Chương 2461
Chương 2461: Khởi La hẹn gặp?! Tổng bộ Thủ Cựu!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đúng vậy, từ lúc đặt chân đến Liệt Không Tinh, họ đã luôn thu thập chứng cứ nhắm vào Nham Lợi. Chỉ tiếc là phía Nham tộc xử lý quá kín kẽ, dấu vết của Liệt Hích Tiểu Đội gần như đã bị xóa sạch, khiến việc lấy chứng cứ gặp muôn vàn khó khăn.
Nếu Nham Lợi bình tĩnh hơn một chút, không tự dọa chính mình, Khởi La cũng chẳng thể chắc chắn gã có vấn đề thật hay không.
Chỉ trách gã có tật giật mình, vừa biết tầm ảnh hưởng của An Ni bị Tô Bạch làm suy giảm đã lập tức muốn trốn khỏi Liệt Không Tinh. Chính điều đó khiến Khởi La quyết định tung đòn thăm dò lần này.
Sai một ly đi một dặm, Nham Lợi hoảng sợ chạy ngay đi tìm An Ni xin che chở, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Thực ra bây giờ họ xông thẳng vào bắt Nham Lợi cũng không sai.
Nhưng Khởi La chưa muốn xé rách mặt với An Ni. Tốt nhất là chờ thêm, để Nham Lợi tiếp tục sống trong cảnh căng thẳng thần kinh tột độ. Cô tin với tâm lý của gã, sớm muộn gì gã cũng lộ sơ hở. Tới lúc đó họ ra tay bắt người, chẳng ai ngăn cản nổi.
"Cũng đúng, vẫn là sếp lo xa." Bạch Thủy nịnh bợ theo thói quen, không hề phản đối quyết định của Khởi La.
Dạ Nhạc cũng gật đầu: "Cứ làm vậy đi. Nhưng mấy ngày này chúng ta có nên chuẩn bị thêm gì không? Ví dụ như ép tên Nham Lợi thêm một bước."
Thấy Khởi La chưa hiểu ý, Dạ Nhạc đành phải giải thích rõ hơn: "Ý tôi là chúng ta nên tiếp cận đại tông sư Tô Bạch."
"Hai người nghĩ xem, nếu chúng ta tiếp xúc với một đại tông sư khác, lại còn là truyền nhân của Tượng Chủ, người vừa có xích mích với sư phụ gã, biết đâu Nham Lợi lại càng hoảng loạn đến mất phương hướng."
"Vấn đề duy nhất là, làm sao chúng ta gặp được đại tông sư Tô Bạch?"
Nói xong, Dạ Nhạc lại thấy đau đầu. Hắn nghĩ kế này rất hay, nhưng ngặt nỗi Tô Bạch của hiện tại đâu phải ai muốn gặp là gặp. Địa vị của đối phương tại Liệt Không Tinh đã tăng vọt sau giải đấu vừa rồi, người muốn tới bái phỏng nhiều không đếm xuể.
Nhưng tất cả đều bị phe Cải Tạo từ chối.
Họ một không phải cơ tu sư, hai chẳng có quen biết gì với đại tông sư Martha, rất khó thông qua bà ấy để gặp Tô Bạch.
Đúng lúc này, Khởi La lên tiếng: "Tôi có thể thử liên lạc với đại tông sư Tô Bạch xem cậu ấy có rảnh không."
"Qua những chuyện trước đó, chắc cậu ấy cũng chẳng có thiện cảm gì với Nham tộc, có lẽ thử được đấy."
Bạch Thủy và Dạ Nhạc nghe vậy liền vỗ trán đồng thanh: "Đúng rồi, sao tôi lại quên mất chuyện sếp từng đổi phương thức liên lạc với cậu ấy nhỉ!!"
"Vậy còn chờ gì nữa? Sếp mau thử đi!"
"Ừ, tôi thử ngay đây. Nhưng nhắn thế nào bây giờ? Đi thẳng vào vấn đề liệu có vẻ thiếu thành ý không?" Khởi La gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lúng túng. Trước giờ cô toàn liên lạc với đồng nghiệp Tuần Tinh Sử, việc công xử lý theo phép công. Đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình thế nhờ vả người khác, nhất thời không biết nên mở lời ra sao.
"Cứ nói thẳng đi. Tự dưng vòng vo chào hỏi lại có vẻ giả tạo, dù sao chúng ta với vị đại tông sư Tô Bạch kia cũng chẳng tính là người quen..." Dạ Nhạc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, bác bỏ ý định làm quen từ từ của Khởi La.
Theo hắn, thay vì tiếp cận đường đột khiến người ta nghi ngờ mục đích, chi bằng cứ thẳng thắn ngay từ đầu.
Tuy làm vậy đồng nghĩa với việc trao quyền chủ động cho đối phương, nhưng đằng nào họ cũng là bên đi nhờ vả, sớm hay muộn cũng chẳng khác gì nhau.
"Được rồi." Khởi La gật đầu rồi lấy máy liên lạc ra, ngẫm nghĩ một chốc rồi soạn tin: [Đại tông sư Tô Bạch, về chuyện của Nham tộc, chúng tôi cần trao đổi thêm với cậu, không biết cậu có tiện không?]
Ở phía bên kia, Tô Bạch vừa rời khỏi quán rượu Liệp Vân, đang chuẩn bị tới trụ sở phái Thủ Cựu tham quan thì nghe tiếng máy liên lạc vang lên. Lấy ra xem, hắn thấy tin nhắn của Khởi La.
