Chương 2400
Chương 2400: Khốn cảnh của phái Cải Tạo?! Đề nghị của Tô Bạch!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Suốt dọc đường, Tô Bạch đi cùng Ni Khả trên tinh hạm khách quý chuyên dụng của Ngự Long Thương Hội, khiến hắn không có nhiều thời gian tu luyện. Trong thời gian hành khách trên hạm hoạt động, phần lớn hắn đều ngồi ở khu khách quý trò chuyện với Ni Khả về cơ tu và đủ chuyện liên quan đến Liệt Không Tinh, chỉ đến giờ nghỉ của khách hắn mới có thể về phòng riêng. Chưa kể hắn còn chẳng dám đường hoàng tu luyện Tinh Lực, chỉ có thể lẩn vào không gian riêng của mình để luyện tập.
Thậm chí lần nào hắn cũng phải khống chế thời gian tu luyện không được quá dài, còn cẩn thận đặt chuông báo thức. Điều này khiến khoảng thời gian gần đây trở thành lúc Tô Bạch lơ là nhất kể từ khi đột phá Hạo Hãn.
Ban đầu sự lơ là ấy chưa khiến hắn bận tâm mấy, nhưng khi tận mắt nhìn một cỗ cơ giáp Hoàn Vũ lướt qua trước mặt, cảm giác tội lỗi lập tức dâng lên, quẩn quanh trong lòng.
"Sau này nỗ lực gấp đôi là được. Hơn nữa mình cũng không phải tay trắng ra về. Tinh Lực đã hoàn toàn củng cố ở Hạo Hãn Lục Tinh, nhờ trao đổi với đại sư Ni Khả, mình cảm giác thần niệm cũng sắp đạt tới bốn mươi mốt lượt rèn. Thêm vào đó là vài phần ngộ tính giúp kỹ nghệ cơ tu tăng tiến rõ rệt. Điều đáng tiếc duy nhất là ở Trung Ương Tinh Vực dường như không có cơ hội ra tay luyện tập." Nghĩ đến đây, Tô Bạch không khỏi thở dài. Kể từ khi tới Trung Ương Tinh Vực, mọi việc của hắn tương đối suôn sẻ. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, thời gian chi lực tăng mạnh; sau đó lại nắm được nguồn tài chính ổn định ở Ngự Long Thương Hội, vừa giúp hệ thống nâng cấp, vừa tăng thêm chỗ dựa vững chắc, thậm chí còn đột phá Hạo Hãn Lục Tinh, sở hữu thực lực đủ sức hạ sát Hạo Hãn đỉnh phong.
Điểm thiếu sót duy nhất là hắn mất đi cơ hội chế tạo và cường hóa cơ giáp.
Hắn từng nghĩ đến chuyện cường hóa cơ giáp cho người của Ngự Long Thương Hội để tranh thủ kiếm một mớ.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa nảy ra đã bị Tô Bạch dập tắt ngay. Đúng là quan hệ giữa hắn và Ngự Long Thương Hội đang trong thời kỳ êm đẹp, hắn cũng tin tưởng nhân phẩm của Ngự Long Thái Nhất, song hắn càng hiểu rõ Ngự Long Thương Hội đang đứng ở đầu sóng ngọn gió. Gần thì có Trân Bảo Lầu luôn chực chờ giám sát từng đường đi nước bước, xa hơn thì biết đâu Ngạo Long Các cũng đang âm thầm quan sát, đánh giá mức độ kiểm soát đối với Ngự Long Thương Hội. Nếu hắn khinh suất chế tạo hay cường hóa cơ giáp tại đây, chẳng khác nào nói cho toàn thiên hạ biết cơ giáp do Tô Bạch chế tạo và cường hóa phi phàm đến mức nào, tự tay đẩy bản thân vào tầm ngắm.
Việc này khác với giáp hiếm. Giáp hiếm đối phương không thể truy vết, hắn có thể đổ hết nguồn gốc lên đầu Tượng Chủ, đằng nào bọn họ cũng không tra ra được.
Nhưng việc cường hóa bắt buộc phải qua tay hắn, chỉ cần có kẻ để tâm điều tra qua loa là khoanh vùng được nguồn gốc ngay.
