Chương 483
Chương 483: Đình Tiêu, lầu tháp lộ tranh vanh, đạp thiên khung, phá đầu địch!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tiếng hô vang của đám đông ở Vân Hải dĩ nhiên không lọt vào tai Côn Đạt, hắn chỉ đang dùng lại trò cũ.
Năm đó bọn chúng dùng chính thủ đoạn này để phân hóa lòng người Lam Tinh, cuối cùng ép giao ra Tô Nam Thiên.
Bây giờ đổi thành con trai ông ta, kết quả hẳn cũng không có gì khác.
"Anh, anh bảo bọn họ có chịu giao người không?" Phía sau hắn, Côn Nguyên tỏ vẻ thích thú, mắt trùng híp lại như đang chờ một màn kịch hay.
Lần này khác với trước kia, dù Hoa Hạ Hạm Đội có giao Tô Bạch ra, chúng cũng tuyệt đối không rút lui. Đã trở mặt với Tinh Không Liên Minh, chúng không còn đường lùi.
Tô Bạch chỉ là món khai vị, giao nộp là tốt nhất, không giao cũng chẳng sao!
Nếu chịu giao người, chứng tỏ Hoa Hạ Hạm Đội vẫn chưa đủ nhuệ khí và tự tin, đừng nói đến Vương thú, e rằng chỉ cần bản thân chúng ra tay cũng đủ xóa sổ đối phương.
Cả hai cứ thế thông qua màn quang học nhìn xuống biểu cảm của người dân Hoa Hạ trên hành tinh xanh biếc trước mắt.
Rất nhanh, chúng nhận ra có điểm không bình thường.
"Không đúng... Sao vẻ mặt của họ lại kỳ lạ như vậy?" Côn Nguyên dán mắt vào đám đông bên ngoài tiệm sửa chữa cơ giáp Tinh Tế trên màn hình, chỉ thấy trên mặt đối phương không hề có chút sợ hãi, ngược lại toàn là vẻ phẫn nộ ngút trời?
"Quả thực có chỗ quái lạ, dường như khác hẳn lần trước?" Vì Tô Bạch ở Vân Hải, bọn chúng lập tức khóa tọa độ vào tiệm sửa chữa cơ giáp Tinh Tế, vừa để định vị chính xác mục tiêu, vừa muốn nhìn cảnh hắn bị người Hoa Hạ đích thân dâng nộp.
Thế nhưng lúc này... đám người kia không hề có ý định giao người, thậm chí còn tự giác vây quanh bảo bệ hắn ở trung tâm?
Cứ như thể muốn sống chết tới cùng với chúng.
Rốt cuộc sai ở khâu nào?
Theo suy tính của chúng, cho dù Hoa Hạ Hạm Đội không cam lòng, vì thể diện mà từ chối giao Tô Bạch, thì điều đó liên quan gì tới những người không thuộc hạm đội?
"Thưa thủ lĩnh, bên Hoa Hạ Hạm Đội yêu cầu kết nối đường truyền!" Một tên người Nhật Diệu Tinh nhanh chóng tiến đến sau lưng Côn Đạt, quỳ một gối báo cáo tin tức.
"Quả nhiên... bọn họ vẫn sợ." Thấy đối phương chủ động kết nối, Côn Nguyên bên cạnh cười mỉa, mắt trùng tràn đầy khinh miệt.
Hắn còn mong Hoa Hạ Hạm Đội chống cự thêm một lúc để trò chơi thêm phần thú vị.
Thế nhưng đối phương xuống nước quá nhanh, khiến hắn mất hết hứng thú.
"Kết nối đi." Suy nghĩ của Côn Đạt cũng tương tự, nhưng vẫn giữ lại chút nghi hoặc.
Theo thông tin gã Hắc Bào cung cấp, Hoa Hạ Hạm Đội hiện tại có đủ thực lực giao chiến trực diện với chúng, cho dù muốn cầu hòa cũng không thể nhanh đến mức này.
Hắn tò mò muốn biết đối phương định nói gì, lập tức đồng ý kết nối!
Xoạt!
Ngay sau đó, gương mặt nheo mắt của Hải Lão hiện lên trên màn quang học, ông nhìn Côn Đạt và Côn Nguyên, nở một nụ cười hiền hậu.
Thấy vậy, Côn Đạt và Côn Nguyên càng thêm khinh bỉ, quả nhiên là tới để xin hòa.
Đột nhiên.
"Hai con sâu róm, muốn đánh thì đánh." Giọng nói thản nhiên của Hải Lão vang lên từ màn hình: "Kẻ nào phạm vào Hoa Hạ ta, dù xa cũng phải diệt!"
Dứt lời, ông lập tức ngắt liên lạc.
Côn Đạt: (•_•)???
Côn Nguyên: (•_•)???
Cả hai đều ngớ người, không phải đến cầu hòa à?
Thế ngươi cố ý kết nối làm cái gì?!
Nghĩ đến giọng điệu coi chúng như không khí của Hải Lão, lại nghĩ đến đôi mắt híp lại kia, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng cả hai!
Tưởng Hải Lão đến để yếu thế nên chúng không hề tắt máy chiếu. Giờ phút này, toàn bộ người dân Hoa Hạ đều nghe rõ mồn một lời tuyên bố vừa rồi!
"Đúng thế, hai con sâu róm, muốn đánh thì đánh, tưởng Hoa Hạ ta không có ai chắc!"
"Kẻ phạm Hoa Hạ ta, dù xa cũng phải diệt!!" Đám đông vốn đã bị người Nhật Diệu Tinh chọc giận nay lại gào thét vang dội, khí thế sôi trào.
