Chương 2587
Chương 2587: Quyền bính Nhân Quả!! Biện pháp giải quyết của Sinh Mệnh Chi Thụ?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Hử? Tiền bối Thần Thụ lại tìm mình? Lại còn không xuất hiện trực tiếp như trước mà muốn gọi mình vào không gian nội tại?" Tô Bạch nhận ra vẻ sốt ruột của Sinh Mệnh Chi Thụ, đồng thời cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.
Trước đó, ngay trước mặt Chiến Thiên Tinh Thần, Sinh Mệnh Chi Thụ vẫn dám hiện diện để dùng tinh thần lực giao tiếp với hắn, cớ sao lần này lại bắt hắn phải vào không gian riêng để gặp mặt?
Hắn quan sát xung quanh, các thành viên Tinh Thần Điện tuy đang mải bàn tán về chuyện vừa rồi, nhưng nếu hắn cứ thế biến mất khỏi đây thì chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện.
"Tiền bối Thần Thụ, tôi tạm thời không rời đi được... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở đây hiện chỉ có một nhóm cấp Hạo Hãn, ngài ra ngoài nói được không?" Tô Bạch suy nghĩ rồi quyết định khuyên Sinh Mệnh Chi Thụ, xem nó có thể dùng tinh thần lực giao tiếp như trước hay không.
"Vậy cậu vào không gian thần niệm đi." Biết Tô Bạch không thể biến mất trước mắt bao người, Sinh Mệnh Chi Thụ đành lùi một bước.
Đúng như lời Tô Bạch, phòng nghỉ lúc này chỉ toàn cấp Hạo Hãn của Tinh Thần Điện, hắn tiến vào không gian thần niệm sẽ không bị ai phát hiện, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ hắn đang nhắm mắt điều tức.
Tô Bạch suy tính một lát rồi khẽ gật đầu: "Được thôi."
Nói xong, hắn kiểm tra lại tình hình trong phòng nghỉ lần cuối, đồng thời giăng một tấm lưới tơ thần niệm trước người, bảo đảm hễ có ai bước vào phạm vi ba mét sẽ lập tức đánh thức hắn dậy.
Xong xuôi, hắn mới tiến vào không gian thần niệm. Nhìn cây con chỉ bằng bàn tay trước mặt, hắn không khỏi chớp mắt: "Tiền bối Thần Thụ? Sao ngài lại biến thành bộ dạng này rồi?!"
Kể từ lúc Sinh Mệnh Chi Thụ ngã xuống ban đầu, đã rất lâu rồi hắn không thấy dáng vẻ này của nó.
Không đúng, so với hồi đó, Sinh Mệnh Chi Thụ bây giờ dường như còn tí hon hơn, khiến hắn không thể không nghi ngờ nó gặp trục trặc: "Chẳng lẽ ngài xảy ra chuyện gì rồi? Cần tôi tìm giúp món gì không?"
Bản thu nhỏ của Sinh Mệnh Chi Thụ lắc lư cành lá: "Không cần... Tôi không sao, cậu quên đây là không gian thần niệm của cậu à? Đây chỉ là phân thân thần niệm của tôi thôi..."
Tô Bạch: "..."
Một giây, hai giây, ba giây.
Sau câu nói đó, Tô Bạch sững sờ tròn năm giây, cuối cùng mới định thần lại, nén cười bảo: "Phụt... Xem ra ngài học lệch hơi bị nặng đấy..."
Sinh Mệnh Chi Thụ: (-"-giận)
Thần niệm của Sinh Mệnh Chi Thụ nghe vậy liền giận tím mặt, phồng mang trợn má nghiêng người sang một bên: "Cậu tưởng ai cũng là quái vật như cậu chắc, không những thực lực ghê gớm mà thần niệm cũng tu luyện đến mức kinh người thế này?"
"Đám già chúng tôi sinh ra đã nắm giữ quyền bính, bù lại hầu như chẳng có ngộ tính và thiên phú tu luyện thần niệm. Đừng nhìn tôi thế này, trong đám bán thần, thần niệm của tôi chưa dám nhận là đứng đầu nhưng chắc chắn ở mức trung bình khá, khối kẻ còn kém xa tôi!"
Sinh Mệnh Chi Thụ cố vớt vát thể diện, Tô Bạch nghe xong liên tục gật đầu tỏ vẻ tin lời giải thích ấy.
Đùa vui thế là đủ, hắn không quên chính sự: "Vậy tiền bối Thần Thụ gọi tôi vào đây rốt cuộc là vì việc gì?"
Thấy Tô Bạch hỏi, Sinh Mệnh Chi Thụ cũng sực nhớ ra lý do: "Ngay vừa nãy, tôi cảm nhận được sức mạnh của quyền bính Nhân Quả... Luồng sức mạnh đó mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ. Tôi đoán có một kẻ cực kỳ nguy hiểm đã thức tỉnh, nhưng không phải bản thể sống lại trực tiếp mà dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó để tái sinh."
"Ý là sao?" Tô Bạch nghe xong nửa câu đầu liền trố mắt kinh ngạc, nhưng đến nửa câu sau thì bắt đầu mơ hồ.
Hắn không hiểu thế nào là không phải bản thể sống lại, mà lại là tái sinh...
"Ừm... nói theo kiểu tiểu thuyết của các cậu thì gần giống đoạt xá, hoặc theo cách cậu quen thuộc hơn thì tương tự thủ đoạn chế tạo phân thân của cậu, có điều kẻ đó vĩnh viễn chiếm đoạt thể xác của người khác." Sinh Mệnh Chi Thụ ngẫm nghĩ rồi giải thích lại bằng cách nói dễ hiểu hơn.
