Chương 2604
Chương 2604: Tô Bạch: Kế hoạch? Kế hoạch gì?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Rất tốt. Tiếp theo bản tọa sẽ tập trung toàn bộ tinh lực để giải mã cuộn tranh Vĩnh Dạ. Diệu Dương Hoàng, trong thời gian bản tọa vắng mặt, mọi chuyện lớn nhỏ ở Cực Uyên Vực giao lại cho Diệu Dương Hoàng và Phong Hoàng xử lý." Nhận được câu trả lời, Uyên Hoàng hài lòng gật đầu, sau đó bồi thêm: "Hiện tại tin tức Chiến Thiên Tinh Thần trở lại đỉnh phong chắc chắn khiến các hoàng giả Nam Vực đứng ngồi không yên. Nhớ phải luôn để mắt tới động tĩnh của bọn chúng, không cần ngăn cản chúng phái nô bộc đi tìm Chiến Thiên Tinh Thần gây phiền phức, nhưng cũng đừng để chúng thực sự ra tay thành công."
Dù xem thường đám hoàng giả Nam Vực năm xưa bị một mình Chiến Thiên Tinh Thần chặn họng ở Vực Sâu Cấm Kỵ, nhưng cẩn tắc vô áy náy, Uyên Hoàng không muốn nhìn quyền bính Lực Cực một lần nữa tuột khỏi tay mình.
"Rõ!!" Các hoàng giả khác nghe vậy vội vàng đáp.
Dặn dò xong những việc này, dưới sự chú ý của các hoàng giả, Uyên Hoàng hóa thành một luồng tinh chướng màu xanh lam, cầm cuộn tranh Vĩnh Dạ vừa đoạt được rồi biến mất tại chỗ.
Các hoàng giả còn lại làm theo mệnh lệnh, bắt đầu chia nhau hành động.
...
Về mọi chuyện xảy ra bên trong Vực Sâu Cấm Kỵ, ông chủ Tô đang ở trong Phá Hiểu hoàn toàn không hay biết. Lúc này hắn đang dùng thiết bị liên lạc nắm bắt tình hình Ngự Long Thương Hội từ chỗ Diệp Trần và Hoa Vân Binh.
[Ý hai người là Ngự Long Thái Thượng chưa hề quay về Ngự Long Tinh?!] Vừa kết nối liên lạc, Tô Bạch đã nhận được một tin tức khiến hắn có chút bất ngờ.
Theo lý mà nói, khoảng thời gian hắn tách ra khỏi Ngự Long Thái Thượng, đối phương đáng lẽ phải về tới Ngự Long Tinh từ lâu.
Nhưng Diệp Trần cùng Hoa Vân Binh lại hoàn toàn chưa từng nghe nói đến chuyện vị lão tổ này trở về Ngự Long Thương Hội.
Thậm chí khi nghe hắn nói Ngự Long Thái Thượng còn sống, cả hai đều hết sức kinh ngạc.
Hoa Vân Binh: [Chưa từng có. Nếu không phải sếp nói Thái Thượng lão tổ vẫn còn sống, bọn tôi căn bản chẳng biết gì!! Thế nào rồi sếp, Thái Thượng lão tổ có giống như trong sử sách ghi lại không? Có phải trông uy mãnh vô cùng không?]
Diệp Trần: [Sếp, ngài bảo Ngự Long Thái Thượng đã đột phá lên Hoàn Vũ năm sao? Vậy lão có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không?]
Hoa Vân Binh vốn là người cũ của Ngự Long Thương Hội, dĩ nhiên vô cùng sùng bái Ngự Long Thái Thượng, lập tức bắt chuyện hóng hớt với Tô Bạch. Về phần Diệp Trần, vì biến cố năm xưa nên vẫn còn khúc mắc với Ngự Long Thương Hội, chỉ coi bản thân là người của Tô Bạch. Nghe tin Ngự Long Thái Thượng đột phá Hoàn Vũ năm sao, cậu ta chỉ lo lắng đối phương sẽ cản trở kế hoạch của họ.
[Kế hoạch? Kế hoạch gì cơ?] Nhìn thấy hai chữ kế hoạch, Tô Bạch ngơ ngác. Hắn thật sự không nhớ mình từng nói gì về kế hoạch nào với Diệp Trần, bèn theo bản năng hỏi ngược lại.
