Chương 2592
Chương 2592: Nhắm vào ta sao?! Khiến người tuyệt vọng!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lời vừa dứt, thân cây Sinh Mệnh Chi Thụ vốn còn rất bình thản liền run rẩy không ngừng, cướp lời trước cả Chiến Thiên Tinh Thần: "Lực Cực Titan?! Hắn còn sống sao?! Vẫn đang ở trong vực sâu ư?!"
Lực Cực Titan là bán thần nắm giữ quyền bính lực lượng cực hạn, cùng sinh ra trong kỷ nguyên Tinh Vũ Nguyên Sơ giống như nó, cũng là một trong những bán thần bặt vô âm tín sớm nhất sau thảm họa Cấm Kỵ. Việc hắn ngã xuống từ lâu là sự thật được toàn bộ bán thần công nhận, bởi vì bọn họ từng cảm nhận rất rõ ràng quyền bính lực lượng cực hạn đã quay về với tinh vũ.
Trước đó nó từng nói với Tô Bạch rằng quyền bính của Chiến Thiên Tinh Thần là do tự mình tu luyện ra, nguyên nhân chính khiến nó đưa ra phán đoán như vậy là vì nó cũng tin chắc Lực Cực Titan đã sớm diệt vong.
Thế nhưng giờ đây, nó lại nghe thấy tin tức vị bán thần lẽ ra phải biến mất triệt để kia vẫn còn sống từ miệng Chiến Thiên Tinh Thần, hơn nữa còn sống bên trong vực sâu Cấm Kỵ, điều này thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn trong lòng Sinh Mệnh Chi Thụ.
Dường như có những chuyện đã vượt quá tầm nhận thức của nó.
"Vâng, tôi cũng không rõ trạng thái đó của tiền bối có được tính là còn sống hay không. Lúc tôi gặp ngài ấy, ngài ấy chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, sức mạnh quyền bính cũng đã bị tước đoạt. Nhưng nhờ có ngài ấy che chở, tôi mới sống sót thoát khỏi tay đám Cấm Kỵ Sinh Vật, ngài ấy còn chỉ điểm cho tôi một phen. Cũng chính nhờ sự chỉ bảo đó, tôi mới có thể bước đầu chạm tới cánh cửa của lực lượng cực hạn." Chiến Thiên Tinh Thần gật đầu thật mạnh, kể lại toàn bộ trải nghiệm của mình trong vực sâu cho Sinh Mệnh Chi Thụ.
"Thân chưa diệt, quyền bính lại bị tước đoạt? Rốt cuộc là thủ đoạn của kẻ nào?!" Nghe tới đây, Sinh Mệnh Chi Thụ đã lờ mờ đoán ra đôi phần, nhưng lòng nó cũng dậy lên từng đợt sóng ngút trời.
Tình trạng của Lực Cực Titan nói lên một điều, đó là ngay từ giai đoạn đầu khi thảm họa Cấm Kỵ bùng phát, hắn đã bị người ta bắt sống, thậm chí còn bị cưỡng ép rút cạn sức mạnh quyền bính trong cơ thể?
Chỉ là kẻ tước đoạt kia muốn chiếm đoạt quyền bính làm của riêng, cuối cùng lại thất bại.
Sau đó không rõ đã xảy ra biến cố gì, mới để Lực Cực Titan sống sót đến tận bây giờ?!
Nếu thực sự là vậy... thì nước ở vực sâu Cấm Kỵ sâu hơn nhiều so với dự tính ban đầu của nó.
Năm đó đối phương tiêu diệt thánh địa Tinh Linh tộc, có lẽ mục tiêu thực sự không phải nhắm vào thánh địa Tinh Linh tộc, mà là nhắm vào chính nó?!
Sở dĩ mấy chục năm trước bọn chúng mới ra tay, là bởi vì bọn chúng thực sự đã nắm giữ được sức mạnh tước đoạt quyền bính, muốn đoạt lấy một phần sức mạnh quyền bính thời gian từ trên người nó?
