Chương 1651
Chương 1651: 'Hắc Kỳ Chấp Sĩ', tác phẩm tầm thường?! Giang lang cạn tài!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Dựa vào tin tức Ám Ảnh Tiểu Đội thu thập trước đó, đại sư Lục Mặc dường như là bạn chí cốt của tinh chủ Khải Quang Tinh Lý Thánh Sinh. Suốt nhiều năm qua ông ấy chưa từng lộ diện, nay vừa xuất hiện đã tham gia triển lãm giao lưu cơ tu, chắc chắn không phải trùng hợp!"
"Vậy mục đích của ông ấy phần lớn là muốn dựa vào danh tiếng của mình để dụ Phùng Vũ đang ở Khải Quang Tinh tới đây, đồng thời lại không muốn đối phương lấy được cơ giáp do mình chế tạo nhằm tăng cường thực lực?"
"Không sai, chỉ có như vậy mới giải thích được lý do ông ấy làm thế. Nhưng chỉ dựa vào một cơ tu sư thì không thể vạch ra kế hoạch này, phía sau hẳn phải có cao nhân chỉ điểm. Còn ai là cao nhân đó, ngoài vị tinh chủ Khải Quang Tinh trong lời đồn ra, không còn ai khác!"
"Đúng rồi, với trình độ tinh thần lực của Lục Mặc, dù đối phương là cơ giáp sư Hằng Thiên đỉnh phong cũng chẳng làm gì được ông ấy. Ông ấy hoàn toàn có thể rút lui an toàn, thậm chí còn có thể bất ngờ đánh lén, để lại vết thương ngầm trong tinh thần của Phùng Vũ, làm hao tổn thực lực của gã!"
"Xem ra, triển lãm giao lưu cơ tu ở Khải Quang Tinh thực chất là một cái bẫy giăng sẵn cho Phùng Vũ?!"
"Nhưng rõ ràng Lý Thánh Sinh chỉ cần phất tay một cái là có thể bóp chết Phùng Vũ, cớ sao phải đi đường vòng phức tạp thế này?!"
"Chẳng lẽ mục đích thực sự của ông ta không phải Phùng Vũ?!"
"Đúng rồi!! Hẳn là vậy. Xem ra đây giống một ván cờ giữa Lý Thánh Sinh và Đan Ninh bộ tộc hơn, còn Phùng Vũ chỉ là con mồi ông ta thả xuống?"
Sau khi suy tính cặn kẽ trong đầu, chân tướng gần như đã lộ rõ mồn một. Chỉ là Tô Bạch bỗng nghĩ đến điều gì đó, bất giác khẽ nhíu mày: "Thực sự mà nói, nếu triển lãm giao lưu lần này xuất hiện biến số ngoài ý muốn, thì phần lớn chính là sự xuất hiện của mình và Diệp Lạc Thành!!"
"Không biết việc chúng mình xuất hiện có khiến vị phó tinh chủ Phùng Vũ kia đổi ý quay đầu trở về hay không. Nếu vì thế mà phá hỏng kế hoạch của Lý tinh chủ... thì đúng là hơi áy náy..."
Kế hoạch này của Lý Thánh Sinh có thể coi là một dương mưu. Đổi lại nếu hắn là Phùng Vũ, phỏng chừng dù biết rõ bên trong có bẫy cũng sẽ đích thân tới La Địch Á Tam Tinh một chuyến, bởi chẳng ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc trở thành Hằng Thiên vô địch.
Tuy nhiên chỉ cần Phùng Vũ vừa tới là sẽ trúng kế của Lý Thánh Sinh. Đến lúc thấy Lục Mặc chỉ dùng một cỗ cơ giáp tầm thường để qua mắt mình, gã ắt sẽ giận dữ công tâm. Khi ấy, Lục Mặc bất ngờ phóng ám tiễn bằng tinh thần lực để đánh gã trọng thương chắc chắn không khó!
Có thể nói kế hoạch này vô cùng hoàn hảo, chỉ dở ở chỗ hắn và Diệp Lạc Thành đột ngột xuất hiện!!
