Chương 2558
Chương 2558: Đây là thăm tốt?! Có mục đích gì?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Dù bản thân đang nói chuyện với Tô Trường Hà, nhưng cũng không đến mức đối phương tiếp cận mà không hề phát giác, thực lực của tên này rốt cuộc ra sao?
Suy nghĩ ấy trồi lên không thể kiểm soát trong đầu Thẩm Giáp Tử. Cộng thêm cảm giác khác thường về Kain từ trước, lúc này cô lập tức xếp hắn vào danh sách những kẻ nguy hiểm tuyệt đối.
"Đạo gia cũng không rõ lắm, nghe Trường Hà huynh nói thì hình như Tây Cách Nhã đã làm trò ngu xuẩn gì đó." Không dám lộ thêm sơ hở, Thẩm Giáp Tử nhìn chằm chằm Kain, nghiêm giọng nói.
Kain thấy vậy thì cười lùi lại kéo giãn khoảng cách: "Thế à... Vậy thì đúng là quá ngu xuẩn rồi..."
Lúc này, trong lòng hắn đã sướng như mở cờ!
Ban đầu hắn gần như đã chuẩn bị từ bỏ việc tiếp cận Thẩm Giáp Tử và Tô Trường Hà, ai ngờ Tây Cách Nhã lại bại lộ ngay lúc này. Không chỉ thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, ả còn tạo cho hắn một cơ hội ngàn năm có một.
Dù Thẩm Giáp Tử dường như có chút cảnh giác với hắn, nhưng chẳng sao cả, những gì cần làm hắn đều đã làm xong.
"Toàn bộ mọi người lập tức trở về phòng, chưa có thông báo không được phép ra ngoài!" Cùng lúc đó, giọng nói uy nghiêm của Trụ Dẫn Tinh Quân vang vọng khắp vòm trời, hạ lệnh cưỡng chế tất cả lập tức quay về phòng.
Kain nghe vậy là người đầu tiên cáo từ: "Vậy tôi xin phép về trước."
Thẩm Giáp Tử gật đầu ra hiệu với hắn rồi cũng quay sang Tô Bạch bên cạnh: "Trường Hà huynh, đạo gia cũng đi trước đây, có việc gì cứ liên lạc bất cứ lúc nào."
Tô Bạch không đáp lời cô mà tự mình quay về phòng. Đôi mắt ngập tràn vẻ lạnh lẽo, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào hông, sau đó một con côn trùng đen kịt liền nằm bẹp trong lòng bàn tay: "Côn trùng ngưng tụ từ Tinh Lực? Tên đó muốn dùng thứ này để giám sát mình?"
Ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra sự hiện diện của Kain, chỉ là hắn không vạch trần mà chọn cách án binh bất động.
Nhờ thế, toàn bộ chuỗi hành động từ việc đối phương tiếp cận, thả con bọ Tinh Lực này vào người hắn, cho tới lúc chào hỏi đều bị hắn thu hết vào tầm mắt.
Ban đầu hắn định vạch trần tại chỗ, nhưng nghĩ đến việc sau đó bản thân rất khó giải thích làm sao phát hiện ra những điều này, hắn liền từ bỏ ý định, chuẩn bị tính kế hành động sau.
"Tinh Lực kỳ lạ thật, dường như bị tàn khuyết? Hắn dựa vào thủ đoạn này để ẩn nấp ở Tinh Thần Điện suốt bao năm qua?" Vừa rồi hắn dùng Thiên Đồng đánh giá Kain, nhận thấy hơi thở và Tinh Lực hiện tại của đối phương đúng thật là Hạo Hãn sáu sao, chỉ là cả hơi thở lẫn Tinh Lực đều có điểm không đúng. Hắn vốn chưa rõ sự bất thường này đến từ đâu, mãi tới khi cầm lấy con bọ Tinh Lực này mới nhận ra, Tinh Lực dường như đã bị cắt gọt.
Không phải kiểu phân tách một phần ra như phân thân hay hóa thân, mà là cắt gọt Tinh Lực hoàn chỉnh, chỉ giữ lại một phần.
Cũng chẳng trách đối phương có thể ẩn nấp ngay dưới mí mắt của một dàn Tinh quân mà không bị phát hiện.
Đúng là có chút bản lĩnh.
Tô Bạch bắt đầu thấy hứng thú với thủ đoạn của Kain: "Chỉ không biết là sau khi cắt gọt kiểu này thì có thể khôi phục lại không? Nếu không thể, cái giá phải trả này có hơi quá đắt."
Hắn muốn biết loại Tinh Lực gần như tự phế mình của Kain có thể ghép nối lại hay không. Nếu được, hắn phải cân nhắc kỹ xem làm cách nào để đoạt lấy năng lực này.
Còn về chuyện có nhân đạo hay không, Kain đã dám tính kế lên đầu hắn thì dĩ nhiên chẳng trách hắn được.
Tô Bạch nhấc con bọ nhỏ lên người quan sát một lúc lâu, cuối cùng không chọn cách nghiền nát ngay mà đặt nó lại chỗ cũ, đồng thời tách ra một luồng thần niệm bám lên trên, chuẩn bị quan sát ngược lại xem rốt cuộc Kain muốn giở trò gì.
"Thành rồi, đúng là trời giúp ta. Giờ chỉ cần mình khiêm tốn một chút thì Chiến Thiên Tinh Thần cũng đâu đến mức trực tiếp ra tay với một hậu duệ mới nổi của Tinh Thần Điện như mình?" Về tới phòng ở, Kain sướng rơn. Vốn dĩ hắn đang sầu đến rụng tóc, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện bước ngoặt thế này.
