Chương 2647
Chương 2647: Góc nhìn Nham tộc?! Ngụy Thâm Uyên?!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tô Bạch nhìn đến đây, lông mày đã nhăn chặt thành hình chữ xuyên, theo bản năng nhìn vào lòng bàn tay: "Một khối đá? Không lẽ là đá Thâm Uyên..."
Hắn vẫn còn nhớ trải nghiệm lần đầu tiếp xúc với đá Thâm Uyên, chuyện đó khiến hắn suốt một thời gian dài luôn duy trì cảnh giác cao độ, không dám tùy tiện thăm dò bất kỳ thứ gì chưa biết.
Chỉ là theo quan sát của hắn, đá Thâm Uyên đúng là kết nối với vực sâu cấm kỵ, nhưng lẽ ra không có năng lực đục thủng khe nứt cấm kỵ mới phải.
"Chẳng lẽ là bản cải tiến? Hay là Trung Ương Tinh Vực có điểm gì đặc biệt?" Nhưng ngoài đá Thâm Uyên ra, Tô Bạch lại không tìm thấy thứ gì khớp với mô tả của Hoa Vân Binh, chỉ có thể coi nó là bản cải tiến của đá Thâm Uyên, hoặc do Trung Ương Tinh Vực có tính chất đặc thù nào đó khiến đá Thâm Uyên có thể mở ra hàng loạt khe nứt cấm kỵ.
Có điều tạm thời chưa có lời giải đáp, hắn chỉ đành tiếp tục đọc tiếp.
[Sau khi khe nứt vực sâu bị xé toạc, tinh chướng ngập trời lập tức trào ra từ bên trong, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ tinh hệ Ngự Long, suýt nữa biến nơi này thành lãnh vực cấm kỵ. May mà khe nứt này không ổn định, ngược lại còn cuốn người của Trân Bảo Lâu vào trong, Cấm Kỵ Sinh Vật chui ra được cũng không quá mạnh. Chúng tôi trải qua nhiều ngày càn quét, cuối cùng cũng đẩy lui được chúng, nhưng môi trường tinh hệ Ngự Long đã bị ô nhiễm, các trưởng lão đang bàn bạc đợi hội trưởng xuất quan sẽ di dời cơ nghiệp của Ngự Long Thương Hội, lần này không biết phải tổn thất bao nhiêu.]
[Tin tốt!! Khe nứt cấm kỵ của tinh hệ Ngự Long đã đóng lại, tinh chướng ở đây đang tan biến dần, dường như chúng tôi không cần di dời nữa.]
[Theo tình báo thu thập được, tình huống của tinh hệ Ngự Long không phải hiếm gặp, rất nhiều khe nứt cấm kỵ ở các tinh hệ tương tự đều đang dần khép lại. Các trưởng lão nghi ngờ đây là quỷ kế của Cấm Kỵ Sinh Vật, việc chúng đồng loạt mở vô số khe nứt cấm kỵ thực chất chỉ là đòn nghi binh, mục tiêu thực sự chỉ có vài chỗ, chính là những lãnh địa của thế lực cấp chúa tể mà khe nứt cấm kỵ vẫn đang không ngừng bành trướng. Hiện tại những nơi đã xác định có khe nứt cấm kỵ ổn định và thành hình gồm bảy điểm: Lôi Cung, Bát Phương Đường, Khai La Quốc, Tầm Tông Giáo, Tân Nguyệt Vương Đình, Vô Thiên Môn và tinh hệ Cự Nham. Các thế lực cấp chúa tể của Trung Ương Tinh Vực đã chia nhau đến chi viện cho sáu nơi kia trừ tinh hệ Cự Nham. Riêng tinh hệ Cự Nham nhờ có ba vị chúa tể trấn giữ nên tình hình hiện tại tạm thời ổn định, chỉ là do có Cấm Kỵ Sinh Vật tham chiến nên cục diện ngày càng giằng co, ba vị chúa tể Kiếm Tinh, Huyễn Tháp, Sa Hải mãi vẫn chưa hạ được Nham Phong đang trong trạng thái tăng phúc, người Nham tộc cũng nhờ Cấm Kỵ Sinh Vật hỗ trợ mà như cá gặp nước, lật ngược thế cờ từ đại bại sang ngang cơ.]
