Chương 708
Chương 708: Chế tạo 'Dần Hổ', cơ tu và cơ giáp bổ trợ cho nhau!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Quyết tâm kiếm tiền của ông chủ Tô là điều không cần bàn cãi.
Nghĩ đến cảnh hòm tiền riêng lại sắp đầy lên, hắn lắc mình một cái đã vào phòng sửa chữa số một dành riêng cho mình.
Khoang kiến tạo ảo quen thuộc lại mở ra, các vật liệu chuẩn bị từ trước được đặt sang một bên.
Hắn bắt đầu bắt tay chế tạo cỗ máy thứ ba trong chuỗi cơ giáp sinh tiếu: Dần Hổ.
Hổ từ thời xa xưa đã mang danh chúa sơn lâm, sức mạnh cương mãnh, vóc dáng uy nghi.
Vì thế đối với Dần Hổ, Tô Bạch theo bản năng chọn luôn hệ cơ giáp sức mạnh. Sau khi xác định xong định hướng, hắn chọn ra hai loại vật liệu phù hợp từ đống chiến lợi phẩm tinh thú do các thành viên Tinh Tế hạm đội cùng Hải Lão cung cấp:
Móng vuốt Hổ Đuôi Vòng Lôi Đình và Răng nanh Tinh Thần Hổ.
Món đầu tiên là móng của Hổ Đuôi Vòng Lôi Đình, một tinh thú cấp Phá Tinh, bên trên vẫn còn vương lại một phần Tinh Lực cùng lớp sấm sét mỏng lượn quanh, là chiến lợi phẩm Không Gian tiểu đội mang về.
Món thứ hai là vật liệu tinh thú hiếm còn sót lại suốt nhiều năm qua của Hoa Hạ Hạm Đội: Tinh Thần Hổ. Đây là một trong những tinh thú cấp Tinh Vẫn mạnh nhất dưới cấp Vương thú. Chúng lấy tinh không làm nhà, tung tích mờ mịt, thi thoảng mới xuất hiện ở những vùng cực tối bên ngoài dòng hỗn lưu của vết nứt không gian, hoặc trong các tàn tích vũ trụ có quang ảnh đan xen đặc thù.
Nghe nói chiếc nanh này là chiến lợi phẩm Hải Lão thu được trong một lần khai hoang thời trẻ. Vì răng đen như mực lại lấp lánh ánh sao, trông rất độc đáo nên ông mới giữ lại không bán, mãi tới lần này Tô Bạch cần lượng lớn vật liệu tinh thú, ông mới chịu nhường lại.
"Lôi đình và sức mạnh quang ảnh quỷ dị, phối hợp lại khá hợp." Tô Bạch ngắm nghía kỹ hai món vật liệu trước mặt, coi như đã vạch xong thuộc tính cho Dần Hổ. Đây chính là lợi thế khi nắm trong tay khả năng thức tỉnh thuộc tính chỉ định. Muốn làm ra loại cơ giáp nào, hắn hoàn toàn có thể quyết định trước, tránh được tính ngẫu nhiên khi thức tỉnh thuộc tính.
Nếu thức tỉnh ra thuộc tính rác, dù tính năng của cơ giáp có mạnh đến đâu thì giá trị cũng giảm đi rất nhiều.
Dù vậy, khi đứng trước ba lựa chọn này, Tô Bạch cũng thấy hơi khó xử.
Về lý thuyết, độ hiếm của thuộc tính quang và thuộc tính ảnh cao hơn lôi đình. Tuy nhiên sức mạnh của hệ quang tương đối êm dịu, sở trường thiên về tốc độ vượt trội. Dùng trên cơ giáp hệ sức mạnh tuy bù đắp được nhược điểm cơ động kém, nhưng lại không phát huy được tối đa hiệu quả.
Hệ ảnh cũng vậy, tốc độ thậm chí còn không bằng hệ quang, chỉ có thêm vài thủ đoạn bí ẩn quỷ dị. Nếu không phải trong tay thiếu vật liệu tinh thú họ hổ cấp cao hơn, Tô Bạch cũng chẳng muốn dùng đến nanh Tinh Thần Hổ để chế tạo Dần Hổ.
"Vẫn nên chọn lôi đình. Độ hiếm của lôi đình tuy không bằng quang và ảnh, nhưng chí ít nó cương mãnh vô cùng, là loại sức mạnh chủ về sát phạt. Hơn nữa trong số các cơ giáp sư mang thuộc tính lôi đình, không thiếu người thức tỉnh thiên phú từ cấp S trở lên." Tô Bạch đưa tay xoa cằm, chốt xong thuộc tính cho Dần Hổ.
Cơ giáp sư hệ lôi phổ biến hơn hệ quang và ảnh, nhưng đó chỉ là so sánh tương đối. Một khi đã thức tỉnh thuộc tính lôi đình, cấp bậc thấp nhất cũng là thiên phú cấp A, đứng top đầu trong các loại thiên phú. Trong đó không ít người sở hữu thiên phú cấp S và SS, chắc chắn sẽ bán được giá tốt.
Nếu không phải Tôn Hàm Nhất đã có Vạn Quân Hồng Nguyệt, cỗ Dần Hổ này nhất định cũng sẽ khiến cô thèm rỏ dãi.
Lên xong khung ý tưởng, Tô Bạch bắt đầu công việc chế tạo Dần Hổ.
Dù dùng đến vật liệu tinh thú cấp Tinh Vẫn, hắn vẫn không định chế tạo thẳng thành cơ giáp cấp Tinh Vẫn.
