Chương 1672
Chương 1672: Phùng Vũ chính là kẻ phản bội!! Có chuẩn bị mà đến!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Biến cố bùng lên bất ngờ, người trên ba hành tinh thuộc La Địch Á không thể không nhận ra. Lúc này, ai nấy đều trốn biệt trong nhà, run rẩy ngước nhìn bầu trời. Một bức màn chắn kết bằng cơ giáp giăng kín hư không, ngăn chặn con chiến hạm khổng lồ hình cá mập bên ngoài thiên môn.
"Chuyện gì thế này?! Địch tập kích sao?!"
"Đây là La Địch Á, lãnh thổ của Khải Quang Tinh! Kẻ nào chán sống mà dám đến tận đây giương oai?!"
"Người của Đan Ninh bộ tộc à? Trông không giống lắm!"
"Chưa bàn là ai, con chiến hạm to như thế làm sao vượt qua được phòng ngự tinh cảng?! Quân phòng thủ ăn hại hết rồi sao?!"
"Phải đấy... Đến giờ vẫn chưa thấy bình chướng phòng ngự dựng lên, chẳng lẽ nội bộ có nội gián?!"
"Sao chỉ có mỗi thủ lĩnh Đông Lý nghênh địch thế này, Phó tinh chủ Phùng Vũ đâu rồi?! Chẳng phải bảo hôm nay hắn đã tới La Địch Á sao?!"
"Còn nhắc Phùng Vũ làm gì?! Các người chưa nghe tin đồn gần đây à, tôi nghi chính hắn dẫn địch tới! Hắn phản bội thật rồi!!"
"Ăn bậy được chứ nói bậy không được đâu... Bằng chứng đâu?!"
"Bằng chứng?! Ngoài Phùng Vũ ra, còn ai đủ quyền cho một con chiến hạm như thế đi thẳng vào La Địch Á mà không bị cản trở? Hắn là phó tinh chủ Khải Quang Tinh, lãnh tụ trực tiếp của ba hành tinh La Địch Á, địch đánh tới tận cửa rồi mà sao mãi không lộ diện?! Đừng bảo hắn bị ai cầm chân nhé, hắn là Hằng Thiên đỉnh phong đấy!! Dưới Hạo Hãn thì hắn là mạnh nhất, ở La Địch Á này ai giữ chân nổi hắn?!"
"Ơ... Không lẽ là vị cường giả Hạo Hãn Diệp Khuynh Thành ra tay?!"
"Cậu có bị ngốc không?! Cường giả Hạo Hãn đường đường muốn đối phó La Địch Á cần gì phải phiền phức thế? Tiện tay phất một cái là san bằng La Địch Á rồi!!"
"Mà này... Vị cường giả Hạo Hãn đó hình như vẫn còn ở La Địch Á, liệu cô ấy có ra tay không nhỉ?!"
"Tôi thấy khó... Dù sao cô ấy cũng không phải cường giả Hạo Hãn của Khải Quang Tinh chúng ta, tùy tiện can thiệp lỡ chọc ra chuyện lớn thì sao..."
"Đừng bi quan thế, đối phương chỉ có một chiếc chiến hạm thôi. Cho dù bay vào không phận La Địch Á thì đã sao?! Đây là sân nhà của chúng ta, tin rằng thủ lĩnh Đông Lý sẽ sớm bắn hạ nó!"
Mọi người đều sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của chiến hạm. Nơi này là La Địch Á, thánh địa cơ tu thứ hai của Khải Quang Tinh. Tạm chưa bàn chuyện khác, hệ thống phòng thủ tại tinh cảng tuyệt đối đứng hàng đầu Khải Quang Tinh. Vậy mà đối phương lại tiến vào không phận La Địch Á lành lặn không một vết xước. Nếu bảo không có nội gián, căn bản chẳng ai tin nổi.
Kết hợp với những lời đồn thổi gần đây, cộng thêm việc Phó tinh chủ Phùng Vũ mãi không lộ diện, họ lập tức cho rằng tin đồn là thật: Phùng Vũ chính là kẻ phản bội.
Dĩ nhiên, sau cơn hoảng loạn ban đầu, mọi người dần trấn tĩnh lại. Dù sao trên bầu trời cũng chỉ có một chiếc chiến hạm, kẻ địch có mạnh đến đâu cũng không thể quét sạch toàn bộ thành viên hạm đội La Địch Á.
Cùng lúc đó, các Hằng Thiên cơ giáp sư đến dự triển lãm tại tiệm cơ tu của Địch Á cũng lập tức rời đi ngay từ giây phút đầu tiên.
Ngay khi họ vừa rút lui, cổng lớn tiệm cơ tu Địch Á liền đóng chặt.
Trong phòng tiếp khách, sắc mặt mỗi người một vẻ.
Địch Á vốn đang lâng lâng vì vừa nhận được pháp môn rèn luyện tinh thần lực, giờ phút này tâm trạng tốt đẹp tan thành mây khói. Khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ngập vẻ bất lực và phẫn nộ: "Hắn dám ra tay thật sao?!"
Ông gần như khẳng định ngay đây là tác phẩm của Phùng Vũ. Người ngoài chỉ có thể đoán mò nguyên nhân bình chướng phòng ngự mất hiệu lực.
Thế nhưng với tư cách người tham gia toàn bộ dự án xây dựng bình chướng phòng ngự cho ba hành tinh La Địch Á, ông biết rất rõ. Trên khắp Khải Quang Tinh, số người có khả năng vô hiệu hóa bình chướng do ông bố trí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài bốn vị thống soái cấp tướng đạt Hằng Thiên đỉnh phong đang trấn thủ biên duyên tinh không của Khải Quang Tinh, chỉ có hai vị phó tinh chủ cùng Tinh chủ Lý Thánh Sinh làm được.
