Chương 549
Chương 549: Hồng Mông tới! Hạm trưởng Tinh Tế hạm đội! Tô Bạch!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hai luồng sáng xé toạc không gian đâm sầm vào nhau, sóng xung kích dữ dội gào thét quét về phía các cơ giáp sư hai bên xung quanh.
Đội hình đôi bên bị sóng xung kích thổi tan tác trong nháy mắt, buộc phải cưỡng ép đình chiến.
Người trong các tinh hạm hậu phương của Hoa Hạ Hạm Đội thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhất là Vương phó thống soái trên soái hạm Khai Thác Hào, vầng trán đầy nếp nhăn của ông lúc này túa ra từng hạt mồ hôi to như hạt đậu.
Ở trong tinh hạm, họ không dám tùy tiện nổ súng vào vùng giao tranh, bởi hỏa lực bao phủ diện rộng rất dễ bắn trúng các cơ giáp sư của phe mình.
Cũng vì lý do đó mà ngay từ đầu, Trùng Sào Hào đã không tiến hành bao phủ hỏa lực.
Thế nhưng tất cả những điều này chẳng có chút ý nghĩa nào với Thao thú vương.
Dù là Hoa Hạ Hạm Đội hay cơ giáp sư Nhật Diệu Tinh, nó đều chẳng bận tâm, vừa ra tay đã dùng ngay đòn tấn công diện rộng Tinh Thú Đạn.
Tốc độ nhanh đến mức đám người trong tinh hạm phía sau cũng không kịp phản ứng.
Khi họ định thần lại thì Tinh Thú Đạn đã bắn ra, mắt thấy sắp nện thẳng xuống chiến trường đôi bên.
Hiện tại họ chỉ cảm thấy vô cùng may mắn vì đã có người ngăn chặn chuyện này.
"Không đúng... là ai bắn pháo quỹ đạo?"
"Uy lực của phát pháo quỹ đạo này dường như còn mạnh hơn pháo quỹ đạo thông thường một chút?"
"Tinh hạm của chúng ta có trang bị loại pháo quỹ đạo này sao?"
Mọi người còn ở trên tinh hạm lập tức chuyển camera giám sát quanh thân hạm, muốn xem rốt cuộc ai đã tung ra đòn xoay chuyển tình thế này.
Chẳng mấy chốc, một chiếc tinh hạm xa lạ xuất hiện trên màn hình quang học trước mắt họ.
Mọi người: (•_•)???
Nhìn chiếc tinh hạm hoàn toàn xa lạ trên màn hình, tất cả thành viên Hoa Hạ Hạm Đội đều sững sờ.
Dù vắt óc suy nghĩ thế nào, họ cũng không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về chiếc tinh hạm này trong cơ sở dữ liệu.
Điều đó khiến họ vừa kinh hãi vừa bối rối tột độ.
Bởi nhìn từ bề ngoài, chiếc tinh hạm trên màn hình không nghi ngờ gì nữa chính là một chiến hạm cấp Tinh Vẫn!!
Chiến hạm cấp bậc này, tính trên toàn bộ Hoa Hạ Hạm Đội cũng chỉ có mười mấy chiếc.
Trong khoang Khai Thác Hào, Vương lão chớp mắt nhìn Hồng Mông Hào đã chuyển sang trạng thái chiến đấu trên màn hình, nòng pháo tích năng cường lực còn đang bốc khói xanh nghi ngút.
"Hoa Hạ Hạm Đội chúng ta có một chiếc tinh hạm như thế này từ lúc nào?"
Câu nói thốt ra khiến thành viên trên các tinh hạm xôn xao bàn tán.
"Đúng vậy... Tinh hạm này từ đâu ra thế?!"
"Chẳng lẽ là của Đế Tổ? Không đúng, nếu Đế Tổ có tinh hạm mới thì không có lý do gì chúng ta lại không biết."
"Khoan đã... Đây là tinh hạm đấy, nhìn hướng bay thì rõ ràng nó vừa cất cánh từ Lam Tinh. Ý tôi là, nó đáp xuống Lam Tinh từ khi nào?!"
"Phi lý thật... Chuyện lớn như tinh hạm Tinh Vẫn đáp xuống Lam Tinh mà chúng ta lại hoàn toàn không hay biết?!"
"Cái này thì..."
Đúng vậy, tạm thời chưa bàn đến chiếc tinh hạm thuộc về ai, nhìn hướng di chuyển thì khả năng cao là vừa bay lên từ Lam Tinh. Vấn đề nằm ở chỗ: một chiếc tinh hạm cấp Tinh Vẫn đã đến Lam Tinh từ bao giờ?
Nên nhớ, lần gần nhất tinh hạm cấp Tinh Vẫn hạ cánh xuống Lam Tinh là Tháp Lâu Hào và Đình Tiêu Hào, và lần đáp đó đều đã được báo cáo từ trước.
Xa hơn nữa, dù Tiêm Tinh Hào hạ cánh không báo trước, Hoa Hạ Hạm Đội cũng phát hiện dấu vết ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, truyền thông cũng lập tức đưa tin rầm rộ.
Muốn một chiếc tinh hạm hạ cánh xuống Lam Tinh mà không một tiếng động là chuyện gần như bất khả thi!
Nhưng trước mắt, thật sự có người đã làm được việc đó!!
