Chương 2328
Chương 2328: Chuẩn bị lên sân khấu!! Ô cuối cùng!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Rõ." Lôi Lợi Á không chậm trễ, nhận lệnh của Khảm Bác Thác xong liền tra cứu ngay các động thái gần đây của Ngự Long Thương Hội. Ngay sau đó, trang Tinh Võng của hắn bị thông tin về Tinh Lực Bổ Sung Tề chiếm trọn.
[CHẤN ĐỘNG!! Ngự Long Thương Hội nghiên cứu chế tạo ra Tinh Lực Bổ Sung Tề giúp Hằng Thiên cơ giáp sư lập tức hồi phục Tinh Lực, đây rốt cuộc là bước tiến thời đại hay là một trò lừa đảo hoàn toàn mới!]
[TIẾT LỘ!! Tinh Lực Bổ Sung Tề mới nhất của Ngự Long Thương Hội thực sự có hiệu quả thần kỳ, nhiều Hằng Thiên cơ giáp sư sau khi dùng thử đều hết lời khen ngợi!!]
[HƯỚNG ĐI MỚI CỦA THỊ TRƯỜNG?! Ngự Long Thương Hội giành lại ngôi đầu?!]
[Trân Bảo Lâu lần này xong đời rồi!! Ngự Long Thương Hội đã trở lại!!]
[Bí mật không thể không kể giữa Tinh Lực Bổ Sung Tề và Hằng Thiên cơ giáp sư!]
Lôi Lợi Á: "..."
"Cái quái gì thế này?! Tinh Lực Bổ Sung Tề giúp Hằng Thiên cơ giáp sư hồi phục Tinh Lực ngay tức khắc? Ngự Long Thương Hội có thứ tốt thế này từ bao giờ?!" Tiện tay bấm vào xem, Lôi Lợi Á đại khái hiểu được vì sao loại thuốc này lại gây sốt đến vậy.
Chuyện Tinh Lực Bổ Sung Tề trước đây họ chẳng bận tâm, vì bản thân không dùng được, còn loại cho Tinh Vẫn cơ giáp sư lại quá vô thưởng vô phạt, dẫu muốn mua cho người trong tộc cũng hoàn toàn không cần thiết.
Thế nhưng hiện tại, Ngự Long Thương Hội lại đưa loại dược phẩm ít người ngó ngàng này trở lại tầm mắt mọi người, thậm chí còn dựa vào đó mà có dấu hiệu lấn lướt Trân Bảo Lâu một lần nữa, khiến Lôi Lợi Á cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Khảm Bác Thác nghe hắn kể nãy giờ thì nhíu mày hỏi dồn: "Tinh Lực Bổ Sung Tề đó ra mắt khoảng khi nào?!"
"Hả?! Để tôi xem, hình như là mười ngày trước." Lôi Lợi Á ngẩn ra, vội lướt xuống dưới, cuối cùng cũng tìm thấy thời điểm phát hành Tinh Lực Bổ Sung Tề ở cuối trang Tinh Võng.
"Mười ngày... Xem ra sự việc không đơn giản như chúng ta nghĩ..." Nghe mốc thời gian đó, Khảm Bác Thác lập tức liên hệ Tinh Lực Bổ Sung Tề với người họ đang tìm kiếm, đồng thời cũng đoán ra lý do Ngự Long Huyết Đấu có thái độ như vậy với họ trước đó: "Nếu tôi đoán không lầm, người chúng ta cần tìm chắc chắn đang ở Ngự Long Thương Hội."
"Quả nhiên, tôi biết ngay lũ cáo già Ngự Long Thương Hội chẳng có ý tốt, chúng muốn dùng chúng ta để thăm dò nông sâu của người nọ..."
Mọi người: (•_•)???
Mọi người không hiểu Khảm Bác Thác làm sao từ Tinh Lực Bổ Sung Tề mà liên tưởng đến người cần tìm, nhưng Khảm Bác Thác đã nói thì họ cũng không nghi ngờ.
Tất nhiên, ngoại trừ Lôi Lợi Á.
"Hả? Tại sao cơ?!" Khảm Bác Thác dứt lời, hắn lập tức ngơ ngác nhìn sang, mặt dày hỏi tới.
Khảm Bác Thác đảo mắt lườm hắn, bực bội bảo: "Cái não của cậu nếu lười hoạt động thì móc vứt đi cho xong?"
"Nếu tôi đoán không lầm, Tinh Lực Bổ Sung Tề này là do Ngự Long Thanh Thiên, hay đúng hơn là Ngự Long Thái Nhất tung ra chứ gì?!"
"Đúng rồi!!" Lôi Lợi Á đang ngượng ngùng vì bị mắng vội gật đầu lia lịa, chỉ cảm thấy đội trưởng nhà mình quả là biết trước tương lai.
"Thế là rõ rồi. Ngoài Bạch Khinh Ngữ ra, Ngự Long Thanh Thiên là một trong hai người duy nhất sống sót trở về từ Thánh Địa Tinh Linh theo tình báo. Hắn vừa về là Ngự Long Thái Nhất tung ra loại Tinh Lực Bổ Sung Tề này, cậu bảo có phải trùng hợp không?!"
