Chương 658
Chương 658: Đòn phủ đầu?! Phòng ngự có cũng như không!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nhìn Đỉnh Thiên Hào trên vòm sao, mọi người của Lam Tinh đều im lặng.
Đặc biệt là những tổng trưởng các hạm đội đi theo sau mấy người, tâm trạng ai nấy đều vô cùng nặng nề.
Nơi này là tinh cảng Lam Tinh, sở hữu hệ thống radar tiên tiến nhất Lam Tinh hiện tại, chịu trách nhiệm phòng ngự kẻ địch từ ngoài hành tinh.
Chỉ cần có đối tượng không thuộc các hạm đội của Lam Tinh Liên Minh tiếp cận, hệ thống sẽ phát cảnh báo, nếu đối phương phớt lờ cảnh báo mà cưỡng ép xâm nhập thì sẽ nổ súng ngay lập tức.
Thế nhưng lúc này... hệ thống radar này lại mất tác dụng.
Thông tin ẩn giấu đằng sau chuyện này quá mức rợn người, khiến mọi người vốn đang hăng hái giờ đây tâm trạng đều chùng xuống.
Áo Thiên Tinh vừa xuất hiện đã cho bọn họ một đòn phủ đầu.
Trình độ khoa học công nghệ của đối phương thực sự vượt xa Lam Tinh hiện tại quá nhiều!
Trước đó hạm đội Hoa Hạ chỉ dựa vào sức của một hạm đội đã tiêu diệt Nhật Diệu Tinh và Vương thú, đúng là đã tạo cho bọn họ ảo giác.
Khiến bọn họ nghĩ rằng mình đã đủ mạnh.
Cảnh tượng hiện tại chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu.
"Này... Ivan, vừa rồi có phải anh bảo muốn đánh không?" Mạc Vân sa sầm nét mặt nhìn Đỉnh Thiên Hào trên vòm sao, hờ hững buông một câu.
Ivandov: -_-||
Khá lắm... không biết nói thì đừng nói có được không.
Nếu hỏi lúc này ai là người ngượng ngùng nhất, chắc chắn chính là hắn.
Vừa rồi hắn còn xắn tay áo muốn thử, bộ dạng như sắp lao vào nghênh chiến, giờ thì... lấy đầu ra mà đánh, khoảng cách này quá lớn rồi.
Về phần các tổng trưởng hạm đội Bạch Hùng phía sau hắn, từng người đều đỏ mặt tía tai, thở mạnh cũng không dám!
Nếu có thể, lúc này bọn họ chỉ muốn quay về nhà.
Vừa nãy còn thấy thủ lĩnh nhà mình hào khí ngút trời, người Bạch Hùng bọn họ phải như thế mới đúng, còn bây giờ, cảm giác nhà mình ở Gotham.
Tony lần này không bắt lời hai người kia, sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Áo Thiên Tinh, hắn cũng không còn chắc chắn như trước nữa.
Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là liên minh mong manh chẳng khác nào một tờ giấy.
Nếu Áo Thiên Tinh thực sự muốn gây sự, hắn không dám chắc người của các hành tinh khác sẽ đứng về phía Lam Tinh, suy cho cùng, vẫn là do thực lực chưa đủ.
Còn Kim Khai Vân và Edico thì đang trầm ngâm suy tính điều gì đó.
Cuối cùng Edico vẫn lắc đầu: "Thôi đi, Áo Thiên Tinh này rõ ràng không đáng tin cậy."
Kim Khai Vân đứng bên cạnh nghe vậy cũng thở phào, không còn giằng co nữa: "Đúng thế, dù thế nào cũng không thể phạm sai lầm thêm lần nữa."
Bọn họ rốt cuộc vẫn từ bỏ ý định dựa dẫm vào Áo Thiên Tinh, kết cục của Inoue Yu vẫn còn rành rành trước mắt, chưa biết chừng hạm đội Hoa Hạ còn quân bài tẩy nào khác.
