Chương 2155
Chương 2155: Biện pháp phá cục!! Tam hùng trảm Niêm Tôn?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Sao cơ? Anh Lang, anh có cách đối phó với nó rồi?!" Cùng là Vương thú dưới trướng Tô Bạch, Tiểu Hắc thường ngày vẫn gọi Tiểu Lang bằng kính xưng. Nghe đối phương nói đã có cách trị Điện Niêm Tôn Chủ, nó lập tức mừng rỡ.
Trái ngược với sự mừng rỡ của Tiểu Hắc, Tôn Hiểu Không rõ ràng bình tĩnh hơn. Hắn nén niềm vui trong lòng, khẽ nhìn về phía Tiểu Lang: "Cách gì?"
"Không biết hai người có để ý thấy không, tia điện tinh chướng của Điện Niêm Tôn Chủ tuy ngăn được sát thương băng tinh, nhưng ngược lại, nó cũng không thể xuyên thủng lớp băng của tôi?" Tiểu Lang nghe vậy thì lấp lửng thăm dò trước.
"Đúng là vậy... nhưng thế cũng chỉ để phòng ngự thôi mà..." Tiểu Hắc gật đầu, vẫn chưa hiểu ra.
Ngược lại, Tôn Hiểu Không bên trong Kim Giáp Đại Thánh lập tức tỉnh ngộ: "Ý cậu là, dùng băng tinh của cậu làm lớp bọc cường hóa cho đòn đánh của chúng ta?!"
"Chuẩn luôn, đúng là dân chiến thuật, đầu óc nhanh nhạy thật! Ý tôi chính là vậy. Lát nữa tôi sẽ bọc băng tinh lên đòn đánh của hai người, giúp triệt tiêu đòn phản kích đầu tiên của Điện Niêm Tôn Chủ, sau đó hai người hẵng kích hoạt sức mạnh thực sự để đánh nó!" Tiểu Lang nhìn Kim Giáp Đại Thánh ở đằng xa với ánh mắt tán thưởng kiểu "dạy bảo được đấy", rồi nói thẳng toan tính của mình.
"Quả thực có thể thử xem sao!" Tôn Hiểu Không trong Kim Giáp Đại Thánh ngẫm nghĩ chốc lát, thấy phương án Tiểu Lang đưa ra hoàn toàn khả thi, bèn gật đầu đồng ý ngay.
Về phần Tiểu Hắc, nó đương nhiên tin tưởng Tiểu Lang vô điều kiện. Tinh thú vốn mộc mạc như vậy, Tiểu Lang mạnh hơn thì nó sẵn sàng nghe theo.
"Được rồi, tôi đoán Điện Niêm Tôn Chủ sau khi nhận ra thực lực của tôi thì sẽ dồn đòn nhắm vào tôi là chính. Tôi sẽ nhân cơ hội tản sương băng ra, hai người đợi tín hiệu của tôi rồi hẵng ra tay!" Tiểu Lang dặn dò ngắn gọn kế hoạch cho cả hai, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Điện Niêm Tôn Chủ.
Đúng như nó dự liệu, sau khi nhận thấy thực lực của Tiểu Lang, Điện Niêm Tôn Chủ đã bắt đầu tính kế trừ khử nó trước.
Dẫu sao trong ba kẻ có mặt tại đây, chỉ có Tiểu Lang là mối đe dọa lớn nhất đối với nó.
Ánh mắt của cả hai cứ thế va vào nhau qua vạn dặm tinh không.
Để chọc giận đối phương đến cùng, Tiểu Lang còn phóng thẳng một ánh nhìn đầy vẻ khiêu khích!
Điện Niêm Tôn Chủ: (▼_▼#)
Điện Niêm Tôn Chủ vốn đang tính giải quyết Tiểu Lang trước, lập tức nổ tung cơn giận.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Tia điện tím thẫm lập tức bọc lấy thân hình đồ sộ của nó. Kế đó chớp điện lóe lên, thân xác dài nghìn mét trong chớp mắt biến thành một phát pháo điện từ, phớt lờ Tiểu Hắc và Kim Giáp Đại Thánh ở bên cạnh, lao thẳng về phía Tiểu Lang.