Một cơ tu đại sư đến từ Trung Ương Tinh Vực cùng một Hạo Hãn cơ giáp sư bất ngờ có mặt tại La Địch Á Tam Tinh, khó tránh khỏi khiến Phùng Vũ phải bình tâm suy xét lại. Quan trọng nhất là gã không có tự tin cướp được cơ giáp Hằng Thiên vô địch trong tay một Hạo Hãn cơ giáp sư. Trong tình thế cầm chắc tay trắng ra về, việc gã từ bỏ ý định đến La Địch Á cũng là điều dễ hiểu.
"Chỉ hy vọng tin tức truyền đi chậm một chút... để Phùng Vũ không kịp quay đầu thì tốt..." Cuối cùng Tô Bạch chỉ đành cười khổ, mong mình không phải kẻ phá hỏng cục diện.
"Nhưng đây cũng coi như một tin tốt, ít nhất cho mình biết tinh chủ Lý Thánh Sinh phần lớn đã xuất quan, tình hình Khải Quang Tinh cũng không tệ như mình tưởng tượng, xác suất chặn đứng Đan Ninh bộ tộc đã tăng lên rất nhiều." Tô Bạch quyết định không nghĩ về chuyện của Phùng Vũ nữa. Sự việc đã đến nước này, hắn cũng chẳng thể quay ngược thời gian, chỉ đành chuyển sự chú ý sang Lý Thánh Sinh.
Theo hắn thấy, đối phương đã hành động như vậy thì khả năng Lý Thánh Sinh đã bình phục là cực kỳ cao. Hơn nữa trước khi bế quan, người này vốn đã có thực lực áp đảo Kim Phồn, hiện tại chưa biết chừng còn tiến thêm một bước!
Có sự trợ giúp của ông ta, dẫu Kim Phồn còn con bài tẩy, bọn họ cũng không cần quá e ngại nữa!
"Ngoại lực đã đủ, kế tiếp chỉ cần tìm cách nâng cao thực lực của bản thân. Hiện tại mình đã đẩy Tinh Lực hệ không gian ngũ tinh và hệ lôi lên tới bình cảnh, chỉ cần nâng hệ băng lên nữa là có thể một hơi đột phá Hạo Hãn! Thuộc hạ của Diệp Lạc Thành đến La Địch Á ít nhất cũng mất hai ngày, trước đó cứ tranh thủ tu luyện đã!!" Nghĩ tới đây, Tô Bạch gạt thẳng chuyện triển lãm giao lưu cơ tu ra sau đầu. Sau khi dựng lên bình chướng cấp Hạo Hãn, hắn ngồi khoanh chân xuống sàn, bắt đầu tu luyện!!
Ngay khoảnh khắc hắn nhắm mắt, căn phòng hắn ở lập tức bị băng sương phủ kín, biến thành một động băng giá rét, còn Tinh Lực hệ băng trong cơ thể hắn cũng tăng vọt từng đợt, liên tục phá vỡ các giới hạn!
...
"Haizz... Sao tác phẩm này của đại sư Lục Mặc cảm giác kỳ lạ thế nhỉ!" Trong lúc Tô Bạch tu luyện, Sở Nhiên ở triển lãm giao lưu cơ tu có chút thất vọng nhìn cỗ cơ giáp đặt trong gian triển lãm số 102, khẽ nói với Băng Thấm đang có vẻ như sụp đổ niềm tin ở bên cạnh.
Băng Thấm không đáp lời Sở Nhiên. Cô chỉ chăm chú nhìn vào gian triển lãm với ánh mắt phức tạp. Nhìn cỗ cơ giáp đặt bên trong, đáy mắt cô lóe lên một tia khó hiểu và thất vọng.
