Chương 1702
Chương 1702: Tin tức làm nức lòng người?! Không gánh nổi danh bá chủ?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Tin đồn trên mạng Tinh Tế hôm qua là thật sao?!"
"Tiệm sửa cơ giáp Tinh Tế đó thật sự là của đại sư Tô Bạch?! Cậu ấy định mở tiệm ở La Địch Á chúng ta sao?!"
"Tôi không nằm mơ chứ?! Vậy chẳng phải chúng ta là hành tinh đầu tiên trong cả Bắc Bộ tinh vực có tiệm cơ tu của Trung Ương Tinh Vực sao?!"
"Ha ha ha, cứ tưởng mấy chuyện trước đó đã là tất cả của hội chợ triển lãm giao lưu cơ tu lần này rồi, không ngờ đến cuối lại có bất ngờ lớn thế này!"
"Phen này chắc chúng ta trở thành thánh địa cơ tu số một Khải Quang Tinh thật rồi, đến cả hành tinh mẹ cũng không bằng chúng ta đâu nhỉ?!"
"Chậc chậc chậc, có tiền đồ chút đi! Khải Quang Tinh số một cái gì chứ, chỉ cần đại sư Tô Bạch chịu ở lại đây, chúng ta sẽ là thánh địa cơ tu số một Bắc Bộ tinh vực! Thêm một thời gian nữa, khéo còn thành thánh địa cơ tu số một Ngũ Phương Tinh Vực ấy chứ!"
"Thật không ngờ, có nằm mơ tôi cũng không ngờ nổi đời này lại thấy La Địch Á một bước lên mây thế này!"
Chuyện Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế đột ngột mở tiệm vốn đã làm dấy lên một làn sóng bàn tán xôn xao. Dù có người đoán tiệm này liệu có liên quan gì đến Tô Bạch không, nhưng phần đông đều cho rằng chuyện đó bất khả thi. Họ thiên về khả năng có kẻ mượn danh Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế để câu kéo sự chú ý hơn.
Dù sao, kỹ thuật của Trung Ương Tinh Vực xưa nay chưa từng truyền ra ngoài, những thứ đưa ra giao lưu đều là truyền thừa đã bị đào thải. Một quái kiệt cơ tu có thể đứng đầu Trung Ương Tinh Vực như Tô Bạch sao lại chịu mở tiệm ở mảnh đất nhỏ bé này của họ chứ?!
Đó cũng là lý do bọn họ sững sờ khi nghe Địch Á công bố tin tức về Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế.
"Hả?! Đại sư Tô Bạch muốn đến La Địch Á chúng ta mở tiệm sửa cơ giáp ư?" Đồng Tu đứng phía sau Địch Á lúc này mới hoàn hồn, chớp chớp mắt đầy vẻ ngơ ngác, tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ không.
Hannibal hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt ủ rũ: "Xì~ Thế này chẳng phải toi đời rồi sao? Nếu đại sư Tô Bạch đến đây mở tiệm, mối làm ăn của chúng ta chẳng phải sẽ mất sạch à?"
Đổi thành người khác, kể cả khi Phương Khởi mở tiệm Khải Quang tới La Địch Á, hắn vẫn tự tin cạnh tranh một phen. Nhưng Tô Bạch thì khác!
Là người chiến thắng lớn nhất trong hội chợ triển lãm giao lưu cơ tu lần này, danh tiếng của Tô Bạch đã đạt đến độ cao khủng khiếp.
Cộng thêm bối cảnh Trung Ương Tinh Vực của cậu, một khi tiệm mở cửa, ắt hẳn người nườm nượp kéo đến, phố xá vắng tanh vì đổ xô đi xem... Khi đó làm gì còn ai thèm ngó ngàng đến tiệm cơ tu của họ nữa?!
