Chương 698
Chương 698: Tô Bạch tới thăm, sắp xếp về Tinh Loan Mê Quật!
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Nghi ngờ xuất hiện Hằng Thiên cơ giáp sư? Còn làm thịt cả tên Sener kia?"
"Đám người Viễn Hàng hạm đội đi đến đâu cũng gây chuyện được!!"
"Ha ha ha, phen này chắc Edico nổ tung tâm lý rồi nhỉ? Lại mất thêm một Tinh Vẫn cơ giáp sư."
Tại hạm đội Bạch Hùng, Ildov đang nghe cấp dưới báo cáo tình báo.
Liên quan đến Tinh Loan Mê Quật, lại còn tổn thất một Tinh Vẫn cơ giáp sư, chuyện này đặt ở Lam Tinh cũng là đại sự.
Tất nhiên mấu chốt nhất vẫn là Hằng Thiên cơ giáp sư đột ngột xuất hiện kia rốt cuộc là bạn hay thù.
Trong cục diện phức tạp hiện tại, xuất hiện một Hằng Thiên cơ giáp sư chưa rõ lai lịch, hắn cũng chẳng biết là phúc hay họa.
"Chuyện này hạm đội khác cũng biết rồi chứ? Để xem họ phản ứng thế nào. Đúng rồi, cậu cũng không cần nhìn chằm chằm Tinh Loan Mê Quật nữa. Đã có Hằng Thiên cơ giáp sư ra mặt, bất kể Tinh Loan Mê Quật xảy ra biến cố gì thì cũng đã bị người ta nhanh chân đến trước rồi, cẩn thận kẻo lại chọc giận đối phương." Ildov ngẫm nghĩ một lát, vẫn quyết định rút những người bố trí quanh Tinh Loan Mê Quật về.
Tinh Loan Mê Quật xuất hiện một Hằng Thiên cơ giáp sư, đồng nghĩa với việc biến cố này rất có khả năng liên quan đến đối phương. Kể cả không liên quan, có Hằng Thiên cơ giáp sư nhìn chằm chằm, họ muốn vớt vát được gì cũng không thực tế.
Ildov ra quyết định xong, đầu bên kia máy liên lạc đáp một tiếng rồi ngắt máy.
Ildov bước tới bên cửa sổ, nhìn về hướng Viễn Hàng hạm đội, ý cười trong mắt hoàn toàn không giấu nổi: "Nhà dột lại gặp mưa rào suốt đêm, Viễn Hàng hạm đội đúng là ngày càng thảm hại."
"Thật muốn thấy biểu cảm của thằng nhóc Edico lúc này ra sao."
......
"Đồ phế vật!! Hắn lấy đâu ra gan mà làm vậy!!"
"Đến Hằng Thiên cơ giáp sư cũng dám đụng vào... Tôi... Thôi bỏ đi... Phía Tinh Loan Mê Quật đừng bận tâm nữa."
"Lần này, chúng ta chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt!"
"Mọi chuyện đợi vị kia xuất quan rồi tính."
Edico xả một tràng vào mặt cơ giáp sư Viễn Hàng hạm đội trước mắt. Hắn từng nghĩ Sener qua đó sẽ tay trắng trở về, nhưng không ngờ gã lại tìm đường chết đến mức này, ngay cả Hằng Thiên cơ giáp sư cũng dám chọc vào.
Đây chẳng phải là ném mạng vô ích thì là gì?!
Vốn dĩ Viễn Hàng hạm đội đã là cái gai trong mắt Hoa Hạ Hạm Đội, nay thực lực lại suy yếu thêm, càng mất đi tư cách đối đầu với đối phương.
Đặc biệt là dạo gần đây, nghe đồn trong nội bộ Viễn Hàng hạm đội xuất hiện một kẻ bí ẩn, chuyên rình rập hạ sát những kẻ thuộc hàng Phá Tinh cao giai tiệm cận Tinh Vẫn cơ giáp sư, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tổn thất hàng chục tay giỏi giang có triển vọng đột phá cấp Tinh Vẫn.
Cũng không hiểu Viễn Hàng hạm đội bọn họ rốt cuộc đắc tội với ai, hắn dám chắc rằng nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng cần Hoa Hạ Hạm Đội ra tay thì Viễn Hàng hạm đội cũng sẽ tự diệt vong!
"Mọi việc cứ hoãn lại hết đi..." Đuổi cấp dưới đi xong, Edico liền sụp người xuống ghế, hai tay liên tục xoa mi tâm, muốn quẳng hết những chuyện phiền lòng dạo gần đây ra sau đầu.
Hắn không muốn bộ dạng hiện tại của mình bị Hải Lão nhìn thấy, bằng không chẳng biết đối phương sẽ chế giễu hắn đến mức nào.
......
"Ha ha ha ha ha, cậu nói cái gì? Sener của Viễn Hàng bỏ mạng rồi?"
"Tốt, tốt lắm, đúng là tin mừng. Tự làm bậy thì không sống nổi, chỉ đi thám thính thôi mà cũng chọc tới một Hằng Thiên cơ giáp sư?"
