Chương 1730
Chương 1730: Kế hoạch nhảy việc của các đại sư?! Mau về Khải Quang!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Cần biết rằng, những người có mặt ở đây đều là các cơ tu đại sư mà hắn có trách nhiệm bảo vệ và đưa về Khải Quang Tinh, nếu chỉ vì sơ suất của hắn mà xảy ra thương vong thì Hoàng Vân Phi thật sự khó lòng thoái thác tội trách.
Đó sẽ là sai lầm nghiêm trọng nhất trong ngần ấy năm hắn giữ chức Trấn thủ Đông Phương.
Lúc này hắn cũng chẳng còn tâm trí để cảm nhận "Thiên Địa Kỳ Bàn", vừa thiết lập xong liên kết thần kinh đã rời khỏi cơ giáp của mình, quay lại gian bảo dưỡng, đầy vẻ lo lắng nhìn mọi người trước mặt: "Mọi người không sao chứ?!"
"Tôi cũng không ngờ..."
"Hoàng tướng quân không cần nói nữa, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi quên nhắc cậu rằng 'Thiên Địa Kỳ Bàn' khi kích hoạt liên kết thần kinh sẽ trút sạch toàn bộ sức mạnh tích tụ trước đó ra ngoài... Đây là vấn đề của tôi, xin lỗi." Hoàng Vân Phi vừa định nói thì Lục Mặc đã chủ động nhận trách nhiệm, đồng thời nhìn Địch Á với ánh mắt đầy cảm kích: "Nếu không nhờ tinh thần lực của Địch Á đại sư tiến bộ vượt bậc, lần này e là nguy to rồi."
Hắn nói từ tận đáy lòng. "Thiên Địa Kỳ Bàn" không giống cơ giáp thông thường, nó là sản phẩm được gia công thứ cấp từ bán thành phẩm "Hắc Kỳ Chấp Sĩ", đặc biệt là ở khâu xử lý nguồn động lực hạt nhân, Lục Mặc đã mạo hiểm áp dụng phương thức mở rộng hai lõi. Dù hắn thao tác rất cẩn thận, gần như không để lại tì vết, nhưng lượng Tinh Lực rò rỉ trong quá trình dung hợp hai lõi vẫn bị phong tỏa bên trong nguồn động lực đó, chỉ cần khởi động là sẽ bùng nổ.
Mà luồng sức mạnh này, chỉ dựa vào tinh thần lực của một mình hắn thì tuyệt đối không thể cản nổi.
Tinh thần lực khi đối phó trực tiếp với cơ giáp sư có thể phát huy kỳ hiệu, nhưng khi đối đầu với cơ giáp thì hiệu quả yếu đi rất nhiều. Nếu không nhờ tinh thần lực của Địch Á cũng vừa đột phá, hai người cùng hợp sức thì e là ngay cả khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng chẳng chống đỡ nổi, chứ đừng nói đến việc có đủ thời gian bật bình phong phòng ngự.
Bản chất sự việc là do sơ suất của hắn, nên đúng là nhờ có Địch Á mà bọn họ mới thoát nạn.
"Lục Mặc đại sư quá khen rồi, đây là tiệm sửa cơ giáp Địch Á, chỉ cần ở đây thì tôi có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho mọi người, đây đều là bổn phận của tôi!" Trong lòng Địch Á sớm đã nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra đầy vẻ nghĩa hiệp.
Sau sự cố nhỏ này, mọi người dù chấn động vì phương pháp tu luyện tinh thần lực hay vì "Thiên Địa Kỳ Bàn" cũng đều bình tĩnh lại, khoảng cách giữa các bên được xóa bỏ.
Thời cơ đã chín muồi, Hoàng Vân Phi lên tiếng: "Nếu đã vậy, hãy để chúng tôi hộ tống các vị tới Khải Quang Tinh."
Chuyện triệu hồi các cơ tu đại sư ở La Địch Á đã được Hoàng Vân Phi thông báo ngay khi vừa đến nơi, nên họ không hề bất ngờ mà rất hợp tác.