Hiện tại hắn đã cấy Tinh Cổ Trùng lên người Tô Trường Hà và Thẩm Giáp Tử, không cần phải tiếp xúc quá nhiều với đối phương nữa. Hắn tin rằng tiếp theo chỉ cần mình an phận tham gia buổi giao lưu, dù Chiến Thiên Tinh Thần có nghi ngờ thì khi không có bằng chứng cũng sẽ không đường đột ra tay với hắn.
Cục diện bế tắc lập tức được phá giải!
Nghĩ tới đây, hắn không kìm được mà cảm thán một câu: "Đúng là Tây Cách Nhã vĩ đại, chắc tôi sẽ không bao giờ quên cô đâu!"
Nếu không nhờ pha xử lý xuất thần của Tây Cách Nhã, hắn rất khó hoàn thành kế hoạch của mình, thế nên hắn thật lòng cảm kích ả.
"Lạ thật, sao đạo gia cứ thấy có gì đó sai sai..." Trong khi đó, Thẩm Giáp Tử vừa về tới phòng lại cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Cô dùng Tinh Lực rà soát kỹ lưỡng khắp người một lượt nhưng không phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào.
Để đề phòng bất trắc, cô còn bấm một quẻ bói cho những trải nghiệm sắp tới của mình. Thẻ xăm do Tinh Lực cấu thành hiện ra trước mặt, cô lập tức rút lấy, kết quả nhận được lại là một quẻ đại cát.
Nhìn thấy quẻ xăm này, Thẩm Giáp Tử mới giãn đôi mày đang nhíu chặt ra, vui vẻ: "Quả nhiên là đạo gia quá đa nghi rồi~~"
Lúc này cô mới hoàn toàn yên tâm, chuẩn bị chờ thông báo.
Đâu biết rằng toàn bộ cảnh tượng này đều thông qua Tinh Cổ Trùng mà lọt vào mắt Kain, cũng như Tô Bạch ở đầu bên kia.
Kain thấy vậy thì cười khoái trá: "Quả nhiên mấy trò bói toán tà môn ngoại đạo này không tin được, bị mình cấy Tinh Cổ Trùng rồi mà còn quẻ tốt cơ đấy?!"
"Xem ra Thẩm Giáp Tử này đúng là có vấn đề, tâm tính cỡ này thật sự không giống người ở độ tuổi của cô ta."
Tô Bạch: "..."
Khác với hắn, Tô Bạch thấy cảnh này lại khẽ gật đầu: "Tính chuẩn thật đấy chứ."
Tại sao nói Thẩm Giáp Tử tính chuẩn? Bởi vì hắn đã quyết định ra tay với Kain, như vậy âm mưu của Kain nhắm vào Thẩm Giáp Tử chắc chắn sẽ được giải quyết gọn gàng, đây không phải quẻ tốt thì là cái gì?!
Làm hắn cũng muốn kiếm thiên phú này về nghiên cứu thử xem sao.
Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Họ Tô hắn dù sao cũng là người chính phái, không thể vì một cái thiên phú mà ra tay với người vô tội.
Huống chi, đây là Tinh Thần Điện. Người khác không biết lai lịch của Thẩm Giáp Tử, nhưng hắn lại biết rõ mồn một, đây là Hạo Hãn sáu sao mới hơn hai mươi tuổi, tuyệt đối là cục cưng bảo bối của Tinh Thần Điện.
Hắn mà thực sự ra tay với Thẩm Giáp Tử thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự vây sát của cả Tinh Thần Điện.
Hơn nữa, ngay dưới mí mắt của bao nhiêu Tinh quân và Chiến Thiên Tinh Thần, hắn mà thành công được thì mới là lạ.
Nếu hắn thực sự làm thế thì chắc là chê mạng quá dài rồi. Gặp phải cơ duyên kinh thiên động địa nào đó thì liều mạng đánh cược còn có lý, chứ vì một thiên phú cỏn con chưa rõ phẩm cấp thì có phần cái mất nhiều hơn cái được.
...
Chuyện xảy ra giữa ba người này, những người khác hoàn toàn không hay biết. Lúc này toàn bộ thành viên tham gia buổi giao lưu đều dồn hết tâm trí vào Tây Cách Nhã.
Đặc biệt là Thái Hiên, khi biết tin Trụ Dẫn Tinh Quân dẫn người vây kín phòng ở của Tây Cách Nhã, hắn chỉ cảm thấy trời như sắp sập xuống: "Tiểu Nhã rốt cuộc đã làm gì mà dẫn tới việc Trụ Dẫn Tinh Quân đích thân tới... Không được, mình phải hỏi thầy!!"
Thực ra hắn còn có một thân phận khác, đó là người thừa kế của Thái Đẩu Tinh Quân. Lúc này thấy cô gái trong lòng gặp nguy hiểm, hắn đương nhiên phải cầu cứu thầy mình: "Thầy, Trụ Dẫn Tinh Quân tại sao lại nhắm vào Tiểu Nhã? Thầy có thể giúp cô ấy được không?!"
"Không thể, cút!! Tao không có ngữ đệ tử ngu xuẩn như mày." Điều hắn không ngờ là tin nhắn vừa gửi đi, Thái Đẩu Tinh Quân ở đầu bên kia đã phá lệ trả lời hắn ngay trong giây lát.
Thái Hiên: "..."
...
Cùng lúc đó, bên trong phòng ở của Tây Cách Nhã, Trụ Dẫn Tinh Quân sau khi xem xong tin nhắn ả gửi thì cau mày nhìn ả: "Nói, Ngục Chủ này là ai? Rốt cuộc các người có mục đích gì?"
