Chương 1761
Chương 1761: Tam hạm trấn Tây Nam!! Loan Điểu ngạo tinh khung!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Ngay khi mấy người vừa mở miệng, trên bầu trời sao đằng xa bỗng toác ra một vết nứt khổng lồ. Tinh chướng dày đặc cuồn cuộn tràn ra từ khe nứt, chỉ trong chớp mắt đã che khuất cả khoảng không gian tinh tú này.
Trong làn tinh chướng ấy, hàng vạn chiến hạm mang hình thù quái dị, mọc đầy xúc tu lần lượt hiện ra trước tầm mắt mọi người.
Nhìn thấy hạm đội của Đan Ninh bộ tộc, người của Khải Quang Tinh lập tức cau mày. Dù là Tư Mặc trong chiến hạm Tây Nhạc Hào, Hiên Viên Lỗi Lạc trong Bắc Thái Hào, hay Nam Cung Liễu Hoa trong Nam Nguyên Hào cũng không ngoại lệ. Cả ba vị trấn thủ danh tiếng lẫy lừng của Khải Quang Tinh đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến hạm như vậy.
Đến họ còn thế, những người khác của Khải Quang Tinh lại càng kinh ngạc hơn. Mọi người bên trong chiến hạm gần như đồng thanh thốt lên:
"Đó là thứ gì thế?!"
"Sao trông tởm lợm vậy chứ!!"
"Đây là chiến hạm của Đan Ninh bộ tộc sao? Hạm đội của bọn chúng sao lại biến thành bộ dạng này rồi!"
"Màn sương mù tím sẫm kia, chẳng lẽ là tinh chướng? Lũ súc sinh Đan Ninh bộ tộc này lại có thể điều khiển tinh chướng?!"
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy!!"
"Đúng như lời Ảnh nói rồi... Đan Ninh bộ tộc thật sự sở hữu thủ đoạn này!"
Giữa lúc đám đông còn đang kinh ngạc thốt lên, ba vị trấn thủ đã lấy lại bình tĩnh trước tiên: "Đừng nói nhảm nữa, lập tức xuất kích, chặn lũ quái vật đó lại."
Vừa dứt lời, họ lập tức đứng dậy đi tới cửa hạm, chạm tay vào Tinh hoàn bên cánh tay phải.
Ánh sao lấp lánh bùng nổ.
Một cỗ máy toàn thân đan xen hai màu lam đen xuất hiện. U viêm màu xanh lam rực cháy trên giáp tay, quấn quanh đôi cánh tay rồi bốc cao lên, hóa thành bốn mũi nhọn rực lửa dựng đứng trên giáp vai nền đen kịt. Luồng lửa này sau đó phun trào về phía đôi phi dực đen tráng lệ phía sau, biến chúng thành đôi cánh u viêm không ngừng vỗ động. Tấm giáp ngực màu đen chủ đạo cũng bị bao phủ bởi lớp u viêm dày đặc, ngọn lửa ngút trời phác họa ra gương mặt ác ma hung tợn trên bề mặt kim loại. Hai khối cầu đối xứng một lam một đen ở hai bên tựa như đôi mắt ác ma đang giễu cợt chúng sinh. Toàn bộ phần giáp hông bên dưới đều bị u viêm che phủ, ánh lửa bập bùng bọc chặt lấy trục tâm cơ thể, khiến lớp giáp chân bên dưới càng thêm nổi bật, các khớp nối và giáp bàn chân cũng rực lên từng vệt lửa chói mắt.
QGJ-0003, Hằng Thiên cơ giáp hệ tốc độ, U Viêm Ác Ma.
Tư Mặc bên trong U Viêm Ác Ma không nói một lời. Đôi mắt hắn từ lâu đã bị u viêm phủ kín, ánh mắt lạnh băng dưới làn lửa ma quái nhìn chằm chằm từng chiến hạm Đan Ninh đang liên tục thoát ra khỏi khe nứt phía trước.
