Chương 1630
Chương 1630: Thiếu kinh nghiệm?! Các vị ngồi đây ai có thể nhiều kinh nghiệm hơn hắn?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Điểm này những người có mặt đều không nhận ra, họ chỉ ngỡ Lục Mặc cũng giống mình, muốn thỉnh giáo kỹ nghệ cơ tu của Trung Ương Tinh Vực.
Khoảnh khắc này, họ đều quên mất mục đích ban đầu khi ở phòng khách, không còn để ý đến đám cơ tu sư trẻ tuổi đang tiến vào tiệm sửa cơ giáp Địch Á.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, triển lãm giao lưu cơ tu lần này chính thức bắt đầu.
"Được rồi, đến giờ rồi. Sảnh triển lãm của các vị đã phân chia xong, mọi người có thể cho người chuyển tác phẩm tới, kế tiếp hãy phân cao thấp tại triển lãm." Địch Á để lại câu nói này rồi rời đi trước.
Mục đích mỗi đợt triển lãm giao lưu cơ tu thực chất là để tìm kiếm hạt giống tốt, tạo cơ hội cho các cơ tu sư trẻ thể hiện bản thân, thế nên sảnh của các cơ tu đại sư đều nằm khá sâu phía sau.
Vì vậy cần một chút thời gian để đi tới đó.
Sau khi Địch Á rời đi, nhóm người Phương Khởi cũng không nán lại mà lần lượt ra khỏi phòng khách, vừa đi vừa lấy máy liên lạc gọi nhân viên vận chuyển kéo tác phẩm tới tiệm sửa cơ giáp Địch Á.
Chỉ còn Lục Mặc và Tô Bạch đứng nguyên tại chỗ. Đợi mọi người đi hết, Lục Mặc bước tới trước mặt Tô Bạch nói thêm một câu: "Đại sư Tô Bạch, những lời ban nãy tôi đều nói thật lòng. Tôi thực sự muốn biết một cơ tu sư sở hữu tinh thần lực khủng khiếp như cậu có thể đưa ra tác phẩm thế nào."
"Đúng rồi, còn một chuyện e là cậu cần lưu ý. Phó tinh chủ Phùng Vũ của Khải Quang Tinh có thể sẽ gây bất lợi cho những người ở đây. Tất nhiên tôi tin với tinh thần lực của cậu, hắn không làm gì nổi, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn."
Dứt lời, Lục Mặc cũng rời khỏi phòng khách, để lại Tô Bạch với vẻ thoáng bất ngờ.
Tô Bạch nhìn theo bóng lưng Lục Mặc, đưa tay xoa cằm: "Xem ra Khải Quang Tinh quả thực đã sớm nhận ra vấn đề của Phùng Vũ. Vị đại sư Lục Mặc này nghe nói có quan hệ rất thân thiết với tinh chủ Lý Thánh Sinh của Khải Quang Tinh, lần này hắn tới đây chẳng lẽ là nhận chỉ thị từ vị tinh chủ kia?"
"Nếu đúng là vậy... thì thú vị rồi..."
"Có điều so với Phùng Vũ, vị Hạo Hãn cơ giáp sư kia càng đáng để tâm hơn, dường như bọn họ đều không hề hay biết chuyện này..."
Với vị phó tinh chủ Phùng Vũ, Tô Bạch vốn không để vào mắt. Từ đầu đến cuối mục tiêu hắn đề phòng luôn là Đan Ninh bộ tộc, cũng chính vì ngăn chặn bộ tộc này thừa cơ ra tay với một Khải Quang Tinh đang rối ren, hắn mới bí mật đến đây.
Chỉ là Tô Bạch không ngờ tình hình Khải Quang Tinh dường như không bi đát như hắn tưởng tượng.
Ít nhất, nghe giọng điệu của Lục Mặc ban nãy, dường như đối phương cũng chẳng xem Phùng Vũ ra gì. Dựa vào tinh thần lực quả thực không ngán Phùng Vũ, nhưng ý tứ của Lục Mặc không chỉ dừng ở đó, rõ ràng đối phương còn chỗ dựa khác. Mà ngoài Lý Thánh Sinh ra, Tô Bạch không nghĩ tới ai khác có thể làm chỗ dựa cho Lục Mặc!
Có điều khả năng cao cả Lục Mặc lẫn Lý Thánh Sinh đều không ngờ tới việc trên La Địch Á Tam Tinh lại có một cường giả Hạo Hãn ẩn náu, bằng không hai người họ khó mà bình thản được như vậy.
Tinh thần lực quả thực có thể gây sát thương nhất định cho cơ giáp sư, nhất là trong trạng thái không lái cơ giáp, ngay cả cơ giáp sư Hằng Thiên đỉnh phong cũng chưa chắc chống đỡ nổi đòn tấn công từ nguồn tinh thần lực hùng hậu của Lục Mặc.
Thế nhưng Hạo Hãn lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Muốn đột phá Hạo Hãn bắt buộc phải mở rộng cầu Hằng Thiên, vừa nâng cao thiên phú vừa bắc cầu nối với thức hải, nhờ vậy sức mạnh thiên phú sau khi đột phá sẽ hình thành một lá chắn phòng ngự tự nhiên bảo vệ não bộ, đồng thời chặn đứng phần lớn các đòn tấn công tinh thần lực.
