Chương 1640
Chương 1640: Biết người biết ta Tôn Hiểu Không?! Chuẩn bị hai phương án?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nếu đúng như vậy, hắn thậm chí không cần phải bày mưu tính kế nữa, có thể lập tức phát động tổng tấn công nhắm vào Đan Ninh bộ tộc!
"Không xong rồi! Nếu tên Phùng Vũ kia biết La Địch Á xuất hiện cường giả cấp Hạo Hãn, phần lớn sẽ không tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình nữa!" Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên, chân mày Lý Thánh Sinh đã nhíu chặt lại.
Hắn lập tức nghĩ đến Phùng Vũ vừa rời khỏi Khải Quang Tinh.
Với những gì hắn hiểu về Phùng Vũ, bản tính đối phương vốn cẩn thận từng li từng tí, một khi nghe tin La Địch Á xuất hiện cường giả cấp Hạo Hãn, nhiều khả năng sẽ hủy bỏ kế hoạch rồi lập tức quay về. Hiện giờ hệ thống phòng ngự của Khải Quang Tinh vẫn đang trong quá trình tái thiết lập, Phùng Vũ mà trở về vào đúng thời điểm then chốt này thì chắc chắn sẽ đụng độ!
Nghĩ đến đây, Lý Thánh Sinh không khỏi sốt ruột, hắn đưa tay day ấn đường, vội vàng suy nghĩ đối sách!
"Không đâu... Phùng Vũ vẫn sẽ tới La Địch Á, bởi mục tiêu của hắn ta và vị Hạo Hãn cơ giáp sư kia thực ra không hề xung đột." Ngược lại, Tôn Hiểu Không sau khi nghe Lý Thánh Sinh nói thì lắc đầu.
Theo suy đoán của hắn, Phùng Vũ vội vã tới La Địch Á như vậy nhất định là định ra tay với đám Cơ tu đại sư, tiện thể xem thử cơ giáp do Lục Mặc chế tạo có thích hợp với mình hay không.
Còn vị cường giả Hạo Hãn tên Diệp Khuynh Thành kia đã mua "Ngũ Hành Băng Lôi" do Tô Bạch chế tạo, ắt hẳn sẽ không còn hứng thú với cơ giáp của Lục Mặc nữa, vậy nên mục tiêu của bọn họ không hề xung đột.
Hắn cũng không cho rằng vị cường giả Hạo Hãn kia nhắm vào Phùng Vũ.
Bằng không, một Hạo Hãn cơ giáp sư muốn xử lý Phùng Vũ thì căn bản chẳng cần phải đi đường vòng phiền phức như vậy. Cho dù đối phương trực tiếp đến Khải Quang Tinh gây chuyện, trong tình cảnh Lý Thánh Sinh không thể lộ diện lúc này, Khải Quang Tinh cũng khó lòng chống đỡ nổi.
Huống chi Phùng Vũ làm việc rất cẩn trọng, hắn ta tuyệt đối không nghĩ bản thân lại vô tình chọc giận một Hạo Hãn cơ giáp sư!
Cùng lắm hắn ta chỉ hủy bỏ kế hoạch đối phó đám Cơ tu đại sư, nhưng chuyến đi La Địch Á này chắc chắn vẫn sẽ đi.
Biết đâu chừng, hắn ta còn có thể nhân cơ hội này kết giao với một cường giả Hạo Hãn để trải thêm một đường lui cho bản thân thì sao?!
Do đó, Tôn Hiểu Không khẳng định Phùng Vũ nhất định vẫn tới La Địch Á, nhiều nhất cũng chỉ báo trước tin này cho Đan Ninh bộ tộc, chuẩn bị sẵn phương án dự phòng mà thôi.
"Vậy sao? Xem ra mấy năm nay cậu ngày càng để ý tới Phùng Vũ rồi đấy." Nghe xong phân tích của Tôn Hiểu Không, Lý Thánh Sinh ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ thở dài, có phần ngạc nhiên nhìn người bạn già kiêm cấp dưới đắc lực nhất của mình. Nếu là Tôn Hiểu Không trước khi hắn bế quan, chắc chắn sẽ không bận tâm đến Phùng Vũ đến mức này, thậm chí còn dự đoán chuẩn xác cả hành tung của đối phương.
