Chương 577
Chương 577: Mọi người suy đoán! Vương thú phát điên rồi?!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Họ đã từng tận mắt chứng kiến uy thế của Thao Thú Vương trước đó.
Thật khó để liên hệ con cự thú chật vật xoay mòng mòng lúc này với vị vua Thao thú kiêu ngạo khôn cùng trước đó!
Biểu hiện giữa đôi bên quả thực khác biệt một trời một vực!
Thao Thú Vương trước đó có thể dựa vào sức một mình ép Hoa Hạ Hạm Đội phải lui bước tránh né.
Đối mặt đòn tấn công khủng khiếp của Hằng Thiên cơ giáp sư mà sừng sững như núi, thậm chí một kích đánh nát cả Thập Điện Diêm La Cung.
Còn bây giờ?
Là ai?!
Con Thao Thú Vương bị "Sâm La" quật ngã xoay tròn, không chút sức kháng cự rốt cuộc là ai?!
"Rốt cuộc là chuyện gì thế này?"
"Ờ... dù kết quả trông có vẻ tốt, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi, sao con Vương thú này đột nhiên biến thành đồ vô dụng thế?"
"Liệu có phải chiến lực trước đó của nó chỉ là giả vờ, giờ mới là bộ dạng thật sự không?"
"Hừ... cậu có hiểu sai hai chữ Vương thú không đấy? Đối phương là Vương thú, làm sao giả vờ được!"
"Vậy cậu giải thích xem, vì sao Triệu tổng trưởng lại tóm gọn nó dễ dàng như thế?!"
"Chắc là... Vương thú đã kiệt sức rồi?"
"Không! Tôi nghĩ đây là tác phẩm của hạm trưởng!"
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Ngay khi mọi người đang bàn tán xem vì sao Vương thú bỗng trở nên "yếu ớt" đến vậy, cái tên Tô Bạch đột nhiên vang lên giữa đám đông, các thành viên Tinh Tế hạm đội lập tức quay sang nhìn người vừa lên tiếng, như chờ đợi lời giải thích tiếp theo.
"Mọi người nghĩ xem... trước đó Vương thú rõ ràng là thực thể vô địch, thậm chí đã vung ra một vuốt."
"Chúng ta vốn tưởng cung điện bằng vàng này của hạm trưởng chỉ triệt tiêu đòn đánh của nó, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Thứ này không chỉ triệt tiêu đòn đánh mà còn giáng một đòn nặng nề lên Thao Thú Vương!"
"Nhờ có bước đệm của hạm trưởng mới có được màn thể hiện thần uy của Triệu tổng trưởng lúc này!"
Lời này thốt ra, các thành viên Tinh Tế hạm đội đều chìm vào im lặng, bắt đầu suy ngẫm.
"Chị Công Tử, chị thấy cậu ta nói có đúng không?" Trong buồng lái "Bạo Quân Long", Tề Xuân vốn đã ngây người bèn vô thức quay sang hỏi Vương Công Tử.
Trong tổ đội hai người, hầu hết các trường hợp Vương Công Tử đều là người vạch kế hoạch. Ngoại trừ một số rất ít tình huống nguy cấp Tề Xuân bộc phát trí tuệ và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, còn lại cậu đều hỏi ý kiến của Vương Công Tử.
"Có lẽ đúng đến tám chín phần." Trong "Anh Lạc", Vương Công Tử suy nghĩ một lát rồi gật đầu tán thành: "Mọi người đừng quên, trước khi vị cường giả Hằng Thiên kia ra tay, ông chủ Tô đã quyết định xử lý Vương thú. Kết hợp sự thay đổi trước sau của nó, rất có thể việc này chính là do ông chủ Tô làm."
"Hạm trưởng sao... Nói thế quả thực có vài phần đáng tin. Nếu Triệu tổng trưởng vốn có sức mạnh thế này thì Hoa Hạ Hạm Đội căn bản không cần phải rút lui."
"Cứ để Triệu tổng trưởng trực tiếp xông lên là xong."
Trong "Trảm Nguyên", Tả Hiền biểu thị đồng tình với phân tích của Vương Công Tử.
Đúng vậy, nếu Vương thú thực sự dễ đánh bại như thế, Hoa Hạ Hạm Đội chẳng việc gì phải rút lui, cứ trực tiếp chém giết là xong.
Rõ ràng Hoa Hạ Hạm Đội không làm vậy, chứng tỏ họ xác định khi mất đi Hải Lão, họ hoàn toàn bó tay trước Thao Thú Vương.
"Vậy chẳng phải là... thực lực tòa cung điện bằng vàng của hạm trưởng đã vượt qua cấp Hằng Thiên???" Giữa lúc mọi người còn đang suy nghĩ, Yến Thanh trong "Tử Thử" cũng thốt lên kinh ngạc.
Nếu đúng như mấy người họ nói, sức mạnh của cung điện bằng vàng chắc chắn cũng giống như hơi thở của nó, là thực thể vượt trên Hằng Thiên!
Trước đó, tất cả chỉ là phỏng đoán của họ.
Nhưng giờ đây gần như đã có bằng chứng xác thực!
