Chương 2570
Chương 2570: Phiền phức quá!! Đánh rồi tính sau!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tô Bạch trong thân phận Tô Trường Hà lúc này đang khoanh hai tay trước ngực, mắt nhìn về hướng Nham Thanh với vẻ ngạo mạn tuyệt đối, trong đầu đã lóe lên vô số suy tính.
Lát nữa phải nương tay thế nào để không lỡ tay đánh chết đối phương đây...
Không đúng... đâu chỉ không được đánh chết, còn phải giả vờ một chút. Hắn phải diễn như hai bên ngang tài ngang sức, sau đó đột ngột bộc phát, đột phá ngay trong trận chiến. Có như vậy mới hợp thức hóa việc dùng con rối Huyết Khế để khống chế đối phương, rồi dốc toàn lực đánh hắn thừa sống thiếu chết.
Nghĩ kỹ thì phiền phức thật...
Tô Bạch càng nghĩ càng thấy chuyện này không hề đơn giản.
Hiện tại thực lực của hắn đã sánh ngang Hạo Hãn đỉnh phong, mà còn không phải loại thông thường. Theo tính toán của hắn, một khi dùng đến Tinh Khung Tam Thức và sức mạnh thanh tẩy, ngay cả những thiên kiêu thuộc nhóm đầu như Khởi La cũng chưa chắc là đối thủ, huống chi chỉ là một Nham Thanh Hạo Hãn sáu sao. Hắn chỉ cần sơ ý một chút là đối phương mất mạng như chơi.
Đã vậy hắn còn phải ngụy tạo thế trận cân sức, tạo ra ảo tưởng bản thân bị dồn vào đường cùng rồi lâm trận đột phá, từ đó gieo con rối Huyết Khế một cách hợp lý. Việc này càng thêm rắc rối.
"Thôi, cứ dùng bốn phần thực lực thăm dò trước xem sao, gấp đôi lúc đối phó với Arex. Nếu hắn ngay cả mức này cũng không chịu nổi thì đợi sau khi đột phá đổi con rối khác cho xong." Tô Bạch càng nghĩ càng bực, cuối cùng quyết định cứ đánh cho một trận tơi bời rồi tính. Nếu bốn phần thực lực mà đối phương cũng không gánh nổi thì đổi mục tiêu khác.
Những kẻ song tu Thần Niệm và Tinh Lực như hắn coi trọng nhất là tâm niệm thông suốt. Nếu bản thân còn thấy nghẹn khuất thì giữ lại con rối này làm gì?
Huống hồ, nếu ngay cả bốn phần thực lực cũng không đỡ nổi, hắn cũng chẳng nghĩ tên Thần tử Nham Thanh này ngoài việc thu thập tin tức ra thì còn tác dụng gì khác.
Đã chỉ để thu thập tin tức thì đổi ai chẳng được? Chẳng lẽ tên Nham Tầm vừa bị khiêng vào phòng điều trị của Tinh Thần Điện lại không làm nổi việc đó sao?
"Phải, cứ làm thế đi!" Tô Bạch hài lòng gật đầu, quyết định xong xuôi.
Cùng lúc đó, một màn sáng đếm ngược mười giây đột nhiên hiện lên giữa vòm sao. Người lên tiếng lần này không còn là Chiến Thiên Tinh Thần mà là Trụ Dẫn Tinh Quân: "Sau khi hết thời gian đếm ngược, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu. Mời hai bên tuyển thủ chuẩn bị."
......
"Tên nhóc đó thật sự mạnh như cậu nói sao?" Tại đống lửa trại của Thiên Huyễn Tinh Cung, Huyễn Linh tò mò nhìn Tô Trường Hà ở phía dưới hai lần, rồi hơi bất ngờ hỏi lại Phi Địch bên cạnh.
Phi Địch nghe vậy không khỏi sửng sốt. Hóa ra ngài không hề biết thực lực của hắn mới phái hắn tới sao?!
Hắn nhớ rất rõ, Huyễn Linh ban đầu vì muốn lôi kéo Tô Bạch mà đã chịu chi đến mức nào, sẵn sàng cung cấp chế độ đãi ngộ tài nguyên ở mức cao nhất. Nếu không phải Trụ Dẫn Tinh Cung đột ngột triệu tập, chưa biết chừng bọn họ còn phải đổ bao nhiêu tài nguyên vào người Tô Trường Hà nữa.