"Ừ, cũng đến lúc phải về rồi." Phương Khởi lên tiếng trước. Hắn có kênh tin tức riêng, biết Diệp Lạc Thành hiện đã xuất hiện ở Khải Quang Tinh, tự nhiên đoán được Tô Bạch nhiều khả năng cũng ở đó. Giờ hắn chỉ muốn quay về ngay lập tức để ôm chặt lấy bắp đùi của Tô Bạch.
"Không vấn đề... Dù sao bên Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế cũng tạm thời không mở cửa..." Địch Á đương nhiên không có ý kiến gì, từ lúc Tô Bạch bế quan, hắn thực ra cũng chẳng có việc gì làm.
Mọi người trong tiệm Địch Á: "..."
"Cái đó... tiệm trưởng à... không phải ngài quên mất tiệm sửa cơ giáp Địch Á mới là của ngài đấy chứ?"
"Đúng đấy... Sao trong lời ngài vừa nói chẳng thèm đả động gì tới tiệm Địch Á của chúng ta thế! Quả nhiên tình cảm con người sẽ thay đổi sao?!"
"Quá đáng lắm luôn... Ngài cứ cắm rễ ở Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế thì thôi đi, đến lúc này rồi mà cũng chẳng nhớ tới chúng tôi lấy một câu?!"
"Vô lý thật! Trừ phi tiệm trưởng mời Tô Bạch đại sư tới giảng dạy cho chúng tôi một khóa, nếu không chuyện này không xong đâu!!"
Đám cơ tu sư của tiệm Địch Á vốn đã chấp nhận chuyện Địch Á dồn toàn bộ tâm trí sang Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế, lúc này hoàn toàn vỡ trận, thi nhau lên tiếng chất vấn.
"Khụ khụ... Yên tâm, ai cũng có cơ hội!" Địch Á cũng biết mình hơi quá trớn, ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng rồi nhìn người vừa nói câu cuối cùng, đáp lại bằng vẻ thần bí.
Cảnh tượng này không chỉ khiến đám cơ tu sư của tiệm Địch Á ngớ người.
Ngay cả Lục Mặc và Phương Khởi cũng kinh ngạc nhìn Địch Á.
Phương Khởi lần này hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn bước tới túm chặt vai Địch Á, đôi mắt đỏ ngầu vì ghen tị như muốn nuốt chửng đối phương: "Cậu nói gì cơ?! Tô Bạch đại sư còn đến giảng dạy cho các cậu?!"
Vừa rồi Địch Á bị Lục Mặc dọa cho sợ thì đúng, nhưng đối mặt với Phương Khởi thì...
Bốp!
Hắn không chút khách khí hất bay hai tay Phương Khởi, vẻ mặt ngạo nghễ: "Đúng thế thì sao?"
Lúc này Địch Á đắc ý như thể khắc dòng chữ "không phục thì nhào vô" lên mặt.
Phương Khởi nhìn mà nghiến răng ken két, trong lòng ghen tị đến phát cuồng.
Nhưng hắn đúng là chẳng làm gì được, chẳng lẽ lại đi tìm Tô Bạch bảo đừng dạy cho người của tiệm Địch Á?!
Cuối cùng Phương Khởi chỉ đành căm phẫn buông lại một câu: "Cậu đáng chết thật đấy!!"
Nói xong, hắn rời khỏi tiệm Địch Á trước, đi về phía điểm tập kết mà Hoàng Vân Phi đã dặn.
Cái tiệm Địch Á cùng cụm sao La Địch Á này hắn không muốn nán lại thêm một giây nào nữa, hắn phải lập tức đi gặp Tô Bạch, cầu xin đối phương cho mình, cho tiệm sửa cơ giáp Khải Quang một cơ hội!!
"Haizz... Quả nhiên, suất tham gia triển lãm giao lưu cơ tu lần này chúng ta vẫn nên tranh giành một chút... Thế này thì đám cơ tu sư của tiệm Địch Á thực sự một bước lên mây rồi." Đồng Tu lúc này ghen tị đến mức tê cả mặt, chỉ biết lắc đầu cảm thán.