Tình hình vốn đã căng thẳng nay càng khiến mọi người thêm phần lo lắng, ai nấy đều muốn xác định danh tính kẻ mới tới.
"Đây là tổng bộ Hoa Hạ Hạm Đội, người trên tinh hạm phía sau là ai, mau báo danh tính." Sau khi nhận ám hiệu từ Vương lão, nhân viên trên Khai Thác Hào lập tức gửi một đoạn âm thanh truy vấn về phía Hồng Mông Hào.
Rất nhanh!
Giọng của Tô Bạch vang lên từ Hồng Mông Hào, thông qua bộ truyền âm lượng tử đã được gia cố, xuyên thấu toàn bộ chiến trường giữa các vì sao.
"Tinh Tế hạm đội, hạm trưởng Tô Bạch, dẫn toàn thể thành viên Tinh Tế hạm đội tới chi viện."
Giọng nói bình thản của Tô Bạch vang lên, lan tỏa khắp vòm trời đầy sao.
Lời vừa dứt, cả phía Hoa Hạ Hạm Đội lẫn phía Nhật Diệu Tinh đều rơi vào im lặng.
Nghe cái tên quen thuộc này, não bộ bọn họ trong thoáng chốc chưa kịp xử lý thông tin.
Tinh Tế hạm đội thành lập đến nay mới chỉ một hai tuần, còn Tô Bạch với tư cách hạm trưởng thì ở Hoa Hạ gần như nhà nhà đều biết.
Cơ tu đại sư trẻ tuổi nhất!!
Cũng là mục tiêu mà Nhật Diệu Tinh dùng làm cái cớ để gây khó dễ cho Hoa Hạ Hạm Đội lần này.
Là đối tượng bọn họ cần bảo vệ.
Vậy mà bây giờ... người họ cần bảo vệ lại điều khiển Hồng Mông Hào từ trên trời giáng xuống như thần binh, đảo ngược hoàn toàn vị thế đôi bên?!
Giây phút này, mọi người trong Hoa Hạ Hạm Đội chỉ cảm thấy tất cả thật hoang đường.
"Khoan... chờ đã, Tô Bạch? Tô Bạch nào?"
"Cậu ngốc à... Đã nói là hạm trưởng Tinh Tế hạm đội Tô Bạch rồi còn gì."
"Không, tôi biết chứ, nhưng... chuyện này quái lạ quá, sao Tô chủ tiệm lại có tinh hạm Tinh Vẫn được chứ?!"
"Tôi lại khác cậu... Tôi thấy chính vì là Tô chủ tiệm nên mới có tinh hạm Tinh Vẫn. Cậu không thấy cơ giáp của các tổng trưởng đều đã thay đổi sao? Chắc chắn đều được cường hóa ở Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế đấy!"
"Ủa... Đạo lý thì tôi hiểu, nếu là Tô chủ tiệm thì đúng là đủ tiền chế tạo tinh hạm Tinh Vẫn thật!"
"Nhưng... tinh hạm này đỗ ở đâu? Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đó xưởng sửa chữa tinh hạm luôn đỗ chiếc Tiêm Tinh Hào của Triệu tổng trưởng mà? Làm sao nhét thêm một chiếc tinh hạm cỡ này nữa?"
"Ờ... Hình như đúng là thế... Nhưng nếu là Tô chủ tiệm thì làm gì cũng chẳng có gì lạ!"
"??? Quá kỳ lạ thì có!!"
Người đầu tiên thắc mắc chính là các thành viên của hạm đội Kiềm Sơn và Thục Địa Hạm Đội từng theo Chu Thiển Linh cùng Kim Vệ tới Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế lấy vũ khí.
Họ có thể chấp nhận việc Tô Bạch có đủ tiền mua tinh hạm Tinh Vẫn, nhưng việc Hồng Mông Hào đỗ ở đâu thì nghĩ mãi không thông!
"Đây là Tô Bạch sao? Nghe giọng còn trẻ thật đấy!"
"Mẹ kiếp! Đúng là Cơ tu đại sư, kiếm tiền giỏi thật, ngay cả tinh hạm Tinh Vẫn cũng mua nổi!"
"Từ từ đã, sao cậu biết là Tô chủ tiệm mua... không thể là do cậu ta tự chế tạo à?"
"Ờ... Cậu nói câu này mà tự bản thân thấy hợp lý à? Cơ tu đại sư cũng đâu phải toàn năng? Một mình chế tạo tinh hạm, viển vông quá rồi!"
"Nhưng cậu ta là Tô Bạch..."
"Tôi..."
Đa phần những người này chưa từng gặp Tô Bạch, chỉ mới nghe qua danh tiếng, là thành viên hạm đội hoặc các đội thám hiểm.
Cái tên Tô Bạch thời gian qua liên tục được nhắc tới, tuy chưa từng gặp mặt nhưng họ cũng biết đối phương bất phàm!
Còn những người từng gặp và quen biết Tô Bạch, lúc này lại càng kinh ngạc hơn cả.
"Khoan... Hắn có tinh hạm Tinh Vẫn từ bao giờ thế?" Bên trong Sâm La, Triệu Thiên Mệnh vừa quan sát Thao thú vương phía trước vừa nhìn Hồng Mông Hào trên màn hình quang học, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
