Chương 485
Chương 485: 'Chiến Thương' dàn trận, đẩy lui Thao thú!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Ngay lúc bọn họ còn đang nghi hoặc.
U u u...
Thân hạm tựa cá đuối của Tiêm Tinh Hào từ từ bay lên không trung, tháp điều khiển lọt vào tầm mắt họ đầu tiên.
Cả hai lập tức phản ứng lại: "Tất cả tản ra!"
Ngay lập tức lệnh cho chiến hạm Cổ Kiếm và Lệ Tích của mình dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi cho Tiêm Tinh Hào!
Giây lát sau, toàn cảnh Tiêm Tinh Hào thu trọn vào mắt họ.
Σ(⊙▽⊙"a!
( ̄△ ̄;)!
Nhìn Tiêm Tinh Hào có kích thước phình to gần gấp rưỡi, cả hai sững sờ tột độ!
Đặc biệt là khi nhìn thấy hai viên đạn Tinh Lực tựa như cặp mắt nằm hai bên tháp điều khiển, họ càng không thể tin nổi.
"Đây... đây thật sự là Tiêm Tinh Hào sao?!" Kim Vệ nhìn Tiêm Tinh Hào, lắp bắp nói, hoàn toàn quên mất ngoài Lam Tinh vẫn còn Hải Lão đang chờ: "Cậu lừa tôi đúng không? Không phải cậu đã bắt đầu cường hóa từ lâu rồi đấy chứ?!"
Đúng vậy, nếu Tiêm Tinh Hào chỉ được cường hóa đơn giản thì với tay nghề của Tô Bạch, một tuần quả thực là đủ!
Nhưng đây có phải là cường hóa đơn giản đâu?
Cái này rõ ràng là đổi luôn một chiếc mới tinh!!
Ngoài đôi cánh giang rộng còn dài hơn cả thân hạm ra, chiếc này làm gì còn nửa phần dáng dấp của Tiêm Tinh Hào?!
Chu Thiển Linh thì im lặng không nói, trong lòng thầm tính toán xem mình phải tích lũy bao lâu mới đủ năm nghìn tỷ Tinh tệ.
"Đừng nói nhảm nữa, tôi đi trước một bước, các người bám theo mau!" Bên trong Tiêm Tinh Hào, sự chấn động của Triệu Thiên Mệnh thật ra chẳng kém gì hai người họ.
Nhưng hắn hiểu rõ, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này!
Hoa Hạ Hạm Đội giờ đã vào vị trí, mà Tinh Không Nhất Hào do bọn họ phụ trách lại là nơi đầu tiên đối mặt trực diện với Thao thú và người Nhật Diệu Tinh, hắn cần lập tức đến đó!
Vút!
Dứt lời, Tiêm Tinh Hào hóa thành một vệt sáng, lao hết tốc lực về phía Tinh Không Nhất Hào!
Hai người nghe vậy cũng hoàn hồn, không lề mề nữa: "Mau mang vũ khí theo."
Rất nhanh, chiến hạm Cổ Kiếm và Lệ Tích trật tự hạ thang nâng, chở theo vũ khí cơ giáp Đại Địa của hạm đội mình.
Cũng xé gió lao vút đi.
Tô Bạch nhìn ba vị tổng trưởng thoắt đến thoắt đi như gió, lời muốn nói còn chưa kịp thốt ra thì đối phương đã biến mất.
Hắn vốn định bảo họ mang cả 'Chiến Thương' theo.
"Vừa rồi... thứ bay đi đó là vũ khí mới sao?"
"Đệt! Thứ gì thế kia?! Tinh hạm đời mới nhất à? Tinh hạm Hằng Thiên sao?!"
"Có thể lắm! Kích thước cỡ đó rõ ràng đã vượt qua tinh hạm Tinh Vẫn rồi!"
"Hóa ra là vậy! Hóa ra đây chính là thứ vũ khí mà Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế luôn nghiên cứu chế tạo, hẹp gì lại tạo ra động tĩnh lớn như thế!"
"Nhưng mà, tôi thấy tinh hạm đó hơi giống Tiêm Tinh Hào thì phải!"
"Cậu đừng nói nữa! Cậu khéo tưởng tượng thật đấy!"
"Chắc là Triệu tổng trưởng thích mẫu này? Nên vũ khí mới cũng được làm theo hình dáng của Tiêm Tinh Hào chăng?"
"Có lý!"
Mọi người đều bị Tiêm Tinh Hào vừa rồi làm cho chấn động. Nhờ bản tin lần trước, họ không còn xa lạ gì với Tiêm Tinh Hào, nhưng không một ai ngoại lệ, tất cả đều phủ nhận mối liên hệ giữa Tiêm Tinh Hào sau khi cường hóa với Tiêm Tinh Hào ban đầu.
Ai nấy đều cảm thán, đây chính là vũ khí mới do Tô Bạch nghiên cứu chế tạo, vậy mà lại là một tinh hạm Hằng Thiên!!
Thảo nào lại gây ra chấn động lớn đến vậy!
Tô Bạch: -_-||
Được thôi... Các người nghĩ thế cũng tốt.
......
Oành! Oành! Oành!
Bên ngoài Tinh Không Nhất Hào, triều thú Thao thú đã áp sát, phía sau còn có vô số chùm tia pháo quang năng xuyên qua khe hở giữa bầy Thao thú, bắn thẳng vào bình chướng phòng ngự của Tinh Không Nhất Hào!
Bình chướng phòng ngự của Tinh Không Nhất Hào dưới hỏa lực pháo quang năng trở nên lung lay sắp đổ, thậm chí ở vị trí tập trung hỏa lực dày đặc nhất đã lờ mờ xuất hiện vết nứt!
