Chương 2449
Chương 2449: Bụi trần lắng xuống!! Chặn đường giữa chừng?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Ngõa Khảm Ni Khắc lập tức đưa tay bắt chặt: "Không thành vấn đề!"
Về ân oán giữa phái canh tân và phái bảo thủ, người bên phái canh tân thật ra không mấy bận tâm. Lý niệm của họ là đổi mới để thay đổi tương lai, nhưng cũng không vứt bỏ những giá trị kinh điển, chỉ là bất mãn với thái độ mà phái bảo thủ dành cho mình mà thôi.
Nay Phương Ngu chủ động hòa giải, lại còn đưa ra một dự án tốt như vậy, ông ta chẳng có lý do gì để từ chối.
Ngược lại, An Ni nhìn thấy cảnh này thì trong lòng nghẹn ứ. Cuối cùng, mụ liếc nhìn Tô Bạch vừa đi tìm Miêu Tú Nhi một cái rồi quay người rời đi. Mụ không cần thiết phải ở lại đây nữa, chuyện xảy ra hôm nay mụ sẽ khắc cốt ghi tâm suốt đời. Dù ngoài mặt không thể làm gì Tô Bạch, nhưng món nợ này mụ đã ghi sổ.
"Đừng để tôi tóm được cơ hội." Lúc xoay người, An Ni lẩm bẩm trong bụng.
Nào ngờ ngay khoảnh khắc mụ xoay người, ánh mắt Tô Bạch cũng nhìn sang: "Hy vọng bà biết điều một chút."
Trở mặt với An Ni nằm ngoài dự tính, nhưng việc đã xảy ra thì Tô Bạch đương nhiên không hối hận. Huống hồ theo cách nhìn của hắn, An Ni thực sự chẳng tạo thành mối đe dọa nào lớn.
Hiện tại đã có tấm biển vàng truyền nhân của Tượng Chủ, ngay cả thế lực cấp chúa tể cũng không dám tùy tiện đụng vào hắn, ít nhất trước khi đối phương biết hắn song tu thì vẫn bình an vô sự.
Lặng lẽ thu lại ánh nhìn, Tô Bạch nghe thấy Miêu Tú Nhi trước mặt hạ giọng hỏi: "Sư huynh, sư phụ đang ở đâu vậy? Khi nào em mới được gặp người?!"
Nếu nói hôm nay là ngày đại hạn của An Ni, thì đây cũng chính là ngày may mắn ngập tràn của Miêu Tú Nhi. Cô vạn lần không ngờ mình lại có thể bái Tượng Chủ trong truyền thuyết làm thầy, vận may long trời lở đất này rốt cuộc cũng giáng xuống đầu cô.
Cô đã nóng lòng muốn đi gặp nhân vật huyền thoại đó, người sư tôn của mình.
Muốn xem xem đối phương có giống như những gì mình hằng tưởng tượng hay không.
"Đi thôi, tôi dẫn cô đi gặp người ngay." Tô Bạch nghe vậy mỉm cười. Ngay khoảnh khắc Miêu Tú Nhi mở lời, giọng nói máy móc của Niết Bàn cũng vang lên bên tai hắn: 【Đưa Miêu Tú Nhi đến gặp tôi, tập hợp ở ký túc xá của cậu.】
Dứt lời, hắn chào từ biệt đám người Mã Nhĩ Đạt, rời đi dưới ánh mắt tò mò của Ni Khả.
Chỉ là trước khi đi, Phương Ngu bước đến trước mặt hai người, lắc lắc máy liên lạc trên tay: "Thêm phương thức liên lạc đi, sau này chúng ta đều là người một nhà rồi."
Miêu Tú Nhi: (⊙_⊙)???
"Được." Phớt lờ Miêu Tú Nhi đang ngơ ngác một bên, Tô Bạch chủ động lấy máy liên lạc ra kết bạn với Phương Ngu.
Tình trạng hiện tại của Tượng Chủ rất đặc biệt, một khi rời khỏi Liệt Không Tinh thì hắn đang lo không có cách nào liên lạc. Giờ thì hay rồi, có Phương Ngu làm cầu nối, vấn đề lập tức được giải quyết êm đẹp.
