Chương 2501
Chương 2501: Cuối cùng đến Bàn La!! Đãi ngộ của Đại Tông Sư!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Ở đầu bên kia, Ngự Long thái thượng đang trên tinh hạm hướng về Ngự Long Tinh, nhìn thấy tin nhắn này thì lảo đảo một bước, mặt đầy vẻ khó tin: "Ngạo Long Tuyết giúp Ngự Long Thương Hội chúng ta? Vì sao chứ?"
Lúc Tô Bạch hỏi câu này, lão không để tâm lắm, vốn đã coi Ngạo Long Các là tử địch.
Chuyện đối phương chưa diệt Ngự Long Thương Hội, lão chỉ quy cho việc Ngạo Long Các bận giải mã bí mật của Long Ngọc, ai ngờ đâu bên trong lại có tầng quan hệ này.
Nhưng... lão thật sự không nhớ nổi mình từng có quan hệ gì với Ngạo Long Tuyết, chỉ đành lắc đầu nhắn lại: 【Có lẽ là mâu thuẫn nội bộ của bọn họ thôi... Tôi không quen Ngạo Long Tuyết.】
Gửi xong câu này, Tô Bạch cũng không trả lời lại.
Ngự Long thái thượng ghi tạc chuyện này vào lòng, định bụng sau khi về sẽ tìm cách điều tra mâu thuẫn giữa Ngạo Long Tuyết và Ngạo Long Nguyệt.
...
"Không biết sao? Vậy chắc là mâu thuẫn nội bộ của bọn họ rồi." Tô Bạch nhìn tin nhắn, khẽ nhướng mày. Thực ra hắn cũng đoán được lý do Ngạo Long Tuyết ngăn cản đối phương hẳn không liên quan gì đến Ngự Long Thương Hội.
Vì thế hắn cũng không nghĩ thêm nữa.
"Muốn biết Long Ngọc có được kích hoạt hay không, cần phải có thiên phú thuộc loại Hư Giới, đồng thời nâng thực lực lên Hoàn Vũ. Thiên phú thuộc dạng ảo cảnh hay giả lập dường như không phổ biến lắm..." Lần này đến Bàn La Tinh, hắn chỉ có hai mục đích. Thứ nhất là cố gắng kiếm một loại thiên phú thuộc hệ Hư Giới, còn việc nâng lên Hoàn Vũ thì hắn không vội, thời gian một năm là quá đủ. Mục đích thứ hai chính là mục tiêu ban đầu: tìm một thiên kiêu Nham tộc dùng Huyết Khế Rối khống chế để lấy tin tức tình báo.
Thực ra cả hai mục đích này hắn đều không nắm chắc mười phần. Điều thứ nhất là vì cơ giáp sư có thiên phú hệ Hư Giới chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, hơn nữa dù có gặp thì hắn cũng không tiện trực tiếp giết người đoạt thiên phú, vẫn phải sàng lọc một lượt, tìm kẻ tội ác tày trời hoặc kẻ chủ động trêu chọc mình.
Điều thứ hai là hắn không rõ Tinh Thần Điện coi trọng cái gọi là giao lưu lần này với Nham tộc đến mức nào. Nếu đối phương cực kỳ coi trọng thiên kiêu Nham tộc, hắn muốn ra tay cũng không dễ dàng.
"Thôi, tạm thời không nghĩ tới nữa, tìm cách nâng cao thực lực bản thân mới là mấu chốt." Tô Bạch lắc đầu, chuyện đã đến nước này nói mấy lời chán nản cũng vô ích, chỉ có đến nơi mới rõ.
Dứt lời, hắn đi vào phòng ngủ của tuần du tinh hạm, bắt đầu tiếp tục củng cố Tinh Lực.
