Chương 250
Chương 250: Ngươi tới ta lui, Tinh Vẫn cơ giáp sư trẻ tuổi nhất Hoa Hạ?!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cũng phải, một cơ tu sư xuất sắc như vậy, bất kể là ai cũng muốn kéo về địa bàn của mình.
Huống chi Thục Địa và Nam Giang lại gần nhau đến thế, biết đâu Tô Bạch cũng đồng ý?
Đó chính là mục đích chính của Kim Vệ khi tới Nam Giang lần này.
Còn chuyện trên danh nghĩa là bàn bạc với Triệu Thiên Mệnh về Tinh Không Nhất Hào, chẳng qua chỉ để che mắt người ngoài.
"Cũng được thôi, tôi đổi Diệp Hàn lấy Tô Bạch thì sao?" Kim Vệ cười híp mắt nhìn Triệu Thiên Mệnh.
Diệp Hàn là cơ giáp sư cấp thiên kiêu của Thục Địa Hạm Đội, mới 28 tuổi đã đạt tới Đạp Tinh đỉnh phong cơ giáp sư, thiên phú cỡ này đặt vào toàn bộ Hoa Hạ cũng thuộc hàng top đầu.
Triệu Thiên Mệnh: (⊙o⊙)…
Lần này đến lượt Triệu Thiên Mệnh ngẩn người, hắn vốn chỉ định nói móc một câu.
Ai ngờ Kim Vệ lại thật sự đồng ý?
Đó chẳng phải là bảo bối nâng như nâng trứng của Thục Địa Hạm Đội sao?
Thế mà chịu đổi luôn.
"Khụ khụ... Kim huynh khéo đùa, họ đều là người có ý thức tự chủ, đâu phải hàng hóa mà nói đổi là đổi?"
"Nếu Tô Bạch thật sự muốn tới Thục Địa, tôi cũng chẳng cản nổi."
"Hơn nữa... Tô Bạch không giống Diệp Hàn, cậu ấy không thuộc biên chế hạm đội của chúng ta."
Triệu Thiên Mệnh đành chuyển chủ đề, không bàn chuyện này với Kim Vệ nữa.
Hắn nói cũng là sự thật, Tô Bạch không phải người của Hạm đội Nam Giang, điều động nhân sự không tới lượt hắn quyết định.
Nếu Tô Bạch thật sự muốn tới Thục Địa, hắn dĩ nhiên sẽ không cản.
"Đã thế thì anh dẫn tôi đi gặp cậu ta, tôi đích thân hỏi chẳng phải là xong sao?" Kim Vệ cười cười, bày ra bộ mặt mặt dày mày dạn, chưa gặp được Tô Bạch thì quyết không bỏ qua.
"Triệu huynh cũng bảo rồi đấy, mọi chuyện tùy theo ý Tô Bạch, yêu cầu nhỏ này của tôi chắc anh không nỡ từ chối chứ?" Đồng thời, hắn chớp lấy sơ hở trong lời nói của Triệu Thiên Mệnh để thừa thắng xông lên.
Triệu Thiên Mệnh: ...
Con cáo già này quả nhiên không đơn giản.
"Được thôi." Triệu Thiên Mệnh bất đắc dĩ thở dài, lời đã nói ra khỏi miệng rồi, giờ mà từ chối Kim Vệ thì không tiện.
"Ồ? Hai vị tiền bối định đi gặp vị cơ tu đại sư trong lời đồn sao?" Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên trước cửa văn phòng của Triệu Thiên Mệnh.
Cả Kim Vệ lẫn Triệu Thiên Mệnh nghe thấy đều thót tim một cái.
Chu Thiển Linh mặc quân phục bước vào phòng làm việc, vẻ mặt nhã nhặn nhìn hai người.
Triệu Thiên Mệnh và Kim Vệ vội nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu như đang nói chuyện bằng ánh mắt.
Triệu Thiên Mệnh: Sao anh lại kéo cô ta tới đây?
Kim Vệ: Tôi điên rồi chắc? Sao lại gọi cô ta tới?!
Chút động tác nhỏ của hai người dĩ nhiên không qua mắt được Chu Thiển Linh, nhưng cô vẫn giữ vẻ đoan trang, mỉm cười nhìn họ.
"Hai vị tiền bối, liếc mắt đưa tình trước mặt một hậu bối thế này liệu có ổn không?" Thấy hai người còn nháy mắt giao lưu thêm một hồi, Chu Thiển Linh rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng ngắt lời.
Cứ thế này thì biết bao giờ mới xong?
Quan trọng là hai người đàn ông trung niên cứ nháy mắt với nhau trước mặt cô... nhìn cay cả mắt!
"Khụ khụ... Làm gì có, làm gì có." Kim Vệ thấy trò vặt của mình và Triệu Thiên Mệnh bị bóc mẽ, vội cười xòa chữa ngượng.
"Haha, phải rồi, con bé Chu... Chu tổng trưởng sao lại rảnh rỗi ghé qua Hạm đội Nam Giang của tôi thế?" Triệu Thiên Mệnh thì hơi thắc mắc, không biết cơn gió nào đã đưa cô tới đây.
Chu Thiển Linh, tổng trưởng trẻ tuổi nhất trong Hoa Hạ Hạm Đội, tuổi còn trẻ đã trở thành Tinh Vẫn cơ giáp sư, tuổi thật nghe đồn còn chưa tới ba mươi. Bình thường thiên kiêu ở độ tuổi này đa phần vẫn dậm chân ở cấp Phá Tinh cơ giáp sư, thậm chí phần lớn chỉ là Đạp Tinh cơ giáp sư.
