Chương 2652
Chương 2652: Không giả vờ nữa?! Ghen tị đến phát điên!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Về vấn đề liên lạc, không cần phải lo lắng, tuy tín hiệu của máy liên lạc bị khe nứt vực sâu chặn đứng, nhưng họ đã sớm bố trí người túc trực ở tinh hệ gần nhất để tiếp nhận tin tức, sau đó lái chiến hạm lập tức mang về.
Dù sao điều kiêng kỵ nhất trong thời chiến chính là thông tin không thông suốt, họ phải đảm bảo luôn nắm rõ tình hình các chiến trường để kịp thời điều chỉnh chiến thuật tiếp theo.
"Người đâu." Chiến Thiên Tinh Thần không muốn chậm trễ một khắc nào, lập tức gọi truyền tín viên tới, lệnh cho đối phương chuyển tin tức khẩn cấp này đi ngay.
Người truyền tin vừa nghe thấy tin tức này thì không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền kích động run rẩy: "Rõ!!"
Khoảng thời gian này, người cảm thấy tuyệt vọng không chỉ có một mình Chiến Thiên Tinh Thần. Chiến Thiên Tinh Thần tuyệt vọng vì rõ ràng bản thân sở hữu thực lực của Chúa Tể đệ nhất, nhưng lại bất lực không thể xoay chuyển hiện trạng.
Còn sự tuyệt vọng của truyền tín viên thì trực quan hơn nhiều, khe nứt vực sâu phía xa và những Cấm Kỵ Sinh Vật không ngừng bước ra từ đó đều khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng.
Nhất là khi nhìn thấy những Chúa Tể cao cao tại thượng cũng bó tay hết cách, chỉ có thể kéo dài thời gian, hắn lại càng thấy tiền đồ tăm tối.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, tận thế không hề giáng xuống, tất cả chỉ là ảo tượng.
Người nói ra lời này là Chiến Thiên Tinh Thần, hắn không mảy may nghi ngờ tính chân thực của nó.
Sau cơn kích động, hắn vội vã quay người, lao nhanh về phía cảng neo đậu chiến hạm tạm thời bên ngoài pháo đài, điều khiển chiến hạm không ngoảnh đầu lại mà bay thẳng về phía tinh hệ Độc Tước bên ngoài tinh hệ Vô Thiên.
Đảm bảo có thể thông báo tin vui này cho toàn thiên hạ trong thời gian sớm nhất.
Sau khi người truyền tin rời đi, Chiến Thiên Tinh Thần mới nhìn sang Tô Bạch: "Tiếp theo cậu có tính toán gì, định ở đây mài giũa một phen, hay là tiếp tục bế quan?"
Sau khi tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, hắn cũng bắt đầu quan tâm tới dự định của Tô Bạch.
Tô Bạch nghe vậy lắc đầu: "Tôi vừa mới đột phá, bế quan không có nhiều ý nghĩa. Tiếp theo có lẽ tôi sẽ ở lại đây một thời gian, đợi điều tra được Vương Đình Ác Mộng ở đâu rồi sẽ rời đi."
"Vương Đình Ác Mộng?" Nghe thấy cái tên có phần xa lạ này, Chiến Thiên Tinh Thần không khỏi nhướng mày.
Một tồn tại đứng trên đỉnh cao Chúa Tể như hắn căn bản không thèm để mắt tới thế lực cấp cự đầu cỏn con, cùng lắm chỉ thỉnh thoảng nghe loáng thoáng một hai câu, chứ không hề để tâm.
Nhưng lúc này nghe thấy cái tên ấy từ miệng Tô Bạch, hắn buộc phải coi trọng, sắc mặt trở nên có phần âm trầm: "Vương Đình Ác Mộng này có vấn đề gì sao?"
Theo bản năng, hắn liền xem Vương Đình Ác Mộng là căn cứ của lũ nô bộc Cấm Kỵ.