"Làm sao bây giờ? Tổng trưởng vẫn chưa về sao?" Trên Tinh Không Nhất Hào, nhìn bầy Thao thú hung tợn giương nanh múa vuốt cùng những chùm tia pháo quang năng rợp trời, Lữ Hưởng đã bắt đầu sứt đầu mẻ trán, vội vã quay sang hỏi Dư Nhàn về tung tích của Triệu Thiên Mệnh.
"Chưa, nhưng tổng trưởng nhất định sẽ kịp, tôi tin ngài ấy." Dư Nhàn lắc đầu, đồng thời nhìn Lữ Hưởng đáp.
"Tôi cũng muốn tin tổng trưởng... nhưng..." Bắt gặp ánh mắt của Dư Nhàn, tim Lữ Hưởng bất giác thắt lại.
Đối với người của Hạm đội Nam Giang, Triệu Thiên Mệnh chính là trụ cột, là cây đinh ba giữ biển, chỉ cần có hắn ở đây, bọn họ sẽ đánh đâu thắng đó!
Nhưng... bây giờ trụ cột này lại không thấy đâu, thậm chí đi đâu cũng chỉ có Dư Nhàn biết.
Điều đó khiến Lữ Hưởng cực kỳ sốt ruột!
"Gầm!!"
Cùng lúc đó, một tiếng gầm chấn động vang lên, một con Thao thú đang dùng móng vuốt xé rách lớp bình chướng phòng ngự vốn đã bị pháo quang năng oanh kích nứt toác!
Cái đầu há to cái miệng đỏ lòm như chậu máu của nó đã thành công luồn lọt vào bên trong bình chướng!
"Tiểu đội 'Chiến Thương' bước ra!" Thấy vậy, Lữ Hưởng lập tức ra lệnh. Triệu Thiên Mệnh vắng mặt, vậy trên Tinh Không Nhất Hào này, hắn có quyền chỉ huy ưu tiên cao nhất!
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Theo tiếng ra lệnh, bên ngoài Tinh Không Nhất Hào, một nghìn cỗ 'Chiến Thương' xếp hàng ngay ngắn như một bức tường thành, ở vị trí chính giữa chính là Phạm Bình An, người đầu tiên nhận được cỗ 'Chiến Thương'!
"Khai hỏa!!" Là người sở hữu cỗ 'Chiến Thương' đầu tiên, Phạm Bình An cũng trở thành đội trưởng phân đội 'Chiến Thương'!
Lúc này, đối mặt với con Thao thú to lớn gấp mấy chục lần cơ giáp của mình, hắn không hề sợ hãi, vung tay phải ra lệnh!
Vút! Vút! Vút!
Ầm ầm ầm!
Dưới mệnh lệnh của hắn, hàng 'Chiến Thương' trên cùng đồng loạt khai hỏa pháo lựu đạn cỡ nhỏ từ giáp vai!
Các cơ giáp Chiến Thương bên cánh trái kích hoạt ba khẩu súng tích năng nhiệt lực cường hóa bên mạn trái, còn Chiến Thương bên cánh phải kích hoạt ba khẩu bên mạn phải!
Hàng 'Chiến Thương' ngay chính giữa đồng loạt bắt đầu nạp năng lượng, trọng pháo hạt nhân gầm vang bùng nổ!
Hàng 'Chiến Thương' ở bên dưới lặp lại các thao tác trước đó!!
Ầm ầm!!
Pháo lựu đạn cỡ nhỏ bắn trúng đầu con Thao thú đang chui tọt vào bên trong bình chướng phòng ngự của Tinh Không Nhất Hào đầu tiên, nhưng uy lực chỉ khiến con Thao thú hơi khựng lại!
Xoẹt!! Xoẹt!!
Nhưng rất nhanh, chùm tia từ súng tích năng nhiệt lực từ hai cánh bắn theo đường vòng cung bọc lấy, lập tức quét thẳng vào má và hốc mắt của nó!
Tựa như một chiếc xẻng khổng lồ muốn phạt phăng cái đầu của nó đi!
Dưới đợt oanh kích này, trên mặt Thao thú xuất hiện vô số vết lõm, máu đen sẫm rỉ ra không ngừng.
"Gầm!!!" Bị thương nặng, Thao thú không kìm được gầm lên giận dữ!
Đám đồng loại phía sau nó cũng bắt đầu điên cuồng tấn công dữ dội hơn!
Bành!!
Đúng lúc này, một hàng trọng pháo hạt nhân mang chùm tia đỏ thẫm được bọc trong vầng sáng lam đồng loạt khai hỏa, bắn thẳng vào cái miệng há to đỏ lòm của nó!
Bành! Bành! Bành!
Năng lượng kinh hoàng phát nổ trong miệng nó, tiếng nổ vang liên hồi, suýt chút nữa xuyên thủng lớp da thịt dày cộm, nghiền nát lớp giáp cứng cáp của nó!
"Gầm?" Dù chưa giết chết được nó tại chỗ, nhưng đòn tấn công này cũng khiến con Thao thú hao tổn nguyên khí nặng nề.
Nó mở trừng đôi mắt đẫm máu đen ngòm, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào những cỗ 'Chiến Thương' trước mắt, như muốn hỏi.
Lũ sâu bọ này... mà cũng đả thương được mình sao?!
Thế nhưng còn chưa kịp nổi cơn thịnh nộ, đồng tử của nó đã co rút cực độ!
Bởi vì, đợt oanh kích mới lại ập tới!