[Ông chủ, Ngự Long Thương Hội chúng ta bị điều động, sắp sửa đến Lôi Cung chi viện, trận này toàn bộ Hạo Hãn cơ giáp sư đều phải đi, Tiểu Trần cũng không ngoại lệ, chỉ để lại tôi tiếp tục ở lại thương hội thu thập tình báo.]
Sau đoạn này là tình báo phối hợp của cả Hoa Vân Binh và Diệp Trần: [Ngự Long Thương Hội mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là lượng hàng dự trữ đã cạn kiệt, rất nhiều tài nguyên trở nên cực kỳ khan hiếm vì đại chiến, không ít thế lực thậm chí còn yêu cầu chúng ta cung cấp miễn phí thuốc bổ sung Tinh Lực. May mà vào thời khắc mấu chốt, Chiến Thiên Tinh Thần đã lên tiếng giúp chúng ta, thương hội mới không bị cướp sạch.]
[Chiến sự tiền tuyến cũng không mấy lạc quan, tuy Hoàng giả cấm kỵ vẫn chưa lộ diện, nhưng khe nứt cấm kỵ ở Lôi Cung đã có xu hướng ổn định, hôm qua thậm chí còn có Cấm Kỵ Sinh Vật cấp Hoàn Vũ bước ra từ bên trong. May là bị các chúa tể và cường giả Hoàn Vũ đẩy lui, chưa thực sự tràn vào được. Có điều thế bế tắc này không biết sẽ bị phá vỡ lúc nào, tất cả mọi người bao gồm cả các chúa tể đều hiểu rõ, cấm kỵ giáng lâm chỉ là vấn đề thời gian. Lần này hung hiểm hơn bất kỳ kiếp nạn cấm kỵ nào trước đây, những khe nứt cấm kỵ này sẽ liên tục cung cấp năng lượng cho cánh cổng vực sâu, cho đến khi nó mở toang hoàn toàn, đục thông hai giới, đến lúc đó chư hoàng cấm kỵ giáng lâm, Trung Ương Tinh Vực lâm nguy.]
Đọc đến đây, Tô Bạch đã nắm được đại khái cục diện hiện tại của Trung Ương Tinh Vực. Tình hình nơi này lúc này còn tồi tệ hơn Bắc Bộ tinh vực năm đó.
Bắc Bộ tinh vực tuy cấm kỵ nhiều nhưng không hề bành trướng, Cấm Kỵ Sinh Vật có thể qua được luôn bị giới hạn dưới mức Tôn Chủ năm sao.
Thế nhưng Trung Ương Tinh Vực lại khác, khe nứt cấm kỵ ở đây vô cùng quái dị, vừa bành trướng mà thực lực Cấm Kỵ Sinh Vật chui qua được cũng ngày càng mạnh lên, hiện tại đã tăng lên đến Hoàn Vũ bốn sao, tức là chuẩn cấp cự đầu.
Cứ theo đà này, chưa đầy một năm nữa, cánh cổng vực sâu sẽ được mở ra để chư hoàng cấm kỵ đích thân giáng lâm.
"Sao lại nhanh thế được..." Nghĩ tới điểm này, Tô Bạch không khỏi siết chặt hai nắm đấm. Hắn từng nghĩ sẽ có ngày này, Phương Nhất Phàm và Sinh Mệnh Chi Thụ cũng từng bảo ngày đó sớm muộn gì cũng tới.
Thế nhưng dù là hắn hay hai vị kia, đều không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Theo ước tính của họ, ít nhất phải vài năm nữa kiếp nạn cấm kỵ mới bùng phát.
"Xem tình báo bên Nham tộc trước đã." Tô Bạch nhanh chóng thu xếp lại cảm xúc, mở kênh liên lạc với Nham Thanh.
Tin nhắn của Nham Thanh còn nhiều hơn tất cả những người trước cộng lại, gửi liên tục không ngừng từ ngày hắn trở về Nham tộc cho đến tận hôm khe nứt cấm kỵ mở ra.
[Chủ nhân, tôi đã về đến Nham tộc, hiện tại mọi thứ bình thường, có điều trong tộc dường như đã bắt đầu nghi ngờ Tinh Thần Điện nhận ra manh mối, đang chủ động gọi các tộc nhân bên ngoài về để chuẩn bị nghênh chiến.]