Trước hết, mấy vị tướng quân kia nếu có động tĩnh chắc chắn sẽ gây kinh động lớn. Hiện tại không có tin tức gì, chứng tỏ họ vẫn đang an phận trấn giữ biên giới.
Còn Tôn Hiểu Không và Lý Thánh Sinh... hai người họ hoàn toàn không có lý do để làm vậy.
Vậy kẻ đứng sau chuyện này là ai, căn bản chẳng cần phải nói ra nữa!
Địch Á từng nghĩ Phùng Vũ sớm muộn gì cũng ra tay với La Địch Á, nhưng không ngờ đối phương lại hành động nhanh đến mức này.
Thậm chí trong thoáng chốc, ông bắt đầu nghi ngờ diễn xuất của bản thân: "Chẳng lẽ lúc trước mình diễn quá lố, bị hắn nhìn thấu rồi?"
"Không đúng, lúc đó có cả Phương Khởi ở đấy, nếu mình diễn mất tự nhiên hay làm quá thì cậu ta đã nhắc rồi... Xem ra vấn đề không nằm ở mình. Chẳng lẽ là bị đại sư Tô Bạch ép đến đường cùng?!"
"Không thể nào, dù có bị ép đến đâu, Phùng Vũ cũng không có gan ra tay với đại sư Tô Bạch. Trung Ương Tinh Vực hoàn toàn khác với Khải Quang Tinh chúng ta. Hắn chỉ là Hằng Thiên đỉnh phong, đặt trước mặt Trung Ương Tinh Vực chẳng khác gì sâu kiến, trừ phi hắn điên thật rồi..."
"Tôi thấy ông đoán đúng rồi đấy, có khi hắn phát điên thật rồi..." Phương Khởi, người cũng tham gia thiết kế bình chướng phòng ngự, liền tiếp lời Địch Á sau khi nghe xong. Đồng thời, khuôn mặt anh lộ vẻ kinh hãi, ngón tay chỉ thẳng lên con chiến hạm khổng lồ hình cá mập trên bầu trời: "Nếu không điên... sao hắn dám để chiến hạm mang theo thứ đó!!"
Nghe cuộc đối thoại của hai người, nhóm người Đồng Tu đứng bên cạnh im bặt, hai mắt trợn tròn, dường như đang cố tiêu hóa lượng thông tin vượt tầm hiểu biết này.
Đến khi Phương Khởi chỉ tay lên trời, họ mới giật mình ngước nhìn theo.
Ngay sau đó, đồng tử của tất cả mọi người đều co rút dữ dội!
"Đó là... Pháo tinh hệ thứ cấp?!"
"Mẹ kiếp?! Con chiến hạm này lại trang bị pháo tinh hệ thứ cấp?! Bọn chúng muốn làm gì?! Định bắn nát ba hành tinh La Địch Á sao?!"
"Xong rồi, lần này hỏng bét thật rồi! Pháo tinh hệ thứ cấp tuy mang chữ thứ cấp, nhưng thực tế nguyên lý không khác gì pháo tinh hệ thông thường, uy lực chỉ giảm đi vài lần. Thế nhưng đó vẫn là thứ vũ khí chế tạo hàng loạt có sức sát thương khủng khiếp nhất toàn bộ Bắc Bộ tinh vực đấy!!"
"Bọn họ... không điên đến mức kích hoạt pháo tinh hệ thứ cấp ngay tại ba hành tinh La Địch Á chứ? Cho dù bắn nát La Địch Á thì sóng xung kích từ vụ nổ hành tinh sống cũng đủ đè bẹp bọn họ, bản thân họ cũng không thoát chết được..."
Những người có mặt đều là Cơ tu đại sư, hiển nhiên hiểu rất rõ các loại vũ khí.
Thứ mà chiến hạm kia đang mang chính là pháo tinh hệ thứ cấp, vũ khí kiểm soát hàng loạt mạnh nhất Bắc Bộ tinh vực. Giống như pháo tinh hệ, nó được vận hành bằng ma trận năng lượng khổng lồ, có thể bộc phát uy năng gấp hàng ngàn, hàng vạn lần pháo quang năng cực mạnh trong tích tắc. Nguyên nhân nó ra đời là do uy lực của pháo tinh hệ quá hủy diệt, nếu lạm dụng sẽ phá hủy cấu trúc của cả tinh vực. Dù Bắc Bộ tinh vực có vô số tinh hệ liên minh, nhưng cứ mỗi trận đánh lại xóa sổ một nơi thì bao nhiêu tinh hệ cũng chẳng đủ để tiêu hao.
Thế nhưng một hạm đội hùng mạnh lại không thể thiếu vũ khí hủy diệt diện rộng để làm dự trữ chiến lược. Vì vậy, người ta mới lùi một bước, nghiên cứu ra loại pháo tinh hệ thứ cấp này.
Gắn thêm chữ thứ cấp, uy lực quả thực giảm đi rất nhiều, nhưng muốn xóa sổ một hành tinh thì vẫn dễ như trở bàn tay. Huống chi hiện tại, kẻ mang vũ khí đã tiến sâu vào vùng trung tâm La Địch Á. Một khi khai hỏa, La Địch Á chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi vũ trụ, vĩnh viễn biến mất trong dòng lịch sử.
