Chương 1869
Chương 1869: Toại nguyện!! Là địch hay bạn?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Chuyện đã chốt xong, Tô Bạch nén cười húng hắng hai tiếng, thong thả lấy mã ba chiều ra: "Khụ khụ, đã vậy thì chuyển tiền đi thôi."
Hiện tại tài khoản Tinh tệ của hắn đã nhờ hệ thống xử lý triệt để vấn đề hạn mức.
Về phần Lý Thánh Sinh, với tư cách là tinh chủ Khải Quang Tinh, người trên danh nghĩa đứng đầu Bắc Bộ tinh vực suốt bao năm qua, chuyện hạn mức lại càng không tồn tại.
Gần như ngay khoảnh khắc Tô Bạch đưa mã ba chiều ra, Lý Thánh Sinh đã lập tức chuyển khoản.
Vẫn là câu nói đó, hắn sợ Tô Bạch đổi ý, sợ bản thân đang nằm mơ.
[Tinh Không Bảo đã nhận một nghìn tỷ Tinh tệ.]
Dù đã nghe thấy âm thanh máy móc vang lên, Lý Thánh Sinh vẫn chưa dám tin giao dịch này đã thực sự thành công.
"Lý Tinh chủ đi theo tôi." Cuối cùng, phải nhờ Tô Bạch lên tiếng gọi, hắn mới giật mình hoàn hồn.
Lý Thánh Sinh vội vã rảo bước theo sau Tô Bạch.
Về phía những người còn lại của Tinh Tế hạm đội, bao gồm cả Tôn Hiểu Không, sau khi Tô Bạch dẫn Lý Thánh Sinh rời đi cũng đều quay về sân huấn luyện.
Lần này ngay cả Tôn Hiểu Không cũng phá lệ đi cùng mọi người.
Trước đây hắn không chịu lao vào rèn luyện là vì lý do rất đơn giản: hắn đã kẹt ở đỉnh phong Hằng Thiên rất nhiều năm, toàn bộ kỹ pháp lẫn tinh lực đều đã tôi luyện tới cực hạn.
Hắn chỉ thiếu mỗi cảm ngộ về thiên phú, nên mới mãi không thể đột phá lên Hạo Hãn.
Mà cảm ngộ thiên phú lại chẳng phải thứ muốn nâng là nâng được ngay.
Đâu phải ai cũng là Tô Bạch. Người bình thường muốn đột phá Hạo Hãn thì cửa ải này chính là lằn ranh ngăn cách trời vực, khiến người ta phải chùn bước.
Huống hồ ngay cả Tô Bạch, để đưa được thiên phú lên cấp Hạo Hãn cũng tiêu tốn không ít thời gian, đủ thấy độ khó của bước đi này cao đến mức nào.
Kể cả các cơ giáp sư mang thiên phú cấp SS phần lớn cũng bị mắc kẹt tại đây.
Đó cũng là lý do vì sao Bắc Bộ tinh vực có nhiều cơ giáp sư cấp SS đến vậy, nhưng trước khi Tô Bạch xuất hiện lại chỉ vỏn vẹn có bốn vị Hạo Hãn cơ giáp sư.
Chỉ riêng Trung Ương Tinh Vực thì cửa ải này mới tương đối dễ thở hơn đôi chút. Nhờ phương pháp huấn luyện bài bản cùng các bộ thổ nạp pháp thâm sâu, họ có thể giúp những cá nhân kiệt xuất mang thiên phú cấp SS, thậm chí cấp S, thuận lợi đột phá lên Hạo Hãn.
Thế nhưng con số đó so với số lượng thiên tài của họ vẫn chỉ chiếm tỷ lệ một phần vài chục triệu.
Bởi vậy, trước kia Tôn Hiểu Không không bao giờ chủ động tới sân huấn luyện, vì hắn biết rõ có luyện cũng vô ích.
Thực lực của hắn khó lòng tiến thêm dù chỉ nửa bước.
Nhưng hôm nay thì khác. Hắn hiểu rõ Bắc Bộ tinh vực sắp phải đối mặt với điều gì, dù vô dụng, hắn vẫn muốn dốc sức thử một lần.
Đương nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là chỉ cần hắn bế quan thì sẽ né được màn dạy dỗ của Lý Thánh Sinh, hắn đâu muốn tự dưng chuốc lấy đòn roi vào người!