Bên trái U Viêm Ác Ma là một cỗ cơ giáp toàn thân ánh vàng rực rỡ. Lớp giáp tay bằng chất liệu hoàng kim nặng nề phát sáng lấp lánh, hai cánh tay nắm chặt một thanh cự kiếm màu vàng kim, trên lưỡi kiếm treo một vầng liệt dương chói mắt. Giáp vai màu vàng dựng nghiêng không có quá nhiều chi tiết trang trí, chỉ có hình mặt trời rực lửa tương tự lưỡi kiếm ở cả hai bên. Bên dưới hai vai, chiếc áo choàng vàng chói lọi càng thêm hút mắt, đủ sức thu hút bất kỳ ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chính giữa giáp ngực vàng kim là một khối cầu tựa như vầng thái dương, ánh sáng bộc phát từ đó rọi thẳng lên các tấm giáp sườn vàng rực hai bên, khiến hàng giáp sườn trông như những quầng nhật hoa tỏa sáng chín tầng mây. Khác với ánh vàng chói lọi trên thân, lớp giáp chân dày cộm lại có sắc vàng hơi sẫm; thay thế cho đồ đằng liệt nhật là đôi phi dực màu vàng lật ra ngoài với độ sắc bén có thể chém sắt như chém bùn, cùng chùm hạt vàng kim lấp lánh rơi rụng từ giáp bàn chân.
QGJ-0006, Hằng Thiên cơ giáp hệ sức mạnh, Kim Giáp Liệt Dương.
Hiên Viên Lỗi Lạc bên trong Kim Giáp Liệt Dương siết chặt thanh trọng kiếm rực lửa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chiến hạm Đan Ninh phía trước, sẵn sàng xuất chiêu bất cứ lúc nào.
Còn ở bên phải U Viêm Ác Ma, một cỗ cơ giáp toàn thân bạc trắng với thân hình thon gọn sừng sững đứng đó. Cánh tay phải màu trắng bạc quấn quanh một con giao long ánh bạc, đầu giao ngẩng cao đậu ngay trên giáp vai phải. Trong khi đó, cánh tay trái lại phủ đầy lông vũ bạc, một con phượng hoàng nhỏ màu trắng bạc ngẩng đầu ngự trị trên vai trái. Giữa tấm giáp ngực mỏng manh được bao bọc bởi không gian lực, một khối cầu trong suốt không ngừng xoay chuyển. Nhìn kỹ, bên trong dường như có một rồng một phượng đang cùng múa, rồng lượn chín tầng mây, phượng vờn khắp chín cõi. Theo từng chuyển động uốn lượn của thân rồng và sải cánh của phượng hoàng, từng đợt không gian lực tràn trề bùng phát từ quả cầu, lan tỏa phủ kín thân máy, khiến toàn bộ cỗ cơ giáp như chìm vào một chiều không gian tách biệt, khó lòng nhìn rõ hình bóng thực sự.
QGJ-0007, Hằng Thiên cơ giáp hệ cân bằng, Không Ảnh Long Phụng.
Bên trong Không Ảnh Long Phụng, Nam Cung Liễu Hoa khẽ nhướng mày, tò mò nhìn những chiến hạm Đan Ninh đang không ngừng chui ra từ khe nứt.
Đến đây, ba đại trấn thủ Tây, Bắc, Nam của Khải Quang Tinh đã tề tựu đầy đủ, mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối.
Chưa dừng lại ở đó, ngoài ba vị trấn thủ, một con Loan Điểu ngũ sắc to lớn tựa như nửa viên tinh cầu sự sống cũng tung cánh bay vút lên, lượn quanh phía trên đầu ba cỗ cơ giáp. Đầu chim ẩn dưới lớp lông vũ năm màu đang cúi xuống nhìn bao quát đám chiến hạm phía trước.
Cùng với màn xuất hiện của họ, các cơ giáp sư của hạm đội Tây Nhạc, hạm đội Bắc Thái và hạm đội Nam Nguyên cũng lần lượt rời hạm tiến vào chiến trường. Phần lớn thành viên của Tinh Tế hạm đội cũng đã xuất hiện trên bầu trời sao này.
