Chương 2610
Chương 2610: Năng lực thiên phú?! Nghi hoặc khó hiểu!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tất nhiên hắn không hề tự mãn. Tin đồn ngoài đường không đáng tin, chỉ tình báo đã qua nhiều nguồn kiểm chứng mới là thứ chuẩn xác.
Từ những tin tức thu thập được, hắn đúc kết lại thành kết luận: "Phó vương chủ Hoàn Vũ nhị tinh, Ni Khoa · Uy Liêm, chủ nhân Cơ Mộng Tinh, thường ngày phụ trách mọi việc lớn nhỏ của Mộng Yểm Vương Đình. Hiện có hai lời đồn về thiên phú của ông ta, một là thiên phú tinh thần cấp SS Nhiếp Mộng Chi Tâm, hai là thiên phú ám nguyên tố cấp SS Ảnh Ám Tế Nhật. Giữa hai loại này, mình nghiêng về phương án đầu hơn..."
Đúng vậy, theo nhận định của Tô Bạch, năm đại mộng giới của Cơ Mộng Tinh không thể tự nhiên dựng lên. Việc các bọt mộng ở đây cố tình hay vô ý chi phối suy nghĩ người khác đã chứng minh sau lưng chắc chắn có kẻ thao túng.
Nếu bảo đây là công cụ kiếm Tinh tệ của Ni Khoa · Uy Liêm thì cũng có lý.
Nhưng đối phương là cơ giáp sư cấp Hoàn Vũ đường đường chính chính, muốn kiếm Tinh tệ thì có quá nhiều cách, thậm chí chỉ cần nâng đỡ một thế lực riêng để kiếm tiền cho mình như Ngạo Long Các năm xưa là xong, việc gì phải đích thân ra tay?!
Thứ khiến ông ta tốn nhiều công sức như vậy chỉ có thể liên quan tới thực lực của bản thân.
Nhiếp Mộng Chi Tâm đúng như tên gọi, là loại thiên phú tinh thần nhắm vào giấc mơ, rất khớp với tình trạng hiện tại của năm đại mộng giới.
Và cũng chỉ có cường giả đạt tới cấp Hoàn Vũ bằng con đường này mới đủ sức một tay tạo dựng nên năm đại mộng giới.
Tổng hợp lại, trong hai phỏng đoán về thiên phú của Ni Khoa · Uy Liêm, Tô Bạch nghiêng về giả thuyết đầu hơn. Còn về cơ giáp: "Tiếc thật... không thu thập được tin tức gì về cỗ cơ giáp ông ta điều khiển."
Dù có không ít cơ giáp sư Mộng Yểm Vương Đình cùng gia quyến đến Bác Chí Vô Hám, nhưng vì Công ước Hoàn Vũ tồn tại, các cơ giáp sư cấp Hoàn Vũ đã rất lâu không ra tay. Trừ tầng lớp thượng tầng tuyệt đối, thành viên thông thường và người nhà căn bản không thể biết cơ giáp của họ là gì.
Tô Bạch không gom được tình báo cũng là điều dễ hiểu.
"Ít ra thiên phú của vị phó vương chủ Ni Khoa · Uy Liêm này vẫn còn manh mối để lần, chứ thiên phú của Vương chủ Khải Lôi · Tát Nhĩ thì đúng là đủ loại dị bản..." Nghĩ đến đây, Tô Bạch không khỏi đau đầu.
Dù sao Ni Khoa · Uy Liêm vẫn thường xuyên lộ diện, tuy không lái cơ giáp ra tay nhưng thỉnh thoảng vẫn thi triển chút năng lực để răn đe mọi người.
Còn vị Vương chủ Mộng Yểm Vương Đình kia thì thần long thấy đầu không thấy đuôi, quả đúng như tên gọi, khó nắm bắt chẳng khác nào một cơn ác mộng lúc nửa đêm.
Về thiên phú của ông ta, có người nói là Mộng Yểm Chi Chủ cấp SS, có người bảo là Ám Chi Bản Nguyên cấp SSS, thậm chí còn có kẻ đồn là hệ không gian cấp SS, tóm lại thiên kỳ bách quái không thiếu thứ gì.
Nhất thời Tô Bạch cũng không thể phân định đâu là thật, đâu là giả.
Nếu chỉ nhìn từ cái tên Mộng Yểm Vương Đình, khả năng đối phương sở hữu Mộng Yểm Chi Chủ là cực cao.