"Nhưng mà... nói đi cũng phải nói lại, Hằng Thiên cơ giáp sư này là ai, cậu có manh mối gì không?" Trong Hoa Hạ Hạm Đội, Hải Lão ngả người ra sau ghế cười suýt ngã ngửa. Dù đám hề nhảy nhót của Viễn Hàng hạm đội chưa từng lọt vào mắt ông, nhưng nhìn thấy đối phương chịu thiệt hại lớn như vậy, ông vẫn rất hả hê.
Chỉ là nghĩ tới Hằng Thiên cơ giáp sư chưa rõ lai lịch kia, đôi lông mày hoa râm của Hải Lão hơi nhíu lại. Vào thời điểm nhạy cảm này, xuất hiện một Hằng Thiên cơ giáp sư xa lạ, không biết là phúc hay họa.
"Chúng tôi cũng không rõ đối phương xuất hiện thế nào, chỉ có một phỏng đoán táo bạo..." Đầu bên kia máy liên lạc, Hồ Lai nghe Hải Lão hỏi về vị Hằng Thiên cơ giáp sư kia liền nói ra suy đoán của mình.
"Đối phương rất có thể đi ra từ Tinh Loan Mê Quật. Biến chuyển ở Tinh Loan Mê Quật biết đâu lại liên quan đến cường giả đó."
......
"Thống soái? Thống soái?!" Hồ Lai nói xong, đầu bên kia máy liên lạc liền rơi vào im lặng. Chờ hồi lâu, anh ta rốt cuộc nhịn không được cất tiếng hỏi dồn.
"Cậu nói cái gì? Đi ra từ Tinh Loan Mê Quật?! Cậu chắc chắn chứ?!" Lúc này, Hải Lão trợn tròn hai mắt như vừa bị sét đánh ngang tai mới hoàn hồn, vội vàng cao giọng hỏi ngược lại.
Hải Lão: Σ(⊙▽⊙"a!
"Ách... Chuyện này... Đây chỉ là phỏng đoán của tôi... Có lẽ hơi vô lý... Xin lỗi ngài..." Hồ Lai nhất thời bị phản ứng của Hải Lão dọa sợ, cứ ngỡ mình nói lỡ lời, vội vàng cẩn thận giải thích.
"Khụ khụ, không, cậu làm tốt lắm. Việc này tôi biết rồi. Đã vậy thì cậu cũng rút về trước đi. Tạm thời sẽ không có ai dám nhòm ngó Tinh Loan Mê Quật đâu, ít nhất là trước khi làm rõ thân phận của vị 'Hằng Thiên cơ giáp sư' kia thì không ai dám manh động." Hải Lão nghe vậy cũng nhận ra vừa rồi mình hơi thất thố, vội ho khan hai tiếng, sắp xếp lại nhiệm vụ cho Hồ Lai rồi ngắt liên lạc.
"Tút tút tút~~"
Hồ Lai: (•_•)???
Giữa tinh không, nghe tiếng tút tút bên kia máy liên lạc, Hồ Lai ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Lẽ nào thật sự là thằng nhóc Tô Bạch? Thằng nhóc đó... lại thật sự đạt tới trình độ Hằng Thiên rồi sao?! Ha ha ha, chuyện này đúng là vượt ngoài dự liệu của tôi rồi... Ha ha ha ha." Hải Lão ngắt máy, lập tức ngồi thẳng dậy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn.
Ông lập tức muốn liên lạc với Tô Bạch để xác nhận tình hình cụ thể.
"Sư công? Ngài tìm cháu sao?" Đúng lúc này, ở cửa phòng họp bỗng vang lên một tiếng nói.
Hải Lão quay đầu lại thì thấy Tô Bạch chẳng biết đã xuất hiện ở cửa phòng họp từ lúc nào.
Hải Lão: Σ(⊙▽⊙"a!
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến... Thằng nhóc này từ bao giờ lại thoắt ẩn thoắt hiện như thế?
Nhìn ánh mắt của Hải Lão, Tô Bạch có phần mờ mịt.
Tô Bạch: (•_•)???
Hắn không hiểu sao đối phương lại nhìn chằm chằm mình nghiêm túc như vậy, chỉ đành nhỏ giọng thăm dò: "Sư công?"
"Khụ khụ... Tốt lắm, tôi vừa định tìm cậu thì cậu đã tới rồi." Hải Lão nghe vậy mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng rồi vào thẳng vấn đề: "Đúng rồi, cậu tìm tôi có việc gì thế?"
"Ách... Cháu đến tìm ngài là vì chuyện của Tinh Loan Mê Quật." Dù Tô Bạch vẫn còn chút khó hiểu, nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là thông báo chuyện Tinh Loan Mê Quật cho đối phương biết.
Hiện tại hắn đã nắm quyền kiểm soát Tinh Loan Mê Quật, song hắn không định biến nơi đó thành sân sau của riêng mình. Dù sao hắn cũng đã thử qua, phần lớn tài nguyên bên trong không thể đổi thành điểm cống hiến, mà như vậy thì với hắn chúng chẳng có chút giá trị nào.
Chi bằng dùng số tài nguyên đó để đổi lấy những thứ hữu ích cho bản thân, đó chính là lý do hắn đến tìm Hải Lão!