Đủ thấy những năm qua, Tôn Hiểu Không vì Khải Quang Tinh mà hao tâm tổn trí đến nhường nào, trong khi tất cả những việc này vốn dĩ phải do tinh chủ như hắn gánh vác.
"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ban đầu tôi để ý Phùng Vũ cũng chỉ vì muốn phối hợp và trao đổi với hắn ta thuận lợi hơn, quả thật không ngờ súc sinh đó lại câu kết với Đan Ninh bộ tộc, làm ra hành vi phản bội Khải Quang Tinh... Nếu như sớm nhận ra điều bất thường..." Nghĩ tới Phùng Vũ, đáy mắt Tôn Hiểu Không tràn ngập căm hận và tự trách. Hắn tự trách bản thân rõ ràng đã cố gắng tìm hiểu Phùng Vũ nhiều hơn, vậy mà sao vẫn bị thứ tình cảm vớ vẩn kia trói buộc. Nếu như hắn cẩn thận hơn một chút, chắc chắn đã phát hiện ra điểm bất thường của Phùng Vũ từ sớm.
Bản thân cũng chưa chắc đã bị Đan Ninh bộ tộc vây công để rồi rơi vào kết cục như ngày hôm nay.
Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, giờ nói những điều này cũng vô ích.
Hắn lúc này chỉ mong có thể tự tay kết liễu Phùng Vũ trong trận chiến cuối cùng để bù đắp cho sai lầm mình đã phạm phải.
Vì thế, bây giờ hắn phải dưỡng tinh tích lũy thể lực, không thể tùy tiện sử dụng Tinh Lực được nữa.
"Được... Cậu đã nói vậy thì kế hoạch cứ tiếp tục tiến hành, cậu đi nghỉ ngơi cho khỏe trước đi." Lý Thánh Sinh làm sao không nhìn ra mối hận và quyết tâm trong mắt Tôn Hiểu Không, chỉ là hắn biết, hiện tại bản thân có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của đối phương.
Lúc này hắn lại không dứt ra được để đi tìm thuốc giải độc Tinh Phệ cho Tôn Hiểu Không, chỉ đành ký thác hy vọng sau trận quyết chiến đối phương vẫn còn giữ được một hơi thở tàn, để hắn có thể tìm thuốc kéo dài mạng sống!
Người dân Khải Quang Tinh không hề hay biết tinh chủ và phó tinh chủ của họ đang bí mật bàn tính điều gì, lúc này họ vẫn đắm chìm trong cơn chấn động kép mà Tô Bạch và Diệp Khuynh Thành mang lại!
"Thật hay giả đấy?! Cường giả Hạo Hãn lại đến La Địch Á á?! Cô ta làm vậy là có mục đích gì? Chẳng lẽ muốn tuyên chiến với Khải Quang Tinh chúng ta sao?!"
"Cậu bị ngốc à... Đường đường là cường giả Hạo Hãn, nếu muốn tuyên chiến thì việc gì phải chọn nơi như La Địch Á, người ta dẫn thẳng hạm đội tới bản tinh Khải Quang Tinh chẳng phải nhanh và trực diện hơn sao?!"
"Đúng thế... Huống hồ không thấy trên Tinh Mạng nói gì à? Vị cường giả Hạo Hãn này đâu có tỏ ra ác ý gì, ngay cả mấy kẻ ăn nói mạo phạm cô ta cũng chỉ bị phạt nhẹ chứ không hề ra tay tàn độc, người như vậy sao có thể là tới gây chuyện được!"
"Nhưng tôi vẫn khó mà tin nổi, một Hạo Hãn cơ giáp sư lại đặc biệt tới La Địch Á chỉ để xem cái triển lãm giao lưu cơ tu gì đó..."