Lần này thì Tô Bạch đã hiểu, nhưng đồng thời cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm: "Theo ý ngài, kẻ này rất nguy hiểm, hơn nữa còn có liên quan đến Luyện Ngục?"
"Ừ, cực kỳ nguy hiểm. Trước khi ngã xuống, kẻ đó đã đạt được thỏa thuận với Cấm Kỵ Sinh Vật, thậm chí tôi nghi ngờ việc kẻ đó sống lại cũng dính dáng tới bọn chúng. Còn về Luyện Ngục mà cậu nói, cậu phải kể rõ cho tôi nghe vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Sinh Mệnh Chi Thụ nói ra một tin chấn động, trực tiếp vạch trần vị bán thần Nhân Quả này có dính líu đến Cấm Kỵ Sinh Vật.
Tô Bạch không vội kinh ngạc mà bình tĩnh thuật lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Nghe xong, Sinh Mệnh Chi Thụ khẽ đung đưa cành: "Vậy thì đúng rồi, khả năng cao là kẻ đó đã dùng lực lượng Nhân Quả để kích nổ tên nhóc kia... Xem chừng mục tiêu nhắm tới là Tinh Thần Điện... Giờ tôi cho cậu hai phương án. Thứ nhất, lập tức rời khỏi Tinh Thần Điện, cắt đứt hoàn toàn, không lưu lại một chút nhân quả nào. Không đúng... theo lời cậu kể thì cậu đã tiếp xúc với người của Luyện Ngục, tức là đã dính dáng nhân quả rồi... Vậy chỉ còn cách thứ hai: lập tức đi tìm Chiến Thiên Tinh Thần, người nắm giữ quyền bính Cực Lực, để hợp tác. Cậu phải báo rõ mức độ nghiêm trọng cho đối phương, đồng thời nâng cao thực lực càng sớm càng tốt, tối thiểu phải đạt Hoàn Vũ một sao. Cậu cần tranh thủ thêm thời gian trước khi kẻ đó hoàn toàn khôi phục sức mạnh, chờ Hư Giới mở ra rồi thu quyền bính Hư Giới vào tay."
Tô Bạch im lặng nghe Sinh Mệnh Chi Thụ hiến kế. Thú thật, hắn muốn chọn cách thứ nhất hơn, vốn dĩ hắn chẳng có quan hệ sâu xa gì với Tinh Thần Điện, rũ bỏ cũng dễ dàng. Chỉ tiếc câu nói tiếp theo của đối phương đã chặn đứng con đường này.
Hắn đã giết người của Luyện Ngục, kết oán với vị bán thần Nhân Quả đang ẩn nấp trong bóng tối, muốn phủi tay rút lui an toàn là điều bất khả thi.
Chỉ có điều, phương án thứ hai nghe qua cũng ngập tràn trắc trở.
Trước hết, làm sao hắn gặp được Chiến Thiên Tinh Thần?!
Đối phương đường đường là một chúa tể, sao có thể bận tâm đến một viện binh cỏn con như hắn?!
Trừ phi hắn chọn gia nhập Tinh Thần Điện, mà một khi đã gia nhập thì sau này sẽ chẳng còn tự do nữa.
Hơn nữa, dẫu có gặp được Chiến Thiên Tinh Thần, liệu đối phương có tin những lời hoang đường không tưởng từ miệng hắn hay không?
Nếu người ta hỏi hắn lấy thông tin từ đâu, hắn phải trả lời thế nào?
Công khai sự tồn tại của Sinh Mệnh Chi Thụ ư?
Vạn nhất Chiến Thiên Tinh Thần nổi lòng tham khi biết đến Sinh Mệnh Chi Thụ thì sao? Kẻ vô tội nhưng mang ngọc quý ắt rước họa vào thân, dù là Chiến Thiên Tinh Thần thì e rằng cũng khó lòng cưỡng lại sức cám dỗ từ một tôn bán thần, lại còn là bán thần nắm giữ một phần quyền bính Thời Gian.
Chưa bàn đến chuyện khác, chỉ riêng kho tàng tri thức khổng lồ trong đầu Sinh Mệnh Chi Thụ đã cực kỳ hữu dụng với Chiến Thiên Tinh Thần rồi.
Hắn không dám đánh cược vào nhân tính.
So với những rắc rối ấy, việc đột phá lên Hoàn Vũ một sao lại là chuyện dễ dàng nhất. Chỉ cần hắn muốn, tìm một nơi bế quan vài tháng ắt sẽ đột phá thành công. Thế nhưng hắn vẫn còn một thắc mắc: "Tiền bối Thần Thụ, theo lời ngài nói thì quyền bính Hư Giới dường như còn khắc chế được quyền bính Nhân Quả sao?"
Những điều Sinh Mệnh Chi Thụ nói trước đó hắn đều hiểu, duy chỉ có việc đoạt lấy quyền bính Hư Giới là khiến hắn băn khoăn.
Nghe giọng điệu của Sinh Mệnh Chi Thụ, dường như chỉ cần đoạt được quyền bính Hư Giới là hắn có thể hoàn toàn phớt lờ quyền bính Nhân Quả của đối phương.
"Đúng thế, không chỉ đơn thuần là khắc chế mà còn có thể vô hiệu hóa nó!" Sinh Mệnh Chi Thụ không giấu giếm, vung vẩy cành cây giải đáp cho hắn.
Tô Bạch: Σ(⊙▽⊙"a!!