Có lẽ rồi sẽ đến ngày hắn không cần e ngại bất kỳ điều gì, nhưng không phải bây giờ. Theo tính toán của Tô Bạch, nếu thực sự muốn cường hóa cơ giáp hoặc mở phân điếm của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế, ít nhất hắn phải trở thành đại tông sư cơ tu hoặc đột phá Hoàn Vũ mới tính tiếp, tốt nhất là đạt được cả hai.
Một cơ tu sư sở hữu thực lực cấp Hoàn Vũ dẫu vẫn khiến người ta thèm khát đào xới bí mật trên người, nhưng chí ít đã có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ cần hắn muốn chạy, hắn tin chắc dù Hoàn Vũ đỉnh phong ra tay cũng chưa chắc giữ chân được hắn.
Hơn nữa, Hoàn Vũ đỉnh phong phần lớn đều đã sống hàng trăm năm, rành rẽ việc cân nhắc thiệt hơn. Thay vì tốn thời gian tìm tòi bí mật của một cơ tu sư, bọn họ thà dồn tâm sức để bước nốt bước chân cuối cùng kia hơn.
"Tuy không thể trực tiếp cường hóa, nhưng mình nghe đại sư Ni Khả nói ở Liệt Không Học Viện dường như có khâu đấu giá cơ giáp, vả lại có để lộ danh tính hay không đều tùy theo ý muốn của cơ tu sư. Nếu ngứa tay thật thì đến đó luyện tập một chút cũng được..." Tô Bạch khẽ cười gật đầu, sau đó rời khỏi phòng ngủ của mình.
Bước qua hành lang tinh hạm đúc bằng vàng ròng để vào đại sảnh, Tô Bạch nhìn thấy Ni Khả đang ngồi trên chiếc ghế dát vàng, một tay bưng tách trà, tay kia lướt màn hình quang học. Hắn lập tức mỉm cười cất tiếng chào: "Đại sư Ni Khả."
"Tô Bạch, cậu đến rồi à? Báo cho cậu một tin vui, chừng nửa ngày nữa là chúng ta tới Liệt Không Tinh. Về ý tưởng trước đó của cậu, thầy tôi cũng đã hồi âm, ông ấy nói rất hứng thú, dặn tôi nhất định phải đưa cậu đến gặp ông ấy ngay khi tới Liệt Không Tinh." Ni Khả cũng mỉm cười gật đầu đáp lời, rồi phấn khởi nhìn sang Tô Bạch.
Ý tưởng mà cô nhắc đến là một đề xuất của Tô Bạch sau khi nghe về tâm nguyện lớn lao của phái cải tạo cơ giới. Theo những gì Tô Bạch hiểu, việc cải tạo cơ giới hiện nay đa phần chỉ dừng ở mức nông, tức là cải tạo thân thể xác thịt, mong muốn nhờ đó giúp thân thể cơ tu sư mạnh hơn, kéo dài tuổi thọ, đồng thời đạt độ chính xác và khả năng kiểm soát cao hơn khi hành nghề cơ tu. Tiếc rằng lý tưởng rất tròn trịa nhưng hiện thực lại phũ phàng. Bọn họ đã đánh giá quá thấp sự tinh vi của các tế bào thần kinh người. Sau khi hoàn tất cải tạo, họ đúng là có sức mạnh lớn hơn, thân thể bền chắc hơn, lúc chế tạo cơ giáp cũng có thể nhờ thiết bị cơ khí hỗ trợ thêm nhiều tiện ích, nhưng điều đó chỉ biểu hiện rõ ở những cơ tu đại sư, cơ tu tông sư, thậm chí đại tông sư có sức mạnh tinh thần cực kỳ lớn.
Còn với những cơ tu sư cấp Sao chưa thể đột phá lên cơ tu đại sư, việc cải tạo cơ giới chỉ làm giảm độ chính xác, thậm chí còn phân tán tâm trí của họ.