Sau khi trao đổi liên lạc, Phương Ngu cũng nhìn Miêu Tú Nhi với vẻ tán thưởng: "Cố gắng theo lão tổ học tập cho tốt, tôi rất mong ngày nhánh chúng ta có thêm một đại tông sư nữa sẽ sớm đến."
"Vâng ạ." Đến giờ vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa Phương Ngu và Tượng Chủ, Miêu Tú Nhi chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Phương Ngu thấy vậy khẽ cười một tiếng rồi dứt khoát quay người. Cô không nói thẳng cho Miêu Tú Nhi biết mối quan hệ giữa mình và Tượng Chủ. Miêu Tú Nhi hiện tại tuy xuất sắc, nhưng rốt cuộc mới chỉ là một Cơ tu đại sư, lại vừa mới bái sư, biết quá nhiều lúc này chưa hẳn đã là chuyện tốt.
Mãi đến khi bóng lưng của Phương Ngu khuất hẳn khỏi tầm mắt, Miêu Tú Nhi mới giật mình quay đầu, ngây người nhìn sang Tô Bạch: "Sư huynh, vị đại tông sư Phương Ngu đó có ý gì vậy? Chị ấy cũng là truyền nhân của sư phụ sao?"
Phương Ngu đã không chủ động nói ra mối quan hệ của mình với Tượng Chủ, Tô Bạch dĩ nhiên cũng không tiết lộ, chỉ mỉm cười gật đầu: "Sau này cô sẽ biết thôi, chúng ta đi trước đã."
Nói xong, hai người cùng rảo bước đến lối vào của Liệt Không Chi Sào. Nghĩ tới chuyện trước đó, Tô Bạch không khỏi quay sang hỏi: "Lúc cô tiến vào Liệt Không Chi Sào, có nhìn thấy gì không?"
Miêu Tú Nhi lắc đầu: "Sư huynh đang nói đến cơ duyên đó sao? Em không gặp, chắc là không có duyên phận này rồi."
Giọng cô thoáng chút thất vọng. Đối với cơ duyên ở Liệt Không Chi Sào, cô vẫn rất hứng thú, chỉ tiếc xác suất xuất hiện quá thấp, không gặp được cũng đành chịu.
"Vậy à..." Tô Bạch ngẫm nghĩ, đoán chừng cơ hội quan sát Liệt Không Chi Tâm thu nhỏ mỗi lần chỉ có một người được hưởng. Hắn đã gặp thì người khác sẽ không gặp nữa. Dù sao Miêu Tú Nhi đã bái Tượng Chủ làm thầy, thứ này đối với cô cũng chẳng coi là cơ duyên gì ghê gớm nữa.
Dù sao Liệt Không Chi Tâm cũng từ tay vị kia tạo ra, chỉ cần cô vượt qua khảo nghiệm của Tượng Chủ để kế thừa y bát, lợi ích thu về chỉ có lớn hơn.
Vừa nói, hai người vừa bước qua lối vào Liệt Không Chi Sào. Khác với trước đó, lần này Tô Bạch không hề cảm nhận thấy dao động truyền tống không gian đặc thù nào, mà giống như bước qua một ngưỡng cửa bình thường, dễ dàng đi ra bên ngoài Liệt Không Chi Sào.
Điều này khiến Tô Bạch hơi bất ngờ, không ngờ truyền tống không gian của Liệt Không Chi Sào lại kỳ lạ như vậy, nhưng hắn cũng không truy cứu sâu thêm.
Hôm nay hắn thu hoạch rất nhiều, còn đang định trở về củng cố lại cho vững, tranh thủ thi triển thành công Liệt Không Tam Thức rồi rời Liệt Không Tinh để kết thúc đoạn nhân quả kia.
"Đại tông sư Tô Bạch! Đại tông sư Tô Bạch! Xin dừng bước." Ngay khi hai người chuẩn bị bước lên chiếc xe bay ngoài cửa, một giọng nói già dặn cất lên gọi giật Tô Bạch lại.
Tô Bạch quay đầu nhìn lại, bấy giờ mới nhận ra Ngạo Long Phàm và Ngạo Long Lăng chẳng biết đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào.