Dù chưa rõ tinh thần lực của Cơ tu tông sư có tác dụng với Hạo Hãn cơ giáp sư hay không, nhưng theo Tô Bạch, dẫu có hiệu quả thì cũng chẳng đáng kể, cùng lắm chỉ khiến đối phương khựng lại vài giây. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó, với thể xác yếu ớt của một cơ tu sư, căn bản không thể làm tổn thương Hạo Hãn cơ giáp sư dù chỉ một sợi tóc, thậm chí chạy trốn cũng không xong!
Muốn đánh bại Hạo Hãn chỉ có con đường trở thành Hạo Hãn, đó là lý do cảnh giới Chí Cao đứng trên vạn vật.
Nếu Lý Thánh Sinh biết trên La Địch Á Tam Tinh có một Hạo Hãn cơ giáp sư bí ẩn, ông ta chỉ còn nước đích thân tới đây, tuyệt đối không dám đem tính mạng của các cơ tu đại sư ra đánh cược rằng cường giả Hạo Hãn kia không dính líu gì tới Phùng Vũ và Đan Ninh bộ tộc.
Thu hồi suy nghĩ, Tô Bạch rốt cuộc rời khỏi phòng khách, đi tới sảnh triển lãm mà Địch Á đã sắp xếp cho hắn. Dường như đoán hắn đến từ Trung Ương Tinh Vực, Địch Á đã chia cho hắn sảnh tốt nhất trong số các cơ tu đại sư, vừa đi qua khu vực của cơ tu sư năm sao là tới ngay sảnh 101 của hắn.
Thấy vậy, khóe môi Tô Bạch khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Hắn đang muốn xem thử, sau khi Địch Á nhìn thấy cỗ cơ giáp do mình "chế tạo" thì có hối hận với quyết định này hay không.
Tô Bạch một mình rảo bước trên đường tới sảnh triển lãm, dòng người qua lại đều đổ dồn ánh mắt về phía thiếu niên vận đồ trắng. Dù phần lớn bọn họ chưa từng thấy mặt hắn,
nhưng từ khí chất toát ra, không khó để nhận ra đây chính là vị cơ tu đại sư trẻ tuổi đang làm dấy lên sóng gió bàn tán ban nãy!
"Vãi thật?! Trẻ đến mức này luôn à?!"
"Đại sư này đẹp trai quá... Bây giờ lên làm cơ tu đại sư cũng phải xét nhan sắc nữa sao?!"
"Người bước ra từ Trung Ương Tinh Vực quả nhiên khí độ bất phàm, nhìn bước đi thôi cũng thấy toát ra khí thế!"
"Nhưng sao đồ hắn mặc trông giống đại sư Lục Mặc thế nhỉ... Chẳng lẽ đang bắt chước?!"
"Bắt chước?! Cậu đùa đấy à?! Tôi công nhận tay nghề của đại sư Lục Mặc không ai bằng, nhưng ông ấy dẫu sao cũng là một ông già rồi, việc gì một soái ca thế này phải đi bắt chước?!"
"Khụ khụ... Cũng có lý. Mọi người bảo xem, vị đại sư Tô Bạch này rốt cuộc sẽ mang tới tác phẩm thế nào?!"
"Khó nói lắm. Dù hắn tới từ Trung Ương Tinh Vực, lại mang danh cơ tu đại sư, nhưng tuổi đời còn quá trẻ. Nghề cơ tu vốn càng già càng lão luyện, tuổi tác tăng lên thì kinh nghiệm mới dày dạn. Nhìn cậu ta không giống người có nhiều kinh nghiệm cho lắm."
"Hừ... Tôi thấy tư duy của anh cổ hủ quá rồi đấy, ai bảo cơ tu sư cứ phải nhiều tuổi?! Nếu thế thì phân cấp bậc sao làm gì, cứ xếp hạng theo độ tuổi cho nhanh!"
"Chuẩn luôn! Tôi đặt niềm tin vào đại sư Tô Bạch, đẹp trai là chân lý!!"
Tiếng bàn tán thực ra không lớn, dù sao đối tượng bị mổ xẻ cũng là một cơ tu đại sư, ai nấy đều chỉ ghé tai thì thầm với người bên cạnh.
Ngặt nỗi Tô Bạch đã đạt tới Hằng Thiên đỉnh phong, những âm thanh như tiếng muỗi kêu này lọt vào tai hắn rõ mồn một. Đối với những lời đàm tiếu đó, hắn chỉ biết cười trừ.
Còn nếu thực sự bàn về kinh nghiệm...
Hắn không nghĩ mình thua kém bất kỳ ai ở đây. Tốc độ chế tạo cơ giáp của hắn gấp hàng chục lần cơ tu sư bình thường, kể từ khi bước chân vào nghề và mở Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế, số lượng cơ giáp hắn từng tạo ra đã nhiều không đếm xuể.
Chưa kể còn có những lần hệ thống tiến hành cường hóa. Dù không phải tự tay hắn thao tác, nhưng mỗi lần cường hóa Tô Bạch đều chăm chú quan sát, ngay cả đợt toàn dân cường hóa kia cũng không ngoại lệ.
Tính sơ qua, số lượng cơ giáp hắn từng tiếp xúc đã lên tới hàng chục triệu cỗ, điểm này dẫu gom tất cả cơ tu sư có mặt tại đây lại cũng còn kém xa hắn!!
Tất nhiên những chuyện này hắn sẽ chẳng hơi đâu nói ra, chỉ lẳng lặng cất bước, cho đến khi cảm nhận được một ánh nhìn kỳ lạ mới khẽ dừng chân. Hắn hướng mắt nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một đôi con ngươi xanh biếc!!