"Cũng đúng, có khi người ta chỉ tiện đường đi ngang qua thôi? Mà cậu không nhắc thì thôi, cứ nhắc tới cái triển lãm giao lưu cơ tu này là tôi lại bực mình! Lục Mặc đại sư thì không nói làm gì, lần này đến cả cơ tu sư yêu nghiệt của Trung Ương Tinh Vực lẫn Hạo Hãn cơ giáp sư đều xuất hiện... Đáng lẽ tôi cũng có thể đi mà!!"
"Ai bảo không phải chứ! Ai mà ngờ nổi một buổi triển lãm giao lưu cơ tu bình thường lại tụ họp được nhiều nhân vật tầm cỡ đến thế. Đám người ở La Địch Á Tam Tinh với mấy kẻ cất công từ bản tinh đến dự triển lãm đợt này chắc lãi to rồi? Chỉ riêng những gì mắt thấy tai nghe lần này thôi cũng đủ để bọn họ ba hoa suốt mấy năm trời!"
"Đâu chỉ có vậy, triển lãm giao lưu cơ tu lần này của La Địch Á xem như đè bẹp hoàn toàn triển lãm bên bản tinh của chúng ta rồi, thậm chí sau này cũng khó lòng vượt qua nổi, thánh địa cơ tu đệ nhất của Khải Quang Tinh e là sắp phải đổi chỗ rồi đấy!!"
"Ờ... Chắc không đến mức đó chứ?!"
"Sao lại không?! Tay nghề cơ tu của Địch Á đại sư và Phương Khởi đại sư vốn đã ngang tài ngang sức, Phương Khởi đại sư xếp trên đối phương chẳng qua là vì vớ được món hời ở buổi triển lãm giao lưu lần trước, giúp tiệm cơ tu Khải Quang có đà phát triển mạnh hơn thôi. Nhưng lần này chiêu trò gây chú ý của bên kia quá khủng, gạt sang một bên chuyện Tô Bạch đại sư cùng vị cường giả Hạo Hãn kia tình cờ xuất hiện, thì ít nhất Lục Mặc đại sư cũng đã nể mặt La Địch Á rồi còn gì?! Điều này chứng tỏ Lục Mặc đại sư công nhận bọn họ hơn!!"
"Thôi thôi, dù sao cũng đều là thánh địa cơ tu của Khải Quang Tinh chúng ta, ai đứng đầu thì có quan trọng gì đâu!"
Ngoài đám người dân Khải Quang Tinh ra, trên bầu trời tinh tú, bên trong chiếc phi thuyền vận tải xa hoa đang hướng về La Địch Á Tam Tinh, khoang hành khách rộng lớn chỉ có một mình Phùng Vũ. Lúc này hắn khẽ híp mắt, hai tay đan vào nhau đặt trước người, không rõ đang mưu tính điều gì.
Hồi lâu sau, hắn mới thở hắt ra một hơi: "Phù... Vẫn phải đi, biết đâu chừng đây lại là một cơ hội!!"
Đúng như Lý Thánh Sinh và Tôn Hiểu Không suy đoán, sau khi nghe ngóng tin tức ở La Địch Á, phản ứng đầu tiên của Phùng Vũ quả thực là quay đầu về phủ, không muốn dính vào vũng nước đục La Địch Á, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã loại trừ khả năng đây là một cái bẫy, quyết định đến tận nơi xem xét cho rõ ràng.
Có điều sau khi hạ quyết tâm, việc đầu tiên hắn làm là rút máy liên lạc ra, gửi tin cho kẻ thần bí lúc trước: "Kế hoạch ở La Địch Á tạm thời hủy bỏ, có thực hiện hay không chờ lệnh của tôi!"
Đã có Hạo Hãn cơ giáp sư và Cơ tu đại sư đến từ Trung Ương Tinh Vực đều đang ở La Địch Á Tam Tinh lúc này, hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi manh động, đám thuộc hạ của hắn chẳng thể nào phân biệt nổi ai là cường giả Hạo Hãn, ai là vị Tô Bạch đại sư kia, nếu lỡ đắc tội với hai người này thì thứ chờ đón hắn chỉ có đường chết.
Tạm thời hủy bỏ kế hoạch rồi tính toán kỹ lưỡng sau mới là thượng sách!