"Không đúng... Nếu là vậy, bọn chúng nên phái người có thực lực mạnh hơn tới, chứ không phải chỉ là mấy Hạo Hãn." Sinh Mệnh Chi Thụ lại thấy có điểm bất thường. Nếu đối phương thực sự nhắm vào nó, thì không nên chỉ phái vài Hạo Hãn cơ giáp sư tới thánh địa Tinh Linh tộc để khơi mào nội loạn, giai đoạn sau khi tiêu diệt Tinh Linh tộc cũng sẽ không chọn liên thủ với Hắc Ám Tinh Linh.
Dù sao Hắc Ám Tinh Linh tuy ôm mối thù ngập trời với Tinh Linh tộc, nhưng đối với nó thì vẫn giữ sự tôn kính nhất định.
Trừ phi điên cuồng triệt để, nếu không tuyệt đối sẽ không ra tay với nó.
Sinh Mệnh Chi Thụ chỉ hận đoạn ý thức này của mình bị cắt ra quá sớm, hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra tiếp theo, cũng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Điều đáng mừng duy nhất là đối phương chắc chắn chưa lấy được một phần quyền bính thời gian, bởi vì trước khi cắt đoạn ý thức này ra, bản thể của nó đã tiêu hao hết sạch sức mạnh thời gian cuối cùng.
"Xem ra, lần nội loạn một kỷ nguyên trước, mục đích của đối phương là làm suy yếu thực lực của Tinh Linh tộc, đồng thời thăm dò hư thực của mình... Còn lần mấy chục năm trước, bọn chúng đã xác định đại hạn của mình sắp tới, thế nên mới tiêu diệt Tinh Linh tộc, chỉ là không ngờ mình đã sớm rút bỏ quyền bính đi rồi?!" Sinh Mệnh Chi Thụ suy nghĩ một hồi, nhận ra đây là suy đoán gần với sự thật nhất.
Nỗi kiêng dè trong lòng nó đối với cấm kỵ lại càng sâu sắc hơn trước.
Từ vài kỷ nguyên trước, kẻ ở vực sâu kia đã nắm giữ được năng lực tước đoạt quyền bính, vậy thì trải qua vài kỷ nguyên đến tận bây giờ, rất có thể kẻ đó đã hoàn thiện kỹ xảo này, thực sự sở hữu khả năng tước đoạt và chuyển dời quyền bính!!
"Không ổn!! Rất có thể cậu đã bị nhắm tới rồi." Nghĩ tới đây, Sinh Mệnh Chi Thụ có chút mất bình tĩnh nhìn về phía Chiến Thiên Tinh Thần, vội vã cảnh báo.
Chiến Thiên Tinh Thần ngơ ngác không hiểu gì.
Tô Bạch thì trợn tròn mắt kinh ngạc!!
Chiến Thiên Tinh Thần nhất thời chưa kịp phản ứng.
Ngược lại, Tô Bạch, người đã biết được rất nhiều bí mật vụn vặt từ chỗ Sinh Mệnh Chi Thụ, lập tức hiểu ra ngay: "Thần Thụ tiền bối, ý của ngài là, chúa tể nhân quả hay vị bán thần kia, cùng với những kẻ nội gián thâm nhập vào Tinh Thần Điện, mục tiêu thực sự từ trước đến nay chưa từng là ai khác trong Tinh Thần Điện, mà là nhắm vào Chiến Thiên Tinh Thần tiền bối?!"
Suy đoán này nghe qua có vẻ nực cười, khiến người ta cảm thấy kẻ đứng sau bức màn bị điên rồi chăng? Lại dám nhắm vào một chúa tể, hơn nữa còn là chúa tể đã bước đầu chạm tới ngưỡng cửa lực lượng cực hạn?!
Nhưng như vậy mới giải thích được hợp lý, vì sao năm đó sau khi Chiến Thiên Tinh Thần bước ra ngoài lại bị người ta bịa đặt bôi nhọ, vì sao Tinh Thần Điện lại bị chọn làm người phụ trách lễ Tuần Tinh lần này, bị biến thành vật tế dâng lên vực sâu Cấm Kỵ.
Vì sao chúa tể hoặc bán thần thuộc hệ nhân quả thần bí lại đột nhiên nhắm vào Tinh Thần Điện!!
Hóa ra ngay từ đầu mục tiêu của bọn chúng đã không phải thế lực Tinh Thần Điện, mà là Chiến Thiên Tinh Thần, hay nói chính xác hơn, phải là sức mạnh quyền bính trên người Chiến Thiên Tinh Thần.