"Nếu tôi đoán không sai, phần lớn thứ này là do người chúng ta cần tìm làm ra. Đám trưởng lão như Ngự Long Triệt cảm thấy bị đe dọa nhưng lại không tiện tự mình ra tay, nên sau khi biết chúng ta từng tới Thanh Liên Thánh Đường tìm người thì muốn mượn tay chúng ta để thăm dò nông sâu của người nọ."
"Lấy ra được Tinh Lực Bổ Sung Tề mang tầm thời đại thế này, chứng tỏ người đó hoặc là một dược tề sư xuất chúng, hoặc đứng sau có một thế lực bí ẩn không thể khinh suất."
"Dù là trường hợp nào cũng đủ để trong tộc coi trọng đến mức bắt chúng ta gián đoạn nhiệm vụ trước đó để đi tìm."
Khảm Bác Thác phân tích lớp lang đâu ra đấy, khiến Lôi Lợi Á nghe mà sững sờ, lòng khâm phục dâng cao ngùn ngụt.
Đến khi đối phương nói xong, Lôi Lợi Á vẫn đờ đẫn tại chỗ cố tiêu hóa lượng thông tin vừa tiếp nhận.
"Vậy chúng ta nên làm gì?" Cửu Mê nghiêm nét mặt hỏi trước.
Khảm Bác Thác nghe vậy chỉ cười nhạt: "Làm gì à? Người ta đã nhiệt tình mời mọc, dựng sẵn sân khấu cho chúng ta rồi thì dĩ nhiên phải bước lên diễn."
"Chỉ là nhiệm vụ lần này có lẽ không đơn giản như chúng ta tưởng, phải chuẩn bị tinh thần đánh một trận ra trò."
Khảm Bác Thác nghiêng về giả thuyết phía sau Tô Trường Hà ẩn giấu một thế lực thần bí hơn. Dù sao thì dẫu đối phương có là dược tề sư xuất chúng, tộc muốn mời hắn về cũng hoàn toàn không cần phải bắt họ bỏ ngang nhiệm vụ trước đó.
Bởi lẽ nếu chỉ mời một dược tề sư phi phàm, họ hoàn toàn có thể nhân danh Nham tộc mà hành động, không cần lấy Liệt Hích Tiểu Đội ra che mắt.
Khả năng cao hơn là trong tộc không rõ từ đâu biết được Tô Trường Hà xuất thân từ một thế lực bí ẩn, muốn dùng hắn để thăm dò thực lực của thế lực đó, tốt nhất là không làm lộ danh tính bản thân, nên mới đặc biệt điều họ tới xử lý việc này.
Nghĩ đến chuyện bản thân cống hiến tận tụy bao năm rốt cuộc lại biến thành công cụ cho tộc đấu đá với kẻ địch mạnh, Khảm Bác Thác cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, nhưng may là hắn cũng đã quen.
Chỉ mong kẻ đó cùng thế lực phía sau đừng khiến hắn thất vọng, có thể đỡ nổi cơn thịnh nộ lúc này của hắn!!
Dứt lời, máy gia tốc hạt phía sau tàu Liệt Hích lại phun trào luồng sáng, lao thẳng về hướng Ngự Long Tinh, hành tinh chủ của Ngự Long Thương Hội!!
......
Ngự Long Tinh, căn hộ của Tô Bạch.
"Anh Tô Bạch, đây là toàn bộ tiền đợt cuối, tôi đã chuyển hết sang cho anh rồi. Sau đợt này chúng ta lại nhận thêm đơn đặt hàng mười triệu lọ nữa, cứ theo đà này thì dọn sạch kho ba trăm triệu lọ chỉ là vấn đề thời gian!!" Ngự Long Thái Nhất bận rộn suốt ba ngày liền hưng phấn chuyển nốt khoản tiền còn lại cho Tô Bạch, trong đầu ngập tràn viễn cảnh tương lai.
Hắn cũng không ngờ Tinh Lực Bổ Sung Tề lại gây được tiếng vang lớn đến thế, chỉ vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi đã có thêm đơn hàng mười triệu lọ.
Cứ tiếp tục như vậy, ước chừng chẳng bao lâu nữa, Tinh Lực Bổ Sung Tề sẽ phổ biến trên toàn cõi Trung Ương Tinh Vực.
Nhanh thì nửa tháng, chậm thì vài tháng, số Tinh Lực Bổ Sung Tề còn lại trong kho đều sẽ bán sạch!
Nghĩ tới khoản lợi nhuận khổng lồ mà ba trăm triệu lọ Tinh Lực Bổ Sung Tề mang lại, khóe miệng hắn không kìm được mà nhếch lên.
Có số Tinh tệ này chống lưng, hắn có thừa tự tin để so tài đọ sức với đám người trong hội đồng trưởng lão.
Vì sức nóng của Tinh Lực Bổ Sung Tề quá lớn, thời gian này hắn đã nhận được không ít lời quy thuận từ các thành viên Ngự Long Thương Hội, vây cánh phía sau cũng không ngừng mở rộng.
Tất cả những thứ này đều do Tô Bạch mang lại, khiến hắn thêm một lần may mắn vì lúc trước không hề xem nhẹ đối phương chỉ vì xuất thân từ Bắc Bộ tinh vực!!
Có thể nói, đây là quyết định đúng đắn nhất đời hắn!!
Ngự Long Thái Nhất nghĩ gì Tô Bạch không hay biết, lúc này toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào thanh tiến độ chỉ còn thiếu đúng một vạch là hoàn tất.
