Chương 713
Chương 713: Ông chủ Tô công bằng công chính!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thấy phần giới thiệu về Dần Hổ, Kim Khai Vân và Edico dĩ nhiên cũng nảy sinh ý định đặt trước.
Có sự việc trước đó, họ dĩ nhiên sẽ không đi tìm Hải Lão để kiểm chứng thực hư về Dần Hổ. Ban đầu họ cũng không quá để tâm, chỉ định đăng ký thử vận may xem sao.
Nhưng kết quả lại khiến bọn họ kinh ngạc đến rớt cằm.
"Edico... người của Đan Ninh hạm đội chúng ta cũng không thể đăng ký... Chẳng lẽ chiếc Dần Hổ này là thật?!" Kim Khai Vân nhìn Edico đang nổi trận lôi đình trên màn hình quang học, lòng lạnh ngắt.
Nói thật, ngay từ đầu hắn tuyệt đối không tin Dần Hổ lại thần kỳ đến mức đó.
Nhưng nếu đây không phải là thật, tại sao Hoa Hạ Hạm Đội lại chặn người của hạm đội bọn họ đăng ký?
Chuyện này ắt có gian trá!
Thực thực hư hư, đạo lý này bọn họ vẫn hiểu.
"Tôi không chắc... Bên lão già họ Hải cũng có thể cố tình giở trò dọa chúng ta một vố. Nhưng giờ nói những thứ này đều vô ích rồi. Đằng nào chẳng bao lâu nữa, Lam Tinh và cả Tinh Không Liên Minh e là đều không còn tồn tại. Kẻ địch hùng mạnh từ Trung Ương Tinh Vực, đâu phải thứ mà lão già họ Hải và cái Tinh Không Liên Minh cỏn con này có thể chống đỡ?" Edico hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng.
Đúng vậy, cho dù Dần Hổ có là thật, Hoa Hạ Hạm Đội thực sự xuất hiện một cơ tu sư thiên tài như thế, thì kẻ thù bọn họ sắp phải đối mặt cũng quá mức cường đại.
Tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một cơ tu sư và vài Hằng Thiên cơ giáp sư là có thể chống cự nổi.
Dù có thèm thuồng tính năng của Dần Hổ đến đâu, giờ ván đã đóng thuyền, việc trở mặt với Hoa Hạ Hạm Đội đã là cục diện không thể xoay chuyển. Nghĩ thêm cũng chỉ rước bực vào người.
"Thôi được... Dù sao bọn họ cũng chẳng đắc ý được bao lâu nữa. Nhưng chúng ta thật sự có thể bắt được mối với bên kia chứ?" Kim Khai Vân thấy Edico buông bỏ như vậy cũng chỉ đành thôi, chỉ là vẫn có chút lo âu thấp thỏm. Đó là nhân vật lớn của Trung Ương Tinh Vực, đối phương thật sự có thể để mắt đến bọn họ sao?
Lần này, Edico cũng rơi vào im lặng.
Hồi lâu sau hắn mới thở dài một tiếng: "Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác, đúng không?"
Nói xong, hắn liền ngắt thiết bị liên lạc với Kim Khai Vân.
.....
"Chủ tiệm!! Tôi có thể xem Dần Hổ không?!" Bên trong tiệm sửa chữa cơ giáp Tinh Tế, đại sảnh sớm đã chật ních thành viên của Tinh Tế hạm đội. Mà đứng ở hàng đầu tiên lúc này là Sở Nhiên, cô hai tay chắp lại trước ngực, hai mắt lấp lánh nhìn Tô Bạch, trông hệt như một loài thú nhỏ đáng yêu.
(✪ω✪)
Âu Dương Hiên đứng cạnh cô cũng chẳng khá hơn là bao, bím tóc nhỏ sau đầu sắp quay tít như cánh quạt trực thăng, mũi miệng thỉnh thoảng lại phì phò hơi nóng, hai tai dựng thẳng, tha thiết nhìn về phía Tô Bạch: "Đúng vậy! Không ngờ chủ tiệm vừa về lại mang đến cho chúng tôi bất ngờ lớn như thế này!"
"Xin ngài đấy! Hạm trưởng cho chúng tôi xem một chút đi mà!!"
"Tôi là cơ giáp sư hệ Lôi! Tôi cũng muốn mua!!"
"Hừ, khoan nói cậu có tiền hay không, một Thiên Không cơ giáp sư như cậu lên góp vui cái gì!!"
"Nói đến người hứng thú nhất với Dần Hổ thì phải kể đến Đội trưởng Giả Thiên chứ? Anh ấy là cơ giáp sư cấp Phá Tinh hệ Lôi hàng thật giá thật đấy!!"
"Vô ích thôi... Hạm trưởng đã công bố ra ngoài rồi thì chắc chắn phải tuân thủ quy tắc. Chỉ có người đặt trước trúng lượt mới được mua. Hơn nữa người nội bộ Tinh Tế hạm đội chúng ta mà mua được thì chẳng phải sẽ bị người ta gièm pha sao?"
Ngoài họ ra, không ít cơ giáp sư hệ Lôi trong Tinh Tế hạm đội cũng đã kéo tới tiệm. Là cơ giáp sư hệ Lôi, họ thực sự không thể kháng cự nổi sự cám dỗ của Dần Hổ.
Còn vị Đội trưởng Giả Thiên được bọn họ nhắc đến lúc này đang đứng trước đám đông với vẻ mặt đầy khó xử.