Chỉ tiếc... suy tính của Tôn Hiểu Không đã bị Lý Thánh Sinh nhìn thấu.
Ngay khoảnh khắc hắn vừa đặt chân vào sân huấn luyện, tin nhắn của Lý Thánh Sinh đã tới đúng như dự đoán: [Tôn Hiểu Không, cậu đừng hòng trốn. Lần này không giải quyết dứt điểm thì lần sau nhân đôi, cùng lắm tôi đứng canh ở cửa phòng cậu, tôi không tin cậu không chịu ra ngoài.]
Tôn Hiểu Không: -_-||
"Chết tiệt!!" Vừa thấy dòng tin nhắn, Tôn Hiểu Không không nhịn được mà chửi thề một câu. Quá hiểu nhau thật chẳng có gì tốt, hắn từng hoài nghi có phải Lý Thánh Sinh đã gắn thiết bị theo dõi lên người mình hay không.
"Thôi kệ, trốn được lúc nào hay lúc đó!" Cuối cùng, sau khi đắn đo mãi, hắn vẫn quyết định bước vào sân huấn luyện trước, đánh cược rằng Lý Thánh Sinh không rảnh để bận tâm đến mình.
Ở phía bên kia, sau khi gửi tin nhắn xong, Lý Thánh Sinh cũng theo chân Tô Bạch tới phòng sửa chữa của Hồng Mông Hào.
Sở Nhiên đang học tập kỹ thuật cơ tu, vừa thấy Tô Bạch và Lý Thánh Sinh đi vào liền vội vàng đặt công việc trong tay xuống, vui mừng cất tiếng: "Chủ tiệm!"
Dứt lời, cô mới nhìn sang Lý Thánh Sinh bên cạnh, cung kính chào: "Lý Tinh chủ."
"Không cần đa lễ." Lý Thánh Sinh vội đáp lại.
Theo lẽ thường, với một cô gái trẻ như Sở Nhiên, ngày thường hắn sẽ chẳng để mắt tới. Nhưng đối phương dẫu sao cũng là thành viên của Tinh Tế hạm đội, hắn đương nhiên không dám thất lễ.
Về phần Tô Bạch, hắn chỉ mỉm cười gật đầu rồi phẩy tay ra hiệu: "Xem ra dạo này tiến bộ không ít. Được rồi, đi nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa tôi cần dùng đến phòng sửa chữa."
Dù Hồng Mông Hào không chỉ có một phòng sửa chữa, nhưng Tô Bạch vẫn quen dùng gian phòng này nhất, đành phải để Sở Nhiên tạm rời đi.
Sở Nhiên đương nhiên không có ý kiến gì, thu dọn đồ đạc một lát rồi bước ra khỏi phòng sửa chữa, nhường lại không gian cho Tô Bạch và Lý Thánh Sinh.
"Lý Tinh chủ, đợt cường hóa này có lẽ mất khoảng ba ngày rưỡi. Trong thời gian này anh có thể bảo Tôn Hiểu Không dẫn đi tham quan xung quanh, ba ngày rưỡi nữa quay lại lấy 'Tinh Thần Đồ Lục', anh thấy thế nào?" Tô Bạch suy nghĩ một lát rồi cất lời.
Dù với thực lực hiện tại, hắn chẳng cần phải giấu chuyện mình chỉ mất nửa ngày là xong, nhưng bớt được một việc vẫn hơn, hắn không cần thiết phải tiết lộ bí mật của mình cho Lý Thánh Sinh.
Thế nhưng, dù hắn đã cố tình kéo dài thời gian, ba ngày rưỡi đối với Lý Thánh Sinh vẫn là con số không tưởng. Trong lòng hắn càng thêm tin chắc Tô Bạch chính là một Cơ tu tông sư: "Không thành vấn đề, thế này đã là quá nhanh rồi. Tô Bạch tông sư quả nhiên không hổ danh tông sư..."
Nói xong, chẳng đợi Tô Bạch ra hiệu, hắn đã lập tức lấy Tinh Thần Đồ Lục ra, sau đó chủ động lùi khỏi phòng sửa chữa.
Nhường lại toàn bộ nơi này cho Tô Bạch!
