Chương 1653
Chương 1653: 'Cánh bay hạt'! Tiểu vu gặp đại vu!! Khai phá đường đua khác lạ?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đáp lại vẻ tự hào của Địch Á là tràng pháo tay giòn giã như trống trận của khán giả!
Bốp! Bốp! Bốp!
Vì đã có tấm gương phản diện "Hắc Kỳ Chấp Sĩ", ban đầu họ không còn ôm bất kỳ kỳ vọng nào vào triển lãm giao lưu cơ tu lần này, nhưng "Băng Trảo Lục Vĩ" hiện tại thực sự khiến mắt họ sáng lên.
Chưa bàn đến tính năng và cơ năng vượt trội, chỉ riêng sự đổi mới phá vỡ ấn tượng truyền thống này đặt vào các kỳ triển lãm giao lưu cơ tu trước đây cũng đủ để giật giải nhất!
Chỉ tiếc là... lần này lại xuất hiện một cỗ "Ngũ Hành Băng Lôi", các cơ giáp khác dù xuất sắc đến đâu cũng chỉ đành làm nền!
Ngôi quán quân không thể trao cho "Băng Trảo Lục Vĩ", nhưng sự tôn trọng xứng đáng thì không thể thiếu!
Lúc này họ đang dùng chính hành động của mình để bày tỏ sự yêu thích dành cho cỗ cơ giáp này của Địch Á!
Đương nhiên họ cũng chẳng tiếc lời khen ngợi:
"Không hổ là Địch Á đại sư! Lại có thể tạo ra đột phá như vậy! Cỗ 'Băng Trảo Lục Vĩ' này chắc chắn có thể coi là tác phẩm tiêu biểu của Địch Á đại sư rồi nhỉ?!"
"Chứ còn gì nữa, đặt vào các kỳ triển lãm giao lưu trước, cỗ 'Băng Trảo Lục Vĩ' này cầm chắc ngôi đầu luôn ấy chứ! Đây là thiết kế mang tính thời đại đấy!"
"Haizz, tiếc thật... Địch Á đại sư vất vả lắm mới vượt qua Lục Mặc, không ngờ lần này lại nhảy ra một Tô Bạch đại sư... 'Băng Trảo Lục Vĩ' xứng danh là kiệt tác nhưng lại không thể đặt ngang hàng với thần tác."
"Thôi đi... Tất cả những điều đó chỉ có giá trị với điều kiện 'Ngũ Hành Băng Lôi' thực sự có người lái được như lời Tô Bạch đại sư nói, nếu không thì 'Băng Trảo Lục Vĩ' chính là quán quân của kỳ triển lãm giao lưu lần này!"
"Quả nhiên... cơ tu sư hay đại sư gì cũng thế, vẫn phải luyện nhiều, chế tạo nhiều, học hỏi và tiếp thu nhiều mới được, đóng cửa làm xe thì không ổn... Đều là đại sư cùng thời kỳ, có người dần mờ nhạt giữa đám đông, có người lại tiến bộ vượt bậc, đó chính là chênh lệch!"
"Vừa vừa phải phải thôi... Trước khi nói câu đó cũng phải chế tạo ra cơ giáp vượt qua 'Kim Giáp Đại Thánh' đã chứ?! 'Băng Trảo Lục Vĩ' này tuy mạnh, nhưng đứng trước 'Kim Giáp Đại Thánh' thì vẫn chưa đủ trình đâu!"
"Hừ... Sao mấy kẻ bưng bô Lục Mặc lại bắt đầu mang Đại Thánh ra dọa rồi?!"
"Cậu!!"
Dĩ nhiên, có khen ngợi thì sẽ có dìm hàng, cơ hội Lục Mặc thất thế thế này đâu có nhiều, những kẻ có dã tâm lại chẳng tranh thủ xả giận một phen?!