Hắn nhìn Ngạo Long Phàm vừa mở miệng, chỉ cảm thấy trên người đối phương phảng phất một luồng khí tức nguy hiểm: "Niết Bàn, người này là ai?"
【Ngạo Long Phàm: Quản gia thuộc nhánh Trưởng lão Ngạo Long Nguyệt của Thương hội Ngạo Long, cơ giáp sư Hoàn Vũ nhất tinh, chỉ số đe dọa cực cao.】
Xem xong lời giới thiệu của Niết Bàn, Tô Bạch không khỏi nhíu chặt mày.
Chẳng trách hắn nhận ra một tia nguy hiểm trên người đối phương, hóa ra là một cơ giáp sư cấp Hoàn Vũ. Nhưng cũng thật trùng hợp, cường giả cấp Hoàn Vũ này lại đến từ Ngạo Long Các...
Dù hắn và Ngạo Long Các không có ân oán trực tiếp, nhưng Ngự Long Thương Hội và Ngạo Long Các lại mang mối thù máu.
Hiện giờ hắn ràng buộc rất sâu với Ngự Long Thương Hội, lại còn quen biết Ngự Long Thái Thượng. Xét về tình hay về lý, hắn đều không nên qua lại quá gần gũi với người của Ngạo Long Các.
Điều đó khiến hắn bất giác sinh ra chút địch ý với hai kẻ trước mặt, song cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi được Tô Bạch thu lại ngay. Hắn giữ nụ cười trên môi: "Không biết các hạ tìm tôi có chuyện gì?"
Ngạo Long Phàm cũng nhận ra vẻ thiếu kiên nhẫn thoáng lướt qua nơi chân mày Tô Bạch, song không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đối phương bất ngờ bị cản đường nên nảy sinh khó chịu. Ông ta lập tức tự giới thiệu: "Tôi là quản gia của Ngạo Long Các, Ngạo Long Phàm. Vị này là thiếu chủ Ngạo Long Lăng của chúng tôi. Đột ngột quấy rầy mong Đại tông sư Tô Bạch lượng thứ. Chủ yếu là chúng tôi có một thỉnh cầu mạo muội, muốn nhờ Đại tông sư Tô Bạch ra tay giúp đỡ."
Nói rồi ông ta ra hiệu bằng ánh mắt cho Ngạo Long Lăng. Ngạo Long Lăng lập tức hiểu ý, bước lên một bước hạ thấp tư thái hết mức có thể: "Kính chào Đại tông sư Tô Bạch. Mạo muội làm phiền ngài thế này, chủ yếu là tôi hy vọng ngài có thể chế tạo giúp một cỗ cơ giáp Hạo Hãn phù hợp. Điều kiện ngài cứ tùy ý đưa ra, chỉ mong ngài đồng ý ra tay!"
Tô Bạch nghe vậy thì nhướn mày. Hắn không ngờ đối phương tìm đến mình lại là để cầu xin chế tạo cơ giáp. Đúng là khéo thật. Thật ra chuyện mở lại tiệm sửa chữa cơ giáp Tinh Tế, Tô Bạch cũng từng cân nhắc, chỉ tiếc là rất nhanh sau đó hắn đã gạt đi.
Tuy hiện tại hắn đang mượn danh hiệu truyền nhân của Tượng Chủ, cộng thêm việc giẫm lên An Ni để bước lên đỉnh cao, danh tiếng đang ở thời điểm tột cùng, nếu giờ quyết định mở lại Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế thì chắc chắn sẽ vạn người hưởng ứng, một bước vang danh.
Nhưng hiện tại trên vai hắn còn gánh áp lực cực lớn, khó lòng phân tâm.
Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế có thể mang lại cho hắn lợi ích khổng lồ, nhưng đồng thời cũng khiến hắn dễ bị rơi vào tầm ngắm hơn. Vốn dĩ lô giáp hiếm mà hắn dự định mở bán tiếp theo đã đủ gây chú ý rồi, vào đúng thời điểm nhạy cảm này mà còn mở lại tiệm sửa chữa cơ giáp Tinh Tế, khó tránh khỏi sẽ dẫn dụ biết bao bầy sói tham lam bu tới.
