Chương 2607
Chương 2607: Lựa chọn cuối cùng! Quả nhiên không đúng!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Năm mộng giới lớn này xem ra chỉ có Hợp Gia Hoan Lạc nghe còn bình thường một chút... nhưng... mình đâu có nỗi khổ tâm kiểu này, vào đó làm gì? Xem họ khoe ân ái à?!" Tô Bạch bất lực ôm mặt, nhận ra năm mộng giới này quả thực khiến một số người khó lòng từ chối.
Nhưng đối với hắn, tuyệt nhiên chẳng có nơi nào phù hợp.
Cực Lạc Tịnh Thổ và Bác Chí Vô Hám thì không cần bàn, hắn chẳng có hứng thú với mấy trò đó.
Còn về Vạn Nhân Triều Bái... thành thật mà nói hắn đã quen cảnh này rồi, hơn nữa hắn thật sự không tưởng tượng nổi một thế giới mà ai nấy đều tối cao vô thượng sẽ ra sao. Mục đích của hắn là tới thu thập tin tức... đến nơi đó thu thập được tin tức mới là lạ.
Về phần Thời Khắc U Ám thì càng không cần nhắc tới, hắn không có khuynh hướng tự ngược, chẳng rảnh rỗi đi tìm khổ để trải nghiệm nhân gian tật khổ làm gì.
Tính đi tính lại, Hợp Gia Hoan Lạc đúng là lựa chọn tốt nhất. Có điều hắn nhìn hai ông bà bô khoe tình cảm suốt bao năm qua đã phát ngấy, dù lâu ngày không gặp quả thực có chút nhớ nhung, nhưng cũng không cần thiết phải hội ngộ bằng cách này.
Hơn nữa theo lẽ thường, hắn cũng không cho rằng bản thân có thể thu thập được tin tức gì trong mộng giới Hợp Gia Hoan Lạc.
"Nếu xét từ góc độ thu thập tin tức, Cực Lạc Tịnh Thổ và Bác Chí Vô Hám quả thực là lựa chọn tốt nhất..." Sau một thoáng đắn đo, Tô Bạch lại chuyển ánh mắt về hai mộng giới lớn mà ban đầu hắn đã loại bỏ.
Mục tiêu của hắn là lấy tin tức, thế thì không đâu thích hợp hơn hai nơi này.
Hai mộng giới này chắc chắn vàng thau lẫn lộn, đủ loại hạng người trà trộn bên trong, quả thực là địa bàn lý tưởng nhất để nghe ngóng tin tức.
"Đã vậy... thử Bác Chí Vô Hám xem sao?" Cuối cùng hắn vẫn chọn Bác Chí Vô Hám, so với Cực Lạc Tịnh Thổ, mộng giới này hiển nhiên dễ chấp nhận hơn một chút.
Dù sao vào trong cũng không đồng nghĩa với việc phải ngồi vào bàn cược, hắn hoàn toàn có thể chỉ đi thu thập tin tức.
Hơn nữa lùi vạn bước mà nói, cho dù thực sự có lý do bắt buộc phải ngồi vào bàn, một người sở hữu thần niệm như hắn cũng có ưu thế trời ban ở khoản này, không đến mức rơi vào kết cục tiền mất tật mang.
Sau khi quyết định, Tô Bạch liền bước về phía hàng người của Bác Chí Vô Hám. Khoảng cách càng thu hẹp, hắn càng nhìn rõ sự chênh lệch giữa năm đại mộng giới. Thời Khắc U Ám không cần phải bàn, là mộng giới có số người xếp hàng ít nhất, dù sao chẳng mấy ai thích tự tìm khổ.
Đứng thứ hai từ dưới lên là Vạn Nhân Triều Bái, nguyên nhân vắng người cũng rất đơn giản: nếu ai bước vào cũng nắm giữ quyền lực tối cao vô thượng, thì nó còn tính là tối cao vô thượng nữa hay không?
