Chương 1617
Chương 1617: Ấn định tác phẩm tham triển!! Danh sách cơ tu đại sư Khải Quang Tinh!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
“Đã vậy thì bắt đầu thôi...” Thu hồi ánh mắt khỏi viên Tinh Thạch Ám Tinh, Tô Bạch nhìn về phía bãi đất trống phía trước, ánh mắt ngưng lại, giơ hai tay lên cao.
Vút vút vút!!
Từ đằng xa, từng khối tinh thể bảy màu to như ngọn núi bay vút tới trước mặt hắn. Đây là số tinh thể bảy màu hắn đào được từ Áo Thiên Tinh, trước đó vẫn luôn cất giữ trong không gian riêng. Lúc dung hợp mảnh vỡ bản nguyên, Tô Bạch còn hơi lo chúng bị phá hủy, may mà kiểm tra lại thì thấy không hề hấn gì.
Lần này muốn chế tạo cơ giáp Hạo Hãn và tận dụng phòng sửa chữa ảo, hắn buộc phải tận dụng triệt để số tinh thể bảy màu này!
Tô Bạch nâng cánh tay phải, vung vẩy liên tục giữa không trung như một người chỉ huy. Những khối tinh thể bảy màu trước mặt lập tức tách rời, bắt đầu định hình. Chỉ trong nháy mắt, một phòng sửa chữa bảy màu cao cả trăm mét đã sừng sững mọc lên ngay trên khoảng đất trống trong không gian của hắn.
Ngay khoảnh khắc hoàn thành, Tô Bạch liền cấp quyền hạn của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế cho gian phòng này.
Vì được dựng ngay trong không gian cá nhân của hắn, hệ thống cũng mặc định chấp nhận toàn bộ thao tác.
Xong xuôi, Tô Bạch rảo bước đi vào trong, kích hoạt phòng sửa chữa ảo!
Cảm giác dịch chuyển không thời gian quen thuộc ập tới. Tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tô Bạch đã phác thảo sẵn một bản thiết kế trong đầu. Triển lãm giao lưu cơ tu lần này diễn ra quá gấp gáp, thực chất hắn cũng chẳng có nhiều cảm hứng. Cân nhắc tới lui, ban đầu hắn định bổ sung nốt cho chuỗi cơ giáp Hoàng Đạo, nhưng nghĩ lại, muốn chế tạo cơ giáp Hằng Thiên thì vật liệu tinh thú cấp Tinh Vẫn có phần không đủ tầm.
Mà trong tay hắn lại không có vật liệu Vương thú hệ ngựa, đành phải từ bỏ ý định này.
“Có rồi, thử làm theo cách này xem sao.” May mà Tô Bạch không phải đắn đo quá lâu đã đưa ra quyết định. Ánh mắt hắn lóe lên, hai tay giơ cao, các tinh thể bảy màu trước mặt bắt đầu biến đổi hình dạng theo từng động tác nhào nặn của hắn.
...
Trong lúc Tô Bạch miệt mài chế tạo cơ giáp bên trong phòng sửa chữa ảo, thời gian bên ngoài cũng trôi qua từng giây từng phút.
Lúc này, Diệp Lạc Thành đang ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào máy liên lạc trên tay, tin nhắn gửi đến dày đặc:
[Minh chủ?! Nghe nói ngài đã tới La Địch Á Tam Tinh rồi sao? Sao ngài không để bọn tôi đến gặp mặt một lần?!]
[Thật hay giả vậy?! Minh chủ tới La Địch Á Tam Tinh rồi ư? Đây chẳng phải là lãnh địa của Khải Quang Tinh sao? Minh chủ đã đánh tiếng với Tinh chủ họ Lý chưa?]
[Minh chủ đột ngột ghé thăm, chẳng lẽ chúng ta sắp đạt được thỏa thuận hợp tác nào đó với Khải Quang Tinh?!]
[Chuyện của Minh chủ, bớt tọc mạch đi. Minh chủ, đây là danh sách ngài yêu cầu chúng tôi thu thập, bao gồm các Cơ tu đại sư sống lâu năm ở La Địch Á Tam Tinh và những người nhận được lời mời tham dự đợt này!]