Nếu không sở hữu sức mạnh trên cấp Hằng Thiên, chiếc lồng giam năng lượng này làm sao có thể suy yếu Thao Thú Vương đến mức này?
"Chuyện này chắc chỉ có ông chủ Tô biết rõ." Vương Công Tử trong "Anh Lạc" ngắt lời Yến Thanh, quyết định không để chủ đề này tiếp tục lan rộng.
Họ đều không rõ cung điện bằng vàng của Tô Bạch bắt nguồn từ đâu, cũng chẳng biết đây là thiên phú của hắn hay là ngoại vật.
Nếu là thiên phú thì mọi chuyện còn dễ nói.
Đáng sợ nhất là đây là ngoại lực!
Bảo vật vượt trên Hằng Thiên chắc chắn sẽ dấy lên lòng tham của vô số kẻ.
Thậm chí những kẻ địch đó còn mạnh hơn con Vương thú này và người Nhật Diệu Tinh gấp hàng chục, hàng trăm lần!
Đến lúc đó... không ai có thể bảo đảm an nguy cho Tô Bạch!
Cho dù Hải Lão ra mặt cũng không dám vỗ ngực bảo đảm Tô Bạch chắc chắn bình an.
Niềm vui chiến thắng còn chưa kịp lan tỏa, Vương Công Tử đã có phần lo âu.
Đôi khi... hạm trưởng nhà mình quá xuất sắc cũng không phải chuyện tốt!
......
Bùm!!
Người của Vân Hải và Tinh Tế hạm đội đều nín thở theo dõi nhất cử nhất động trong lồng giam năng lượng.
Còn "Sâm La" bên trong dường như cũng đã chơi đủ.
Hắn dồn lực ném văng thân xác Thao Thú Vương, đập mạnh vào cột sáng màu vàng kim của lồng giam năng lượng!
Thao Thú Vương vốn đang váng đầu hoa mắt, sống lưng lạnh toát, nay đâm sầm vào cột sáng vàng rực, khuôn mặt lập tức bị cột sáng bỏng rát thiêu đốt đỏ rực.
Gương mặt tựa kỳ lân của nó thậm chí còn tỏa ra từng đợt mùi thịt nướng!
Chính cơn đau rát này đã kéo nó tỉnh táo trở lại.
Nhìn hai cỗ cơ giáp trước mắt, ánh mắt hung hãn né tránh.
Đúng vậy, mang danh Vương thú, nó lại sợ hãi.
Nó chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại chật vật đến nhường này.
Uất ức nhất là sức mạnh của nó rõ ràng vượt xa hai cỗ cơ giáp trước mắt, vậy mà lại không tài nào phát huy nổi!
Nếu thực sự bỏ mạng dưới tay họ như thế này, nó chết cũng không nhắm mắt, rất có thể sẽ bị đóng đinh lên cột nhục nhã của loài Vương thú, trở thành tấm gương xấu và trò cười cho những con Vương thú khác.
Điều này bảo nó chấp nhận thế nào được.
Nó lắc mạnh cái đầu khổng lồ, vừa dò xét "Diêm La" bị lộ khung xương cơ giáp ở hai cánh tay cùng "Sâm La" đã bắt nó chịu nỗi nhục tày trời.
Vừa tìm kiếm cơ hội thoát thân!
Đột nhiên!
Đôi mắt hung dữ của nó co rút lại, nhìn thấy vị trí lồng giam năng lượng vừa bị nó va trúng. Nơi đó trước đây từng bị tử khí ngợp trời từ Thập Điện Diêm La Cung ăn mòn, cộng thêm cú va chạm từ lớp vảy giáp của nó, ánh sáng so với những cột sáng khác rõ ràng ảm đạm đi rất nhiều!
Oành!!
Phát hiện ra điểm này, Thao Thú Vương lộ vẻ mừng rỡ, lao thẳng vào cột sáng đó!
Uỳnh!
Một tiếng vang lớn nổ ra, nó vừa hoa mắt chóng mặt vừa bị thiêu rát mặt thêm lần nữa.
Nhưng nó không hề dừng lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Nam Thiên và Triệu Thiên Mệnh, nó tiếp tục húc đầu vào cột sáng.
Tô Nam Thiên: (•_•)???
Triệu Thiên Mệnh: (•_•)???
Hai người trong "Diêm La" và "Sâm La" nhìn con Thao Thú Vương như phát điên tự ngược đãi bản thân, đều không tài nào hiểu nổi.
"Trí khôn của nó quay về mức ban đầu rồi à?" Tô Nam Thiên trong "Diêm La" buột miệng hỏi một câu.
"Tôi làm sao biết được... chắc là vậy đấy?" Triệu Thiên Mệnh vô thức tiếp lời.
Cũng không thể trách hai người nghĩ như vậy!
Chủ yếu là vì Thao Thú Vương húc hết lần này đến lần khác, mặt nó gần như đã bị nướng khét lẹt.
Nếu trước đó còn có thể bảo là mang dáng dấp kỳ lân, thì bây giờ... chỉ có thể miêu tả là chẳng ra hình thù gì!
Đến mức hoàn toàn biến dạng!
