Chương 2291
Chương 2291: Hắc Ám Tinh Linh tề tụ!! Ôm cây đợi thỏ!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tô Bạch đi đầu, sải bước ra khỏi cánh cửa lớn.
Ngự Long Thanh Thiên cùng hai người kia sớm đã coi hắn là trụ cột, thấy thế cũng không chần chừ, lập tức bước theo.
Chỉ khi ánh trăng dịu nhẹ xua tan màn sương mù xung quanh, rọi thẳng vào người, Tinh Lực trong cơ thể một lần nữa sôi động trở lại, ba người Ngự Long Thanh Thiên mới thực sự có cảm giác đã thoát ra ngoài.
Dù trước đó trong thử luyện họ đã có thể dùng lại Tinh Lực, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm; thử luyện là thử luyện, hiện thực là hiện thực, họ không dám chắc sau khi rời khỏi đó thì Tinh Lực có bị phong ấn thêm lần nữa hay không.
Bây giờ, họ mới hoàn toàn yên tâm.
"Tô huynh, tiếp theo chúng ta đi đâu?" Ngự Long Thanh Thiên xoay người vận động khớp xương, quay đầu nhìn Tô Bạch để hỏi bước kế tiếp.
Bạch Khinh Ngữ và Na Lệ Sa cũng đồng thời nghiêng người nhìn hắn, đội hình phối hợp đâu ra đấy như một tiểu đội đã quen tác chiến.
Tô Bạch liếc nhìn họ một cái, nhướng mày: "Người của Ngự Long Thương Hội đang ở dưới chân bậc thang này, chúng ta xuống hội quân với họ trước, sau đó đi nói chuyện với đám Hắc Ám Tinh Linh."
Sau khi trải qua một phen trong Mê Vụ Thánh Vực, hắn không còn ý định tận diệt đám Hắc Ám Tinh Linh trong thánh địa này nữa.
Dù sao tất cả bọn họ cũng đều là con cái của Sinh Mệnh Chi Thụ, nếu có thể nói chuyện đàng hoàng thì vẫn là phương án tốt nhất.
"Rõ!" Nghe vậy, cả ba đều không có ý kiến, đồng loạt gật đầu. Đặc biệt là Na Lệ Sa, khi biết chuyện Tinh Linh tộc diệt vong năm xưa có một bàn tay vô hình đứng sau giật dây, cô cũng không còn ôm lòng hận thù với Hắc Ám Tinh Linh nữa.
Đều cùng một gốc sinh ra, cớ sao phải tàn sát lẫn nhau? Điều họ nên làm nhất lúc này là bắt tay liên thủ tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, khôi phục lại vinh quang cho cả Tinh Linh lẫn Hắc Ám Tinh Linh.
Dù sao số lượng Hắc Ám Tinh Linh hiện tại tuy đông hơn nhóm của cô, nhưng tầng lớp cường giả cũng đã đứt gãy thế hệ, chỉ có tái hợp tác mới mong tìm lại được phong thái ngày trước của thánh địa Tinh Linh.
Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tô Bạch, cả ba đã ra tới rìa Mê Vụ Thánh Vực, đứng trên bậc thang dài thông thiên. Chẳng cần ai nhắc nhở, họ lập tức tiến vào trong cơ giáp của mình.
Tô Bạch cũng trực tiếp kích hoạt trạng thái Thần Tịnh 'Hỗn Độn', cùng nhau bay dọc theo bậc thang hướng xuống dưới.
...
Bên dưới Mê Vụ Thánh Vực, Diệp Trần cùng mọi người đang nấp trong kết giới do Tô Bạch tạo ra, không dám nhúc nhích dù chỉ nửa bước.
Bởi lẽ ngay lúc này, trên bầu trời, ngoài đội ngũ 'Ám Linh Kỵ Binh' dày đặc như kiến cỏ, còn có tám cỗ cơ giáp mang khí thế hoàn toàn áp đảo.