Tô Bạch thấy hắn hiểu lầm thì xua tay: "Không phải, chỉ là tôi và Vương chủ Kael Saar của Vương Đình Ác Mộng có chút ân oán cá nhân cần xử lý. Trước đó gã từng truy sát tôi ở Vương Đình Ác Mộng, muốn giết tôi đoạt bảo, tôi phải đi tính sổ món nợ này."
Chiến Thiên Tinh Thần nghe vậy thì thở phào trước, nhưng khi kịp phản ứng lại, giọng điệu liền cao hẳn lên: "Gã to gan thật đấy, dám ra tay với cậu cơ à!!"
Hắn nắm rất rõ chuyện Tô Bạch khi rời khỏi Tinh Thần Điện chỉ mới là Hạo Hãn bảy sao, một người như vậy khi đối mặt với một cự đầu Hoàn Vũ bốn sao thì căn bản không có lực chống đỡ.
May mà hắn đã bị Tô Bạch làm chấn động quá nhiều lần, nên theo bản năng chấp nhận luôn sự thật đối phương có thể trốn thoát khỏi tay một Hoàn Vũ bốn sao khi mới chỉ ở mức Hạo Hãn bảy sao.
Về bí mật của Tô Bạch, hắn lại càng không hỏi han dò la, chỉ có chút đầy vẻ căm phẫn nói: "Có cần tôi giúp cậu tiêu diệt Vương Đình Ác Mộng không?"
Nói thật, Tô Bạch có phần dao động, nếu mượn sức mạnh của Tinh Thần Điện, Kael Saar chắc chắn phải chết.
Chỉ là nghĩ tới việc Tinh Thần Điện vất vả lắm mới rửa sạch được vết nhơ, nếu vì giúp mình mà mang tội đồ sát đồng minh vô cớ, thì mọi nỗ lực của Tinh Thần Điện sẽ đổ sông đổ biển hết.
Đặc biệt là hắn vốn dĩ đã có tự tin chém chết Kael Saar, nên xua tay với Chiến Thiên Tinh Thần, từ chối ý tốt của đối phương: "Đa tạ Tinh Thần tiền bối, hiện tại đang là thời điểm then chốt, Tinh Thần Điện không nên phân tâm xử lý chuyện nhỏ này, hơn nữa tôi có tự tin đối phó với Kael Saar."
Thấy Tô Bạch từ chối, Chiến Thiên Tinh Thần vốn định khuyên thêm hai câu, nhưng khi nghe thấy vế sau.
Chiến Thiên Tinh Thần: "..."
Hắn hoài nghi thẳng luôn là Tô Bạch uống say quá chén rồi...
Nhưng nghĩ lại, đối phương đã có thể trốn thoát khỏi tay Hoàn Vũ bốn sao khi còn ở Hạo Hãn bảy sao, giờ đây đột phá Hoàn Vũ rồi có thể chém giết Hoàn Vũ bốn sao dường như cũng rất hợp lý?!
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Chiến Thiên Tinh Thần liền thấy bản thân xong đời rồi, nhận thức của hắn đã dần dần bị "Tô Trường Hà hóa".
"Nếu đã vậy thì để cậu tự mình giải quyết. Khoảng thời gian này cậu cứ ở lại đây, có vấn đề gì cứ hỏi bất cứ lúc nào, nhất là về Bách Chiến Đồ. Nói thật với cậu, tôi tu luyện Bách Chiến Đồ cũng có chút tâm đắc đấy." Chiến Thiên Tinh Thần rất nhanh đã chấp nhận thực tế này, hơn nữa còn chủ động đề nghị giúp Tô Bạch nắm bắt sâu hơn bí mật của Bách Chiến Đồ.
Chỉ tiếc là Tô Bạch đã sớm hiểu thấu Bách Chiến Đồ, đành uyển chuyển từ chối ý tốt của đối phương: "Đa tạ Tinh Thần tiền bối, nhưng tạm thời chưa cần đâu."
Nghe vậy, Chiến Thiên Tinh Thần chỉ nghĩ Tô Trường Hà không có hứng thú với Bách Chiến Đồ, cũng phải, dù sao cậu ta đâu phải cơ giáp sư có thiên phú loại cường hóa thân thể, Bách Chiến Đồ luyện giỏi đến mấy cũng vô dụng.