Mắt Hannibal lại lóe lên tia sáng xanh, nhưng không duy trì được bao lâu đã lấy lại bình tĩnh: "Bỏ đi, chuyện đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích."
"Mọi người xem, giờ tôi nhảy việc sang tiệm Địch Á liệu còn kịp không?" An Độ còn thốt ra lời kinh người hơn, trực tiếp tính đến chuyện nhảy việc!
Thế nhưng lần này, Đồng Tu, Hannibal và cả Ngõa Lý đều im lặng.
Dường như ai nấy đều đang cân nhắc tính khả thi của chuyện này!
Đánh không lại thì gia nhập!
Gia nhập rồi khéo chừng họ cũng có được pháp môn tu luyện tinh thần lực, lại còn được Tô Bạch chỉ điểm!
Chuyện này đúng là trăm mối lợi mà không có một điều hại...
Cùng lắm thu nhập có thể ít đi một chút, nhưng điều đó quan trọng sao?!
Họ đâu phải cơ giáp sư, cần nhiều Tinh tệ như thế để làm gì?!
Nâng cao tinh thần lực, đồng thời gia tăng tay nghề cơ tu chẳng phải tốt hơn vạn lần sao?!
Ngay lúc họ sắp tự thuyết phục được chính mình, Lục Mặc cũng quay sang nhìn Địch Á, giọng điệu rất đỗi chân thành: "Tô Bạch đại sư có từng nói rằng, chỉ cần gia nhập Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế là có thể nhận được pháp môn tu luyện tinh thần lực không?"
Mọi người: Σ(⊙▽⊙"a!!
Xem ra vị này cũng đã quỳ rạp trước sự cám dỗ của pháp môn tu luyện tinh thần lực. Một Lục Mặc sau khi thành danh chưa từng mở tiệm cơ tu, thậm chí nhiều năm liền không chế tạo lấy một cỗ cơ giáp, thế mà lại muốn gia nhập một tiệm cơ tu?!
Thậm chí còn chỉ là chi nhánh!!
Tin tức này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến cả giới cơ tu Bắc Bộ tinh vực chấn động hay sao?!
Ngay cả Địch Á cũng không ngờ Lục Mặc lại hỏi câu đó, bởi hình tượng cao nhân lánh đời của Lục Mặc đã quá ăn sâu vào lòng người, khó ai có thể liên hệ hắn với chốn khói lửa phàm tục.
Thế nhưng sau thoáng thất thần, Địch Á vẫn nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Lục Mặc rồi lắc đầu: "Tiệm trưởng không nói... Tình hình cụ thể e là cần Lục Mặc đại sư đích thân trao đổi với cậu ấy."
Hắn đoán người khác thì khó nói, chứ nếu Lục Mặc bằng lòng gia nhập thì chắc chắn sẽ có được.
Có điều Tô Bạch chưa từng cấp cho hắn quyền hạn truyền thụ pháp môn tu luyện tinh thần lực cho người khác, cũng chưa từng nhắc đến chuyện hễ là cơ tu đại sư gia nhập thì sẽ được nhận hay không, cho nên hắn không thể vượt quyền hứa hẹn điều gì với Lục Mặc.
Chỉ có thể để đối phương tự đi trao đổi với Tô Bạch.
"Vậy à... Thế chúng ta cứ về trước rồi tính tiếp." Dù chưa nhận được câu trả lời như mong muốn, nhưng vừa rồi Lục Mặc đã để ý thấy sự do dự của Địch Á nên trong lòng cũng có thêm vài phần tự tin, lập tức lấy lại tinh thần, đầy vẻ mong mỏi nhìn về hướng Khải Quang Tinh!!
Tin tức mà Phương Khởi có được, hắn dĩ nhiên cũng nắm trong tay!
Hắn hận không thể lập tức quay về Khải Quang Tinh ngay lúc này để bàn bạc kỹ càng với Tô Bạch!!