Đợi sau khi Lý Thánh Sinh rời đi, Tô Bạch mới cẩn thận quan sát cỗ máy Tinh Thần Đồ Lục trước mặt: "Quả nhiên, cơ giáp cấp Hạo Hãn chỉ có Trung Ương Tinh Vực mới chế tạo được. Cấu trúc này hoàn toàn khác biệt so với kỹ nghệ cơ tu thường dùng ở Bắc Bộ tinh vực."
"Có điều... Cơ tu tông sư của Trung Ương Tinh Vực dường như vẫn giữ lại một chiêu, không hề dốc toàn lực."
Cỗ Tinh Thần Đồ Lục trước mắt không hề giống bất kỳ cỗ cơ giáp nào Tô Bạch từng thấy trước đây. Dẫu sao, kẻ đủ khả năng chế tạo cơ giáp cấp Hạo Hãn chỉ có thể là Cơ tu tông sư, mà trong khắp Ngũ Phương Tinh Vực, ngoài Trung Ương Tinh Vực ra thì không hề có Cơ tu tông sư nào khác tồn tại.
Vì vậy, ngoại trừ Hỗn Độn, gần như toàn bộ cơ giáp Hạo Hãn đều có xuất xứ từ Trung Ương Tinh Vực.
Xét trên phương diện nào đó, đây cũng chính là công cụ để Trung Ương Tinh Vực chèn ép, hay nói đúng hơn là khống chế bốn tinh vực còn lại.
Nắm quyền cung cấp cơ giáp Hạo Hãn đồng nghĩa với việc họ kiểm soát được số lượng Hạo Hãn cơ giáp sư của các tinh vực khác.
Đồng thời, họ còn có thể cài cắm thủ thuật vào những cỗ cơ giáp Hạo Hãn do chính tay mình chế tạo, khiến chúng trở nên cực kỳ yếu ớt khi phải đối đầu trực tiếp với Trung Ương Tinh Vực.
Cũng chính vì nguyên do này mà trong trận chiến trước đó, Lý Thánh Sinh khi đối đầu với Kim Phồn mới rơi vào thế bị động đến vậy. Ngoài sự chênh lệch về cảnh giới và thực lực giữa hai bên ra...
Cỗ Tinh Vực Bá Đồ sau khi được tinh chướng cải tạo đã sở hữu tính năng vượt xa Tinh Thần Đồ Lục.
Đó mới là nguyên nhân dẫn đến màn thể hiện sức mạnh áp đảo như vậy.
Kim Phồn hiểu rất rõ điều đó, thế nên gã mới tự tin đến mức dù phải đối mặt với sự vây hãm của cả Lý Thánh Sinh lẫn Diệp Lạc Thành cũng không hề nao núng.
Nếu không nhờ Tô Bạch bất ngờ xuất hiện, đại nghiệp của gã có lẽ đã sớm thành công!
"Trung Ương Tinh Vực... rốt cuộc là địch hay là bạn..." Nhìn thấu bí mật của Tinh Thần Đồ Lục, Tô Bạch nhíu chặt mày. Câu hỏi từng vô số lần hiện lên trong đầu hắn nay lại một lần nữa trỗi dậy.
Chỉ là lần này, hắn đã lờ mờ có được câu trả lời: "Khi đứng trước kẻ thù chung như Cấm Kỵ Sinh Vật, có lẽ một bộ phận người của Trung Ương Tinh Vực là bạn của chúng ta."
"Nhưng một khi chạm đến cuộc tranh giành giữa các tinh vực, Trung Ương Tinh Vực chắc chắn là kẻ độc tài ngạo mạn đứng trên cao. Họ tuyệt đối không cho phép bốn tinh vực còn lại có dẫu chỉ một tia hy vọng vượt lên trên đầu họ."
Đúng vậy, đứng trước nguy cơ sinh tồn của giống loài, trước kẻ thù từ bên ngoài, Tô Bạch tin rằng phần lớn người ở Trung Ương Tinh Vực đều sẽ đồng lòng chung sức. Nếu không, đám Cấm Kỵ Sinh Vật đã chẳng phải tốn bao tâm tư vạch ra kế hoạch này.
Càng không cần phải vắt óc tìm cách qua mặt tai mắt của Trung Ương Tinh Vực!
Thế nhưng gạt bỏ những điều đó sang một bên, thái độ của Trung Ương Tinh Vực đối với bốn tinh vực còn lại thực chất chẳng khác nào đối xử với gia súc. Họ sẽ không bao giờ cho phép bốn tinh vực có cơ hội cất cánh bay cao.