"Được rồi, khi nào cần cậu cứ nói với tôi, hoặc muốn tôi giúp việc khác cũng được." Chiến Thiên Tinh Thần cũng không miễn cưỡng, đổi sang một lời hứa khác.
Tô Bạch nghe xong thì hai mắt sáng rực, không chút do dự: "Nói như vậy thì vãn bối đúng là có một việc cần Tinh Thần tiền bối ngài ra tay giúp đỡ."
Chiến Thiên Tinh Thần nghe vậy sảng khoái nói: "Ha ha ha, nói đi, chỉ cần tôi làm được thì nhất định sẽ đáp ứng cậu."
"Tôi hy vọng ngài sau khi tôi giải quyết ân oán với Kael Saar xong, hãy giúp tôi tuyên truyền một chút về Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế mà tôi sắp mở!" Tô Bạch dứt khoát nói ra mục đích của mình.
Chiến Thiên Tinh Thần: (⊙_⊙)???
Khoan đã, từng chữ này hắn đều nghe hiểu, nhưng ghép lại với nhau sao hắn lại thấy lùng bùng lỗ tai thế này?
Nào, cậu dịch lại cho tôi nghe xem, thế nào gọi là Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế do cậu mở?!
Một cơ giáp sư cấp Hoàn Vũ như cậu mà lại đi mở tiệm sửa cơ giáp?
Chẳng phải là chuyện nực cười à?!
Sự việc đã tới nước này, Tô Bạch biết thân phận thật của mình chắc chắn không giấu được nữa, dứt khoát tháo bỏ ngụy trang, lộ ra diện mạo vốn có: "Tinh Thần tiền bối, thật ra Tô Trường Hà chỉ là thân phận giả của tôi, tên thật của tôi là Tô Bạch, là truyền nhân của Tượng Chủ."
Lúc này lôi thân phận truyền nhân của Tượng Chủ ra, hiển nhiên sẽ có sức thuyết phục hơn.
Còn Chiến Thiên Tinh Thần thì hoàn toàn hóa đá.
Dù cho tư tưởng của hắn đã dần dần bị "Tô Trường Hà hóa", nhưng lời nói của Tô Bạch vẫn vượt xa khỏi nhận thức của hắn.
Cái gì gọi là cậu thật ra là truyền nhân của Tượng Chủ, là một cơ tu sư hả?!
Thế thì cảnh giới Hoàn Vũ kia của cậu là cái quỷ gì?!
Trên đời này thật sự có người vừa kiêm tu cơ tu, vừa dùng hai tháng để từ Hạo Hãn bảy sao đột phá lên Hoàn Vũ sao?!
Nếu là thật, thì Tô Bạch trước mặt hắn chính là một con quái vật không hơn không kém.
Màn biến chuyển cảm xúc đặc sắc của đối phương đều thu hết vào đáy mắt Tô Bạch, hắn cũng không vội, chỉ chờ Chiến Thiên Tinh Thần từ từ tiêu hóa tin tức này.
Hắn tin rằng trải qua bước đệm dài dằng dặc trước đó của mình, Chiến Thiên Tinh Thần hẳn sẽ không xoắn xuýt quá lâu.
Đúng như hắn dự đoán, chừng vài chục nhịp thở sau, Chiến Thiên Tinh Thần liền bình phục lại: "Giỏi lắm."
Nói rồi hắn lại nhịn không được mà nghiến răng: "Cái tên Phương Nhất Phàm kia vận may đúng là tốt thật, thế mà lại thu nhận được một truyền nhân như cậu!!"
Khi Chiến Thiên Tinh Thần nói câu này, sự ghen tị trên mặt hoàn toàn không hề che giấu.
Nếu như Tô Bạch là truyền nhân của hắn, thì hắn còn không biết sẽ nở mày nở mặt đến mức nào!
Một tên yêu nghiệt có thể nói là xưa nay chưa từng có thế này, lại bị Phương Nhất Phàm nhanh chân một bước nhận làm truyền nhân, quả thực khiến hắn ghen tị đến phát điên!!