"Cậu nghĩ cái gì thế? Đây là chuyện tốt! Chuyện tốt lớn tày trời đấy chứ!! Dù Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế mở cửa có thể khiến việc làm ăn của chúng ta bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn, nhưng sau này lượng người đổ về La Địch Á sẽ không chỉ có chừng này đâu. Cậu thử nghĩ xem, tin tức vừa lan ra, khắp Bắc Bộ tinh vực có ai không muốn đến tận nơi nhìn tận mắt?! Lượng người qua lại sẽ tăng gấp cả trăm lần chứ chẳng chơi!! Cho dù đa phần đều nhắm vào Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế, nhưng sức người có hạn, Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế sao có thể ôm hết toàn bộ khách được? Chỉ cần rớt lại một ít cho chúng ta thôi là chuyện làm ăn đã vượt xa trước kia rồi!" An Độ ngắt lời hai người, hào hứng nói như thể đã nhìn thấy trước mắt một tương lai xán lạn.
Được gã điểm tỉnh, Đồng Tu và Hannibal cũng dần bình tĩnh lại.
Sau khi hiểu rõ lợi hại, khóe miệng hai người lập tức không giấu nổi nụ cười.
Phải rồi... Nếu số lượng khách chỉ có bấy nhiêu, công việc làm ăn của họ đúng là sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nếu lượng khách tăng gấp mười, gấp trăm lần thì sao?!
Tay nghề của Tô Bạch dù có giỏi đến đâu cũng không thể tiếp hết toàn bộ, đến lúc đó khách tự khắc sẽ để mắt tới họ, chuyện làm ăn tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió theo.
Tô Bạch vừa tới nơi cũng nghe thấy những lời này.
Tô Bạch: -_-||
Hắn không biết có nên bảo cho họ hay không... Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế của hắn đâu chỉ mở mỗi ở La Địch Á, bọn họ rõ ràng đã nghĩ quá nhiều.
Nhưng ngẫm nghĩ một chút, Tô Bạch vẫn không lên tiếng. Dù mục tiêu của hắn là phủ kín Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế khắp Bắc Bộ tinh vực, nhưng đó cũng là chuyện sau này. Trong thời gian ngắn, ít nhất là trước khi giải quyết xong Đan Ninh bộ tộc, hắn hẳn chỉ mở tiệm tại Khải Quang Tinh, cho nên suy nghĩ của họ cũng không tính là sai lệch quá mức.
Hơn nữa, hắn cũng chưa từng có ý định gom hết toàn bộ khách hàng, vẫn chuẩn bị giữ nguyên lệ cũ như tiệm chính ở Lam Tinh: ba ngày mười chiếc, ai muốn thì tới.
Điều này không phải vì hắn không muốn kiếm tiền hay lười biếng, mà chủ yếu là tốc độ ba ngày mười chiếc đã đủ kinh thế hãi tục, nếu nhanh hơn nữa chắc chắn sẽ khiến Trung Ương Tinh Vực chú ý.
Dù Tô Bạch tin vào thực lực của mình ở Bắc Bộ tinh vực đã khó tìm địch thủ, nhưng nếu để Trung Ương Tinh Vực để mắt tới thì vẫn rất phiền toái.
Nơi đó có những cường giả Hoàn Vũ đứng trên cả Hạo Hãn, hắn có tự tin đến mấy cũng chưa cuồng vọng tới mức dám khiêu chiến với cường giả Hoàn Vũ.
Ít nhất bây giờ thì chưa...
Huống hồ, nếu thật sự ôm hết khách hàng thì đúng là không có lợi cho sự phát triển cơ tu của Bắc Bộ tinh vực, còn nếu gom hết cơ tu sư vào Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế như ở Lam Tinh thì hắn lại không có thời gian.
Do đó, đây là phương án tốt nhất, vừa không quá nghịch thiên đến mức khiến cường giả dòm ngó, lại không lo kiếm Tinh tệ quá chậm.
Đương nhiên, do tình hình hiện tại tương đối đặc thù, hắn không định dùng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên toàn bộ như trước nữa. Trong số những người đăng ký, hắn sẽ ưu tiên chọn các cỗ Hằng Thiên cơ giáp để tiến hành cường hóa, nhằm tích lũy đủ Tinh Tế Điểm chuẩn bị cho trận ác chiến sắp tới.