Ngoài cỗ 'Đọa Ma Thiên Sứ' mà họ đã gặp từ trước, đứng ở vị trí dẫn đầu là một cỗ cơ giáp đen tuyền, toàn thân lấp lánh ánh quang của đá hắc diệu. Xung quanh nó quấn quanh từng dải nghiệp hỏa vô tận, sáu cánh tay giáp thô ráp liên tục vung vẩy, quấn đầy hỏa diễm. Trên hai bên giáp vai, hai cụm nghiệp hỏa bốc cháy hừng hực đang nhảy nhót không ngừng. Ngay giữa lồng ngực dày cộp là một khối cầu quang mang, bên trong phong ấn một tôn Tu La khoanh chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân bốc lửa. Từng đợt nghiệp hỏa từ người tôn Tu La trào ra, tạo thành từng vòng từng vòng bao bọc lấy giáp ngực, lan dài xuống tận lớp giáp chân nặng nề đen kịt. Chỉ cần đứng sừng sững giữa không trung, nó đã khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt không ngừng.
AJL-0002 cơ giáp Hạo Hãn hệ sức mạnh, Nghiệp Hỏa Tu La.
Phía sau 'Nghiệp Hỏa Tu La', đứng ngang hàng với 'Đọa Ma Thiên Sứ' là hai cỗ cơ giáp đỏ như máu. Một cỗ trong tay nắm chặt cây cự liêm huyết sắc, lớp giáp ngoài đỏ thẫm trông rất thanh mảnh, nhưng toàn thân lại được phủ một màn chắn quang mang đỏ nhạt khiến màu sắc của nó càng thêm ma mị. Ngay chính giữa lồng ngực thanh mảnh, bên trong khối cầu quang mang đỏ lòm, một nữ Tử Thần dáng người cao ráo không rõ dung mạo đang cầm huyết liêm quay lưng lại với chúng sinh, như đang gặt hái sinh mạng vạn vật. Huyết khí bàng bạc từ đó không ngừng tràn ra ngoài, ngưng kết thành một lớp huyết y trên giáp ngực, kết hợp cùng đôi giáp chân thon dài gọn gàng, tạo cho cỗ máy một dáng vẻ cực kỳ linh hoạt.
AJL-0003 cơ giáp Hạo Hãn hệ tốc độ, Huyết Liêm Vũ Cơ.
Cỗ cơ giáp còn lại tuy cũng mang màu đỏ thẫm nhưng lại đối lập hoàn toàn với 'Huyết Liêm Vũ Cơ'. Lớp ngoại giáp của nó dày đặc phi thường, huyết khí dồi dào quấn chặt lấy hai cánh tay giáp khiến chúng trông càng thêm thô kệch vạm vỡ. Hai tay nó mỗi bên cầm một cây cự chùy huyết sắc, toát lên sức mạnh bùng nổ. Dưới mép giáp vai nặng trịch, huyết khí vô tận ngưng kết thành hai mảnh huyết dực, còn ở giữa giáp ngực là hình ảnh một nữ chiến binh vạm vỡ đang vung song chùy đập phá liên hồi. Sát ý gần như hữu hình kết hợp với huyết khí ngập tràn khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía.
AJL-0005 cơ giáp Hạo Hãn hệ sức mạnh, Huyết Chùy Tướng Tinh.
Khí tức trên người ba cỗ cơ giáp này tương đương với 'Đọa Ma Thiên Sứ' đứng bên cạnh, đều đã đạt tới chuẩn Hạo Hãn sáu sao. Nếu Tô Bạch ở đây, hẳn hắn sẽ nhận ra cơ giáp sư điều khiển chúng chính là ba người Lý Thác, Mễ Á và Khải Lợi Ân.
So với bốn cỗ máy này, những cơ giáp đứng phía sau trông đỡ rợn người hơn một chút.
Gần nhóm đầu nhất là hai cỗ cơ giáp đen tuyền, quấn quanh nguồn bóng tối đậm đặc. Kết cấu của chúng khá tương đồng: đều khoác lớp ngoại giáp dày, giáp vai sắc nhọn và giáp ngực bọc kín hắc ám chi lực. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở vũ khí mà chúng nắm giữ. Một cỗ cầm chiến đao, chiến binh không mặt trong khối cầu đen trên ngực cũng cầm đao tương tự; cỗ còn lại cầm trường kiếm đen nhánh, bên trong khối cầu tự nhiên là một kiếm khách.