Kết quả... giờ đây khi hắn báo cáo lại biểu hiện ở vòng tuyển chọn cho nàng, nàng lại không tin?!
Phi Địch khó hiểu và cực kỳ chấn động, nhưng vẫn nén vô số thắc mắc trong lòng, gật đầu: "Hoàn toàn là thật. Tô Trường Hà quả thực đã dễ dàng nghiền ép Arex, thực lực đặt trong nhóm Hạo Hãn sáu sao chắc chắn là nhân vật kiệt xuất, dù không bằng nhóm đầu thì cũng chẳng kém bao xa."
"Vậy à... Xem ra dù có đột phá thì hắn cũng khó lòng thắng được Nham Thanh." Huyễn Linh nghe xong, thoáng vẻ tiếc nuối.
Phi Địch: (⊙_⊙)???
Lần này Phi Địch hoàn toàn ngơ ngác. Chẳng lẽ cách diễn đạt của mình có vấn đề?
Nghĩ đến đây, hắn lấy hết can đảm nói: "Tinh Quân đại nhân... có phải ngài nghe sót không? Ý tôi là thực lực của hắn rất mạnh, cực kỳ mạnh, chỉ kém thiên kiêu nhóm đầu một chút thôi!"
Huyễn Linh liếc hắn một cái: "Tôi biết, nhưng tôi cũng biết cậu nghĩ quá nhiều rồi..."
"Tình hình của Arex tôi nắm rất rõ. Hắn, hay nói đúng hơn là nhóm người đó, ngoại trừ Lưu Hồng ra thì đều là đám phế vật được lão già Trụ Dẫn đốt cháy giai đoạn ép chín vì buổi giao lưu lần này. Bề ngoài trông có vẻ hung hãn dọa người nhưng thực chất chỉ là cái vỏ rỗng, có thực lực mà không biết phát huy. Đánh bại hắn chẳng nói lên được điều gì. Thế mà ngay cả trong tình huống đó cậu vẫn nhận xét chiến lực của hắn kém hơn thiên kiêu nhóm đầu một chút, điều đó chứng minh khoảng cách giữa hắn và nhóm đầu còn rất xa!" Huyễn Linh kiên nhẫn giải thích cho Phi Địch.
Giờ thì Phi Địch đã hiểu, nhưng mối nghi hoặc trong lòng lại càng lớn hơn trước, không nhịn được hỏi: "Nếu đã vậy... sao ban đầu ngài lại bảo muốn dành cho hắn sự hỗ trợ lớn nhất?!"
Huyễn Linh cạn lời nhìn hắn, giọng điệu đầy bất đắc dĩ: "Lúc đầu tôi trông cậy hắn thể hiện tốt trong đợt giao lưu lần này để mang tài nguyên về cho Thiên Huyễn Tinh Cung chúng ta, nhưng tôi đâu ngờ hắn lại đụng độ Nham Thanh chứ!!"
"Nham Thanh đó thật sự mạnh đến thế sao?!" Thấy lý do Huyễn Linh chuyển từ kỳ vọng sang bi quan về Tô Trường Hà lại bắt nguồn từ Nham Thanh, Phi Địch tò mò hỏi thêm một câu.
Hắn cũng đâu phải chưa từng thấy thiên kiêu nhóm đầu. Nói đúng ra thì Phá Quân Tinh Tướng còn do chính mắt hắn nhìn lớn lên, chiến lực đối phương thể hiện ở từng giai đoạn hắn đều nắm được bảy tám phần.
Hắn tự vấn lòng mình, dẫu cho Tô Trường Hà một đòn nghiền nát Arex là do đối thủ quá kém, nhưng Phá Quân Tinh Tướng thời Hạo Hãn sáu sao muốn đánh bại Tô Trường Hà Hạo Hãn bảy sao cũng chẳng dễ dàng gì, chí ít cũng phải năm ăn năm thua!
Đâu đến mức khoa trương như Huyễn Linh nói?