Nơi này là Khải Quang Tinh, thế lực bá chủ số một Bắc Bộ tinh vực, số lượng Hằng Thiên cơ giáp sư ở đây vượt xa Tinh Không Liên Minh. Chỉ tính riêng Liên Minh Lạp Địch Á, số Hằng Thiên cơ giáp sư đã gấp mấy lần Tinh Không Liên Minh, lên tới năm mươi người.
Mà tinh hệ cỡ như Liên Minh Lạp Địch Á, Khải Quang Tinh còn có bốn cái nữa. Số lượng Hằng Thiên trên hành tinh chủ của Khải Quang Tinh sẽ chỉ nhiều hơn thế, e là chạm mốc trăm người.
Đối với các tinh hệ yếu hơn, tuy phần lớn Hằng Thiên cơ giáp sư đều đã chuyển đến năm hành tinh mạnh nhất kia để tìm kiếm cơ hội phát triển, song vẫn luôn có một hai Hằng Thiên cơ giáp sư ở lại. Những tinh hệ như vậy Khải Quang Tinh nắm giữ hàng trăm cái. Đây cũng là một trong những lý do giúp Khải Quang Tinh và Đan Ninh bộ tộc độc chiếm hai vị trí dẫn đầu trong các thế lực cấp bá chủ, khiến Liên Minh Lạc Diệp và Liên Minh Phù Đồ không sao đuổi kịp.
Họ không chỉ sở hữu số lượng Hằng Thiên đỉnh phong vượt xa hai đại liên minh, mà ngay cả tổng số Hằng Thiên cơ giáp sư cũng gấp mấy lần Liên Minh Lạc Diệp, thậm chí gấp hàng chục lần Liên Minh Phù Đồ. Cả Đan Ninh bộ tộc lẫn Khải Quang Tinh đều có tới vài trăm Hằng Thiên cơ giáp sư!!
Đương nhiên, nếu tính kỹ thì số lượng Hằng Thiên cơ giáp sư này không hẳn là quá nhiều, bởi đó là tổng số của cả trăm tinh hệ gom lại. Nhưng so với Liên Minh Phù Đồ và Liên Minh Lạc Diệp chỉ có vài tinh hệ lại có thời gian phát triển ngắn ngủi, con số này đã đủ khiến người ta kinh ngạc.
Về phần tại sao số lượng Hằng Thiên của Liên Minh Phù Đồ lại ít ỏi đến thế?
Dĩ nhiên là bởi tính chất đặc thù của một tổ chức sát thủ. Bọn họ làm cái nghề liếm máu trên đầu lưỡi đao, không phải nhiệm vụ nào cũng thành công. Trước kia đã có quá nhiều Hằng Thiên cơ giáp sư bỏ mạng trong lúc làm nhiệm vụ, dẫn tới việc số lượng Hằng Thiên của họ chỉ vỏn vẹn mười mấy người, đến hai mươi cũng không đạt tới. Thậm chí các tinh hệ liên minh đông dân và thuộc hàng khá như Hoán Tỉnh Liên Minh còn có nhiều Hằng Thiên cơ giáp sư hơn họ!
Nếu không nhờ có Sát Sinh Phù Đồ cùng tiếng tăm hung tợn truyền xa, chỉ xét riêng Hằng Thiên cơ giáp sư thì Liên Minh Phù Đồ cũng chỉ tương đương với một vài tinh hệ xếp hạng trên mà thôi, hoàn toàn không gánh nổi danh xưng bá chủ.
Còn như Liên Minh Lạc Diệp, dẫu sao cũng có cả trăm Hằng Thiên. Dù cấp Hằng Thiên đỉnh phong chỉ có một mình Tiêu Hoành Nghiệp, nhưng Hằng Thiên cao giai lại không hề ít, cộng thêm có minh chủ Diệp Lạc Thành là cường giả Hạo Hãn trấn giữ, danh xưng bá chủ đúng là danh xứng với thực.