AJL-0009 cơ giáp Hạo Hãn hệ sức mạnh, Ám Dạ Đao Cuồng.
AJL-0010 cơ giáp Hạo Hãn hệ sức mạnh, Ám Dạ Kiếm Hiệp.
Phía sau hai cỗ này là phiên bản nâng cấp của 'Ám Linh Kỵ Binh'. Ngoài lớp giáp ngoài tinh xảo hơn, sức mạnh áp đảo hơn, dưới chân chúng còn có thêm hai chiến mã kim loại. Một con ngập tràn huyết khí, con còn lại nồng nặc năng lượng hắc ám. Hai cỗ cơ giáp cưỡi trên lưng ngựa lần lượt cầm trường thương và chiến kích, trông uy phong như hai viên chiến tướng.
AJL-0011 cơ giáp Hạo Hãn hệ sức mạnh, Huyết Mã Thương Kỵ.
AJL-0012 cơ giáp Hạo Hãn hệ sức mạnh, Ám Mã Kích Kỵ.
Tám cỗ cơ giáp Hạo Hãn đứng sừng sững trên không, khiến những kẻ bên dưới không khỏi nơm nớp lo sợ.
Đặc biệt là đám Tinh Không Lãng Nhân, từng người co rúm lại, thầm cầu nguyện: "Đừng nhìn thấy tôi, lạy trời đừng nhìn thấy tôi!!"
"Trời đất ơi... Rốt cuộc đây là tình huống gì thế này... Mình là cái thớ gì mà lại nhận được sự chú ý của nhiều cường giả Hạo Hãn đến vậy chứ?!"
"Mẹ kiếp, cái nghề Tinh Không Lãng Nhân này đứa nào thích thì đi mà làm, ông đây từ nay xin cạch!"
"Đúng thế, chỉ cần lần này sống sót ra ngoài, tôi thề sẽ không bao giờ làm Tinh Không Lãng Nhân nữa!"
So với họ, người của Ngự Long Thương Hội biểu hiện có phần vững vàng hơn đôi chút. Dù sao họ cũng xuất thân từ thế lực lớn, ngày thường ít nhiều cũng từng diện kiến các vị trưởng lão trong thương hội, nhìn thấy không ít Hạo Hãn cơ giáp sư.
Điểm khác biệt duy nhất là lần này, dường như toàn bộ những cường giả Hạo Hãn kia đều đang nhắm thẳng vào họ.
Theo bản năng, họ dồn ánh mắt về phía Diệp Trần và Hoa Vân Binh, lúc này đã coi hai người như thủ lĩnh của mình.
Dù thực tế trong số họ có không ít kẻ giữ địa vị trong thương hội cao hơn cả hai người: "Đội trưởng Diệp, đội trưởng Binh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
"Cứ tiếp tục ở lì đây, hay là tìm cách tháo chạy?!"
Hoa Vân Binh: "..."
Diệp Trần: -_-||
Nghe câu hỏi, cả hai đồng loạt quay phắt lại nhìn kẻ vừa lên tiếng, khóe miệng giật giật, cùng lúc giơ tay chỉ thẳng lên trời: "Tháo chạy? Ý cậu là muốn chúng ta tháo chạy ngay trước mắt ngần ấy cường giả Hạo Hãn hả?"
"Hay là cậu chạy thử một đoạn cho tôi xem trước cái nào!"
Vốn dĩ thấy Tô Bạch biến mất hai ngày liền chưa về, đến cả thiết bị đầu cuối cũng mất tín hiệu như lần trước khiến hai người họ đã bồn chồn đứng ngồi không yên.
Giờ lại nghe phải câu hỏi ngớ ngẩn này, cơn giận bốc thẳng lên đầu.
Và tiếng quát tháo ấy... cũng lập tức thu hút sự chú ý của đám Hắc Ám Tinh Linh trên bầu trời.
Ánh mắt của 'Nghiệp Hỏa Tu La' quét thẳng xuống vị trí của họ!
Mọi người: Σ(⊙▽⊙"a!!!