Nhưng ai dám chắc cái tên này được đặt không phải theo sở thích? Thậm chí còn có thể là hỏa mù để đánh lừa đối thủ!!
"Phiền rồi đây. Ni Khoa · Uy Liêm thì dễ phòng, Nhiếp Mộng Chi Tâm tuy mạnh nhưng thần niệm của mình còn mạnh hơn, khắc chế tự nhiên loại cơ giáp sư tinh thần này. Hơn nữa xét theo khoảng cách giữa Cơ Mộng Tinh và Dạ Ma Tinh, ông ta không thể lập tức chạy tới nơi. Nhưng vấn đề hiện tại là mình vẫn chưa có thông tin về Khải Lôi · Tát Nhĩ mạnh hơn ông ta. Dù khả năng không cao, nhưng lỡ ông ta thực sự là cơ giáp sư thiên về tốc độ thì hoàn toàn có thể chạy tới chặn mình ngay tức khắc..." Tô Bạch hơi nhíu mày, trong lòng tràn ngập sự kiêng dè đối với Khải Lôi · Tát Nhĩ.
Đối mặt với một cường giả Hoàn Vũ tứ tinh, cẩn thận đến mấy cũng không thừa.
Nhưng hắn không muốn từ bỏ như vậy: "Dù sao cũng phải thử xem sao. Mình có thể chắc chắn ông ta tuyệt đối không phải hệ không gian, chỉ cần không phải hệ không gian thì mình vẫn có cơ hội."
"Hơn nữa, nếu ông ta không phải tay trong của Cấm Kỵ Sinh Vật, thì chỉ cần mình lôi được tinh chướng của Hoa Nhĩ · Tát Đán ra ngoài, dẫu ông ta có đến cũng chẳng thể nói được gì!"
Cân nhắc một hồi, Tô Bạch quyết định lên đường. Trước hết hắn có thể loại trừ khả năng đối phương là cơ giáp sư hệ không gian. Bản thân sở hữu thiên phú hệ không gian cấp SSS, chỉ nghe qua những lời đồn kia là hắn đã dám khẳng định Khải Lôi · Tát Nhĩ không thuộc hệ này.
Mộng Yểm Vương Đình có lời đồn như vậy là do vị vương chủ kia từng xé rách không gian.
Nhưng muốn làm được điều đó không nhất thiết phải là hệ không gian. Khi thực lực mạnh tới một mức độ nhất định, dùng sức mạnh thuần túy đạt đến cực hạn cũng có thể xé rách không gian. Ngay cả Hạo Hãn cơ giáp sư thông thường còn làm được, huống chi là Hoàn Vũ.
Đương nhiên, lý do khiến hắn dám làm vậy còn có một điểm khác: hiện tại hắn không cảm nhận được sự tồn tại của tinh chướng trên Cơ Mộng Tinh.
Ni Khoa · Uy Liêm là nhân vật số hai của Mộng Yểm Vương Đình, hắn không tin Khải Lôi · Tát Nhĩ nếu là gián điệp của Cấm Kỵ lại dám to gan để một cơ giáp sư cấp Hoàn Vũ bình thường làm việc dưới trướng mình.
Dựa vào điểm này, hắn có thể thử một phen.
Sau khi hạ quyết tâm, Tô Bạch không nán lại thêm nữa. Hắn đổi toàn bộ phỉnh lấy lại Tinh tệ, thấy con số đã tăng lên gấp mấy lần thì tâm trạng rất tốt, sau đó bước tới cửa ra của Bác Chí Vô Hám.
Vừa bước qua, những bọt mộng bám trên người bắt đầu tan biến với tốc độ cực nhanh.
Ngay khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được hướng chảy của các bọt mộng không phải hướng về cánh cổng ánh sáng duy trì mộng giới. Bề ngoài chúng bị cánh cổng thu lại, nhưng thực chất lại lao thẳng xuống lòng đất Cơ Mộng Tinh!
Điều này cũng gián tiếp chứng minh phỏng đoán của hắn, tất cả quả nhiên là trò của Ni Khoa · Uy Liêm.
Thấy vậy, Tô Bạch thở phào nhẹ nhõm, thầm thấy may mắn: "May mà mình không hấp tấp nuốt chửng những bọt mộng này, nếu không chắc chắn sẽ bị Ni Khoa · Uy Liêm phát giác."