Tiếp theo là Cực Lạc Tịnh Thổ, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Tô Bạch. Dẫu nói ham muốn là bản tính con người, nhưng với tư cách là cơ giáp sư, nhu cầu của họ kỳ thực không cao, cũng chẳng việc gì phải trải nghiệm bằng phương thức này.
Nơi hắn đang đứng là Bác Chí Vô Hám lại chễm chệ ở vị trí thứ hai. Ít nhất từ góc độ thám thính tin tức thì đây là một tín hiệu mừng. Càng đông người, khả năng nghe ngóng được tin tức càng cao, độ khó càng thấp.
Còn xếp thứ nhất đương nhiên là Hợp Gia Hoan Lạc. Rốt cuộc đa phần những người đến được đây đều là cơ giáp sư trải qua nhiều thăng trầm, cuộc đời họ đã sớm tràn ngập những tiếc nuối. Dẫu biết rõ mọi thứ trong mộng giới không phải là thật, vẫn có vô số người cam tâm tình nguyện chìm vào giấc mộng dài, tìm cách bù đắp tiếc nuối trong giấc mơ tươi đẹp đó.
Sau khi thu trọn số lượng người xếp hàng của năm đại mộng giới vào tầm mắt, Tô Bạch lẳng lặng thu hồi ánh nhìn. Thời gian trôi qua, cuối cùng hắn cũng bước tới trước cánh cổng mộng giới Bác Chí Vô Hám.
"Xin vui lòng nộp năm mươi triệu Tinh tệ phí vào cửa!" Vừa tới cổng ánh sáng, một thành viên hạm đội mặc đồng phục Ác Mộng Vương Đình liền giơ tay chặn Tô Bạch lại, đưa mã ba chiều ra trước mặt hắn.
Tô Bạch: -_-||
Nhìn mã ba chiều trước mặt, Tô Bạch có phần khó tin ngẩng đầu nhìn thành viên Ác Mộng Vương Đình kia một cái, nghi ngờ tai mình nghe nhầm: "Bao nhiêu cơ?"
"Năm mươi triệu Tinh tệ!" Người nọ không hề khó chịu, chỉ mỉm cười lặp lại.
Tô Bạch: "..."
Tiền dễ kiếm thế này sao?!
Xác nhận mình không nghe nhầm, ông chủ Tô chỉ đành chửi thầm trong bụng.
Hắn lại có thêm nhận thức mới về mức tiêu dùng ở Trung Ương Tinh Vực. Khoản phí vào cửa này đã ngang ngửa số Tinh tệ hắn kiếm được khi cường hóa một cỗ Đạp Tinh cơ giáp rồi.
Nghĩ tới đây, hắn lại quay đầu nhìn dòng người xếp hàng dài dằng dặc ở lối vào năm mộng giới lớn, ước chừng cộng lại ít nhất phải có mấy vạn người.
Mỗi người năm mươi triệu Tinh tệ... Chỉ riêng một ngày này đã gần bằng một phần trăm tổng chi phí hắn cường hóa cơ giáp cho toàn bộ người của Lam Tinh năm đó.
Nhưng của hắn là mối làm ăn một lần, còn đây chỉ là doanh thu một ngày của Kỳ Mộng Tinh!!
Cũng may từ khi đặt chân tới Trung Ương Tinh Vực, hắn đã sớm hiểu rõ khoảng cách giữa hai bên, nếu không thế nào cũng phải chửi to một câu gian thương.
【Tinh Không Bảo: Nhận thành công năm mươi triệu Tinh tệ!】
Cùng với âm báo vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ vang lên bên tai Tô Bạch, hắn cũng bước qua cổng ánh sáng của Bác Chí Vô Hám dưới ánh mắt nhiệt tình của nhân viên!
Ngay khoảnh khắc Tô Bạch bước vào cổng ánh sáng, những bọt mộng trên cổng lập tức đổ dồn về phía hắn. Trong cơn buồn ngủ mơ màng, Tô Bạch cảm thấy thân thể mình như hóa thành con rối gỗ bị giật dây, vô định bước về phía trước.