Bảo không rung động trước Dần Hổ thì chắc chắn là nói dối...
Vấn đề tiền bạc thì hắn còn có thể nghĩ cách xoay xở. Dù sao trước đây cũng từng là đội trưởng của một đội thám hiểm, ít nhiều vẫn có tiền tiết kiệm và các mối quan hệ, nếu thật sự phải dốc hết ra thì không phải là không có.
Chỉ là hắn lo lắng, nếu Dần Hổ rơi vào tay người nội bộ Tinh Tế hạm đội, Tô Bạch sẽ bị người ngoài bàn tán.
Bên trong Hoa Hạ Hạm Đội thì không sao, mọi người đều hiểu rõ bản lĩnh của Tô Bạch, hơn nữa trận chiến giữa các vì sao lần này Tinh Tế hạm đội liên tục lập kỳ công, dẫu Tô Bạch có mở cửa sau thì phần lớn cũng chẳng ai dị nghị.
Thế nhưng lần này người đặt trước không chỉ có cơ giáp sư của Hoa Hạ Hạm Đội, mà toàn bộ cơ giáp sư cấp Phá Tinh hệ Lôi của Lam Tinh Liên Minh ngoại trừ Đan Ninh hạm đội và Viễn Hàng hạm đội đều đã tham gia. Bảo bọn họ phục thì hắn tuyệt đối không tin.
"Ồ? Giả Thiên, cậu là cơ giáp sư hệ Lôi à?" Nghe mọi người bàn tán, Tô Bạch tạm thời bỏ qua hai người Sở Nhiên đang mắt sáng như sao trước mặt, mà đưa mắt nhìn về phía Giả Thiên.
Bởi vì thông tin nhân sự và mọi việc lớn nhỏ của Tinh Tế hạm đội hầu như hắn đều giao cho Vương Công Tử và Tề Xuân xử lý, nên hắn thực sự không biết trong hạm đội lại có một cơ giáp sư hệ Lôi.
"Hạm trưởng... Thuộc hạ đúng là cơ giáp sư đã thức tỉnh thiên phú Lôi Nhận cấp A... Nhưng hạm trưởng yên tâm, thuộc hạ sẽ không để ngài phải khó xử đâu!" Bất ngờ bị điểm tên, Giả Thiên lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc trả lời, chỉ là đến câu cuối, giọng điệu vẫn không giấu nổi chút chua xót.
Dần Hổ, hắn thật sự rất muốn có được nó!!
Thế nhưng Tô Bạch có ơn tái tạo đối với bọn họ, hắn cũng không muốn làm đối phương khó xử, chỉ đành cắn răng từ bỏ, đồng thời tự an ủi bản thân rằng dù có đăng ký thì chưa chắc đã bốc trúng.
"Thế à... Quy tắc thì cậu hiểu rồi chứ?" Điều khiến hắn không ngờ tới là Tô Bạch ngay sau đó lại hỏi thêm một câu.
Giả Thiên: (•_•)???
٩(๑>◡<๑)۶
Câu hỏi này khiến Giả Thiên thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại, trong lòng kích động khôn xiết, vội vàng lên tiếng: "Tôi... thuộc hạ... h-hiểu chứ ạ!! 80 tỷ!! Thuộc hạ có đủ!!"
Hắn biết, đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời mình, nhất định phải nắm thật chặt!!
"Cái gì? Hạm trưởng định mở cửa sau cho Đội trưởng Giả Thiên sao?"
"Nhưng tin tức đã tung ra ngoài rồi, đột ngột gỡ xuống hủy bỏ thì liệu có ổn không?"
"Hạm trưởng đối xử với chúng ta tốt quá rồi! Lại dám vì chúng ta mà gánh chịu tiếng xấu như thế!"
"Mẹ kiếp, tôi xem đứa nào dám nói xấu hạm trưởng nửa lời!!"
Câu nói của Tô Bạch khiến cả Tinh Tế hạm đội cảm thấy ấm lòng. Ai cũng nghe ra hắn đang định giao thẳng Dần Hổ cho Đội trưởng Giả Thiên. Họ không ngờ Tô Bạch lại bất chấp cả danh tiếng của bản thân để giúp đỡ người nhà!
"Khụ khụ khụ... Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bừa. Ai bảo tôi muốn hủy bỏ? Giả Thiên rõ ràng là tự mình bốc trúng, liên quan gì đến tôi?" Nghe đám đông tâng bốc, Tô Bạch mặt không đỏ, tim không đập thốt ra một câu.
Ai bảo hắn muốn hủy đợt đặt trước chứ?
Chẳng qua là thành viên của Tinh Tế hạm đội bọn họ dựa vào may mắn mà bốc trúng thôi, liên quan gì đến Tô mỗ này?
Tô mỗ này xưa nay luôn công bằng, chính trực!!
Dù sao... nếu Dần Hổ có bán ra ngoài, hắn cũng sẽ tìm cách kéo người mua gia nhập vào Tinh Tế hạm đội, đây chẳng qua chỉ là đốt cháy giai đoạn một bước mà thôi.
Giống như Tào Mãnh đang đứng cạnh Yến Thanh lúc này, đôi mắt đỏ ngầu suýt nữa thì viết hẳn hai chữ ghen tị lên mặt, trong mắt cũng tràn ngập chua xót, sau trận chiến giữa các vì sao đã tự động gia nhập vào Tinh Tế hạm đội đấy thôi...