"Có phải cậu đang nghĩ thằng nhóc Phá Quân hồi Hạo Hãn sáu sao cũng không mạnh đến mức đó?" Huyễn Linh liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Phi Địch.
Thấy mình bị nhìn thấu, Phi Địch cũng chẳng thấy ngượng ngùng, chỉ buông tay: "Đúng vậy..."
"Thế cậu quên quy củ của Tinh Thần Điện chúng ta rồi à?!" Huyễn Linh tức đến bật cười hỏi ngược lại một câu. Thấy Phi Địch không phản ứng, nàng nói tiếp: "Thành viên Tinh Thần Điện chỉ khi trở thành Tinh Tướng mới được phép ra ngoài tôi luyện. Nói cách khác, Phá Quân chỉ sau khi đạt đến Hạo Hãn đỉnh phong mới thực sự đuổi kịp nhóm đầu. Trước đó, hắn chỉ là một thiên kiêu bàn việc quân trên giấy. Ngay cả như thế mà cậu vẫn cho rằng hắn mạnh hơn Tô Trường Hà ở mức Hạo Hãn sáu sao, vậy Nham Thanh từng kinh qua máu lửa thử thách so với hắn thì thế nào?!"
Phi Địch: Σ(⊙▽⊙"a!!
Lần này Phi Địch coi như đã hoàn toàn hiểu ra!
Phải rồi, vật quy chiếu từ trước đến nay của hắn luôn là Phá Quân Tinh Tướng ở cùng cấp bậc, hoàn toàn quên mất do quy định của Tinh Thần Điện, Phá Quân Tinh Tướng trước khi đạt tới Hạo Hãn đỉnh phong dẫu có yêu nghiệt thì vẫn chỉ là một kẻ non nớt chưa từng trải qua cọ xát thực chiến. Hắn lấy một Phá Quân Tinh Tướng như vậy để so sánh với Nham Thanh vốn dĩ đã là sai lầm triệt để.
Chỉ là sau khi nghĩ thông điểm này, hắn lại không khỏi lo lắng cho Tô Trường Hà: "Vậy Tô Trường Hà liệu có làm sao không? Dù sao hắn cũng đại diện cho Thiên Huyễn Tinh Cung chúng ta thi đấu mà..."
"Nếu trong tình huống bình thường, tôi tự nhiên chẳng việc gì phải lo cho hắn. Tên nhóc đó tinh ranh lắm, thấy thế không ổn chắc chắn sẽ không đối đầu trực diện. Nhưng hắn từng nói mình có thù sâu như biển với Nham tộc. Tôi chỉ sợ hắn vì hận thù mà nhất thời mông muội, sống chết không chịu nhận thua, thế thì nguy to." Huyễn Linh khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía võ đài nơi Tô Bạch đã đặt tay lên Tinh hoàn chuẩn bị gọi ra 'Hỗn Độn' hệ không gian, đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng.
Phi Địch thấy nàng như vậy cũng dứt khoát không gặng hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn 'Hỗn Độn' hệ không gian đã xuất hiện, ngửa mặt lên trời thở dài: "Haizz... Với tính khí của Tô Trường Hà, dứt khoát không có chuyện chịu nhận thua, e là lành ít dữ nhiều rồi."
Trong hiểu biết của hắn, tận xương tủy của Tô Trường Hà là một kẻ ngạo mạn, tự tin tuyệt đối.
Người như vậy vốn dĩ không bao giờ dễ dàng chịu thua, huống chi hắn và Nham tộc còn có mối thù máu sâu nặng.
Hiện giờ hắn chỉ mong Nham Thanh ra tay nhẹ một chút, nể mặt Tinh Thần Điện mà không trực tiếp xóa sổ Tô Trường Hà.
Suy nghĩ này không phải mơ mộng hão huyền. Dù sao đây cũng là trận đầu tiên, phía bọn họ chưa hề ra tay tàn độc, lại thêm Chiến Thiên Tinh Thần đang đích thân tọa trấn tại đây, nghĩ lại thì Nham tộc chắc hẳn cũng sẽ không trực tiếp hạ sát thủ mới phải.
Nếu đã đánh qua mấy trận, chọc cho Nham tộc nổi chân hỏa thì khó mà nói trước được.