Diệp Trần: [Chẳng lẽ sếp không định thôn tính Ngự Long Thương Hội rồi nắm trọn quyền hành trong tay sao?]
Đầu bên kia, Diệp Trần nghe vậy cũng ngớ người. Cậu ta vẫn luôn đinh ninh Tô Bạch nhận lời làm trưởng lão danh dự của Ngự Long Thương Hội là để lấy lòng tin rồi dần thay thế bọn họ, nhưng giờ xem ra dường như không phải vậy?
Tô Bạch: [...]
[Cậu điên rồi à? Tôi nói câu đó bao giờ? Tôi chỉ bảo các cậu mượn nền tảng của Ngự Long Thương Hội để thu thập tin tức nhiều nhất có thể, chứ không bảo các cậu làm chuyện thừa thãi.]
Tô Bạch thực sự cạn lời. Hắn ngẫm nghĩ kỹ lại, khẳng định bản thân chưa từng thốt ra câu nào về việc muốn nuốt trọn Ngự Long Thương Hội.
Ban đầu để Hoa Vân Binh và Diệp Trần trở về Ngự Long Thương Hội làm nội ứng chỉ là muốn mượn nền tảng của thương hội giúp hắn thu thập thông tin ở Trung Ương Tinh Vực.
Sau sự việc của Khảm Bác Thác, hắn để hai người tiếp tục ở lại, một mặt để thu thập tin tức, mặt khác là tiện cho việc liên lạc với Ngự Long Thương Hội. Hắn đã bao giờ bảo muốn kiểm soát thương hội đâu?
Hơn nữa bọn họ có phải nghĩ quá xa rồi không?
Một kẻ Hạo Hãn một sao, một kẻ Hằng Thiên đỉnh phong mà đòi lật đổ Ngự Long Thương Hội?
Cho dù không có Ngự Long Thái Thượng thì hai người cũng chẳng phải đối thủ của hội đồng trưởng lão!!
Quan trọng hơn, hắn thực sự chưa từng có ý định thâu tóm Ngự Long Thương Hội. Thứ nhất là Ngự Long Thái Nhất đối xử với hắn rất tốt, hắn không làm ra loại chuyện đâm sau lưng bạn bè.
Thứ hai là hắn cực kỳ chán ghét những mưu mô tính toán trên thương trường. Điều này cứ nhìn việc thỉnh thoảng hắn lại tự cho mình nghỉ phép hồi ở tiệm sửa chữa cơ giáp Tinh Tế là thấy rõ. Trừ phi phát điên, bằng không hắn tuyệt đối không dính vào mấy chuyện này.
Hoa Vân Binh: [Tôi đã bảo cậu hiểu sai ý sếp rồi mà cậu cứ không tin. Nhưng sếp không cần lo, có tôi trông chừng cậu ấy, không xảy ra chuyện gì đâu.]
Diệp Trần: [Xin lỗi... Là do tôi tự ý suy đoán lung tung, tôi có tội.]
Hoa Vân Binh nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Dù nếu Tô Bạch thực sự muốn khống chế Ngự Long Thương Hội như Diệp Trần đoán thì anh ta vẫn sẽ ủng hộ, nhưng dẫu sao đây cũng là nơi bồi dưỡng anh ta từ trước tới nay, nếu được thì anh ta vẫn mong không phải đi đến bước đường đó.
Còn Diệp Trần thì có phần sợ hãi, liên tục nhận lỗi với Tô Bạch.
[Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Các cậu có thể phát triển thêm vài người của mình trong thương hội để hỗ trợ thu thập tin tức, thậm chí mở rộng thêm nghiệp vụ mới cũng được, nhưng đừng đi quá giới hạn. Tôi và Ngự Long Thương Hội là đồng minh, không phải kẻ thù.] Dặn dò ngắn gọn vài câu, Tô Bạch tắt thiết bị liên lạc.
Hắn nhíu mày nhìn lên trần khoang màu đen tuyền của Phá Hiểu: "Ngự Long Thái Thượng thực sự chưa về Ngự Long Tinh, hay là nửa đường bị chuyện gì vướng chân rồi?"