Chỉ là việc dìm hàng như vậy cũng khiến một số người bất mãn. Họ thừa nhận cơ giáp lần này của Lục Mặc đúng là có chút mất mặt, nhưng ngựa có lúc vấp chân, người có lúc sai lầm, một lần thất bại đâu thể nói lên điều gì!
Địch Á trong phòng triển lãm 103 nghe vậy liền theo bản năng nhướng mày khiêu khích Phương Khởi bên phòng 104, ánh mắt kia như muốn nói: Thấy chưa, lần này anh thua chắc rồi!
Đáp lại, Phương Khởi chọn cách phớt lờ, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!
Còn về phần Lục Mặc, đối tượng bị đem ra dìm hàng, hắn dường như coi như không nghe thấy, chỉ khẽ nhếch khóe môi rồi lắc đầu.
Vẻ mặt đó của hắn trông như đang bảo: Các người thì hiểu cái cóc khô gì!
Tiếc là chẳng ai để ý thấy cảnh này, mà dẫu có thấy thì cũng chỉ nghĩ vị cựu đệ nhất cơ tu của Bắc Bộ tinh vực đang cố giữ thể diện mà thôi.
"Cỗ cơ giáp này cũng không tệ... Nhưng so với của tiệm trưởng thì còn kém xa quá..." Lúc này nhóm người Sở Nhiên cũng đã đi tới trước phòng triển lãm 103. Nhìn "Băng Trảo Lục Vĩ" bên trong, Sở Nhiên theo bản năng đem nó ra so sánh với tác phẩm của Tô Bạch, rồi nhận ra quả thực là một trời một vực!
Đừng nói là so với Hằng Thiên cơ giáp do Tô Bạch cường hóa, theo cô thấy, "Băng Trảo Lục Vĩ" này còn thua xa chuỗi Sinh Tiêu vốn cùng là dạng thú, có khi chỉ ngang tầm với "Bạo Quân Long" sau khi lên cấp Tinh Vẫn?!
Hiện tại Băng Thấm cũng đã bước ra khỏi nỗi buồn khi thần tượng sụp đổ, hoàn toàn đồng tình với đánh giá của Sở Nhiên: "Đúng thế... Trên đời này không ai có thể so tài kỹ nghệ cơ tu với tiệm trưởng ở cùng đẳng cấp cả!"
Dường như bị Lục Mặc tác động, câu nói này của cô hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc chân thật, hơn nữa còn xen lẫn đôi chút tâm trạng phức tạp!
Như thể đang đáp trả những kẻ tâng bốc Địch Á, cho họ hiểu rằng núi cao còn có núi cao hơn, kỹ nghệ cơ tu của Địch Á thậm chí chẳng bằng một phần vạn của Tô Bạch!
"Đương nhiên rồi... Kỹ nghệ cơ tu của Tô Bạch thì khỏi phải bàn!" Cứ hễ ai khen Tô Bạch là Chu Thiển Linh sẽ hùa theo, cho nên mấy người cũng không ngạc nhiên trước việc vị đội trưởng Thiên Mệnh Tiểu Đội vốn lạnh lùng như băng sơn này đột nhiên lên tiếng.
"Hạm... Kỹ nghệ cơ tu của đại nhân là mạnh nhất!" Long Hạo cũng nói theo cảm xúc!
Nghe mấy lời tâng bốc của bọn họ, những người xung quanh tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngặt nỗi lại không thể phản bác!
Dư chấn mà "Ngũ Hành Băng Lôi" mang lại cho họ lúc nãy đâu dễ quên như thế!
Dù cho cỗ cơ giáp kia thực sự không ai lái nổi, nhưng kỹ nghệ cơ tu có thể chế tạo ra một cỗ máy tập hợp đủ bảy loại thuộc tính nguyên tố thì không một ai được phép nghi ngờ!
Đừng nói là Địch Á và Phương Khởi hiện tại, ngay cả Lục Mặc thời đỉnh cao cũng còn thua xa!