Diệp Lạc Thành mặt không cảm xúc lướt qua tin nhắn của đám thuộc hạ. Tinh Không Lãng Nhân rải rác khắp các tinh vực, dù bị cản trở bởi khoảng cách, nhưng chỉ cần đặt chân tới khu vực sở tại, năng lực thu thập tình báo của Liên Minh Lạc Diệp luôn thuộc hàng đầu. Đính kèm ngay dưới tin nhắn cuối cùng là bản danh sách các Cơ tu đại sư hiện đang có mặt tại La Địch Á Tam Tinh.
[Lục Mặc: Cơ tu đại sư xếp hạng nhất của Khải Quang Tinh, cỗ máy "Kim Giáp Đại Thánh" lừng danh chính là kiệt tác của ông ta. Nghe nói từ thuở nhỏ ông ta đã giao hảo với Lý Thánh Sinh, toàn bộ cơ giáp của Lý Thánh Sinh trước khi bước vào cấp Hạo Hãn đều do vị đại sư này chế tạo. Chỉ vì điều kiện của Bắc Bộ tinh vực có hạn nên mãi vẫn chưa thể đột phá lên Cơ tu tông sư, đây cũng là niềm tiếc nuối cả đời của ông ta...]
[Phương Khởi: Cơ tu đại sư hạng hai của Khải Quang Tinh, thứ hạng thường xuyên hoán đổi với người đứng thứ ba hiện tại là Địch Á. Từng chế tạo rất nhiều cơ giáp, là người một tay gầy dựng nên Khải Quang cơ tu điếm đặt tại tinh cầu mẹ của Khải Quang Tinh. Do Lục Mặc hiếm khi lộ diện hay nhận đơn, người ngoài đều gọi ông ta cùng Địch Á là Khải Quang song sư.]
[Địch Á: Cơ tu đại sư hạng ba hiện tại của Khải Quang Tinh, thực lực ngang ngửa với người xếp thứ hai là Phương Khởi, thứ hạng đôi bên thường xuyên đổi chỗ cho nhau. Tác phẩm tiêu biểu rất nhiều, cũng là người một tay gây dựng nên Địch Á cơ tu điếm — nơi được công nhận đứng thứ hai Khải Quang Tinh và đứng đầu La Địch Á Tam Tinh, cùng Phương Khởi được tôn xưng là Khải Quang song sư.]
Đập vào mắt Diệp Lạc Thành chính là ba vị Cơ tu đại sư top đầu được cả Khải Quang Tinh công nhận. Chỉ là khi nhìn thấy cái tên Lục Mặc, cô có chút bất ngờ: “Lục Mặc cũng tham gia triển lãm giao lưu cơ tu lần này sao?!”
Thực ra không riêng gì cô, ngay cả người tổ chức là Địch Á cũng chẳng ngờ nổi Lục Mặc — người bao năm không xuất hiện trước công chúng — lại nhận lời mời đến dự triển lãm.
Dĩ nhiên, nếu Địch Á biết người của Liên Minh Lạc Diệp đã nắm được tin này thì chắc chắn còn kinh ngạc hơn nữa. Để giữ bí mật, chuyện này ngoài ông ta cùng vài vị Cơ tu đại sư bản địa và nhân viên công tác ra thì gần như chẳng ai hay biết.
Ông ta chỉ chờ đến ngày mai để tung tin tức này ra gây chấn động toàn trường, đẩy triển lãm giao lưu cơ tu lần này lên một đỉnh cao mới!!
[Về việc Lục Mặc tới tham dự thực chất chỉ là trùng hợp. Hôm ông ta đáp xuống La Địch Á Tam Tinh, người của chúng ta tình cờ có mặt tại cảng vụ. Vì thân phận của Lục Mặc quá đặc biệt nên chúng tôi đã bí mật theo dõi điều tra, qua đó xác nhận hiện tại ông ta đang ở La Địch Á Tam Tinh. Còn việc có tham gia triển lãm ngày mai hay không thì chưa rõ.]