Thứ nhất là chi phí cường hóa cơ giáp cấp Tinh Vẫn khá cao, túi tiền xẹp lép hiện tại của hắn khó gánh nổi.
Mặt khác, các Tinh Vẫn cơ giáp sư trên Lam Tinh hiện nay đều đã có cơ giáp chuyên dụng, khả năng mua mới một cỗ cơ giáp cấp Tinh Vẫn là không cao. Chưa kể sau trận tinh chiến vừa qua, tổng trưởng nhiều khu vực đều phải tự bỏ tiền túi ra trợ cấp cho các cơ giáp sư tử trận, trước khi tiền bồi thường từ Hoa Hạ Hạm Đội được phát xuống, bọn họ không gom nổi ngần ấy Tinh tệ.
Chi bằng cứ thống nhất định vị cho chuỗi cơ giáp sinh tiếu ở mức Phá Tinh cơ giáp là hợp lý nhất.
Mười cỗ còn lại làm xong hết cũng mang về cho hắn năm mươi tỷ Tinh tệ, sau này còn kiếm thêm được một khoản phí dịch vụ cường hóa.
Nhờ sự hỗ trợ của Vạn Vật Tương Dung sau khi thức tỉnh, tốc độ chế tạo cơ giáp của Tô Bạch tăng vọt. Chỉ cần một ý niệm, vật liệu phía trước lập tức biến đổi thành hình dạng hắn mong muốn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khung xương cơ bản của Dần Hổ đã hoàn thành. Tận dụng ngũ quan nhạy bén tiệm cận Hằng Thiên cơ giáp sư, Tô Bạch vung tay lên, Tinh Lực cuộn trào mài giũa nốt các chi tiết bộ phận rồi bắt đầu chế tạo và ghép nối giáp ngoài.
Bước này cũng diễn ra chớp nhoáng, càng khẳng định thêm suy đoán trong lòng hắn: "Cơ giáp và cơ tu cùng phát triển song song quả nhiên tạo ra phản ứng dây chuyền, bổ trợ lẫn nhau... Chỉ tiếc là những người có thiên phú lại mải miết theo đuổi việc nâng cao sức mạnh bản thân, phó mặc việc rèn giũa kỹ nghệ cơ tu cho những người không có thiên phú."
Thể chất và thiên phú của cơ giáp sư hoàn toàn có thể bù đắp thiếu hụt cho cơ tu sư, còn việc tự tay chế tạo cơ giáp để gia cố cho bản thân cũng giúp cơ giáp sư hiểu rõ thực lực của mình hơn, rõ ràng đôi bên cùng có lợi.
Tất nhiên... ông chủ Tô đã quên mất rằng đâu phải cơ giáp sư nào cũng có thiên phú cơ tu!
Người khác mà nghe được ắt sẽ gào lên: Chúng tôi không muốn chắc? Là làm không được đấy chứ!
Nghe xem, đó có phải tiếng người nói không cơ chứ!
Đúng vậy, xét theo tỷ lệ, người sở hữu thiên phú cơ tu kiệt xuất còn hiếm hơn nhiều so với tỷ lệ thức tỉnh thiên phú cơ giáp!
Chỉ cần nhìn vào sự chênh lệch quân số giữa Cơ tu sư cấp Sao và cơ giáp sư là thấy rõ ngay.
Tô Bạch không phải người đầu tiên muốn đi song song hai con đường cơ giáp và cơ tu.
Đặc biệt vào đầu kỷ nguyên tinh tế, con đường đầu tiên người ta nghĩ đến chính là kết hợp tu luyện cả cơ giáp lẫn cơ tu để tăng nhanh thực lực.
Chỉ tiếc rằng phần lớn cơ giáp sư dù nỗ lực hết mình cũng chỉ nâng trình độ cơ tu lên mức cao cấp.
Đạt đến mức đó chẳng giúp ích được gì cho thực lực của cơ giáp sư. Họ thậm chí không tự tay chế tạo nổi một cỗ Đại Địa cơ giáp cơ bản nhất, giỏi lắm là nắm rõ hơn về kết cấu máy móc để xử lý vài việc bảo dưỡng, sửa chữa đơn giản.
Nói trắng ra là chỉ tiết kiệm được chút tiền mọn... ngoài ra chẳng có tác dụng lớn nào.
Trước tình cảnh đó, các bậc tiền bối của Lam Tinh sau khi nắm bắt được một số thông tin đã đề xuất tách riêng hai mảng: cơ giáp sư tập trung chiến đấu, còn những ai không có thiên phú cơ giáp thì dốc sức học nghề cơ tu.
Chẳng hiểu sao, sự phân công này lại đem lại hiệu quả vượt trội. Cơ tu sư và cơ giáp sư từ đó tự nhiên tách làm hai nhánh riêng biệt, ai làm việc nấy.
Rốt cuộc chuyện này là do có người đứng sau thao túng hay ý trời đã định, tạm thời vẫn chưa ai rõ.
"Coi như xong." Vừa nghĩ lan man về việc dùng cơ tu nâng cao thực lực cơ giáp sư, Tô Bạch cũng vừa hoàn tất bước cuối cùng trong quá trình chế tạo Dần Hổ.
Hắn đặt nửa viên Tinh Miến Thạch vào lò phản ứng năng lượng, lắp thẳng vào bên trong Dần Hổ!
Ầm!
Tinh Lực trên thân Dần Hổ bùng nổ, tiếng sấm rền vang rực lửa, từng dải tia điện màu tím uốn lượn chằng chịt khắp thân máy!