Cảm giác này khiến họ vô cùng nghẹn khuất, hệt như đang đi trên đường vô cớ bị người ta đấm cho một cú, vừa quay lại định đánh trả thì phát hiện đối phương là bố đẻ của mình vậy.
Bất lực! Chỉ đành ngậm đắng nuốt cay!
Phải công nhận, sau khi mấy người họ lên tiếng, không khí lập tức yên ắng đi nhiều. Lời tâng bốc dành cho "Băng Trảo Lục Vĩ" ít đi, đồng thời việc dìm hàng Lục Mặc cũng dừng lại!
Đúng thế... Dìm hàng Lục Mặc thì có ích gì?!
Triển lãm giao lưu lần này vẫn còn một kẻ quái vật thực sự ở đó cơ mà!
Đứng trước kỹ nghệ cơ tu của đối phương, các cơ tu đại sư của Khải Quang Tinh họ chẳng khác nào trò hề!
Về chuyện này, Địch Á cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Hắn đâu phải không biết, mấy vị kia rõ ràng đang trả đũa việc hắn vừa nghi ngờ Tô Bạch ban nãy.
Dù hắn cho rằng mình đã bồi thường và chuyện nên dừng lại ở đó, nhưng khổ nỗi người ta nói lại là sự thật, hắn cũng chẳng thể bịt miệng người khác không cho nói được đúng không?!
Dù sao đây cũng là tự mình chuốc lấy, chỉ đành tự nuốt quả đắng!
Trong bầu không khí kỳ quặc đó, đám đông lặng lẽ chuyển bước sang phòng triển lãm 104, chỉ là trong đầu không ít người vẫn còn nhớ lại cỗ "Băng Trảo Lục Vĩ" vừa rồi, vài Hằng Thiên cơ giáp sư hệ băng trong số đó thậm chí còn rục rịch muốn thử, dường như muốn thu nó vào tay!
"Vãi thật?! Đây lại là cái thứ gì nữa?!" Mãi đến khi một tiếng thốt kinh ngạc kéo họ bừng tỉnh, mọi người mới dời mắt nhìn về phía cỗ cơ giáp trong phòng triển lãm 104!
Đập vào mắt họ là một cỗ cơ giáp khổng lồ đỏ rực toàn thân, bên trên gắn dày đặc đủ loại họng pháo năng lượng quang học, pháo cường kích và pháo ray quang học. Ngoài các họng pháo phủ kín thân thể ra, trên giáp hai cánh tay của cỗ cơ giáp này còn có vài cặp cánh lượn kiểu khí động học, phía sau mỗi cánh đều có một máy gia tốc hạt mini đang phun trào. Còn trên giáp lưng cũng hy sinh một phần hỏa lực để đổi lấy vài máy gia tốc hạt, khiến cả cỗ cơ giáp trông như đang tắm mình trong những đốm sáng hạt.
Điều gây kinh ngạc nhất lại nằm ở phần giáp chân. Khác với kết cấu biến chân thành bệ pháo để giảm lực giật của các cơ giáp dạng vũ trang truyền thống, đây là hai cẳng chân gắn đầy pháo quang năng cường lực, hai bên giáp chân dày cộm còn xếp ngay ngắn sáu hàng phi đạn mini, còn phía sau thì tương tự như giáp tay, cũng xếp đầy các phi dực, sau mỗi cánh đều có một máy gia tốc hạt đang phun trào!
QGX-0035 Hằng Thiên cơ giáp dạng vũ trang (cải tiến đặc chủng), Phi Dực Hạt Tử
Cỗ cơ giáp khác người đến thế chính là lý do khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc. Họ nhận ra cỗ "Băng Trảo Lục Vĩ" kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ ban nãy khi đặt trước "Phi Dực Hạt Tử" này hoàn toàn chẳng thấm vào đâu!
Càng lúc càng dị biệt, mỗi cỗ một vẻ độc lạ!