"Tuần Tinh Sử Khởi La? Họ cũng tới Liệt Không Tinh rồi sao?" Đối phương gọi hắn là đại tông sư, chứng tỏ cô đã biết chuyện xảy ra ba ngày trước. Dù tốc độ truyền tin ở Trung Ương Tinh Vực nhanh hơn Bắc Bộ tinh vực rất nhiều, nhưng hắn không nghĩ chiến tích của mình lại lan nhanh khắp Trung Ương Tinh Vực đến vậy. Khả năng cao nhất là Khởi La lúc này cũng đang ở Liệt Không Tinh.
Như để khẳng định suy đoán của hắn, Khởi La lại gửi thêm một tin nhắn: [Chuyện này không tiện nói rõ qua máy liên lạc. Nếu cậu tiện, ba giờ chiều nay chúng tôi sẽ đợi cậu ở quán rượu Liệp Vân!]
Gửi xong tin này, Khởi La không nhắn thêm gì nữa. Tô Bạch quay đầu nhìn quán rượu Liệp Vân vừa rời đi chưa được bao lâu, lại nhìn đồng hồ, cuối cùng chăm chú nhìn hai dòng tin nhắn, khẽ nhíu mày: "Chắc vẫn là chuyện về Nham Lợi nhỉ? Thế thì đi một chuyến vậy."
Hắn gần như không chần chừ, trả lời ngay: [Được.]
Chuyện Nham tộc là Khế Tộc từ lâu đã có kết luận trong lòng hắn. Hắn không giống nhóm Tuần Tinh Sử của Khởi La, cần chứng cứ xác thực để chứng minh thân phận đối phương.
Liệt Hích Tiểu Đội xuất hiện ở Ngự Long Thương Hội chính là bằng chứng trực tiếp nhất.
Bọn chúng nhắm vào Tô Trường Hà, mà người biết đến Tô Trường Hà chỉ có thể là Khế Tộc. Tiếc là dù hắn có nói ra điều này, người khác cũng không thể tin, hoặc không dám tin một cách dễ dàng.
Dù sao chuyện này liên quan đến thế lực cấp Chúa Tể, đâu thể chỉ dựa vào một lời nói suông mà kết tội?
Bằng không cứ gặp thế lực cấp Chúa Tể là vu cho họ là Khế Tộc thì thiên hạ đại loạn mất.
Đối với cái gai độc cắm sâu vào Trung Ương Tinh Vực này, Tô Bạch cũng rất muốn nhổ bỏ.
Không hẳn vì Trung Ương Tinh Vực, hắn chẳng vị tha đến mức đó, chủ yếu là vì an nguy của chính mình.
Hiện tại đối phương vẫn chưa biết rõ thân phận Tô Trường Hà, nhưng một khi chuyện truyền nhân của Tượng Chủ lan ra, đám Cấm Kỵ Chư Hoàng phần lớn sẽ biết tin hắn đã tới Trung Ương Tinh Vực.
Đến lúc đó, chúng chắc chắn sẽ phái Khế Tộc đến đối phó với hắn.
Thay vì bị động chống đỡ, chi bằng chủ động ra tay. Chỉ cần hắn giúp Khởi La và các Tuần Tinh Sử tóm được sơ hở của Nham Lợi, Nham tộc sẽ tự lo thân chẳng xong, tranh thủ cho hắn thêm thời gian quý báu.
Nếu là trước kia, có lẽ hắn còn phải e dè tầm ảnh hưởng của An Ni đôi chút, nhưng hiện tại đôi bên đã sớm xé rách mặt, An Ni có giữ được thể diện hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Chẳng biết có phải chịu ảnh hưởng từ Tượng Chủ hay không mà ấn tượng của hắn về An Ni trở nên rất tệ. Nếu đối phương chỉ vì ham muốn danh lợi mà sa đọa thì thôi, hắn hoàn toàn có thể hiểu được, bởi họ Tô hắn cũng rất thích tiền; nhưng bà ta không nên vì tư dục của bản thân mà hủy hoại cả thế hệ trẻ của Liệt Không Tinh.
Dĩ nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do hiềm khích đã kết thành, hắn đành cầm kính lúp vạch lá tìm sâu của An Ni để bản thân thấy thanh thản hơn chút đỉnh.
"Bây giờ còn sớm mới đến buổi chiều, vẫn kịp qua trụ sở phái Thủ Cựu dạo một vòng." Gạt chuyện An Ni sang một bên, vì vẫn còn thời gian trước giờ hẹn với Khởi La, Tô Bạch quyết định tới trụ sở phái Thủ Cựu tham quan để cảm nhận bầu không khí của phái Thủ Cựu tại Trung Ương Tinh Vực.
May là quán rượu Liệp Vân cách trụ sở phái Thủ Cựu không xa. Lái xe vài phút, Tô Bạch đã nhìn thấy tòa kiến trúc kim loại cổ vuông vức phía trước. Bức tường cao nghìn mét đều được ghép từ tinh thể bảy màu, bên trên gắn một cỗ cơ giáp kiểu cũ làm từ khoáng thạch hoạt tính làm vật liệu chính. Ngoài việc không có Tinh Lực, nhìn nó chẳng khác gì cơ giáp thật.
Ngay bên cạnh khắc một dòng chữ ghi rõ thân phận của nó: Cơ giáp sơ khai, YC-0001 Hy Vọng.