Áo Thiên Tinh tuy mạnh, nhưng lão Hải cũng đâu phải dạng vừa.
Ông ấy là cường giả có thể lấy một địch ba, chém chết hai tên Hằng Thiên của Nhật Diệu Tinh, cuối cùng còn trảm sát cả Vương thú.
Ít nhất ở tầng thứ chiến lực đỉnh cao, bọn họ chẳng việc gì phải sợ Áo Thiên Tinh, hơn nữa, nhìn người của hạm đội Hoa Hạ xem, dường như cũng chẳng hề căng thẳng?!
Đúng vậy!
Sau khi chứng kiến thực lực của Áo Thiên Tinh, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn vào các thành viên hạm đội Hoa Hạ đang đứng ở vị trí dẫn đầu Lam Tinh Liên Minh.
Thậm chí không ít người còn vểnh tai nghe ngóng cuộc trò chuyện của người bên hạm đội Hoa Hạ, kết quả nghe xong, ai nấy đều ngây ngốc.
"Chiến hạm này nhìn oai phết nhỉ, Áo Thiên Tinh đúng là lắm tiền."
"Sợ cái gì, Khai Thác Hào của chúng ta còn chưa tìm ông chủ Tô cường hóa đâu, cường hóa xong chắc chắn mạnh hơn thứ này nhiều."
"Chứ sao nữa, không thấy Tiêm Tinh Hào sau khi cường hóa trâu bò cỡ nào à?"
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, radar của tinh cảng này có phải nên đổi rồi không? Cảm giác cùi bắp quá, thế này mà cũng không dò ra."
"Ừ, dù sao cũng là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ Lam Tinh, thế này thì dễ bị người ta xâm nhập lắm."
"Không thì người của Cải Tạo Giáo Đình thẩm thấu vào bằng cách nào? Tôi thấy cái radar này có vấn đề từ lâu rồi, hay là cũng nhờ Tô Bạch sửa sang lại xem sao?"
"Ờ... cậu ta biết cả món này à?"
"Chắc là biết chứ? Tôi thấy chẳng có gì mà Tô Bạch không biết làm cả."
Đúng vậy... các tổng trưởng hạm đội Hoa Hạ không hề hoảng loạn chút nào, vững như bàn thạch.
Đỉnh Thiên Hào của Áo Thiên Tinh nhìn qua đúng là rất bá đạo, lại còn hoàn toàn phớt lờ radar bên ngoài tinh cảng Lam Tinh.
Thế nhưng... thì đã sao?!
Bọn họ có Tinh Lực Đạn không?
Có thể dùng chiến hạm Tinh Vẫn để đánh trọng thương một con Thao thú vương không phòng bị không?
Nếu đã không thể, vậy bọn họ có gì phải hoảng.
Bọn họ có thể qua mặt radar tinh cảng không có nghĩa là bọn họ quá mạnh, chỉ nói lên rằng hệ thống radar này quá kém cỏi.
Về phải bảo Tô Bạch thiết kế một hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh mới được.
"Hừ, cái đám Áo Thiên Tinh này chỉ thích giở trò này, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy." Tô Nam Thiên chỉ liếc nhìn Đỉnh Thiên Hào một cái rồi thu hồi ánh mắt, quay sang trò chuyện với Triệu Thiên Mệnh bên cạnh.
"Chứ còn gì, bày vẽ mấy trò màu mè này có tác dụng quái gì? Đợi tôi đột phá Hằng Thiên, kiếm đủ Tinh tệ, đến lúc đó nhất định phải nhờ Tô Bạch nâng cấp Tiêm Tinh Hào cho đàng hoàng. À đúng rồi, hình như anh không có chiến hạm nhỉ? Đáng thương thật." Triệu Thiên Mệnh nghe vậy cũng tỏ vẻ khinh khỉnh, theo hắn thì Đỉnh Thiên Hào này cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng có gì ghê gớm.