Tình trạng này dẫn tới thế khó xử hiện nay của phái cải tạo cơ giới. Nếu xét về số lượng cơ tu đại sư và cơ tu tông sư, họ ngang ngửa với phái Đổi Mới và phái Cựu Trào, thậm chí trong hai phái kia có không ít người rục rịch muốn gia nhập phái cải tạo cơ giới vì thấy được lợi ích từ nó.
Thế nhưng ở phân khúc tầm trung và thấp, đặc biệt là nguồn dự bị và đào tạo thành viên ban đầu, họ lại thụt lùi không chỉ một bậc. Vấn đề nan giải này đã kìm hãm nghiêm trọng sự phát triển của phái cải tạo cơ giới.
Qua chuỗi ngày chuyện trò, Ni Khả và Tô Bạch cũng coi như đã quen thân. Quan trọng hơn, cô cực kỳ coi trọng chàng trai trẻ trước mặt. Ban đầu cô ngỡ đối phương chỉ là một thanh niên bồng bột dựa vào thiên phú để gượng ép đột phá, nào ngờ Tô Bạch lại tự tạo thành một phái riêng, trên con đường cơ tu có phong cách độc đáo, sở hữu vô số ý tưởng khéo léo khiến cô phải sáng mắt.
Bởi thế trong một lần đàm đạo, cô đã thuận miệng kể cho Tô Bạch nghe về nỗi khó khăn của phái cải tạo cơ giới. Vốn dĩ cô chỉ than thở vu vơ, không hề nghĩ Tô Bạch có thể đưa ra giải pháp phá vỡ cục diện, bởi vấn đề này đã vây khốn bọn họ quá lâu, ngay cả những cơ tu tông sư và đại tông sư như họ cũng bất lực.
Nhưng cô chẳng ngờ nổi, nghe xong Tô Bạch chỉ thản nhiên nói: "Đã độ chính xác của dây thần kinh chưa đủ chuẩn, sao không lợi dụng thiết bị bên ngoài để chế tạo bộ truyền dẫn kết nối thần kinh giả mà điều khiển, để đám cơ tu sư sao thấp làm quen trước với sự tiện lợi của việc cải tạo?"
Chẳng phải Tô Bạch đồng tình với quan niệm cải tạo cơ giới, hắn chỉ đơn thuần xem trọng tính tiện lợi của nó, cho rằng loại chi giả đa năng này nếu có thể sửa đổi thành công cụ và vận hành thông qua điều khiển thần kinh thì sẽ giúp hiệu suất của cơ tu sư bình thường tăng vọt.
Còn lý do vì sao đám người Ni Khả không nghĩ ra phương thức này, trước hết là do họ cho rằng việc kết nối thần kinh từ bên ngoài là điều bất khả thi. Nhưng dưới góc nhìn của một cơ giáp sư, Tô Bạch lại không nghĩ vậy. Cơ giáp sư sở dĩ cần thiên phú chủ yếu là do năng lực của nguồn động lực cốt lõi gắn liền với thiên phú của cơ giáp sư, chỉ những ai sở hữu thiên phú tương thích mới có thể vận hành cơ giáp.
Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là thiết bị kết nối thần kinh không thể tạo ra được.
Trên thực tế, độ khó để nghiên cứu ra thứ này tuy cũng cực cao và hiện tại chưa từng có tiền lệ, nhưng dựa vào tri thức cơ tu của mình, hắn khẳng định chắc chắn có thể làm được. Chẳng qua đại đa số người đều mang định kiến rằng cơ giáp không có Tinh Lực chỉ là đống sắt vụn, tính thực dụng hoàn toàn thua xa tinh hạm, không có giá trị tương xứng.
Thế nhưng đối với phái cải tạo cơ giới thì không phải như vậy. Một khi chế tạo thành công thiết bị kết nối thần kinh, họ sẽ giải quyết được bài toán thiếu hụt cơ tu sư cấp sao thấp, điều này mang ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với họ.
Còn vì sao đám người Ni Khả không nghĩ tới điểm này? Chủ yếu là do tư duy bị trói buộc, việc cải tạo cơ giới mà họ theo đuổi từ trước tới nay là biến đổi thân xác của chính mình, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện biến nó thành công cụ...
