Dù tâm trạng cũng kích động không kém, cô chỉ khẽ đảo mắt quan sát, đồng thời đưa tay che khẽ bên môi, cố gắng giấu đi khuôn miệng đang hơi hé mở vì ngạc nhiên.
So với Sở Nhiên và Băng Thấm, Long Hạo và Chu Thiển Linh tuy cũng chấn động trước bầu không khí cơ khí của La Địch Á 3, nhưng nhìn chung không biểu lộ ra quá mức.
Sau khi nhìn quanh thấy gần một nửa số cửa tiệm đều bị những pháo đài kim loại cơ tu chiếm đóng, Long Hạo không kìm được cất tiếng hỏi: "Họ dựng lên nhiều tiệm cơ tu thế này... thực sự có nhiều cơ giáp cần sửa chữa hay chế tạo đến vậy sao?"
Đúng vậy, tiệm cơ tu rất quan trọng là điều không cần bàn cãi, bởi lẽ chỉ cần là cơ giáp sư thì không thể tránh khỏi việc giao thiệp với tiệm cơ tu. Nhưng tương tự, cơ giáp không giống xe bay hay các loại máy móc thông thường, trừ khi trải qua đại chiến, chúng không dễ bị hư hại đến thế. Hơn nữa, với phần lớn cơ giáp sư bình thường, họ chỉ sở hữu duy nhất một cỗ cơ giáp trong thời gian dài. Điều này dẫn đến việc tuy cơ giáp là nhu cầu thiết yếu, nhưng chưa thiết yếu đến mức độ này, rất dễ rơi vào tình trạng bão hòa.
Trong trường hợp thông thường, cho dù La Địch Á 3 mỗi năm có hàng trăm nghìn cơ giáp sư thức tỉnh thì e rằng cũng không cần đến nhiều tiệm cơ tu như vậy.
Mà con số đó gần như đã là giới hạn của Bắc Bộ tinh vực. Ngay cả bản tinh Khải Quang Tinh, nơi được ca ngợi là mạnh nhất Bắc Bộ tinh vực, số người thức tỉnh thiên phú trở thành cơ giáp sư mỗi năm cũng chỉ chừng ấy.
Rõ ràng, La Địch Á 3 không thể có lượng cơ giáp sư thức tỉnh nhiều hơn bản tinh Khải Quang Tinh được.
"Anh nhìn kỹ lại xem, những tiệm cơ tu này không chỉ làm ăn với mỗi La Địch Á 3 đâu." Thấy Long Hạo thắc mắc, Tô Bạch mỉm cười chỉ về tiệm cơ tu Lạp Phổ cách họ không xa. Bên phải bức tường kim loại của tiệm, một bảng thông cáo bằng màn quang học hiển thị rõ ràng: [Tiệm lâu năm uy tín trăm năm... Lựa chọn chúng tôi tuyệt đối là quyết định sáng suốt nhất của quý khách... Bản tiệm sở hữu... Nhận chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển cơ giáp và bảo dưỡng về sau cho khách hàng thuộc Khải Quang Tinh cùng các hành tinh lân cận chưa gia nhập Đan Ninh bộ tộc, hoan nghênh ghé tiệm tư vấn!]
Sau một tràng giới thiệu cùng những từ ngữ hoa mỹ, Long Hạo mới chú ý tới trọng điểm ở cuối bảng quang học: "Lại còn miễn phí vận chuyển kèm bao trọn bảo dưỡng nữa ư?! Xem ra tiệm cơ tu ở La Địch Á 3 không chỉ phục vụ cơ giáp sư của riêng hành tinh này. Có điều... kể cả vậy, cơ giáp sư các hành tinh khác việc gì phải bỏ gần tìm xa?"
Quả thực, dù ưu đãi các tiệm cơ tu này đưa ra rất hấp dẫn, Long Hạo vẫn tin rằng đa số cơ giáp sư sẽ chọn một tiệm hợp tác lâu dài ngay trên hành tinh mình định cư, như vậy mới yên tâm hơn.
"Tất nhiên không đơn giản thế rồi. Nhưng nếu kỹ thuật cơ tu của La Địch Á 3 vượt trội hơn hẳn những nơi khác thì sao? Hoặc nói cách khác, nếu nơi này quy tụ toàn bộ Cơ tu đại sư của Khải Quang Tinh, ngoại trừ bản tinh thì sao?" Tô Bạch cười lắc đầu, đồng thời ánh mắt lơ đãng quét qua mấy tiệm cơ tu nằm ở khu vực trung tâm La Địch Á 3.
Không sai, ngay từ khi bước ra khỏi thang máy không gian, Tô Bạch đã nhận thấy trên hành tinh La Địch Á 3 này có không chỉ một luồng sóng tinh thần lực. Ngoài một số Cơ tu đại sư đang ở trong khách sạn, còn có ít nhất năm luồng dao động tinh thần lực truyền ra từ hơn chục tiệm cơ tu tại khu trung tâm. Điều này đồng nghĩa với việc trên La Địch Á 3 có ít nhất năm vị Cơ tu đại sư định cư lâu dài!!
Về những lời đồn xoay quanh Cơ tu đại sư, Tô Bạch nghe nhiều nhất là chuyện những kẻ cổ hủ từ Trung Ương Tinh Vực trở về rồi chọn cách mai danh ẩn tích, nhưng hắn luôn hoài nghi những lời đồn đó.
Dù sao hắn cũng chưa từng thấy cái gọi là Cơ tu đại sư ở Lam Tinh, càng chưa từng cảm nhận được dao động tinh thần lực. Trong tình huống này, nếu bảo Lam Tinh còn có Cơ tu đại sư nào khác ngoài hắn, Tô Bạch tuyệt đối không tin...
Nếu Lam Tinh thực sự có Cơ tu đại sư thì phải giống như La Địch Á 3 lúc này, ngập tràn những luồng sóng tinh thần lực mạnh mẽ và tinh luyện mới đúng!!
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù những lời đồn kia là thật, thực sự có những Cơ tu đại sư ẩn dật lánh đời trong thâm sơn cùng cốc, thì so với những đại sư dám lộ diện, quanh năm tiếp xúc với cơ giáp và cơ giáp sư ở đây, họ cũng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Điều này cũng khiến Tô Bạch có thêm vài phần mong đợi vào triển lãm giao lưu cơ tu lần này. Nói đúng ra, đây là lần đầu tiên hắn cùng đài so tài với những Cơ tu đại sư thực thụ!
Tô Bạch cũng rất muốn xem, mức độ am hiểu cơ tu của các Cơ tu đại sư ở Bắc Bộ tinh vực hiện nay rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào!!
