Chương 1646
Chương 1646: Lựa chọn giằng xé?! Không muốn phản bội!! Hóa giải hiểu lầm!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Chỉ là vừa dứt lời, Diệp Lạc Thành đã có chút hối hận. Cô còn chưa biết đối phương cần gì đã đồng ý sảng khoái như vậy, ngỡ như thứ người này muốn không chỉ đơn thuần là Tinh tệ... thì cô biết phải làm sao?!
Nghĩ đến đây, cô không kìm được nhìn Tô Bạch thêm hai lần, muốn nhìn thấu tâm tư của vị cơ tu sư trẻ tuổi này!
Thấy Diệp Lạc Thành cứ quan sát mình mãi, Tô Bạch mỉm cười: "Diệp minh chủ cũng không cần căng thẳng như vậy!"
"Yêu cầu tôi đưa ra cũng có lợi cho Liên Minh Lạc Diệp của các vị."
"Tô đại sư cứ nói!" Nghe vậy, tâm trạng Diệp Lạc Thành mới hơi bình ổn lại đôi chút, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Bạch.
"Rất đơn giản, nếu tôi giao thiết bị đầu cuối tình báo cô cần cho cô, Liên Minh Lạc Diệp các vị phải sao lưu một bản nội dung bên trong rồi truyền cho tôi!"
Diệp Lạc Thành nghe xong thì ngẩn ra, đôi mày thanh tú nhíu chặt: "Các hạ rõ ràng là Cơ tu đại sư của Trung Ương Tinh Vực, cớ sao lại cần tình báo của Bắc Bộ tinh vực chúng tôi?!"
Cô không từ chối thẳng thừng mà có phần khó hiểu. Theo lý mà nói, Trung Ương Tinh Vực không nên thèm khát bốn tinh vực còn lại một cách trắng trợn như thế, vậy mà vị Cơ tu đại sư đến từ Trung Ương Tinh Vực này lại thẳng thừng đến mức ấy?!
Bảo Liên Minh Lạc Diệp chia sẻ tình báo cho hắn, chẳng khác nào bày trần trụi cả Bắc Bộ tinh vực ra trước mặt đối phương!
Huống hồ sau khi có được thiết bị đầu cuối tình báo toàn tinh vực, Liên Minh Lạc Diệp sẽ nắm trong tay thông tin hạng nhất của cả Bắc Bộ tinh vực.
Dã tâm sói lang của đối phương dường như đã lộ rõ mười mươi.
Cô quả thực rất muốn có được thiết bị đầu cuối tình báo để giải quyết khó khăn trước mắt của Liên Minh Lạc Diệp, nhưng nếu bắt cô phải phản bội cả Bắc Bộ tinh vực vì việc này, Diệp Lạc Thành tự thấy mình chưa đến mức máu lạnh như vậy.
Sự xâm lược của Trung Ương Tinh Vực chắc chắn sẽ thổi bùng ngọn lửa chiến tranh khắp toàn bộ tinh vực, khi đó cảnh tượng sinh linh than khóc sẽ khủng khiếp đến dường nào?!
"Nếu đây là thứ các hạ muốn, vậy e rằng phải làm cậu thất vọng rồi." Dường như vừa đưa ra một quyết định khó khăn, Diệp Lạc Thành không đợi Tô Bạch đáp lại trọn vẹn đã lên tiếng khéo léo cự tuyệt.
Tô Bạch không hề tức giận mà bật cười, đáy mắt hiện lên nét tán thưởng: "Tôi nói mình đến từ Trung Ương Tinh Vực khi nào chứ?!"
Diệp Lạc Thành ngơ ngác: Σ(⊙▽⊙"a?!
"Cậu nói gì cơ?!" Diệp Lạc Thành nghi ngờ mình nghe nhầm, buột miệng thốt lên, nói xong cô lại lắc đầu: "Các hạ cần gì phải dùng lời nói dối này để lừa tôi?! Ở độ tuổi như cậu mà có được tay nghề cơ tu bực này, ngoài xuất thân từ Trung Ương Tinh Vực ra thì chẳng còn khả năng thứ hai!"