Tiểu Lang: Σ(⊙▽⊙"a!!
Dù đây là cái bẫy do chính mình bày ra, nhưng nhìn thấy phát pháo điện từ uy lực kinh hồn kia, trán Tiểu Lang vẫn túa mồ hôi hột. Trong cơn hoảng loạn, nó chỉ biết dốc cạn Tinh Lực trong người, dựng lên hết lớp tường băng này đến lớp tường băng khác trước mặt!
Rắc! Rắc! Rắc!
Đáng tiếc, những bức tường băng vừa dựng lên lại như vô hình trước Điện Niêm Tôn Chủ đang hóa thân thành pháo điện từ. Chỉ trong nháy mắt, phát pháo điện từ đã nghiền nát hàng chục lớp tường băng thành mảnh vụn, biến chúng thành làn sương băng mù mịt lan tỏa khắp chung quanh.
Dĩ nhiên trong quá trình đó, tia điện bao quanh Điện Niêm Tôn Chủ cũng liên tục suy yếu. Khi phát pháo điện từ như sấm sét ấy ập đến trước mặt Tiểu Lang, uy lực đã không còn tới một phần mười ban đầu.
Thấy vậy, Tiểu Lang quẫy mạnh đuôi, làm băng tinh rung chuyển dữ dội, cuốn lên một cơn lốc băng tinh quét về phía Điện Niêm Tôn Chủ, đồng thời thân mình cấp tốc lùi lại để kéo giãn khoảng cách.
Dù đòn đánh này không gây tổn thương cho Điện Niêm Tôn Chủ, nhưng đã triệt tiêu thành công tia điện cuối cùng vương trên người nó.
Cú va chạm kéo Điện Niêm Tôn Chủ đang hăng máu tỉnh táo trở lại ngay tắp lự. Nó há to miệng cá, liên tục bắn ra từng luồng điện quang về phía Tiểu Lang đang thoái lui.
Ầm ầm! Ầm ầm!
Nhìn những quả cầu điện tinh chướng lao tới, Tiểu Lang vừa lượn lách né tránh giữa vòm trời đầy sao, vừa há miệng rồng phun ra từng cột băng chặn đánh!
Khác hẳn với những pha va chạm trước đó.
Khi cột băng đâm sầm vào các quả cầu điện, không có vụ nổ nào xảy ra, mà lớp băng bọc gọn lấy tia điện rồi cùng tan biến.
Chỉ còn lại màn sương hỗn tạp giữa sương băng và tinh chướng bắt đầu khuếch tán ra xung quanh.
Qua từng lượt tung chiêu, sự chú ý của Điện Niêm Tôn Chủ hoàn toàn dồn hết lên người Tiểu Lang.
Trước đó nó nghĩ Tiểu Lang có thể hơi khó nhằn, nhưng không ngờ lại khó xơi đến mức này!
Nó đường đường là Tôn Chủ, vậy mà trong cuộc so kè với một con Vương thú cỏn con lại không chiếm được thế thượng phong?!
Chuyện này mà đồn ra ngoài khéo người ta cười rụng răng mất!
Vì vậy, nó chẳng còn cách nào ngoài dốc toàn lực bắn ra các quả cầu điện, chọn cách so đọ mức độ tiêu hao với Tiểu Lang. Nó không tin một Tôn Chủ đường đường chính chính lại không tiêu hao nổi một con Đỉnh Phong Vương Thú!
Kệ xác đối phương có phải chỉ còn cách cảnh giới Hoàng thú nửa bước hay không, chừng nào chưa đột phá thì vẫn chỉ là một con Vương thú.
Đọ sức bền, nó không có lý do gì để thua!
Tiểu Lang đương nhiên nhìn thấu toan tính của Điện Niêm Tôn Chủ. Nếu ở đây chỉ có một mình, nó tuyệt đối không dại gì dây dưa tiêu hao, nhưng lúc này... nó chỉ mong đối phương chịu đọ sức bền với mình!!