Kể từ lần đột phá lên Hạo Hãn sáu sao trước đó, do phân tâm nâng cao thần niệm và nghiên cứu Tinh Khung Tam Thức, Tinh Lực của hắn tăng chậm hơn trước một chút. Hơn nữa trận chiến vừa rồi cũng không thể rút thiên phú từ hai kẻ của Luyện Ngục và Ngạo Long Lăng, khiến hắn lờ mờ nghi ngờ có phải vì mình không dùng Tinh Lực chiến đấu hay không. Vì vậy khoảng thời gian còn lại, hắn muốn dồn toàn bộ sự chú ý vào việc tăng Tinh Lực, xem thử có thể tiến thêm một bước hay không.
Chưa nói tới đột phá Hạo Hãn bảy sao, chỉ cần đạt tới Hạo Hãn sáu sao đỉnh phong, chiến lực hiện tại của hắn đã có thể nâng lên một tầm cao mới.
Khi Tô Bạch ngồi khoanh chân xuống sàn, Tinh Kình Thổ Nạp Pháp bắt đầu vận chuyển, nguồn Tinh Lực hỗn tạp cuồng dã nhất ùa vào cơ thể hắn, sau đó được Vạn Vật Tương Dung thu nạp và tinh luyện, mở ra từng vòng tuần hoàn trong cơ thể.
Bảy ngày trôi qua rất nhanh trong chuỗi ngày khổ tu của Tô Bạch.
【Tít tít tít! Tinh hạm sắp thoát khỏi trạng thái bước nhảy không gian, tiến vào lộ trình bình thường, khoảng nửa giờ nữa sẽ tới hành tinh chủ của hệ sao Bàn La, Bàn La Tinh.】
"Phù~" Nghe thông báo bên tai, Tô Bạch dứt khỏi trạng thái tu luyện, chậm rãi đứng dậy. Hắn nắm hờ nắm đấm, khóe môi khẽ nhếch: "Không tệ, cuối cùng cũng sắp chạm tới ngưỡng cửa Hạo Hãn bảy sao rồi."
Bảy ngày này hắn không nghiên cứu Tinh Khung Tam Thức mà dồn toàn bộ sự chú ý vào Tinh Lực, thậm chí gác lại việc tu luyện thần niệm, thành quả tự nhiên rất rõ rệt.
Hiện tại hắn đã hoàn thành mục tiêu ban đầu đặt ra, đạt tới trình độ Hạo Hãn sáu sao đỉnh phong, chỉ còn cách một bước là bước vào Hạo Hãn bảy sao.
Với thu hoạch này, Tô Bạch rất hài lòng. Hắn lập tức đứng dậy rửa mặt rồi quay lại vị trí bảng điều khiển của tuần du tinh hạm. Lúc này tinh hạm đã rời khỏi trạng thái bước nhảy không gian, bắt đầu hành trình trôi nổi bình thường, trên màn hình quang học phía trước cũng đã chiếu ra Bàn La Tinh đang xoay tròn như một chiếc la bàn, xung quanh còn bao bọc một quầng sáng.
Tô Bạch đã không còn lạ lẫm với sự đa dạng của các hành tinh chủ thuộc các hệ sao tại Trung Ương Tinh Vực. Hắn chỉ liếc nhìn Bàn La Tinh một cái rồi thu hồi ánh mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ùng ùng ùng!!
Kèm theo tiếng gầm rú của máy gia tốc hạt, tuần du tinh hạm thuận lợi vượt qua tầng phòng hộ của Bàn La Tinh, đáp xuống cảng sao.
Cạch cạch~
Cửa hạm mở ra, Tô Bạch bước xuống, hai bên cảng sao lập tức xuất hiện một đội hộ vệ cực kỳ nhiệt tình xếp hàng nghênh đón.
Ở vị trí đầu hàng ngũ, một người đàn ông trung niên vóc dáng vạm vỡ, nở nụ cười đầy vẻ nịnh nọt nhìn hắn.
Tô Bạch: (⊙_⊙)???
Khi Tô Bạch còn đang khó hiểu trước tình huống này, các thành viên đội hộ vệ hai bên dưới hiệu lệnh của người đàn ông kia liền đồng thanh hô lớn:
"Nhiệt liệt chào đón đại tông sư Tô Bạch đến thăm Bàn La Tinh!!"