Chuyện của Diệp Trần chỉ là trò trẻ con quậy phá, hắn vẫn giữ nguyên quan điểm, không tin một kẻ Hạo Hãn một sao như Diệp Trần có thể làm ra chuyện gì quá giới hạn ngay dưới mũi hội đồng trưởng lão của Ngự Long Thương Hội.
Điều hắn quan tâm hơn là tin tức về Ngự Long Thái Thượng, không rõ đối phương cố tình làm vậy hay thực sự đã gặp bất trắc gì.
Nghĩ tới đây, hắn mở giao diện liên lạc với Ngự Long Thái Thượng: [Lão tổ?! Nghe nói ngài vẫn chưa về Ngự Long Tinh?]
Ngự Long Thái Thượng: [Ừ, đúng là ta chưa về. Ta nghe ngóng được lão già Ngạo Long Nguyệt kia đã ra ngoài tìm cậu, ta thấy không yên tâm nên đang bám theo lão, cậu không cần lo lắng.]
Nhìn tin nhắn trả lời ngay lập tức của Ngự Long Thái Thượng, Tô Bạch chớp mắt, vừa thấy may mắn lại vừa giật mình. May vì Ngự Long Thái Thượng không sao, giật mình là vì không ngờ ông ấy lại dám bám theo Ngạo Long Nguyệt?!
Chuyến đi Tinh Thần Điện lần này đã cho hắn nhận thức hoàn toàn mới về các thế lực cấp chúa tể.
Hắn đã thực sự hiểu thế nào là chúa tể.
Tuy Ngự Long Thái Thượng ở cấp Hoàn Vũ năm sao đặt vào toàn bộ Trung Ương Tinh Vực cũng được coi là cường giả một phương.
Thậm chí trong thế lực cấp chúa tể như Tinh Thần Điện, cũng chỉ có Tứ Đại Tinh Quân tầng lớp thượng lưu mới chắc chắn thắng nổi ông ấy một bậc. Nhưng ngặt nỗi bên kia đông người hơn hẳn!!
Dù Hoàn Vũ của Ngạo Long Các không nhiều bằng Tinh Thần Điện, nhưng tuyệt đối vẫn có sự hiện diện của Hoàn Vũ sáu sao và bảy sao.
Chuyện của Ngạo Long Lăng có thể Ngạo Long Các sẽ không truy cứu gắt gao, nhưng nếu ông ấy thực sự giết một Hoàn Vũ, Ngạo Long Các chắc chắn sẽ nổi điên.
Đến lúc đó, việc bọn họ phái toàn bộ Hoàn Vũ cùng vây bắt ông ấy, thậm chí chúa tể đích thân giáng lâm Ngự Long Tinh cũng không phải là điều không thể.
Nghĩ đến đây, Tô Bạch không kìm được phải nhắc nhở: [Lão tổ, ngài nhất định phải bình tĩnh. Quân tử trả thù mười năm... trăm năm chưa muộn, bây giờ chưa phải lúc khai chiến với Ngạo Long Các, ngài đừng vì một phút bốc đồng mà xử đẹp Ngạo Long Nguyệt đấy...]
Ngự Long Thái Thượng: [Yên tâm đi... Ta tự biết chừng mực. Từng ấy năm ta còn đợi được, chẳng vội gì lúc này. Thôi không nói nữa, ta tiếp tục bám theo lão. Dạo này tốt nhất cậu đừng quay lại khu vực gần Liệt Không Tinh, lão già đó vẫn đang rình rập quanh đấy chờ cậu đấy.]
Nhìn hình đại diện của Ngự Long Thái Thượng chuyển sang màu xám, Tô Bạch chỉ đành bất lực lắc đầu: "Hy vọng ông ấy thực sự nhịn được..."
Ngự Long Thái Thượng sẽ làm gì thì hắn không nói trước được, cũng chẳng quản nổi, vả lại bây giờ cũng không phải lúc để hắn lo cho người khác.
Bởi vì ngay lúc này, hắn đã tiến vào tinh vực do Mộng Yểm Vương Đình thống lĩnh, phạm vi quần tinh thuộc Mộng Yểm Vương Đình bao gồm nhiều tinh hệ như tinh hệ Mộng Yểm, tinh hệ Dạ Nguyệt.