Còn về vị bán thần hệ nhân quả kia, phần lớn là đã sớm quy phục phía vực sâu, cũng nhờ vậy mới có được cơ hội sống lại.
Nghĩ tới đây, da đầu Tô Bạch không khỏi tê rần: "Thực lực của cấm kỵ thực sự đáng sợ đến mức này sao?!"
Hắn biết trong vực sâu Cấm Kỵ có chư hoàng Cấm Kỵ, mỗi một kẻ đều mang cấp bậc chúa tể.
Nhưng xem ra hiện tại, đây vẫn chưa phải toàn bộ thực lực của cấm kỵ, trong số bọn chúng có lẽ còn ẩn giấu không chỉ một bán thần nắm giữ quyền bính, thậm chí còn nắm giữ cả năng lực tước đoạt và chuyển dời quyền bính.
Nghĩ đến đó, Tô Bạch không khỏi tự hỏi, chỉ dựa vào bản thân hiện tại, liệu có thực sự ngăn cản nổi vực sâu Cấm Kỵ như thế này không?
Hay nói cách khác, sau khi trở thành chúa tể, hắn có thực sự đủ sức đánh một trận với chúng hay không?!
"Bạn nhỏ! Cậu không cần lo lắng, tôi đã nói rồi, thiên phú của cậu là duy nhất từ cổ chí kim, có thể nói suốt bao nhiêu kỷ nguyên qua, cậu là người duy nhất tôi từng thấy có cơ hội bước ra bước cuối cùng kia." Sinh Mệnh Chi Thụ nhìn thấu nỗi hoang mang nơi đáy lòng Tô Bạch, lập tức củng cố lại niềm tin cho hắn.
Dù cho bản thân nó cũng bị thủ đoạn của cấm kỵ làm cho kinh hãi, nhưng nó vẫn tin chắc giới hạn trần của Tô Bạch sẽ còn cao hơn thế.
Vấn đề duy nhất lúc này là bọn họ không biết thời gian còn lại dành cho mình là bao lâu.
Lắng nghe một cây một người kẻ tung người hứng hồi lâu, Chiến Thiên Tinh Thần mới hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn về phía Sinh Mệnh Chi Thụ: "Tiền bối, ý của ngài là, bọn chúng nhắm vào tôi sao?!"
Thực sự là một phen kinh ngạc tột độ!!
Hắn từng nghĩ đối phương thấy Chiến Thiên hắn đã già yếu nên muốn tước đoạt nội tình cấp chúa tể của Tinh Thần Điện, vạn lần không ngờ, mục tiêu của đối phương từ đầu đến cuối lại chính là bản thân hắn?
Nói như vậy, cũng chính vì hắn mà các thành viên của Tinh Thần Điện mới phải gánh chịu tai bay vạ gió này ư?!
Chuyện này biết đi tìm ai để nói lý lẽ đây?!
Hắn không nghĩ Sinh Mệnh Chi Thụ đang lừa mình, hay cố ý phóng đại để dọa dẫm, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Một nỗi bi thương cũng từ đáy lòng hắn trào dâng: "Nói như vậy, Trung Ương Tinh Vực thực ra đã sớm bị thâm nhập đến mức thủng trăm ngàn lỗ rồi sao?"
Nếu suy đoán của Sinh Mệnh Chi Thụ là thật, điều đó đồng nghĩa với việc Trung Ương Tinh Vực hiện nay đã có không chỉ một thế lực ngả về phía cấm kỵ, cho dù chưa hoàn toàn quy phục Cấm Kỵ Sinh Vật thì cũng đã chừa đường lui cho chính mình.
Không cần nghĩ cũng biết, một khi ngày thảm họa Cấm Kỵ bùng phát triệt để thực sự kéo đến, những thế lực này tuyệt đối sẽ chĩa mũi đao về phía người mình đầu tiên.
Cứ như vậy, Trung Ương Tinh Vực vốn đã yếu thế hơn Cấm Kỵ Sinh Vật, thì lấy cái gì để đánh một trận với bọn chúng đây?!
Chuyện này thực sự quá đỗi tuyệt vọng.