"Tô chủ tiệm, cậu cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn!"
"Phải đấy, hai con bọ kia dám nhắm vào cậu, trước hết phải bước qua xác chúng tôi đã."
Nghe tiếng hò hét của đám đông, nhìn những khuôn mặt sục sôi nghĩa phẫn, Tô Bạch cũng có chút xúc động.
Theo góc nhìn của hắn, bản thân chỉ mở một tiệm sửa cơ giáp, làm những việc nên làm, không ngờ lại nhận được sự kính trọng lớn đến thế, khiến hắn có phần ngượng ngùng.
Lúc này, Tào Mãnh cũng đã nhận lại 'Sửu Ngưu' của mình rồi bước tới cạnh Tô Bạch: "Tô chủ tiệm, tôi đi trước."
Tô Bạch gật đầu, hiểu rõ ý của đối phương.
U u u!
Chỉ thấy cánh tay phải của anh ta chạm nhẹ vào Tinh hoàn, tiếng động cơ gầm rú liên hồi, 'Sửu Ngưu' phóng vút lên không trung, hóa thành một luồng sáng lao thẳng vào vòm trời u ám.
Chẳng mấy chốc, trên bầu trời tối sầm, từng đốm sao sáng rực lên khi từng cỗ cơ giáp lũ lượt bay ra ngoài Lam Tinh.
Thuộc biên chế Hoa Hạ Hạm Đội, hàng triệu cơ giáp sư xếp hàng ngũ chỉnh tề, từ xa đối diện với làn sóng Thao thú cùng hạm đội tổ trùng phía sau!
"Đó là các cơ giáp sư của Hoa Hạ Hạm Đội chúng ta sao?" Nhìn vô số cỗ máy thắp sáng màn đêm, những người có mặt không kìm được tiếng cảm thán.
Ầm~~
Cùng lúc đó, gió lớn rít gào bốn phía, hạm đội Kiếm Đình và hạm đội Lệ Tháp cùng lúc xuất hiện, không còn đơn độc chỉ có chiến đĩnh Cổ Kiếm và chiến đĩnh Giọt Lệ như trước.
Giờ đây, phía sau chúng là hai cỗ cự thú kim loại sừng sững giữa không gian. Một cỗ mang ba sắc vàng, tím, xanh lam đan xen, thân hạm thon dài cùng tháp điều khiển vươn cao chọc trời, xung quanh tháp là các bệ pháo điện từ đang lập lòe hồ quang chói mắt. Nhìn xuống dưới, thân hạm dường như chia làm ba tầng: tầng thứ nhất màu vàng với vô số họng pháo năng lượng quang học nhô ra; tầng thứ hai màu xanh lam bố trí dày đặc các mũi nhọn như tia sét, phần cánh mở rộng ở đoạn giữa và đuôi cũng gấp khúc như tia chớp, bộ gia tốc hạt hai bên không ngừng phát ra luồng sáng phụt mạnh.
Tầng cuối cùng màu tím, khác với hai tầng trên, khu vực này tập trung nhiều radar sóng âm thăm dò và bộ khuếch đại tín hiệu nhất, nhằm hỗ trợ Kim Vệ thi triển năng lực, chỉ huy các chiến đĩnh Cổ Kiếm xung quanh đồng loạt tấn công.
Đó chính là tinh hạm phẩm chất Tinh Vẫn trực thuộc Thục Địa Hạm Đội — Đình Tiêu Hào!
Lai lịch của cỗ còn lại lúc này cũng không cần bàn cãi, chính là tinh hạm phẩm chất Tinh Vẫn của Kiềm Sơn Hạm Đội — Tháp Lâu Hào.
Nó mang hai màu xám đen xen kẽ, trên khắp thân hạm là vô số khối mô-đun kim loại nhô lên, nguy nga tráng lệ như một tòa cổ tháp. Dưới mỗi khối kim loại đều ẩn giấu pháo năng lượng quang học, pháo laser tần số cao và bệ phóng quỹ đạo không gian. Tại vị trí mũi hạm phía trước có một lỗ đen hình vòng cung, ma trận năng lượng tầng tầng lớp lớp dường như xuyên suốt toàn bộ thân tàu. Tô Bạch không hề xa lạ với thứ này, đó chính là pháo ray quỹ đạo hạt nhân. Chỉ có điều so với Hồng Mông Hào, pháo ray của Tháp Lâu Hào cả về uy lực lẫn độ răn đe đều kém hơn một bậc, đồng thời cũng không có tính ẩn giấu cao như Hồng Mông Hào. Dù vậy, không ai dám xem nhẹ phát pháo này, bởi nó có thể dễ dàng bắn nát một vệ tinh cỡ vừa và nhỏ.
Tháp điều khiển của Tháp Lâu Hào khác với tinh hạm truyền thống, mang phong cách phục cổ rõ rệt, trông hệt như một tòa bảo tháp kim loại khảm chặt lên thân tàu. Phía sau nó, bộ gia tốc hạt dạng bánh xe không ngừng xoay tròn, các chùm hạt phát sáng lấp lánh liên tục.
Bên cạnh chúng dĩ nhiên là những chiến đĩnh đơn lẻ đáng tin cậy nhất. Hàng chục chiến đĩnh Cổ Kiếm bao quanh Đình Tiêu Hào, cưỡi sấm ngự kiếm, đạp vỡ vòm trời.
Ở hướng bên kia, các chiến đĩnh Giọt Lệ cũng lượn quanh bảo vệ Tháp Lâu Hào, vững như bàn thạch, sẵn sàng nghiền nát đầu địch!