Đúng thế, vào khoảnh khắc dùng thần niệm giữ tỉnh táo và nhận ra sự bất thường của bọt mộng, hắn từng nảy ra ý định nuốt gọn chúng, nhưng cuối cùng đã kiềm chế lại.
Hắn không dám tưởng tượng nếu lúc đó mình làm thật thì có chọc vị cường giả Hoàn Vũ nhị tinh kia tìm tới hay không.
Ngay khi hắn đang suy nghĩ miên man, một luồng ánh sáng mạnh rọi thẳng vào mắt.
Chớp mắt mở ra, hắn đã quay lại tinh cảng của Cơ Mộng Tinh.
Cứ như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Tô Bạch vờ làm ra vẻ ngơ ngác chốc lát theo thói quen của những kẻ rời khỏi mộng giới, rồi mới bày ra vẻ mặt phấn chấn bước đi.
Dù sao dưới góc nhìn của người ngoài, chuyến đi Bác Chí Vô Hám lần này hắn thắng lớn đầy túi, tự nhiên không thể mang vẻ mặt ủ rũ thịnh nộ như đám thua đến tấc sắt không còn.
Hắn cứ thế đi ngược dòng người, rất nhanh đã trở lại vị trí của Phá Hiểu. Liếc nhìn thành viên đội tuần tra đang canh giữ trước mũi tàu, thấy người đó không phải Sam Thượng Thu Thụ từng trả lời câu hỏi của mình, hắn liền phớt lờ đối phương, trực tiếp bước lên Phá Hiểu rồi phóng đi!!
"Đại nhân Sam Thượng, chiếc phi thoi ngài bảo chúng tôi để mắt đã rời đi rồi!" Không lâu sau khi Phá Hiểu rời bến, tên lính tuần tra lập tức lấy thiết bị liên lạc ra gọi cho Sam Thượng Thu Thụ.
"Ta biết rồi." Nhận được tin, Sam Thượng Thu Thụ hơi nhướn mày, chỉ đáp một câu rồi ngắt máy. Đồng thời gã nheo mắt nhìn màn hình quang học trước mặt, suy nghĩ một lát rồi liên lạc với đồng bọn bên trong Bác Chí Vô Hám: "Tra giúp ta xem kẻ tên Tô Trường Hà đã làm những gì trong Bác Chí Vô Hám!"
Đầu dây bên kia nhanh chóng lập một bảng thống kê gửi qua cho gã: [Đặt cược tại bàn xúc xắc thắng liền bảy ván, được Tào Tiểu Trang nhận làm cha nuôi. Sau đó sang máy đánh bạc, bàn bài Đức Tinh chơi vài ván, tiền cược đều không lớn. Nhưng cứ đến mỗi chỗ hắn đều bắt chuyện với người ta, nội dung đa phần đều liên quan tới hai vị đại nhân Vương chủ và Phó vương chủ, không phát hiện dấu hiệu bất thường.]
"Thực sự là mình nghĩ nhiều sao?" Nhìn bản theo dõi hành trình của Tô Trường Hà, Sam Thượng Thu Thụ không khỏi lẩm bẩm.
Lộ trình của đối phương không khác biệt mấy so với những con bạc lần đầu tới Cơ Mộng Tinh. Ngoài việc trải nghiệm hết một lượt, họ cũng đều tranh thủ lúc rảnh rỗi để dò la tin tức về hai vị Hoàn Vũ.
Nếu bảo có điểm nào không đúng thì chỉ có đoạn dính dáng tới Tào Tiểu Trang.
Nhưng báo cáo cũng ghi rõ là do Tào Tiểu Trang đơn phương nhận cha, hắn còn từ chối, hơn nữa sau khi rời bàn xúc xắc thì không hề tiếp xúc thêm với Tào Tiểu Trang.
Cuối cùng, gã từ bỏ ý định báo cáo chuyện này lên Ni Khoa · Uy Liêm, quay trở lại khu vực tinh cảng.
"Hửm? Kỳ lạ... Sao bọt mộng này lại không chứa cảm xúc?" Cùng lúc đó, dưới bề mặt Cơ Mộng Tinh, bên trong một tòa lâu đài được tạo tác hoàn toàn từ bọt mộng, Phó vương chủ Mộng Yểm Vương Đình, cường giả cấp Hoàn Vũ nhị tinh Ni Khoa · Uy Liêm từ từ mở mắt, đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.