Diệp Lạc Thành nhanh chóng đọc hết phần chú thích bên dưới, khẽ nhướn mày: “Chắc chắn sẽ tham gia thôi... Nếu không thì ông ta tới đây làm gì?”
“Chẳng lẽ dự cảm của mình về người có thể giúp ích cho Liên Minh Lạc Diệp chính là vị đại sư Lục Mặc này?!”
Danh tiếng của Lục Mặc quá đỗi vang dội. Dù cô ít tiếp xúc với Khải Quang Tinh nhưng vẫn nắm rất rõ: Lục Mặc xứng đáng là cơ tu sư số một của Khải Quang Tinh, thậm chí nếu nói phóng đại hơn, gọi ông ta là cơ tu sư đứng đầu Bắc Bộ tinh vực cũng không hề quá lời.
Nếu là nhân vật này ra tay, biết đâu lại giải quyết được vấn đề truyền tải tình báo của Liên Minh Lạc Diệp!
“Chỉ là... Dù sao Lục Mặc cũng là người của Khải Quang Tinh, lại thêm tin đồn ông ta với Lý Thánh Sinh tình như thủ túc, chưa chắc đã chịu giúp Liên Minh Lạc Diệp chế tạo trạm đầu cuối tình báo liên tinh hệ.” Đương nhiên... Sau khi đoán người nọ có thể là Lục Mặc, Diệp Lạc Thành lại rơi vào thế lưỡng lự.
Tuy Liên Minh Lạc Diệp và Khải Quang Tinh không có xung đột, cũng chẳng có mâu thuẫn lợi ích trực tiếp nào.
Thế nhưng một khi để Liên Minh Lạc Diệp nắm giữ loại trạm đầu cuối tình báo như vậy, mạng lưới tình báo của toàn bộ Bắc Bộ tinh vực sẽ bị xáo trộn hoàn toàn. Họ sẽ vươn lên thành tổ chức tình báo mạnh nhất Bắc Bộ tinh vực, điều mà bất kỳ thế lực bá chủ nào khác cũng không hề muốn nhìn thấy.
Mà Lục Mặc với tư cách là bạn thân của Lý Thánh Sinh, liệu có đồng ý nhận lời thỉnh cầu của cô hay không vẫn còn là ẩn số.
Nghĩ tới đây, Diệp Lạc Thành càng thêm phiền lòng, khiến việc xem tiếp danh sách bên dưới cũng trở nên mất tập trung.
Dù sao theo cô thấy, ngoại trừ ba vị Cơ tu đại sư đứng đầu kia có khả năng giúp đỡ, những người còn lại đều không đáng bận tâm.
Đừng nói tới Lục Mặc, ngay cả so với Phương Khởi hay Địch Á thì số Cơ tu đại sư còn lại cũng kém một khoảng cách một trời một vực. Nếu bọn họ chế tạo được trạm đầu cuối tình báo liên tinh hệ, cô đã chẳng phải đau đầu suốt ngần ấy năm.
Bản thân Liên Minh Lạc Diệp đâu phải không có Cơ tu đại sư phục vụ riêng!!
Thế nhưng ngay khi chuẩn bị tắt danh sách, cô bỗng khựng lại trước cái tên cuối cùng.
[Tô Bạch: Cơ tu sư bí ẩn bất ngờ xuất hiện tại Địch Á cơ tu điếm trong ngày hôm nay, thân phận Cơ tu đại sư đã được chính Địch Á xác nhận và nhận được lời mời tham dự triển lãm ngày mai. Bề ngoài còn rất trẻ, lai lịch vô cùng bí ẩn, theo lời anh ta tự giới thiệu thì tiệm cơ khí của mình có tên là Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế!!]
Diệp Lạc Thành: (•_•)???
Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên này, Diệp Lạc Thành liền nhớ tới Tô Bạch — người cô từng chạm mặt một lần tại Địch Á cơ tu điếm. Đôi mày thanh tú khẽ nhướn lên, bờ môi hé mở: “Trùng hợp vậy sao?!”