Biến cố này buộc hắn phải xốc lại tinh thần, lập tức phủ thần niệm bao bọc quanh người để chống lại sự ảnh hưởng của bọt mộng.
Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn không rõ mình đã bước qua cổng ánh sáng của Bác Chí Vô Hám bằng cách nào. Khoảnh khắc ý thức tỉnh táo trở lại, hắn đã đứng trong một sảnh đường trải thảm lông đỏ tươi, tường phủ toàn tinh thể hoạt tính tỏa ánh kim lấp lánh, nhìn quanh toàn là bàn cược kim cương và các loại thiết bị cơ khí độ chính xác cao. Xung quanh hắn, ngoài dòng người qua lại tấp nập, còn thoang thoảng mùi khói thuốc. Dưới tác dụng của thiết bị lọc không khí, mùi này không hề nồng nặc mà ngược lại còn đem tới cảm giác kích thích kỳ lạ cho người ở bên trong.
Bên cạnh đám người đi lại, vô số kẻ đỏ mắt vì sát phạt lúc này đang ngồi trước những bàn cược và thiết bị kia gào thét: "Tao không tin tà môn thế này!! Tiếp tục!"
"Mình thắng được, mình nhất định sẽ thắng, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi."
"Liều một phen, xe đạp biến mô tô!!"
"Đặt cược xong không được đổi!!"
Khung cảnh xung quanh mang lại sự chấn động cực lớn cho một người chưa từng tiếp xúc với những thứ này như ông chủ Tô. Hắn cảm thấy nơi đây dẫu không có khói súng, nhưng so với chiến trường tinh tế thây chất thành núi cũng chẳng khác là bao.
Chỉ là họ đang dùng một phương thức khác để đấu đá một mất một còn.
Hơn nữa họ còn tận hưởng trong đó, cam tâm tình nguyện chìm đắm.
Nhìn những kẻ dẫu đã tán gia bại sản nhưng vẫn đỏ mắt khóc lóc đòi chơi thêm một ván, Tô Bạch không khỏi lắc đầu: "Con bạc khát nước, đến cuối cùng cũng chỉ trắng tay."
Dứt lời, hắn liền cau mày lại. Dưới tác dụng của thần niệm, hắn phát hiện trên người những người ở đây đều bị một lớp bọt mộng bao phủ. Dù không đến mức làm mất đi lý trí, nhưng nó lại ngấm ngầm làm biến chuyển tâm lý của đám đông.
Phát hiện ra điểm này, tim Tô Bạch lập tức treo lên tận cổ họng, hắn lẩm bẩm bằng âm lượng chỉ đủ mình nghe thấy: "Quả nhiên có vấn đề... Bọt mộng trên người những con bạc này dường như đang kích thích máu cờ bạc của họ... đang ngấm ngầm dụ dỗ họ đặt cược lớn hơn!!"
Dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi mọi thứ rành rành bày ra trước mắt, Tô Bạch vẫn không khỏi kinh ngạc.
Có thể thấy trước rằng, dưới sự tác động của bọt mộng, những người này cuối cùng chỉ có một kết cục duy nhất: bị Bác Chí Vô Hám vắt kiệt hoàn toàn, tiêu tán toàn bộ của cải tích góp mà không hề hay biết.
Nhận ra điều đó, ánh mắt Tô Bạch dần trở nên lạnh lẽo: "Quả nhiên, Ác Mộng Vương Đình không phải thế lực đàng hoàng gì..."
Nói đoạn, hắn lại có phần may mắn, may mắn vì mình đã không chọn bốn mộng giới còn lại, đặc biệt là Cực Lạc Tịnh Thổ!!
Một khi đối phương có thể dựa vào bọt mộng để biến đám người này thành những con bạc khát nước, thì ai dám đảm bảo họ sẽ không dùng bọt mộng để phóng đại dục vọng của những kẻ kia?
Chẳng chừng họ còn quay lại toàn bộ những gì diễn ra ở đó thành video rồi phát tán ra ngoài cũng nên!!