Bùm!! Bùm! Bùm!!
Cứ thế, đôi bên giằng co giữa vòm trời tinh tú này suốt hơn mười phút. Trong khoảng thời gian đó, Điện Niêm Tôn Chủ đã sớm mụ mẫm đầu óc vì say máu.
Nó cảm nhận được Tinh Lực của Tiểu Lang đã bắt đầu cạn kiệt, đoán chừng chẳng mấy chốc nữa sẽ bị nó vắt kiệt đến chết. Điều đó khiến nó đắc ý nhìn Tiểu Lang, cười gằn: "Một con Vương thú cỏn con cũng đòi đọ tiêu hao à? Để xem mày còn trụ được bao lâu!"
"Chờ đến khi Tinh Lực cạn sạch, tao nhất định sẽ lột da rút gân, uống máu ăn thịt mày! Lâu lắm rồi tao chưa được nếm thịt rồng, dù chỉ là á long thì cũng đủ nhắm rượu đấy!"
"Thế à?" Trước những lời rác rưởi của Điện Niêm Tôn Chủ, Tiểu Lang chẳng hề dao động, ngược lại còn nhếch mép: "Mong là mày sống được đến lúc đó."
Ầm ầm!!
Đúng khoảnh khắc tiếng dứt, hai khối cầu băng khổng lồ tựa như tiểu hành tinh chia làm hai cánh trái phải, ầm ầm lao thẳng tới mạn sườn Điện Niêm Tôn Chủ.
Điện Niêm Tôn Chủ: Σ(⊙▽⊙"a!!
Biến cố ập đến bất ngờ khiến nó vội vã chia tách tinh chướng, đan thành một tấm lưới điện quanh thân thể để chống đỡ!
Rất nhanh, tia điện tinh chướng trên người đã đánh tan hai quả cầu băng. Nó khinh khỉnh nhìn lại Tiểu Lang: "Đây là bài tủ của mày đấy à..."
Ầm!
Nhưng chưa kịp dứt lời mỉa mai, ngọn hắc viêm ẩn giấu dưới cầu băng đã bùng nổ dữ dội, giáng thẳng xuống lưng nó, thiêu rụi một mảng lớn sống lưng.
Chưa dừng lại ở đó, phía trên ngọn hắc viêm, cây trường côn mạ vàng đã tích lực từ lâu bộc phát ánh vàng chói lọi, bổ thẳng xuống, chuẩn xác nện trúng phần sống lưng vừa bị hắc viêm thiêu rụi.
Rắc!
Cùng với cú nện của trường côn mạ vàng, phần sống lưng vốn đã bị thiêu cháy gãy nát giòn tan. Thân hình khổng lồ của Điện Niêm Tôn Chủ cứ thế bị tiện đứt làm đôi!
Cơn đau thấu xương cùng bản năng sinh tồn khiến Điện Niêm Tôn Chủ vô thức định hồi phục, nhưng đáng tiếc, do đợt đối chọi ác liệt trước đó, nó đã tiêu hao phần lớn sức mạnh tinh chướng, lúc này hoàn toàn không thể lập tức phục hồi như cũ.
Ầm ầm!!
Và vì nó bất ngờ khựng lại, một cột băng sắc lẹm lập tức đâm thốc vào miệng nó, theo luồng hàn khí lan tỏa, đóng băng nó thành một pho tượng băng nguyên khối.
"Chính là lúc này!" Nhìn Điện Niêm Tôn Chủ đã hóa thành tượng băng, Tiểu Lang vừa vắt kiệt chút Tinh Lực cuối cùng lập tức hét lớn.
Ngay khoảnh khắc nó vừa cất lời, cây trường côn mạ vàng quấn đầy hắc viêm cũng đồng thời nện xuống, đánh tan pho tượng băng Điện Niêm Tôn Chủ thành muôn mảnh vụn!