Nghe hai người nói chuyện, khóe miệng Hải Lão giật giật, cố ép bản thân bình tĩnh: "Hai đứa các cậu... ngậm miệng lại đi."
"Dù sao đi nữa, thứ này cũng mạnh hơn Khai Thác Hào nhiều."
Trong lòng ông bực bội vô cùng, hiện tại hạm đội Hoa Hạ đã cạn tiền để cường hóa Khai Thác Hào, nếu không ông nhất định phải cường hóa một phen.
Chỉ có thể chờ xoay xở xong xuôi rồi tìm cách kiếm thêm Tinh tệ.
Tô Bạch ấy à, chỗ nào cũng tốt, mỗi tội đắt!
Nhưng mà, đúng là đáng đồng tiền bát gạo, chỉ trách bản thân năm xưa không ngờ từng này tuổi rồi mà còn phải tiêu tiền như nước thế này, hồi đó lẽ ra nên kiếm nhiều hơn một chút!
"Hạm đội Hoa Hạ... có phải điên rồi không?" Thấy hạm đội Hoa Hạ như vậy, đám người phía sau rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đi đầu chính là các tổng trưởng hạm đội Bạch Hùng, ai nấy đều không dám tin vào tai mình.
Cứ ngỡ đối phương chỉ đang cố giữ bình tĩnh, nhưng nghe thế này thì hạm đội Hoa Hạ hoàn toàn chẳng coi Đỉnh Thiên Hào của Áo Thiên Tinh ra gì.
Thế này còn ngông cuồng hơn cả thống soái nhà bọn họ lúc nãy nữa!!
"Hạm đội Hoa Hạ có phải đang đánh giá quá cao thực lực của mình rồi không? Tôi thừa nhận về mặt chiến lực đỉnh cao có lẽ lão Hải và Duy Nhĩ Tư ngang ngửa nhau, nhưng chiến lực tổng thể chênh lệch đâu chỉ một chút? Có thể Áo Thiên Tinh sẽ vì kiêng dè lão Hải mà không làm khó, nhưng bọn họ cũng không nên xem thường đối thủ đến mức này chứ." Thành viên hạm đội Nissan cũng không hiểu nổi thái độ của các tổng trưởng hạm đội Hoa Hạ.
"Có khi nào do đánh Nhật Diệu Tinh quá dễ dàng, nên hạm đội Hoa Hạ mới phán đoán sai lệch về thực lực của mình không?" Thành viên Tây Vân hạm đội so với hai bên trước thì tương đối điềm tĩnh hơn, vẫn có thể bình tĩnh phân tích vấn đề của hạm đội Hoa Hạ nằm ở đâu.
Theo bọn họ thấy, dù Hải Lão có mạnh đến đâu thì Duy Nhĩ Tư phía đối diện cũng đâu phải quả hồng mềm để người ta nắn, gã ta không phải hạng người mà hai anh em Nhật Diệu Tinh có thể so sánh được.
Bọn họ không biết Côn Đạt và Côn Nguyên của Nhật Diệu Tinh còn có con bài chưa lật giúp đột phá lên Hằng Thiên tam tinh, chỉ cảm thấy hạm đội Hoa Hạ có thể kết thúc chiến tranh tinh cầu nhanh như vậy thì chiến lực của Nhật Diệu Tinh chắc chắn chẳng ra sao, còn Vương thú ấy à, dẫu sao cũng chỉ có một con, cùng lắm chứng minh Hải Lão rất mạnh mà thôi.
Nếu bọn họ biết được thực lực chân chính của Nhật Diệu Tinh, e rằng sẽ không cho rằng đối phương yếu ớt đến thế.
Và sẽ hiểu được, hàm lượng thực chiến trong trận tinh chiến đó của hạm đội Hoa Hạ lớn đến mức nào.