Đây là một cỗ cơ giáp toàn thân đen tuyền, giáp tay và giáp vai hai bên đều được chế tác từ hắc tinh, trên đó không có bất kỳ hoa văn đặc biệt nào, trông giống hệt như công nghệ chế tạo ngoại giáp thông thường nhất. Trong tay phải của nó còn nắm một quân cờ đen nhánh, nhìn có vẻ hơi lạc lõng so với lớp giáp phẳng phiu bên ngoài. Giáp mặt cũng là thiết kế phổ thông nhất, giáp ngực bên dưới cũng tương tự, ngay chính giữa lớp giáp ngực đen như mực có một viên châu đen tròn trịa, khiến người ta khó lòng nhìn rõ hoa văn bên trong. Giáp ngực vuông vức, giáp sườn hai bên cũng cực kỳ ngay ngắn đối xứng, còn giáp chân dày cộm ngoài một màu đen thui ra thì chẳng có chút điểm nhấn sáng tạo nào!
QGJ-0033 Cơ giáp Hằng Thiên hệ cân bằng, Hắc Kỳ Chấp Sĩ.
Nhìn chung, đúng như lời đánh giá của Tô Bạch, đây là một cỗ cơ giáp cực kỳ rập khuôn, không có sai sót nhưng cũng chẳng có điểm sáng!
Nếu do một cơ tu đại sư bình thường chế tạo, quả thực cũng có thể miễn cưỡng coi là tác phẩm tốt, bởi độ khó của cơ giáp hệ cân bằng là điều ai cũng thấy rõ, huống chi lại còn ở đẳng cấp Hằng Thiên.
Chỉ là... người chế tạo ra nó là Lục Mặc, là đệ nhất cơ tu Bắc Bộ tinh vực lừng danh bấy lâu, là cơ tu đại sư từng chế tạo nên 'Kim Giáp Đại Thánh' tạo ra vô số thần thoại, là vị thần cơ tu trong mắt tất cả bọn họ!!
Một cỗ 'Hắc Kỳ Chấp Sĩ' như thế này xuất phát từ tay Lục Mặc, quả thực khiến người ta thất vọng tột cùng!
"Đại sư Lục Mặc... cạn kiệt tài năng rồi sao?!"
"Hảo nào bao năm qua ông ấy không có tác phẩm mới, xem ra cỗ 'Kim Giáp Đại Thánh' năm đó chính là tuyệt tác cuối cùng của ông ấy rồi!"
"Haizz... Tôi cứ tưởng lần này sẽ được thấy một cỗ cơ giáp Hằng Thiên vô địch mới xuất hiện, không ngờ kết quả lại thế này..."
"Ai bảo không có, chẳng phải các người đã thấy rồi sao? Tôi thấy cho dù đại sư Lục Mặc chưa cạn kiệt tài năng, e rằng cũng khó tạo ra tác phẩm vượt qua 'Ngũ Hành Băng Lôi'!"
"Thế thì cũng phải đợi xem 'Ngũ Hành Băng Lôi' có đúng như lời đại sư Tô Bạch nói, có thể cho cơ giáp sư song thuộc tính điều khiển hay không đã chứ?!"
"Dù sao Lục lão cũng đã lớn tuổi, lại bế quan nhiều năm không ra ngoài, không theo kịp thời đại cũng là chuyện bình thường thôi..."
"Thôi bỏ đi, nếu Lục Mặc đã già rồi thì chúng ta chuyển sự chú ý sang tác phẩm của đại sư Địch Á và Phương Khởi vậy. Những năm nay hai vị này tiến bộ rất rõ rệt, sau này chưa biết chừng có thể tạo ra tác phẩm lưu danh vượt qua cả 'Kim Giáp Đại Thánh'!"
"Đúng thế, chuyện này chứng minh cơ tu sư vẫn phải nhập thế, bằng không dẫu cho thiên tư tuyệt đỉnh, tài hoa xuất chúng đến đâu cũng có ngày tụt hậu so với thời đại!!"
Kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Có mặt tại đây có không ít người nghe tin Lục Mặc xuất hiện tại triển lãm giao lưu lần này mà vội vã tìm đến, giờ nhận ra kỳ vọng ngập tràn của mình chẳng được đền đáp, ai nấy đều vô cùng tiếc nuối.
Thậm chí còn có kẻ trực tiếp buông lời mỉa mai vị đệ nhất cơ tu của Bắc Bộ tinh vực này.