"Vậy thì để tôi chính thức giới thiệu một chút, tôi tên Tô Bạch, đến từ Bắc Bộ tinh vực, Tinh Không Liên Minh, Lam Tinh." Tô Bạch mỉm cười, trịnh trọng tự giới thiệu bản thân.
Diệp Lạc Thành thấy hắn không giống đang nói dối, lại một lần nữa cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mặt, nửa tin nửa ngờ: "Các hạ bảo tôi làm sao tin được lời này?!"
"Theo tôi biết, Tinh Không Liên Minh chỉ là một liên minh tinh hệ bậc trung hạ tại Bắc Bộ tinh vực, sao có thể bồi dưỡng ra Cơ tu đại sư như cậu được?!"
"Chẳng lẽ cậu định bảo, cậu là yêu nghiệt được Khải Quang Tinh bí mật bồi dưỡng? Nhưng Khải Quang Tinh làm gì có bản lĩnh bực này?!"
Tuy cô chưa từng đến Tinh Không Liên Minh hay Lam Tinh, nhưng vì tính chất đặc thù của Tinh Không Lãng Nhân, cô nắm được phần nào thông tin về hầu hết các liên minh tinh hệ.
Hơn nữa nhờ tin tức Khải Quang Tinh liên minh với Lam Tinh, cô từng cố ý tra cứu tình báo liên quan đến Lam Tinh, mơ hồ biết được khoảng thời gian qua nơi đó thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trong đó điều thu hút sự chú ý nhất chính là việc hành tinh này một bước thay đổi cục diện Tinh Không Liên Minh, ngồi lên vị trí minh chủ tinh.
Cô quả thực từng nghi ngờ Lam Tinh có thể là quân cờ ngầm của Khải Quang Tinh, đến tận bây giờ mới bộc lộ thực lực. Nhưng cho dù Lam Tinh thực sự trực thuộc Khải Quang Tinh thì đã sao?!
Cỡ Khải Quang Tinh còn chưa đủ sức bồi dưỡng ra một yêu nghiệt cơ tu bực này!!
Bằng không trình độ cơ tu của Bắc Bộ tinh vực đã chẳng giẫm chân tại chỗ như hiện tại.
"Không phải... Tôi là người sinh ra và lớn lên ở Lam Tinh, cũng không phải do Khải Quang Tinh bồi dưỡng. Còn về việc trưởng thành ra sao thì đó là bí mật của tôi. Nếu Diệp minh chủ không tin, cô cũng có thể tra cứu tình báo của Liên Minh Lạc Diệp. Nếu tôi đoán không lầm, chuyện Tinh Không Liên Minh tổ chức đại hội cơ tu sư trước đó, hẳn các vị cũng có lưu lại hồ sơ tình báo." Tô Bạch đối mặt với sự nghi ngờ của Diệp Lạc Thành không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại, đối phương không nghi ngờ mới là chuyện lạ, nhưng hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn phương án đối phó.
Hắn đã trải sẵn đường lót từ đợt đại hội cơ tu sư trước đó!
Nếu hắn không lộ diện, phần lớn mọi người sẽ chẳng để tâm đến tin tức kia, hầu hết đều chỉ coi đó là chiêu trò Tinh Không Liên Minh tung ra để thu hút khách du lịch mà thôi.
Dù sao đó cũng chỉ là một liên minh tinh hệ bậc trung hạ ở Bắc Bộ tinh vực, làm sao có thể xuất hiện một Cơ tu đại sư trẻ tuổi nhường này?!
Thế nhưng chỉ cần hắn bằng xương bằng thịt đứng trước mặt đối phương, họ sẽ hiểu ra đây không phải tin đồn, mà là sự thật!
Quả nhiên, sau khi Tô Bạch dứt lời, Diệp Lạc Thành lập tức tra cứu lại tin tức tình báo về Tinh Không Liên Minh mà cô mới nhận được cách đây không lâu, rất nhanh đã nhìn thấy một dòng trong số đó: [Đội ngũ chiến thắng đại hội cơ tu sư Tinh Không Liên Minh: Đội đại diện Lam Tinh, đội trưởng nghi vấn là một Cơ tu đại sư cực kỳ trẻ tuổi!! Tên là Tô Bạch! (Tin tức chưa được xác thực tính chân thực)]
Những dạng thông tin chưa được kiểm chứng độ xác thực thế này, Diệp Lạc Thành thường theo thói quen bỏ qua, cô không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi đối chiếu phân biệt từng cái một!