Như Diệp Hàn mà họ vừa nhắc tới, đặt tại Thục Địa Hạm Đội đã là thiên kiêu hạng nhất, hiện tại cũng chỉ là Đạp Tinh đỉnh phong, tuổi tác của hắn chỉ kém Chu Thiển Linh hai tuổi.
Hai năm trời tuyệt đối không thể nào nhảy vọt từ Đạp Tinh đỉnh phong lên cấp Tinh Vẫn.
Dĩ nhiên... điều khiến hai người cảm thấy áp lực không phải thực lực hay thiên phú của Chu Thiển Linh.
Nói về thực lực thì Chu Thiển Linh là người yếu nhất trong ba người, dẫu sao cô cũng chỉ tính là cùng thế hệ với bọn Triệu Mộng Nguyệt.
Về thiên phú... Chu Thiển Linh tuy rất mạnh, có khả năng đột phá lên hàng ngũ Hằng Thiên cơ giáp sư.
Nhưng Triệu Thiên Mệnh hiện tại đã là Tinh Vẫn đỉnh phong, khoảng cách tới Hằng Thiên cũng chẳng còn xa.
Điều hắn lo là... Tô Bạch sẽ bị đối phương dụ đi mất!
Đừng nhìn Chu Thiển Linh lúc này đang đeo một cặp kính gọng đen không độ, trông chỉ vừa vặn xếp vào hàng mỹ nữ.
Nếu cô chịu ăn diện đàng hoàng thì đúng là mê đắm lòng người!
Trẻ tuổi, thiên phú cao, thực lực mạnh, nhan sắc xuất chúng, lại còn là tổng trưởng Kiềm Sơn Hạm Đội!
Thử hỏi có chàng trai trẻ tài năng nào chống cự nổi sự cám dỗ này?!
Dù sao hai người cũng không dám chắc hồi trẻ nếu gặp cô thì mình có giữ nổi tâm trí hay không!
"Triệu tiền bối, lần này tôi ghé qua chủ yếu là để bàn về việc triển khai chiến lược ở Tinh Không Nhất Hào. Dĩ nhiên, tôi cũng hơi tò mò về vị cơ tu đại sư mới xuất hiện gần đây ở Nam Giang." Chu Thiển Linh cũng không vòng vo với Triệu Thiên Mệnh mà nói thẳng ý định của mình.
Triệu Thiên Mệnh vừa nghe đối phương nói đến để bàn chiến lược Tinh Không Nhất Hào đã bắt đầu cảnh giác.
Quả nhiên, đằng sau còn một câu nữa!
Cách nói này chẳng khác gì Kim Vệ, chỉ là cô nói khéo hơn một chút.
Nghe xem, bảo là hơi tò mò về vị cơ tu đại sư mới xuất hiện.
Tò mò về cơ tu đại sư chẳng phải chuyện thường tình sao?
Từ đầu đến cuối không hề nhắc tới tên Tô Bạch, hắn làm sao từ chối được?
Kim Vệ đứng bên cạnh cũng gật gù, thầm ghi nhớ trong lòng.
Mình vẫn còn thẳng thừng quá!
"Được thôi, đằng nào tôi với Kim tổng trưởng cũng chuẩn bị qua đó một chuyến, vậy thì cùng đi luôn đi?" Triệu Thiên Mệnh bất đắc dĩ thở dài, một người đi cũng là đi, hai người đi cũng là đi, dù cho người đến sau này còn mang tính đe dọa cao hơn.
Nhưng chuyện đã nhận lời thì hắn sẽ không lật lọng.
Lúc này chỉ có thể chọn tin tưởng Tô Bạch!
Ba người rời khỏi Hạm đội Nam Giang. Lần này có tới ba tổng trưởng cùng đi, cải trang nữa cũng vô nghĩa.
Thế là dứt khoát để quân nhân hạm đội lái tàu vận tải đi cùng luôn, tiện thể nhận chiếc "Chiến Thương" về.
Tô Bạch đã nói rồi, hiện tại mỗi ngày đều có thể tới tiệm sửa chữa cơ giáp Tinh Tế nhận một chiếc "Chiến Thương".
Tiện thể cũng để Tô Bạch khẳng định danh phận cơ tu đại sư trước mặt Kim Vệ và Chu Thiển Linh!
Chuyện này Triệu Thiên Mệnh đã cân nhắc kỹ mới quyết định.
Hai người kia quả thật muốn lôi kéo Tô Bạch về hạm đội của mình.
Nhưng chuyện đó phải xem Tô Bạch có muốn hay không.
Dù thế nào đi nữa, chỉ cần Tô Bạch thể hiện được giá trị của bản thân, hai người này đều có thể trở thành chỗ dựa của cậu.
Không hiểu sao sau khi tiêu diệt Vân Đô Bách Đáp, Triệu Thiên Mệnh luôn có một dự cảm chẳng lành.
Hắn cảm thấy lúc này Tô Bạch cần nhiều trợ lực hơn.
Vụt!
Mấy người bước lên chiếc tàu vận tải từng dùng để chở "Chiến Thương".
Kim Vệ và Chu Thiển Linh tuy hơi lạ lẫm vì sao Triệu Thiên Mệnh lại chọn tàu vận tải làm phương tiện di chuyển.
Nhưng cũng không hỏi nhiều.
Dù sao đây cũng là Hạm đội Nam Giang, họ không tiện dò la quá sâu.
Hơn nữa, mục đích chính của họ là đi lôi kéo người, đi bằng phương tiện gì cũng chẳng quan trọng.