Tô Bạch: -_-||
Được rồi... Hắn vốn không hề cố ý che giấu hành trình tới Bàn La Tinh lần này.
Tuần du tinh hạm của Liệt Không Tinh đều có mã hiệu và số thứ tự riêng, lại không thể đổi đích đến giữa chừng, nên người của Bàn La Tinh biết hắn tới cũng không có gì lạ.
Còn về lý do đối phương nhiệt tình như vậy?
Nguyên nhân rất đơn giản, thân phận hiện tại của hắn là truyền nhân của Tượng Chủ, đại tông sư cơ tu.
Có lẽ trong mắt một số thế lực cấp Chúa tể, thân phận và kỹ nghệ cơ tu của hắn là cái gai trong mắt, còn truyền nhân của những thế lực đó cũng cậy bối cảnh mà coi thường cơ tu sư. Nhưng trong mắt phần lớn các thế lực bình thường, hoặc những thế lực có giao tình với Phương Nhất Phàm, hắn lại là một ngôi sao mới đầy triển vọng của giới cơ tu, hơn nữa còn thuộc diện đã biến thiên phú thành thực lực thực tế.
Kết giao với hắn, lợi nhiều hơn hại.
Nghĩ thông điểm này, Tô Bạch cũng không làm bộ làm tịch, vẫy tay ra hiệu với các thành viên đội hộ vệ hai bên: "Cảm ơn, mọi người không cần khách khí."
Sau đó hắn bước tới trước mặt người đàn ông kia, lịch sự hỏi: "Không rõ các hạ là?"
"Xem cái trí nhớ của tôi này, gặp được đại tông sư Tô Bạch kích động quá nên quên cả tự giới thiệu." Người đàn ông nghe vậy liền cười hối lỗi, đồng thời giới thiệu bản thân: "Tôi là Mạnh Thường Thư, thống soái hạm đội Bàn La. Tôi xin thay mặt toàn thể hạm đội Bàn La gửi lời chào đón chân thành nhất tới đại tông sư Tô Bạch. Sự hiện diện của ngài làm Bàn La Tinh chúng tôi rạng danh bội phần."
Thực ra ông ta không nói thì Tô Bạch cũng đã đoán ra thân phận. Khi tiến lại gần, Tô Bạch đã cảm nhận được thực lực của đối phương: Hạo Hãn một sao. Thực lực như vậy đặt ở Sa La Hải hay toàn bộ hệ Chư Tinh có lẽ không tính là gì, nhưng ở Bàn La Tinh, ngoại trừ thống soái hạm đội ra, hắn không nghĩ còn ai có được thực lực này.
Đừng thấy trước đó hắn gặp các Hạo Hãn cơ giáp sư người sau mạnh hơn người trước, đó là vì hắn hoặc tiến vào thánh địa Tinh Linh tộc, tiếp xúc với trưởng lão của các thế lực tầm trung, hoặc ở Liệt Không Tinh gặp truyền nhân của các thế lực cấp Chúa tể.
Ngay tại Trung Ương Tinh Vực, số lượng Hạo Hãn cơ giáp sư tuy không thể nói là hiếm như lông phượng sừng lân, nhưng cũng không đến mức nhiều như nấm sau mưa.
Bàn La Tinh trong hệ Chư Tinh tuyệt đối không yếu, lại là hành tinh chủ của hệ sao Bàn La, kẻ mạnh nhất của một hành tinh như thế này cũng chỉ dừng lại ở Hạo Hãn một sao mà thôi.
Có thể thấy Hạo Hãn cơ giáp sư khan hiếm đến mức nào, mà Tô Bạch với tư cách là một đại tông sư cơ tu lại sở hữu thực lực sánh ngang Hạo Hãn đỉnh phong.
Đó mới là lý do Mạnh Thường Thư khách khí với hắn đến vậy.