Chỉ riêng Ảnh, với tư cách là Hằng Thiên cơ giáp sư thứ hai của Tinh Tế hạm đội, lại đành phải ngồi trấn thủ trong Hồng Mông Hào, không thể ra trận...
Nguyên nhân rất đơn giản: khi cô đột phá lên Hằng Thiên, Tô Bạch đang bế quan. Cho đến khi cô dẫn đầu Tinh Tế hạm đội rời đi, Tô Bạch vẫn còn đang bế quan... Thế nên anh hoàn toàn không có thời gian để cường hóa "Mị Ảnh" cho cô.
Mà bản thân cô sau khi đã đạt tới Hằng Thiên thì không thể điều khiển cỗ "Mị Ảnh" cấp Tinh Vẫn để chiến đấu được nữa.
Tình cảnh này khiến Ảnh dở khóc dở cười: "Cũng không biết việc mình đột phá rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa..."
Thành thật mà nói, đột phá Hằng Thiên là ước mơ của mọi cơ giáp sư ở Bắc Bộ tinh vực, còn Hạo Hãn... điều đó quá xa vời, đại đa số người ta còn chưa từng dám nghĩ tới.
Ngay cả Ảnh, trước khi gia nhập Tinh Tế hạm đội, cũng chỉ mong một ngày nào đó có thể trở thành Hằng Thiên, san bằng Lam Tinh để báo thù cho quê hương. Tất nhiên sau khi hiểu lầm được hóa giải, suy nghĩ đó đã đổi thành báo thù chủ nhân của Cải Tạo Giáo Đình.
Nhưng dẫu vậy, cô cũng chưa từng nghĩ mình chỉ mất vỏn vẹn một năm sau khi gia nhập Tinh Tế hạm đội để đi tới bước đường này, trở thành một Hằng Thiên cơ giáp sư thực thụ.
Vui mừng và phấn khích là điều đương nhiên.
Chỉ là, vì sau khi đột phá lại không thể tham chiến, đành trơ mắt nhìn các thành viên hạm đội có thực lực kém hơn mình xông pha nơi đầu sóng ngọn gió, Ảnh lại cảm thấy có gì đó nghẹn ngào khó tả.
Người có cảm giác này không chỉ riêng mình cô, đám người Thập Diện cũng rơi vào cảnh ngượng ngùng tương tự.
Vốn là những kẻ ở đỉnh phong Phá Tinh, hiện tại từng người bọn họ đều đã đột phá lên Tinh Vẫn, thế nên cũng không thể tiếp tục điều khiển cơ giáp cũ của mình. Họ chỉ có thể ở trong Hồng Mông Hào giương cờ hò reo cổ vũ cho mọi người ngoài tinh không, điều này khiến ai nấy đều thấy kỳ quặc, nhưng lại chẳng có cách nào khác.
Dù vậy, họ cũng không thể cứ giương mắt nhìn suông. Tuy mấy ngày nay luôn ở trong Loan Điểu bảo khố khiến thông tin bị chậm trễ đôi chút, nhưng lúc này thiết bị đầu cuối đâu chỉ lưu trữ thông tin của riêng họ.
Mọi người trong Thập Diện bao gồm cả Ảnh đều lấy thiết bị đầu cuối ra, bắt đầu tra cứu thông tin về đám người Đan Ninh bộ tộc, mưu toan tìm ra điểm yếu của đối phương. Chỉ là khi vừa mở máy lên, tất cả lại đồng loạt im bặt.
Dưới ánh mắt trông mong của chín người còn lại, Nhất Diện cuối cùng đành bấm bụng quay sang hỏi Ảnh: "Đội trưởng... Chị nói xem, chúng ta nên tra cứu tài liệu của mấy vị trưởng lão nào bên Đan Ninh bộ tộc đây..."
Các chiến hạm Đan Ninh ở phía đối diện sau khi bị tinh chướng quấn quanh thì trông giống hệt nhau... Họ hoàn toàn không thể dựa vào hình dáng bên ngoài để phán đoán xem những trưởng lão nào của Đan Ninh bộ tộc đã kéo tới!!