[Quả nhiên bên Tuần Tinh Sử đã hành động, Nham Phong biết chuyện thì nổi trận lôi đình, đồng thời tiết lộ cho tôi một bí mật. Hắn có một đường hầm nối thẳng tới vực sâu, là phúc lợi độc quyền dành cho Khế Tộc chúng ta. Hắn định bảo tôi tới vực sâu cấm kỵ, tôi rất muốn từ chối nhưng sợ hắn sinh nghi nên đành đồng ý.]
[Nham Phong đột nhiên bế quan, bảo là chuẩn bị làm chuyện lớn, hơn nữa còn hạ lệnh cho tộc nhân đi đổi mạng với người của Tuần Tinh Sử, việc này rất vô lý. Tôi nghi ngờ hắn định chơi một vố lớn, nhưng đừng nói là tôi, trong tộc không một ai biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Là thuộc hạ vô dụng, mong chủ nhân trách phạt.]
[Bên Tuần Tinh Sử xảy ra nội loạn, nghe nói là Chúa tể Tề Tinh tự bại lộ thân phận?! Nực cười, Khế Tộc thực sự tuyệt đối không thể vụng về như thế, tôi nghi ngờ nội gián của Tuần Tinh Sử là người khác, Chúa tể Tề Tinh chỉ là con rối bị đẩy ra đỡ đạn.]
[Vãi thật!! Trung Ương Tinh Vực thế mà lại có Hoàng giả cấm kỵ ẩn náu? Sao có thể như thế được?! Tôi sẽ thức trắng đêm nghiên cứu kỹ chuyện này!]
[Tôi nghiên cứu ra rồi, Hoàng giả cấm kỵ có tên Từ Hoàng kia thực chất không phải bản thể Cấm Kỵ Sinh Vật, cũng không phải Khế Tộc. Hắn hẳn là sinh vật đặc thù sót lại từ kỷ nguyên trước, sinh ra vào thời kỳ kiếp nạn cấm kỵ rất sớm thuở xưa, là Cấm Kỵ Sinh Vật đặc thù dần trưởng thành ở Trung Ương Tinh Vực. Muốn bất tử bất diệt như Hoàng giả cấm kỵ thực thụ, hắn buộc phải quay về vực sâu, nhận được chúc phúc từ vực sâu mới được.]
[Tôi đoán Từ Hoàng không phải sinh vật duy nhất thuộc loại này, Trung Ương Tinh Vực chắc chắn vẫn còn vài kẻ nữa.]
[Khe nứt cấm kỵ sắp bị mở toang, tôi buộc phải tới vực sâu rồi. May mà vào thời khắc cuối cùng, tôi đã hỏi giúp ông chủ danh xưng của mấy kẻ nô bộc cấm kỵ đang liên lạc với lão tổ: Ly Tôn, Thần Chủ, Ngục Chủ là những sinh vật chuyển hóa tương tự như Khế Tộc chúng ta; phía trên bọn chúng còn có hai Hoàng giả cấm kỵ đặc thù là Kiếp Hoàng và Từ Hoàng. Theo lời Nham Phong, thực lực của Kiếp Hoàng vượt xa Từ Hoàng, dẫu không bằng Chiến Thiên Tinh Thần thì cũng chẳng kém là bao, tuyệt đối phải cẩn thận!!]
[Đúng rồi, còn cả những khe nứt cấm kỵ mở ra ở Trung Ương Tinh Vực hiện tại không phải khe nứt cấm kỵ thực sự, chúng chỉ là vực sâu giả do đám nô bộc cấm kỵ lợi dụng tín hiệu bản thân kết nối với đá Thâm Uyên mà thông qua. Khe nứt vực sâu giả kiểu này cao nhất cũng chỉ cho Cấm Kỵ Sinh Vật cấp Hoàn Vũ bốn sao đi qua mà thôi. Theo lý mà nói thì số lượng khe nứt giả như vậy cũng không nhiều, chỉ quanh quẩn mấy chỗ kia, số còn lại toàn là đòn nghi binh, ngàn vạn lần đừng bị mắc lừa!!]