Chỉ là lúc này... mọi thứ đều đã khớp, cùng một cái tên, cùng một xuất thân... cùng là Cơ tu đại sư!
Cô không nghĩ đối phương lại cố tình thêu dệt nên lời nói dối như vậy chỉ để lừa mình. Hơn nữa, nhìn từ thời điểm truyền tin, đây là tình báo từ mấy tháng trước.
Một yêu nghiệt cơ tu, làm sao có thể bày mưu bố trận từ mấy tháng trước chỉ để lấy được tình báo của Bắc Bộ tinh vực bọn họ?!
Huống hồ, làm sao hắn có thể chắc chắn cô sẽ xuất hiện ở La Địch Á này?!
Nếu cô không xuất hiện, việc lấy tình báo chẳng phải hóa thành chuyện viển vông vô căn cứ hay sao?!
Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Lạc Thành quyết định tin tưởng Tô Bạch, cũng vì thế mà cõi lòng cô càng lúc càng sục sôi.
Một yêu nghiệt cơ tu đến từ Trung Ương Tinh Vực, và một yêu nghiệt cơ tu của Bắc Bộ tinh vực, tuy cùng là yêu nghiệt, nhưng giá trị lại chênh lệch một trời một vực!!
Tại một nơi cằn cỗi đến mức Cơ tu đại sư cũng khó lòng xuất hiện như Bắc Bộ tinh vực, lại có thể sản sinh ra nhân vật tầm cỡ bực này!
Vậy thì thiên phú trên con đường cơ tu của Tô Bạch e là vượt xa sức tưởng tượng của cô!!
Chỉ cần thêm thời gian, thiếu niên này hoàn toàn có khả năng mở ra một kỷ nguyên cơ tu hoàn toàn mới tại Bắc Bộ tinh vực!!
Sau phút giây kích động, Diệp Lạc Thành mới dần bình tĩnh lại, có chút kinh ngạc cất lời: "Cứ coi như cậu thực sự là Cơ tu đại sư của Lam Tinh đi nữa... nhưng một cơ tu sư như cậu cần tình báo Bắc Bộ tinh vực để làm gì?! Xét về nội hàm thực lực của Lam Tinh và Tinh Không Liên Minh, dường như cũng đâu cần đến tình báo của toàn bộ Bắc Bộ tinh vực?!"
Đúng vậy, sau khi tin Tô Bạch đến từ Lam Tinh, Diệp Lạc Thành lại càng khó hiểu hơn... Một yêu nghiệt cơ tu như hắn cần tình báo Bắc Bộ tinh vực làm cái quái gì?!
Đáng lẽ hắn phải dồn hết tâm trí vào con đường cơ tu, tranh thủ sớm ngày nhìn thấu cảnh giới Cơ tu tông sư trong truyền thuyết, nâng tầm trình độ cơ tu của Bắc Bộ tinh vực lên một nấc thang mới chứ?!
Những thông tin tình báo này, bất kể là bản thân hắn hay Lam Tinh đều chẳng dùng tới mới phải!
Chẳng lẽ là muốn lấy hộ đồng minh của Lam Tinh là Khải Quang Tinh sao?!
Nếu là như vậy... cô cũng không phải không thể đồng ý!
So với Đan Ninh bộ tộc và Liên Minh Phù Đồ, Khải Quang Tinh với tư cách là thế lực đứng đầu Bắc Bộ tinh vực bao năm qua chưa từng chủ động xuất binh xâm chiếm các liên minh tinh hệ khác, điểm này khiến Diệp Lạc Thành đặc biệt khâm phục.
Chia sẻ tình báo của Liên Minh Lạc Diệp cho một Khải Quang Tinh như vậy cũng không có gì không ổn!!
Chỉ là cô luôn cảm thấy, mục đích của Tô Bạch dường như không đơn giản như thế...
